1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bé thế mà khoẻ!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi anhsang071283, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. student_vn

    student_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đấy... ít ra thì cũng được một câu nghe mát cả lòng mề như bác "gái" chứ...hờ hờ..."đã là người yêu thì phải hiểu hết về nhau "...nghe rất chi là chí phở...em xin ủng hộ bác cả tứ chi luôn...bác "gái" có cần thông tin gì của bác "trai" thì cứ ới em một câu nhá..he he he...
    P/S: em là người ngoài nên thường sáng mắt hơn người bên trong...nếu em bit' về bác "trai" rõ hơn thì mong bác "gái" cũng đừng lấy thế mà làm cớ nổi máu hoạn thư nha...em sợ...

    Always listening,always understanding
  2. marketing

    marketing Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời student cứ lo chuyện của mình đi đã chẳng nhẽ để tình trang vườn không nhà chống 20 năm nữa à. Còn viêc của tui và người yêu tui thì để chúng tui đóng cửa bảo nhau là được rui.
    To anhsang: hi hi em cũng biết ghen hả hay quá thế hoá ra em .... anh thật hả . Ặc ặc kiểu này phải mổ bò ăn mừng mất. mất
    Người Ngoài Hành Tinh RONALDO Đã Trở Lại
  3. cobe_tinhnghich

    cobe_tinhnghich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hi hi,anh Hải sao lại ăn nói linh tinh gì để cho anh Đô giận thế.Thôi đừng giận anh ấy anh ạ,thay mặt anh ấy em xin lỗi cả anh lẫn chị nhé,hi hi
    Tinh ban dep con quy hon tinh yeu!
  4. cobe_tinhnghich

    cobe_tinhnghich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi,ko phải vườn ko nhà trống đâu anh ơi.Chị ấy cũng sắp công khai cho mọi người biết người yêu của mình rồi(hình như là đang phân vân xem là ai thôi),hi hi,em nói thật đấy ,anh ko tin về hỏi lại chi ấy mà xem,,,
    Em nghĩ là anh và chị anhsang071283 nên tổ chức ăn mừng càng sớm càng tốt,em cũng mong được ăn cỗ lắm rồi,hi hi.Nhanh nhanh để còn đến lượt em chứ
    Tinh ban dep con quy hon tinh yeu!
  5. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Thế em đã thấy mặt mũi chị như thế nào đâu mà tính nhận chị làm chị dâu hả? Nhỡ chị bị hỏng hóc cái gì thì sao?Thế em đang đợi anh Đô xong thủ tục là em cũng làm luôn à? Hôm nọ chị nghe anh Đô kể : thỉnh thoảng em vẫn đòi mẹ cho bú sữa mà. Hay Cẩm Linh là BÉ nhé
    Là một ngưòi bình thường trong những người bình thường, nhưng yếu mặt này tớ đã có mặt mạnh kia.
  6. cobe_tinhnghich

    cobe_tinhnghich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi,chị nói vậy chứ em còn bé lắm chị ạ.Em chỉ thấy việc của anh chị cả hai bên cùng ưng thuận rồi thì cứ thế tiến hành thôi mà,hi hi.Em chưa được nhìn dung nhan của chị dâu mình nhưng điều đó đâu có quan trong hả chị.Một khi đã là chị dâu của em thì dù có hỏng hóc gì cũng chẳng sao cả.Chỉ cần anh Đô ưng thuận là được rồi.Mà anh ĐÔ em ưng chị lắm rồi đấy.Trước mặt em anh ấy toàn khen chi dâu tương lai thôi,hi hi,chị ko tin hả,cứ hỏi thử anh ấy mà xem
    Tinh ban dep con quy hon tinh yeu!
  7. lemonfire00000

    lemonfire00000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi buôn chuyện,3 vịt giời và một con vịt *** đang buôn chuyện kìa,lại còn tranh nhau nhận mình là bé nữa chứ.
    Kết thúc buôn chuyện đi nhe',tranh thủ kể cho mấy con vịt một câu chuyện :
    be' 1 và be' 2 đi chơi qua lò rèn,thấy thanh sắt nung đỏ,be' 1 kêu lên
    -khiếp,thanh sắt kia trông ghê qua'
    -be' 2 : đưa tớ 10.000 tớ liếm cho mà xem
    be' 1 tin thật,đưa be'2 10k, sau đó thế nào chắc ai cũng biết
    .....
  8. BoyThangLong

    BoyThangLong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    a
  9. lemonfire00000

    lemonfire00000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    buồn quá hôm nay đi học lai trốn học đi chat,chẳng có ai cả,kể chuyện cho mọi người nghe vậy: có 2 người bạn thân của nhau,1 lần đang đi trên sa mạc bạn1 tát bạn 2 một cái,bạn 2 cúi xuống ghi lên cát: -hôm nay người bạn thân của tôi tát tôi một cái
    lần khác đang đi trên biển,bạn 2 bị rơi xuống nuớc,ban1 vớt được bạn 2,sau đó bạn 2 luôn miệng nói: hôm nay người bạn thân của tôi đã cứu sống tôi
    thấy lạ bạn 1 đem chuyện ở sa mạc ra hỏi,bạn 2 nói: khi bạn ta làm điều gì khiến ta ko bằng lòng,hãy để nó bay đi như gió cuốn bay những hạt cát,còn khi bạn ta làm điều gì giúp ta,hay khắc sâu nó vào trong óc và đừng bao giờ quên.....
    Câu chuyện này cũng giống như một lời bài hát của Trịnh Công Sơn: sống trong cuộc sống,cần có một tấm lòng, để làm gì em biết ko, để gió cuốn đi........[r33)]
  10. WATF

    WATF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    cấm anh Hải vào đây buôn chuyện nhé,kể chuyện thì đuợc nhưng cấm ko được buôn chuyện,nhân tiện em xin kể một chuyện
    nhà bé mới lắp điện thoại,bé rất thích gọi đi khắp nơi,
    -cháu chào bác,bác cho cháu găp bạn ***
    - ở đây ko có bạn ***
    -vâng ạ,cháu chào bác
    5' sau
    -cháu chào bác,bác cho cháu hỏi bạn *** có nhà ko ạ
    -ở đây ko có bạn ***()
    -vâng ạ,cháu chào bác
    10' sau
    -cháu chào bác,bác cho cháu hỏi bạn *** đã về chưa ạ
    -Ở đây ko có đưa nào là *** cả
    -........
    15' sau
    -cháu chào bác ạ,cháu là *** đây,có ai gọi điện thoai cho cháu ko bác
    ..............<------------>
    buồn đời quá

Chia sẻ trang này