1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bé Tí: wow HAPPY CD nè Tèo ơi!

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi stuart, 29/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stuart

    stuart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    bé Tí: wow HAPPY CD nè Tèo ơi!

    Chuyện bình thường số 9 4/3

    cu Tèo: Tí thích nghe jazz hông dzậy?
    bé Tí: Thích chứ nhưng Tí chỉ có được 2 CD thui
    cu Tèo: Tèo cũng dzậy, có được 5 cái. Đĩa jazz giá hơi cao so dzới mấy CD thể loại khác he?
    bé Tí: ừm,chỗ Tí mua 35000/cái
    cu Tèo: Tí ơi, lấy mấy cái cd của Tèo về nghe đi, hay lém. Dzậy là Tí có 7 cái rùi
    bé Tí: Tại sao tụi mình không cùng đi mua đĩa nhỉ?
    cu Tèo:

    ...to be continued
  2. alreadydead

    alreadydead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    cu Tèo: Tí thích nghe jazz hông dzậy?
    bé Tí: Thích chứ nhưng Tí chỉ có được 2 CD thui
    cu Tèo: Tèo cũng dzậy, có được 5 cái. Đĩa jazz giá hơi cao so dzới mấy CD thể loại khác he?
    bé Tí: ừm,chỗ Tí mua 35000/cái
    cu Tèo: Tí ơi, lấy mấy cái cd của Tèo về nghe đi, hay lém. Dzậy là Tí có 7 cái rùi
    bé Tí: Tại sao tụi mình không cùng đi mua đĩa nhỉ?
    cu Tèo: cái xe đạp của Tèo bị hư sên rùi...Tí sang chở Tèo đi nhá Tèo mới tìm ra chỗ này...Chỗ của Tèo dĩa chỉ có 9000/dĩa thôi bạn Tí ạ
    2 b con'tinued.
  3. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    nhắc đến tên Tèo , lại nhớ đến Quyền ...
    ... to be continued

    Lonelymanus
  4. stuart

    stuart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    cu Tèo: Tí thích nghe jazz hông dzậy?
    bé Tí: Thích chứ nhưng Tí chỉ có được 2 CD thui
    cu Tèo: Tèo cũng dzậy, có được 5 cái. Đĩa jazz giá hơi cao so dzới mấy CD thể loại khác he?
    bé Tí: ừm,chỗ Tí mua 35000/cái
    cu Tèo: Tí ơi, lấy mấy cái cd của Tèo về nghe đi, hay lém. Dzậy là Tí có 7 cái rùi
    bé Tí: Tại sao tụi mình không cùng đi mua đĩa nhỉ?
    cu Tèo: cái xe đạp của Tèo bị hư sên rùi...Tí sang chở Tèo đi nhá Tèo mới tìm ra chỗ này...Chỗ của Tèo dĩa chỉ có 9000/dĩa thôi bạn Tí ạ
    bé Tí:hí..hí..Tèo hay quá, chỗ nào mà giá mềm thế? Tí mua chỗ này , họ chép từ cd gốc ra nên giá cao nhưng chất lượng 9/10 cd gốc á
    cu Tèo:umh. Tí ui, tại sao mình không share các cd tụi mình đã mua dzới các bạn hỉ?Bạn nào thích cái nào thì lấy dzìa chép ra, Tèo nghĩ như vậy thì mình và mọi người sẽ...
    2 b con'tinued.
  5. thu6ngay13nam2002

    thu6ngay13nam2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cái gì vây chời??? Mod xoá đi, sao tui thấy nó nhảm nhảm sao đó.
    Maintenant, je te trouve... Por siempre tu, PHUONG ^_^
  6. Brucedoan

    Brucedoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Mod đây, cái này là 1 dạng chat, một kiểu communicate. Tớ nghĩ nó cũng hay và không đi ngược lại nội quy của TTVNOL. Cho nên ... không thể xoá được.
    Các bạn ấy đang bàn về chỗ mua CD với giá rẽ đó ...
    Chân thành cám ơn bạn thu6ngay13nam2002 vì đã góp ý.
    Regards,
    TK.
  7. stuart

    stuart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Rất dzui vì Brucedoan hiểu được ngụ ý của cuộc trò chuyện giữa Tí và Tèo.
    Hầu hết những thành viên đều là sinh viên, mà sinh viên thì ... và luôn khao khát được khám phá cái mới. Do đó, stuart rất mong Brucedoan sẽ lập ra một thư viện cd để các thành viên có thể chia sẽ "kho báu" với nhau. Còn về cách thức hoạt động như thế nào thì mong các thành viên cùng nhau đóng góp ý kiến để cho box Jazz ngày càng hấp dẵn, thu hút nhiều thành viên hơn.
    stuart đang có 2 album của Nguyên Lê : Tales from Việt Nam (1996) và Purple: Celebrating Jimi Hendrix (2003) sẵn sàng chia sẽ với các bạn.
  8. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Muốn đón nhận sự chia sẻ của stuart thì phải làm sao nhỉ ? stuart hãy nói rõ hơn để mọi người cùng hiểu nhé
    Có lẽ không phải ai cũng biết Nguyên Lê , tôi sẽ post một bài giới thiệu về Nguyên Lê ...

    Lonelymanus
  9. tannhanll

    tannhanll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    mọi người cùng bàn nhau cách share cd đi, nhiều khi cái này người này cần mà người kia có chẳng hạn. share sẽ vui lắm đó.
    I LOVE JAZZ and FRANK
  10. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Một vài mẩu truyện ngắn, đã từng được đăng báo, tác giả là một người phụ nữ từng thấy xuất hiện trong box này. Lâu rồi không gặp ... Bận rộn với cuộc sống gia đình quá chăng ?
    -------------------------------------
    GHEN
    Cuối cùng tôi cũng quyết định tham gia chuyến du lịch của công ty. Tôi đã quá mệt mỏi với những cuộc hội họp, những tối phải ở lại làm thêm ở công ty. Chuyến đi này sẽ như một kì nghỉ giúp tôi thư giản và lấy lại sức. Công ty tổ chức đi như vậy cũng như là một cách để tăng năng suất lao động cho nhân viên. Chúng tôi sẽ đi Đà Lạt 3 ngày và sau đó ghé qua Nha Trang. Tối hôm trước khi đi, tôi ngồi nhà, soạn cho mình vài cái áo ấm, một cây dù, phòng trời mưa, người ta bảo Đà Lạt mùa hè hay mưa lắm.
    Xe khởi hành vào 3 giờ chiều và dự định sẽ đến Đà Lạt vào 9-10 giờ tối. Tôi cũng thích thế, đi ban đêm trời mát và lành lạnh hơn. Thật bất ngờ, khi đến chỗ tập trung, tôi nhìn thấy anh.
    Chúng tôi đã chia tay nhau được gần 1 năm rồi. Chẳng cần phải nói nhiều về những thời gian tốt đẹp của cuộc tình ấy, chỉ biết rằng khi kết thúc, lí do chia tay thật lãng xẹt mà trong đó, tôi là người có lỗi. Cái tôi quá lớn, cái tự kiêu vì mình ở địa vị cao hơn anh trong công ty đã khiến tôi thiếu tôn trọng anh và làm anh bực bội. Anh làm chung cơ quan với tôi nhưng ở bộ phận khác. Sau khi xa nhau, có đôi lúc chúng tôi gặp nhau ở căn-tin, gật đầu chào nhau rồi lặng lẽ quay đi. Kì lạ, những lần ấy trái tim tôi chợt nhói lên đau đớn mà không có lí do gì rõ ràng, nhưng tôi hiểu, chuyện không còn có thể cứu vãn được nữa.
    Anh vẫn như xưa, mà trong một năm, người ta liệu có thể thay đổi nhiều chăng ? Đôi mắt anh vẫn sáng và nghiêm nghị, ra vẻ kẻ cả. Anh đứng cạnh một cô gái nhỏ, trông trẻ hơn anh dễ đến cả 5,6 tuổi. Đôi bàn tay anh đặt nhẹ lên vai cô gái ấy. Tôi thở dài nhẹ, vậy là anh đã có một người khác, còn tôi, tôi vẫn vậy. Có lẽ cái tính ương bướng và quá coi trọng bản thân mình của bản thân tôi đã khiến anh xa tôi và khiến những chàng trai khác khó tiếp cận tôi. Tôi lặng lẽ quan sát cô gái ấy, trông mặt cô ta dễ thương, nhỏ nhắn. Đôi môi nhỏ, đang huyên thuyên với anh điều gì. Mái tóc ngắn như con trai ôm sát lấy khuôn mặt. Có lẽ cô ta không làm chung cơ quan với chúng tôi vì tôi chưa thấy cô ấy bao giờ. Tôi hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao với tính cách như vậy, anh lại chọn cô gái này. Anh thích những cô đằm thắm mà.
    Xe khởi hành, tôi chọn cho mình một vị trí gần cuối xe, ngồi kế một đồng nghiệp nữ dưới quyền của mình. Tôi chỉ là phó một phòng ban nhưng so ra với những người trẻ , tôi được đánh giá là thành công nhất khi chỉ trong một thời gian ngắn đã ngồi được ở chức vụ này. Tôi đã leo lên được từng bước thang danh vọng bằng chính sức lực của mình, bằng tài năng những năm miệt mài học Đại Học. Tuy nhiên đôi lúc ngồi ngẫm lại, tôi thấy mình có lẽ đã và đang bỏ phí những năm tươi đẹp nhất của cuộc đời mình. Tôi cô đơn, tôi cần bên mình một người để tôi có thể nương tựa, nép vào khi lòng bất an. Đã có lúc, tôi ngỡ người đó là anh nhưng anh đã không ở lại bên tôi lâu như tôi hằng mong muốn. Tôi yêu anh nhưng bảo tôi thay đổi để có thể gần anh hơn thì tôi biết mình không làm được.
    Hồng, người bạn gái làm chung ngồi cạnh , bắt chuyện với tôi. Tôi cũng trả lời lại, hỏi thăm cô ta chuyện gia đình, chuyện bạn bè. Hồng lôi chuyện cô ta và bạn trai ra kể. Từ chuyện hai người quen nhau ra sao đến nguyên do những cuộc cãi vả giữa cả hai. Tôi nói theo, phê bình chỗ này một câu, chỗ kia một câu mà lòng nghĩ những chuyện rắc rối của tình yêu hay là những cái giông giống tình yêu mà mọi người đổ xô nhau chạy theo sao mà rắc rối và phiền phức.
    Anh và cô gái lạ ngồi cách tôi phía trên 2 hàng ghế. Họ châu đầu nói chuyện ra vẻ vui vẻ lắm. Tôi nhìn và chợt nhớ, ngày xưa, tôi và anh cũng có lúc vui vẻ như vậy. Tôi không thể dối mình rằng lòng tôi đang có một cảm giác ghen tức len nhè nhẹ vào. Tôi lắc đầu, gạt tư tưởng đó ra khỏi đầu. Dù sao bây giờ người ta đâu còn là của mình nữa.
    Xe chạy êm êm, đường đêm mát, gió ùa vào những cách cửa sổ. Tôi nhìn những mái nhà nằm hai bên đường chạy thoang thoáng ngược lại hướng xe đi. Những căn nhà thắp ánh đèn vàng vàng, tỏa ra dìu dìu trước nền sân đất. Một khung cảnh thật yên bình và ấm cúng. Thời còn học Đại học, tôi và nhỏ bạn thân kéo nhau đi coi bói. Tôi còn nhớ rõ ông thầy bói bảo, tôi nhất quyết không phải là người của gia đình, tôi có quá nhiều tham vọng. Ngẫm lại tôi thấy ông ấy nói đúng. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy chồng hay con cái gì cả. Mái ấm gia đình là một cái gì xa vời và chưa có trong những kế hoạch tôi đề ra cho bản thân.
    ***
    10g 30. Đà Lạt đây rồi. Lạnh và vắng. Xe dừng, mọi người lục tục xuống xe. Tôi sách túi xách của mình đứng chờ được phân phòng. Đi đường xa làm tôi mệt mỏi. Tôi không quên liếc sang anh và cô bạn mới, cả hai vẫn tíu tít nói chuyện. Họ không biết mệt hay sao nhỉ ? ?oNgọc Minh, em vào phòng số 46 nhé !? bà chị phó phòng tổ chức kéo tôi đưa chìa khóa. ?oEm ở chung với cô bạn này nhé ! ?o và thật bất ngờ bà kéo cô bạn gái của anh đến chung với tôi. Tôi sững sờ một chút rồi lấy lại bình tĩnh ngay. Chả sao cả, ở chung phòng thì có sao. Chuyện ngày xưa tôi và anh quen nhau được giấu khá kĩ, chẳng ai biết chúng tôi đã bồ với nhau. Đó là ý của tôi, thật không hay ho gì khi để cho người ta biết một vị phó của một phòng ban quan trọng trong công ty như tôi lại quen một anh chàng nhân viên bình thường chẳng có tham vọng cao xa gì cả.
    ?oChào chị, em tên Phương, vậy là mình chung phòng nhau đó !? Tôi cười gượng gạo, không nói gì, chỉ lo mang cái túi xách nặng chịch của mình lên phòng cho nhanh. ?oĐể anh giúp cho !? Tôi có thể cảm nhận hơi thở của anh sau lưng khi anh nhoài người trên cầu thang hẹp đỡ túi xách cho tôi và Phương. Trong thoáng chốc, tim tôi đập nhanh hơn một chút. Tôi cười, ?ocám ơn anh !?
    Quả thật tôi không hiểu sao anh lại quen Phương. Ở chung phòng với cô ta, tôi lại càng thấy vậy. Anh đâu có thích loại con gái như vậy, loại con gái mà đầu óc ít suy nghĩ. Nghĩ ra được được gì thì cứ líu lo suốt khiến tôi phát chán. Cô ta có vẻ như không biết về mối quan hệ trước đây của chúng tôi. Ngay đêm đầu tiên ở chung phòng, sau khi huyên thuyên một hồi kể lại chuyến đi Đà Lạt kì trước , cô ta đã làm tôi bực mình với tiếng ngáy của cô ta. Tôi thầm so sánh mình với Phương. Nhìn bề ngoài, tôi có gì kém cô ta. Tôi ở độ tuổi mà khối cô gái đã phải lo sốt vó lên chuyện liệu có ai rước mình chưa nhưng tự tôi cảm thấy mình chưa già. Tôi còn nhiều năng lực để trút vào công việc. Tôi tự hào mình có cái chín chắn khiến đàn ông có thể bị chinh phục. Tôi lại khéo trang điểm và ăn mặc. So với cái đầu của Phương thì tôi hơn hẳn. Điều gì làm cho anh chọn Phương nhỉ ?
    .........

Chia sẻ trang này