1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bé trai 20 tháng tuổi đếm được từ 1 - 10 bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và dĩ nghiên cả tiếng Việt

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nvsonfcchn, 05/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Đấy là bác ý gõ thừa chữ "g" thôi mà. Cái vàng vàng của bác là sai cơ bản đấy. Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Xin bác thứ lỗi.
  2. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    cai vang vang thi lam sao. Ko hieu
  3. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Em sửa lại ko biết có được ko ( lần trướcem bôi mỗi từ "gì" thôi sao nó nhiều thế). Bác nói bác chủ topic viết sai chính tả chữ "nhiên" , có thể bác ý vô ý gõ thêm chữ "g" thôi. Còn em chỉ biết có Dì ( em mẹ ) chứ chưa có Gì ( là cái gì? ). Chắc lần này bác hiểu. Kính.
  4. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận không thì nó nói thứ ngôn ngữ tổng hợp rồi không ai hiểu gì đâu.
    Được nguyenhung75 sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 07/06/2007
  5. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    6.738
    Đã được thích:
    0
    Cái này bình thường thôi, có thể nói là cháu phát triển tốt .. con nhà tớ 20 tháng cũng biết đếm và hát những bài khá dài ....
  6. Ivy_Minor

    Ivy_Minor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em 19 tuổi mà nói 5 ngoại ngữ (ngoại ngữ chứ không phải là thứ tiếng nhá), và dĩ nhiên là không chỉ biết đếm số từ 1-10, học 3 bằng cử nhân chính quy, toàn thuộc loại top trong lớp, lại đánh đàn loạn xị, vậy mà mẹ em cứ nói em là đứa hữu danh vô thực đấy ạ.
    Nhà em chưa có ai nói rằng cái sự hiểu biết của em nó khác thường hay kỳ dị cả. Cái gì cũng có lý do cả. Và cái gì cũng khả dĩ cả.

Chia sẻ trang này