1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bé yêu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi socnau_love, 29/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bé yêu

    Ai đã một lần soi mình vào đôi mắt trẻ thơ mà không thấy lòng ngập tràn hạnh phúc? Nhìn con mỗi ngày mỗi lớn tôi cảm thấy như mình được sống lại. Đúng như chồng tôi đã nói, đứa con chính là món quà tình yêu anh ấy dành tặng tôi. Đứa con chính là chỗ dựa tinh thần để tiếp cho tôi thêm sức mạnh và nghị lực để tôi sống, phấn đấu, và hạnh phúc. Giờ đây tự trong lòng tôi cảm ơn anh rất nhiều, rất nhiều.
  2. onggiadeptrai

    onggiadeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chị có thể cho em biết tên của sóc con là gì không, là bé trai hay bé gái. Em vào mạng đã được mấy năm nhưng đây là lần đầu tiên em cảm nhận được một tình cảm rất chân thật, trong sáng và rất gần gủi. Khi em bé ra đời, tình cảm gia đình như được thăng hoa, mọi tình cảm vui buồn không còn trở nên mơ hồ, khó nắm bắt, định nghĩa nữa mà trở nên rất thật. Niềm vui hoặc chính bản thân nổi buồn cũng khiến cho ta cảm thấy rất ấm áp, mọi tình cảm tốt đẹp khác bắt đầu lớn lên thật sự trong ta. Con người bắt đầu tiến lên một nấc thang mới.
  3. onggiadeptrai

    onggiadeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chị có thể cho em biết tên của sóc con là gì không, là bé trai hay bé gái. Em vào mạng đã được mấy năm nhưng đây là lần đầu tiên em cảm nhận được một tình cảm rất chân thật, trong sáng và rất gần gủi. Khi em bé ra đời, tình cảm gia đình như được thăng hoa, mọi tình cảm vui buồn không còn trở nên mơ hồ, khó nắm bắt, định nghĩa nữa mà trở nên rất thật. Niềm vui hoặc chính bản thân nổi buồn cũng khiến cho ta cảm thấy rất ấm áp, mọi tình cảm tốt đẹp khác bắt đầu lớn lên thật sự trong ta. Con người bắt đầu tiến lên một nấc thang mới.
  4. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Mơ ước giờ đã sắp thành hiện thực.......xin cảm ơn người.....
  5. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Mơ ước giờ đã sắp thành hiện thực.......xin cảm ơn người.....
  6. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bé con là một bé trai onggiadeptrai ah. Bé là nguồn động viên rất lớn cho tôi lúc này. Gia đình nào cũng có những sóng gió phải vượt qua, nhưng tôi không biết mình có vượt qua được giai đoạn này hay không? Hay khi mọi việc qua đi có để lại vết thương lòng không bao giờ lành không? Nhưng tôi biết lúc này tôi vẫn còn một niềm hạnh phúc vì có con bên cạnh.
    Cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt to tròn của con là tôi lại nhớ chồng rất nhiều. Bé con có đôi mắt của cha, cái má bầu của mẹ và tôi thích nhất là được hôn vào hai má của bé, được nói chuyện với con dù chỉ là những tiếng ê a, bởi bé chỉ mới được hai tháng thôi.
  7. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bé con là một bé trai onggiadeptrai ah. Bé là nguồn động viên rất lớn cho tôi lúc này. Gia đình nào cũng có những sóng gió phải vượt qua, nhưng tôi không biết mình có vượt qua được giai đoạn này hay không? Hay khi mọi việc qua đi có để lại vết thương lòng không bao giờ lành không? Nhưng tôi biết lúc này tôi vẫn còn một niềm hạnh phúc vì có con bên cạnh.
    Cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt to tròn của con là tôi lại nhớ chồng rất nhiều. Bé con có đôi mắt của cha, cái má bầu của mẹ và tôi thích nhất là được hôn vào hai má của bé, được nói chuyện với con dù chỉ là những tiếng ê a, bởi bé chỉ mới được hai tháng thôi.
  8. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Con yêu, có lẽ bây giờ mẹ sẽ tập viết nhật ký cho con ở đây. Khi nào con lớn, khi nào mẹ không còn trên đời, con hãy vào đây để biết khoảng bé thơ của mình. Vì lúc đó mẹ không còn ở bên con để kể con nghe. Mẹ dẫu đau khổ tận cùng vẫn cảm ơn đời đã mang con đến với mẹ. Bây giờ con còn rất bé. Chỉ mới được 3 tháng 11 ngày 5 giờ 40 phút. Trong lúc này đây, khi mẹ đang một mình lặng lẽ thì con còn đang sang giấc nồng. Chiếc miệng tham ăn vẫn đang nhép nhép đòi ăn. Thật kỳ lạ, một điều rất đặc biết luôn tồn tại giữa mẹ và con. Giữa muôn người đang vây quanh con, mẹ là người con luôn dõi theo. Đôi mắt như hai hòn bi ve của con luôn sáng lên khi nhìn thấy mẹ. Dường như cả nhà ngoại đều yêu con vô hạn. Bà ngoại, rồi dì Ân, ông ngoại,... đi đâu thì thôi, về đến nhà là hỏi đến bé con của mẹ đầu tiên.
  9. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Con yêu, có lẽ bây giờ mẹ sẽ tập viết nhật ký cho con ở đây. Khi nào con lớn, khi nào mẹ không còn trên đời, con hãy vào đây để biết khoảng bé thơ của mình. Vì lúc đó mẹ không còn ở bên con để kể con nghe. Mẹ dẫu đau khổ tận cùng vẫn cảm ơn đời đã mang con đến với mẹ. Bây giờ con còn rất bé. Chỉ mới được 3 tháng 11 ngày 5 giờ 40 phút. Trong lúc này đây, khi mẹ đang một mình lặng lẽ thì con còn đang sang giấc nồng. Chiếc miệng tham ăn vẫn đang nhép nhép đòi ăn. Thật kỳ lạ, một điều rất đặc biết luôn tồn tại giữa mẹ và con. Giữa muôn người đang vây quanh con, mẹ là người con luôn dõi theo. Đôi mắt như hai hòn bi ve của con luôn sáng lên khi nhìn thấy mẹ. Dường như cả nhà ngoại đều yêu con vô hạn. Bà ngoại, rồi dì Ân, ông ngoại,... đi đâu thì thôi, về đến nhà là hỏi đến bé con của mẹ đầu tiên.
  10. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Con ơi, cỗ vũ tinh thần cho mẹ đi. Mẹ đã quyết định rồi, và đã nói cho cha con biết rồi. Mẹ không biết mình làm như thế là đúng không, nhưng mẹ muốn những điều tốt cho con. Con cần sống hạnh phúc trong vòng ta của cha và mẹ. Mẹ yêu con nhiều, mẹ biết hẳn cha cũng thế. Mai này con lớn lên, con sẽ là nguồn động viên của mẹ. Ah, mẹ ghi cho con điều này nhé để không nhỡ quên thì xem lại sẽ nhớ. Con biết lật ngày 11-1-05 đấy. Lúc ấy là còn 2 ngày nữa là con tròn 4 tháng. Nhìn con lật ì ạch nom đáng yêu lắm :)

Chia sẻ trang này