1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bé trai 3 tháng tuổi giành giật sự sống với tử thần

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi MaiNhung159, 06/06/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaiNhung159

    MaiNhung159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2017
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    PhapluatNet - Chị Vân, mẹ bé Gia Minh chia sẻ trong tiếng nấc: “Bác sỹ gọi vào thông báo tình trạng của cháu đang ở ranh giới giữa sống và chết, muốn phẫu thuật và điều trị cho cháu thì gia đình phải chuẩn bị số tiền gần 1 tỷ đồng”.

    Chứng kiến cảnh người hai vợ chồng trẻ luống cuống đi ra đi vào mà không biết làm gì cho con khi trong người không còn tiền khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng, xót xa. Trong khi cháu bé vẫn đang phải điều trị tích cực thì cả gia đình cố gắng hết sức cũng chỉ mới gom được vỏn vẹn số tiền hơn 3 triệu đồng để ứng trước khi bé nhập viện, số tiền còn lại chưa biết trông cậy vào đâu.

    Nhóm PV Phap luat net không khỏi xót xa khi gặp anh Nguyễn Minh Thanh (SN 1992, quê quán ở Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) và chị Phạm Thị Hồng Vân (sinh 1989, quê quán ở Biên Hòa, Đồng Nai) tại Bệnh viện Nhi Trung ương vào ngày Hà Nội nắng rực lửa 5/6. Nhìn anh chị gầy đét, hốc hác, ngơ ngác không biết làm gì để giúp cho con, trong khi những người xung quanh cũng chưa thể nghĩ ra cách gì để giúp gia đình và cháu bé.


    [​IMG]
    Cháu Nguyễn Gia Minh đang điều trị tích cực tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Trung ương

    Tiếp chuyện với nhóm PV dưới gốc cây xà cừ trong viện Nhi Trung ương, anh Thanh kể:"Vì gia đình không có điều kiện kinh tế nên học xong anh vào Đồng Nai làm thuê, về sau học được nghề sửa chữa điện thoại để kiếm thêm thu nhập. Cũng trong thời gian này, anh gặp chị Phạm Thị Hồng Vân, hai người thương yêu nhau rồi lên duyên vợ chồng vào năm 2015. Hai vợ chồng dắt nhau về quê chồng ở Hà Nội làm ăn, sinh sống.

    Vì nhà ông bà nội cháu cũng không có điều kiện kinh tế, ông cháu làm nghề lái xe thuê, bà cháu bán xôi, nhà cửa cũng chật chội nên vợ chồng anh thuê nhà ở một con ngõ nhỏ trên phố Minh Khai để ở. Đến năm 2017, anh chị sinh được cháu Nguyễn Gia Minh trong sự vui sướng của họ hàng và gia đình. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi mới được 3 tháng tuổi cháu đã có biểu hiện hơi thở nặng nhọc, khó thở, vì điều kiện kinh tế không có nên anh chị chỉ qua quýt thuốc men cho cháu mà không đưa đi bệnh viện. Đến ngày 3/6, cháu có biểu hiện nặng nên gia đình đã đưa cháu vào Bệnh viện Xanh-pôn sau đó chuyển sang bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.

    Tại đây, các bác sỹ đã thông báo cho gia đình biết bệnh cháu rất nặng, hai lá phổi chụp X-quang đã trắng xóa, chưa biết sống chết thế nào. Bây giờ chỉ còn cách chạy tim phổi nhân tạo để điều trị cho phổi của cháu phục hồi. Nhưng chi phí cho việc này rất lớn, lên tới mấy chục triệu một ngày và tổng số tiền điều trị cho cháu có thể lên tới 1 tỷ đồng."

    [​IMG]
    Chị Phạm Thị Hồng Vân mẹ cháu Nguyễn Gia Minh

    Qua trao đổi, PV tin thời sự trong nước được biết, anh Thanh hiện tại đang làm sửa chữa thuê cho cửa hàng điện thoại với mức thu nhập rất bấp bênh, chị Vân mới sinh nên ở nhà trông con vẫn chưa có việc làm từ khi chuyển ở Đồng Nai ra. Ông bà nội dù rất thương cháu nhưng cũng chẳng biết làm gì cho cháu. Ông bà Ngoại thì ở xa và cũng không có điều kiện kinh tế nên cũng không giúp gì được.

    Hiện tại, được sự giúp đỡ của Bệnh viện Nhi Trung ương, cháu vẫn được cho chạy tim phổi nhân tạo nhưng cũng không thể duy trì mãi được. Anh chị Thanh mới đóng vào viện được hơn 3 triệu, chưa biết mong chờ vào khoản tiền nào để chữa trị cho cháu.

    Cháu Nguyễn Gia Minh hiện đang điều trị tại khoa cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương. Anh Thanh, chị Vân khẩn cầu sự chia sẻ của mọi người, sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm trong cả nước để chữa trị cho cháu.

    Mọi đóng góp xin gửi về:
    Công ty cổ phần truyền thông Pháp Luật Nét
    Số tài khoản: 0111103567005
    Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Mỹ Đình
    Hoặc Tài khoản của chị Vân (mẹ cháu Nguyễn Gia Minh)
    Chủ tài khoản: Phạm Thị Hồng Vân
    Số tài khoản: 711A26485522
    Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Đồng Nai

Chia sẻ trang này