1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bé yêu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi socnau_love, 29/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    hehhe, cô đi Trị An về chiều qua, giờ mới thấy! Định post vài tấm nữa làm kỷ niệm cho Bé iu ở lần đầu gặp gỡ nhưng không được. Em resize nhưng cũng chả ăn thua, chắc tại mạng nó "kẹt đường" đấy chị à. Ghét quá!
    [/quote]
    [​IMG]
    thương quá đi thôi !!!!
    [/quote]
    "xương" cái gì??? Vừa gặp là "nhà ngươi" đã túm lấy 2 cái bím của ta mà nghịch. Giờ còn tung "Ngũ chảo" vô mặt ta nữa. HIc, hic, huhuhuuh, Bé bắt nạt Cô kìa Sóc Mẹ !
  2. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cô Hảo không biết chứ con xương cô lắm con mới xà lại sờ bím tóc của cô, chứ không ý hả, con ứ cho đâu. Có người lâu không gặp, mà cũng không tình cảm với con, không thật lòng yêu con í hả, con khóc tướng lên, không cho chạm vào, không cho đến gần đâu.
    Mà mẹ sóc kể cô Hảo nghe chuyện này nhé. Sóc con của chị ấy tuy không được xịn lắm nhé, vẫn chưa biết đi. Nhưng mấy hôm nay sóc con ham tập đi lắm cơ, nào là tìm cách tự đứng dậy, vịn tường đi men này, rồi con đứng sau lưng mẹ, vin vào vai, khi đã cảm thấy vững thì tự động buông tay khỏi vai mẹ, dang hai tay ra để tập chựng đấy. Làm mẹ sóc cảm thấy vui lắm cơ. Càng ngày bé càng yêu mẹ hơn, tối ngủ rúc vào lòng mẹ, ra chiều rất tình cảm, khi nằm trên tay mẹ, bé vừa ngắm mẹ, vừa sờ bàn tay bé xíu của bé vào mặt mẹ. Khi mẹ giả vờ cắn tay, bé cười khanh khách, hay khi mẹ cù, bé buồn buồn tìm cách bỏ trốn, nom đáng yêu không chịu nổi. Hôm trước cu tập đứng, bi té u đầu, đang khóc tướng lên, mẹ cho ti thế là cu con nín khóc, chỉ hic hic, hi hi thôi, một hồi thì không còn ý kiến gì cả, ra chiều rất mãn nguyện, làm chị buồn cười quá. Mà dạo này cu nhà ta nghiện ti quá, chán cu thật, không biết làm sao cai sữa cho cu được. Hôm nào mẹ không cho ti, hay là mẹ đi làm, trưa không về được, cu ở nhà phát phiền, càu nhàu suốt, cô Hảo xem có xấu hổ không???
    Mà cô Hảo ơi, hôm nào cô xuống đây cho con xương xương cái bím tóc nhớ. Mẹ sóc mất máy ảnh rồi, dạo này chẳng thể chụp ảnh cho sóc con được, cô vác máy ảnh xuống chụp cho con vài bô nhé !
  3. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Cô mới đi học về nè! Lọ mọ post tiếp xem có tải được ảnh lên không nào???

    [​IMG]
    Giáng sinh vừa qua ấm áp là nhờ những nụ cười và ánh mắt này đấy!
  4. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Xo''a ru`i. Lu''c duoc luc khong ,tuc qua !
    Được hoaxuanca_Trinh sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 03/01/2006
  5. tucquadi

    tucquadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    có bạn Hói bên baby nhà tớ nè, yêu không[​IMG]
    Được tucquadi sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 03/01/2006
  6. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Van khong duoc. Ghet nhieu hon !
    Được hoaxuanca_Trinh sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 03/01/2006

    [​IMG]
    Cuối cùng thì chiêu "Thiết sa cước" của cô cháu mình cũng được "tung" ra ! Phặc!
    Được hoaxuanca_Trinh sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 03/01/2006
  7. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    heheh, hôm ấy cu cậu cũng tập đi nhỉ! Đứng không vịn vai mẹ được một chút rồi ào xuống chiếu.hehhe,, cô đang lên kế họach "rèn luyện thân thể" cho cháu nè. Mẹ Sóc cho con theo cô nhé. Ngày đứng tấn khỏang...3g đồng hồ là biết đi nhanh lắm .
    Được hoaxuanca_Trinh sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 03/01/2006
  8. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    lâu quá mới gặp cô Tuyền, lỡ post ảnh lên đây thôi đưa vài tấm cho cô Tuyền ngắm bé nhé
    tấm ảnh mà mẹ Thu thích nhất đây, hai mẹ con cười toe toét
    [​IMG]
    hai mẹ con tui tình cảm chưa nào :)
    [​IMG]
    và đây nữa, bé cao chưa nè, cao hơn mẹ rồi nè
    [​IMG]
  9. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    cô hảo ơi, cô thấy bé nắm tóc mẹ không, đau quá, huhuhu
    hihihi, cô hảo xuất chiêu gì đi, để cho bé mau biết đi xem nào
    mong quá, đến nằm mơ, mà cũng mơ là sóc con đang tập đi
    quả cầu dự đoán tương lai đâu nào, chiêm đoán xem !!!
  10. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    ehèm, mệ con nhà nì lộn xộn quá!ừmmm, để nghĩ coi nào...
    Àh há, hay là đi ...phát tờ rơi với cô nghe, chiều naycô đi nè,cho chân cứng cáp lên và biết niềm vui trong lao động . Vả lại, con trai ai lại da trắng, má cứ phính ra (giống Mẹ Sóc quá chừng !). Phải ngăm ngăm "1 tí" như cô đây nhìn mới khỏe mạnh. Mai này lớn lên cháu nhớ nghe: con trai thì phải chính trực, rắn rỏi, vững chãi. Có như thế mới là chỗ dựa vững chắc cho Mẹ iu nhe'' ! Còn bi giờ thì fải ăn ngoan, ngủ khỏe. Nghe chưa nào !!!???

Chia sẻ trang này