1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bé yêu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi socnau_love, 29/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Con ơi, cỗ vũ tinh thần cho mẹ đi. Mẹ đã quyết định rồi, và đã nói cho cha con biết rồi. Mẹ không biết mình làm như thế là đúng không, nhưng mẹ muốn những điều tốt cho con. Con cần sống hạnh phúc trong vòng ta của cha và mẹ. Mẹ yêu con nhiều, mẹ biết hẳn cha cũng thế. Mai này con lớn lên, con sẽ là nguồn động viên của mẹ. Ah, mẹ ghi cho con điều này nhé để không nhỡ quên thì xem lại sẽ nhớ. Con biết lật ngày 11-1-05 đấy. Lúc ấy là còn 2 ngày nữa là con tròn 4 tháng. Nhìn con lật ì ạch nom đáng yêu lắm :)
  2. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật mệt mỏi, thân thể dường như không chịu sự điều khiển của các đầu nữa. Không biết có phải bị thời tiết thay đổi không nhưng toàn bộ các khớp xương trên người nhức buốt, đầu đau kinh khủng. Không thể ngủ một chút để có thể giảm bớt sự đau nhức của cơ thể. Trời, tôi bị sao thế này. Lúc này thèm có anh ở bên để xoa đầu như lúc trước mỗi khi thế này anh vẫn hay làm thế. Anh ơi, sao người em lại như thế, cái đầu lúc nào cũng chực muốn rớt khỏi thân, chóng mặt cực kỳ. Em ước gì có thể ngất được, như thế sẽ chìm vào giấc ngủ biết đâu khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ tan biến. Không biết từ lúc nào mỗi khi có chuyện gì em vẫn luôn nhớ về anh như thế, nhưng dường như chưa bao giờ em nói với anh điều này thì phải. Anh biết không, con mình không hiểu sao lại bị táo bón, em và chị em đã dùng mọi cách : nào là cho nó ăn khoai lang, bí đỏ, cả nước luộc rau muống và rau ngót nữa. Phải đến 4 ngày là hôm nay những thứ trong người thằng bé mới được tống ra :), mừng không thể tả. Mà con mình sao mà nó tham ăn thế không biết, đút cái gì cho nó ăn nó cũng chép chép cái miệng đòi liên tục trông dễ yêu lắm, có lẽ con làm tâm hồn em tỏa sáng. Hôm nay đi đám cưới đứa bạn cấp 2, vào bàn gặp lại mấy đứa bạn sao mà xa lạ quá. Chẳng biết làm gì chỉ cắm cúi ăn, ai hỏi thì nhe răng ra cười, còn khoe có con được 4 tháng nữa chứ, vậy mà có người không tin, chán thật, nhưng mà đi đám cưới về mà lại đói bụng. Đến nơi 12h thì 1h đã bỏ về giữa chừng vì mệt quá và lại nhớ con, đến giờ về cho nó tắm rồi.
    Được socnau_love sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 21/01/2005
  3. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật mệt mỏi, thân thể dường như không chịu sự điều khiển của các đầu nữa. Không biết có phải bị thời tiết thay đổi không nhưng toàn bộ các khớp xương trên người nhức buốt, đầu đau kinh khủng. Không thể ngủ một chút để có thể giảm bớt sự đau nhức của cơ thể. Trời, tôi bị sao thế này. Lúc này thèm có anh ở bên để xoa đầu như lúc trước mỗi khi thế này anh vẫn hay làm thế. Anh ơi, sao người em lại như thế, cái đầu lúc nào cũng chực muốn rớt khỏi thân, chóng mặt cực kỳ. Em ước gì có thể ngất được, như thế sẽ chìm vào giấc ngủ biết đâu khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ tan biến. Không biết từ lúc nào mỗi khi có chuyện gì em vẫn luôn nhớ về anh như thế, nhưng dường như chưa bao giờ em nói với anh điều này thì phải. Anh biết không, con mình không hiểu sao lại bị táo bón, em và chị em đã dùng mọi cách : nào là cho nó ăn khoai lang, bí đỏ, cả nước luộc rau muống và rau ngót nữa. Phải đến 4 ngày là hôm nay những thứ trong người thằng bé mới được tống ra :), mừng không thể tả. Mà con mình sao mà nó tham ăn thế không biết, đút cái gì cho nó ăn nó cũng chép chép cái miệng đòi liên tục trông dễ yêu lắm, có lẽ con làm tâm hồn em tỏa sáng. Hôm nay đi đám cưới đứa bạn cấp 2, vào bàn gặp lại mấy đứa bạn sao mà xa lạ quá. Chẳng biết làm gì chỉ cắm cúi ăn, ai hỏi thì nhe răng ra cười, còn khoe có con được 4 tháng nữa chứ, vậy mà có người không tin, chán thật, nhưng mà đi đám cưới về mà lại đói bụng. Đến nơi 12h thì 1h đã bỏ về giữa chừng vì mệt quá và lại nhớ con, đến giờ về cho nó tắm rồi.
    Được socnau_love sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 21/01/2005
  4. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Con ơi, mẹ không hiểu nổi cơ thể của mình nữa, mới ngày hôm trước cho đến tận sáng nay mẹ dật dà, dật dờ, người lao đao, không dám cả bồng con vì sợ sẽ tuột tay mà đánh rơi con mất vì không đủ sức cầm nắm gì cả, thế mà với một lệnh triệu hồi phải có mặt ngay sáng nay ở trường để họp và đăng ký lịch dạy cho học kỳ tới nếu không thì không xong với mấy Sếp, nếu không thì không có giờ dạy và có nghĩa là sẽ không có tiền để nuôi con ;). Thế là bằng một niềm tin là mình sẽ không sao đâu, mình sẽ đủ sức để vượt qua hơn 60km đường trường cả đi lẫn về thôi. Trên đường đi mẹ chẳng tiếp nhận được gì cả ngoài việc tập trung lái xe, tập trung để không ngã, rồi cuối cùng thì mọi chuyện cũng xong. Về đến nhà thì như cất được gánh nặng thế là cơ thể lại biểu tình, chỉ muốn nằm bẹp một chỗ thôi, nhưng nhìn con hớn hở được gặp mẹ là bao nhiêu mệt mỏi được giảm bớt đi rất nhiều. Gì con bảo thằng bé mê mẹ quá, làm mẹ như được nở từng khúc ruột :). Mẹ yêu con nhiều lắm đấy con biết không, con là nguồn động viên của mẹ đó con biết không? Bây giờ con đang nở nụ cười no đủ, mãn nguyện trong giấc ngủ thì mẹ trốn con ra đây viết cho con vài dòng nè. Khiếp thằng bé của mẹ thích giao tiếp quá đi thôi, nắm tay, hôn tay con là con thích thú và cứ cười suốt, cả đến lúc ngủ mà vẫn muốn được âu yếm, quan tâm, và thích được xoa đầu nữa chứ. Mà bé con còn biết xem tivi nữa. không biết là tốt hay xấu đây vì thấy trẻ em bây giờ xem tivi nhiều dễ bị cận thị lắm :(.
  5. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Con ơi, mẹ không hiểu nổi cơ thể của mình nữa, mới ngày hôm trước cho đến tận sáng nay mẹ dật dà, dật dờ, người lao đao, không dám cả bồng con vì sợ sẽ tuột tay mà đánh rơi con mất vì không đủ sức cầm nắm gì cả, thế mà với một lệnh triệu hồi phải có mặt ngay sáng nay ở trường để họp và đăng ký lịch dạy cho học kỳ tới nếu không thì không xong với mấy Sếp, nếu không thì không có giờ dạy và có nghĩa là sẽ không có tiền để nuôi con ;). Thế là bằng một niềm tin là mình sẽ không sao đâu, mình sẽ đủ sức để vượt qua hơn 60km đường trường cả đi lẫn về thôi. Trên đường đi mẹ chẳng tiếp nhận được gì cả ngoài việc tập trung lái xe, tập trung để không ngã, rồi cuối cùng thì mọi chuyện cũng xong. Về đến nhà thì như cất được gánh nặng thế là cơ thể lại biểu tình, chỉ muốn nằm bẹp một chỗ thôi, nhưng nhìn con hớn hở được gặp mẹ là bao nhiêu mệt mỏi được giảm bớt đi rất nhiều. Gì con bảo thằng bé mê mẹ quá, làm mẹ như được nở từng khúc ruột :). Mẹ yêu con nhiều lắm đấy con biết không, con là nguồn động viên của mẹ đó con biết không? Bây giờ con đang nở nụ cười no đủ, mãn nguyện trong giấc ngủ thì mẹ trốn con ra đây viết cho con vài dòng nè. Khiếp thằng bé của mẹ thích giao tiếp quá đi thôi, nắm tay, hôn tay con là con thích thú và cứ cười suốt, cả đến lúc ngủ mà vẫn muốn được âu yếm, quan tâm, và thích được xoa đầu nữa chứ. Mà bé con còn biết xem tivi nữa. không biết là tốt hay xấu đây vì thấy trẻ em bây giờ xem tivi nhiều dễ bị cận thị lắm :(.
  6. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày thằng bé siêu quậy của mẹ suốt ngày cứ tập nói. Ba, ba, ba, ?da, da, da, ? Nhiều lúc mẹ cũng không hiểu là con nói gì nữa, nhưng mẹ vui nhất là hôm nay con cứ ma, ma, má, má, thích ơi là thích. Mẹ hét vang cả nhà, khoe với ai có thể khoe, như một đứa trẻ được quà. Mà phải nói là con càng lớn càng quậy, bò khắp nhà, đã thế còn bám vào bất cứ cái gì có thể bám được để đứng dậy. Thế là cả mẹ và mọi người suốt ngày không thể rời mắt khỏi con. Tuy mệt và bận rộn nhiều hơn nhưng vui lắm vì như thế chứng tỏ con mỗi ngày mỗi lớn, mỗi ngày mỗi tiến bộ. Ôi, đến bữa là con ăn một chén cháo to đùng, nhưng mà con chả lớn là bao, thiệt là nuôi tốn cơm, tốn gạo, mà chả lớn gì cả :)). Mẹ chỉ không vui con một chuyện thôi. Đó là con không chịu bú nhiều, mà có bú cũng chỉ bú mẹ. Như vậy là không được, phải bú mẹ, lẫn bú bình, con cần bú nhiều sữa, vì sữa là thứ dễ hấp thu nhất (mà sữa mẹ bây giờ không còn nhiều chất như hồi con mới sinh). Thế nên con có bị mẹ dụ dỗ cho bú bình, con không bú bình thì mẹ đút sữa cho con uống con phải ngoan ngoan uống sữa nghe chưa, không được ham chơi, càu nhàu, phản đối. Vừa rồi mẹ đã mua mấy hộp bột cóc cho con, không hẹn mà gì ba cũng mua cho con mấy hộp. Con thấy không, gì ba yêu con rất nhiều đấy, lớn lên phải ngoan với gì nghe chưa. Mà đâu phải chỉ có các gì yêu con, bà ngoại yêu con biết bao nhiêu. Con biết không, mỗi ngày con được ăn rau sạch là nhờ bà ngoại trồng rau, bà không yên tâm cho con ăn rau ngoài chợ, vì sợ thuốc trừ sâu. Thế nên con ráng mà mau lớn nhé. Hồi trước chỉ bú sữa mẹ mà con bụ bẫm thế, thì bây giờ phải cao lớn và cứng cáp cho nghen con. Một tuổi mẹ sẽ cho con đi học đấy, chó con của mẹ à!
  7. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    chị định post cái ảnh ưng ý nhất trong loạt ảnh em gởi, tấm ảnh ấy nom cả hai mẹ con tươi như hoa ấy, nhưng chẳng biết sao nó đâu mất tiêu rồi :(
  8. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    em ơi, theo chị biết là ảnh quá lớn, ko thể load lên TTVN được. thôi chị ko post đâu.
    hay là resize lại nhỉ ??? Đố bé biết ai là cô Hảo đáng yêu nè ???
    [​IMG]
    đố bé biết ai yêu bé nhất nè :)
    [​IMG]
    thương quá đi thôi !!!!
    Được socnau_love sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 02/01/2006
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    bé kháu quá , nhìn hai cái má chỉ muốn cắn :)

Chia sẻ trang này