1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bé thế mà khoẻ!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi anhsang071283, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Nhớn và Bé đánh nhau.Một người phụ nữ đi qua và quát lớn:
    - Các cháu không biết sao? Chúng ta phải yêu kẻ thù của mình sao?
    -Nó không phải là kẻ thù của cháu. Nó là chị cháu. Bé kêu lên.

    Là lá là! oản tù tì ra cái gì ra cái này
  2. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0

    Là lá là! oản tù tì ra cái gì ra cái này
  3. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Bài này tớ đã post ở mục khác,thấy hay hay tui post cho các bác ở đây đọc xem thấy thế nào
    A nh Bé kể chuyện này với Bé: Cứ mỗi lần đi chơi với người yêu, truớc tiên tao thường rủ con bé đó đi ăn MÍT . Vì tao là người lo xa! sợ nhỡ tao và con bé đóị đang hun nhau , tự dưng nó giận tao ý bỏ đi đâu thì tao mất hết"" cảm giác"".Ản MÍT cho dính. Nhựa mít dính vào môi eo ôi!Môi con bé đó càng dính chặt vào môi tao!Thế là tao hun đã.Mày thấy tao thế nào. "Khi nào có người yêu , thằng nào nó rủ đi ản mít thì đừng có mà đi, kẻo lõm môi phải đi thẫm mỹ thì xiền đâu"
    Là lá là! oản tù tì ra cái gì ra cái này
  4. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    é Bé đói
    Được anhsang071283 sửa chữa / chuyển vào 02/07/2002 ngày 12:20
  5. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Mệ đưa Bé đi công viên chơi. Trên đường, Bé nhìn thấy 2 con dog đang ấy nhau
    Bé: Mẹ ơi, 2 con kia nó làm gì thế.
    Mẹ: Bậy nào, nó cãi nhau đấy.
    Một ông cụ đi ngang qua
    Ông cụ: Sao cô lại nói dối trẻ con thế!
    Mẹ: Tôi dạy con tôi thế nào kệ tôi, liên quan gì đến ông hả.
    Bé: Mẹ cãi nhau với ông cụ hả?.............
    Where did you sleep last night?
  6. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Bác mocoitinh ơi!
    Hay là bác thử làm thằng TÈO bạn cảu BÉ ở trong này thử xem nào.?
    Là lá là! oản tù tì ra cái gì ra cái này
  7. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Thông báo!10 năm nữa bé lấy chồng
    Là lá là! oản tù tì ra cái gì ra cái này
    Được anhsang071283 sửa chữa / chuyển vào 03/07/2002 ngày 22:54
  8. June

    June Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    hehehhe
    anhsang viết hay quá đi mất
    Anhsang đang viết về Bé nào đấy
    Liệu hồn với June đấy nhé
    Tối nay về cho trận ----
    ~~~June~~~
  9. June

    June Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá đi mất
    Không biết có bao giờ có ý định ấy với mình không cơ chứ ???[quote-anhsang071283 viết lúc 10:11 ngày 01/07/2002:Bài này tớ đã post ở mục khác,thấy hay hay tui post cho các bác ở đây đọc xem thấy thế nào
    A nh Bé kể chuyện này với Bé: Cứ mỗi lần đi chơi với người yêu, truớc tiên tao thường rủ con bé đó đi ăn MÍT . Vì tao là người lo xa! sợ nhỡ tao và con bé đóị đang hun nhau , tự dưng nó giận tao ý bỏ đi đâu thì tao mất hết"" cảm giác"".Ản MÍT cho dính. Nhựa mít dính vào môi eo ôi!Môi con bé đó càng dính chặt vào môi tao!Thế là tao hun đã.Mày thấy tao thế nào. "Khi nào có người yêu , thằng nào nó rủ đi ản mít thì đừng có mà đi, kẻo lõm môi phải đi thẫm mỹ thì xiền đâu"
    Là lá là! oản tù tì ra cái gì ra cái này
    [/QUOTE]
    ~~~June~~~
  10. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Góp vui với các Bé một chút nhẩy :
    Đêm:
    Chồng: Khẽ khẽ thôi em kẻo thằng bé nó tỉnh dậy nó biết, xấu hổ chết
    Vợ: Anh yên tâm, Bé nhà mình Bé mà dặt mình xuống là Bé ngủ như chết ngay, có mang Bé quẳng ra đường Bé cũng chẳng biết gì đâu !
    Sáng mai trong bữa cơm sáng:
    Vợ chồng: Bé ăn cơm nhanh lên lấy bát khác nào ?
    Bé: Dạ cho "thằng ngủ như chết" xin bát cơm
    Vợ, chồng: !!!!!!!?????
    Được KVB sửa chữa / chuyển vào 04/07/2002 ngày 16:59

Chia sẻ trang này