1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bé yêu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi socnau_love, 29/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này đáng iu quá, em gái mình cũng sắp làm mẹ. Nhưng không biết khi làm mẹ em mình có thay đổi gì không vì bây giờ em gái mình vẫn ham chơi lắm.
    Có lẽ phải gửi đường Link này cho em gái mình. Cảm ơn sóc nâu đã lập ra topic này nhé!
    Được Katie_cat sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 07/01/2006
  2. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Bé iiu ơi, ra chào cô Katie_cat đi nào!
    Chàu chào cô Katie_cat ạ!
    Sóc mẹ và cô Hảo cũng xin gửi lời chào tới cô Katie và em gái của cô Katie nữa nhé''! Rất vui vì cô đã ghé qua topic này!
  3. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Q. thân yêu!
    Cô viết những dòng này cho cháu khi cô ngồi bên bờ sông. Chiều đang dần xuống. Cô ước gì có mẹ, có cháu ở đây lúc này. Cháu biết không, cháu sẽ được xem những chuyến phà, những con tàu; được nghe tiếng máy tàu nổ, tiếng còi báo hiệu phà rời bến...Có cả một chiếc tàu hình con cá to thật là to. Cô chắc cháu sẽ thích mê cho mà xem !
    Chiều nay cô và mẹ lén cháu đi chơi đấy. hihi, thi thoảng cô sẽ "tranh" mẹ với cháu đấy nhé! Cô và mẹ ngóng cháu biết đi để có thể đưa cháu lên đây. Mẹ một tay, cô một tay, dung dăng dung dẻ dắt cháu đi chơi sở thú, đi chợ hoa Tết. Và, khi ấy, chiếc Practica của cô lại có dịp " xoạch xoạch" _Nhiếp ảnh gia đại tài, hêhêhê...
    Mẹ kể rằng, cháu hay rúc đầu vào lòng mẹ, lẽo đẽo bám lấy mẹ như ..con cún con í ! Cháu như một phép lạ mà cuộc sống ban tặng cho mẹ. Kỳ diệu biết bao là cảm xúc có một đứa trẻ quấn quít lấy mình! Giọng mẹ nghe thật hào hứng, hạnh phúc.Chả thế mà đã có lần cô...ganh tị với cháu vì cháu có thể được ngủ yên lành trong vòng tay tay ấm áp của mẹ. Cô sao cứ giành mẹ, cứ ganh tị thương yêu với cháu, cô xấu lắm không nhỉ?
    hà hà, Q. kia, ta là con cá khổng lồ có hàm răng ghớm ghiếc đây. Nhà ngươi dám giành Sóc mẹ với ta ư? hàhà, ngươi chạy đi đâu? ta cắn ngươi này...!
    Ôi, cầu cho điều này có thể sớm thành hiện thực. Nếu như thế, cô hứa sẽ không giành mẹ với cháu nữa. nhưng lâu lâu cháu cũng phải "nhường" đấy nhé. Cho cô "mượn tạm, xài đỡ" cái bà mệ Sóc ấy một tí. Chỉ là "go to coffee shop" thôi mừ! hehehh, gật đầu rồi đấy nhé!
    Sài gòn, chiều 7.01.2006
  4. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bờm của mẹ!
    Mẹ không có thói quen gọi ai bằng những mỹ từ hoa mỹ, để thể hiện tình yêu, mẹ chỉ biết gọi con bằng những cái tên rất xấu xí, giản dị mà thôi. Nhưng mà con vẫn cảm nhận được tình yêu tràn đầy mà mẹ dành cho con ?
    Với mẹ, việc mà mỗi ngày con lẳng nhẵng bò theo mẹ, xán lại gần mẹ nhõng nhẽo, hay mừng rỡ khi thấy mẹ xuất hiện, đấy chính là mẹ được ban phép màu. Mẹ đã bảo với cô Hảo của con là phép màu đấy luôn bên mẹ, bảo vệ mẹ, che chở cho mẹ, nâng đỡ mẹ những lúc mẹ mệt mỏi, mẹ yếu đuối nhất.
    Trước đây, chưa bao giờ trong mẹ có khái niệm rằng: ?omẹ không thể sống nổi nếu thiếu một ai đấy trong đời, mẹ sẽ không thể sống nổi nếu không còn nhìn thấy được người đấy nữa, ??. Thế nhưng, khi con ham chơi, con bò ra khỏi tầm mắt của mẹ, trốn lên lầu, lên sân thượng, nơi ngày ngày ông con vẫn đưa con lên đó để con tập đi. Mẹ hoảng hốt tìm con, mẹ chạy ra sân, tìm ở các ngóc ngách con vẫn thường hay trốn mẹ. Lòng mẹ đã thắt lại, đầu mẹ quay cuồng, con đâu rồi, có chuyện gì xảy đến cho con, nếu không còn được thấy con trong đời mẹ sẽ sống thế nào, ? Khi tìm được con mẹ chỉ biết thở phào nhẹ nhõm và mắng yêu là con của mẹ hư quá, quậy quá !!!!
    Ôi thằng bé yêu quý của tôi !
    Thương quá !
    Cắn một cái nào !
    Ối ối, đau con mẹ ơi, nhột con mẹ ơi, hihihi
    Chụt, chụt !
  5. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm trước không để ý, cứ tưởng cu ta va đầu vào đâu, hay bi kẹp vào đâu đó, đau nên khóc. Hay là ngỡ chị đánh em, cứ thấy em khóc là mắng chị quá chừng, thật là oan cho chị Trang. Hôm nay, vừa xem TV, vừa trông chừng cu cậu, nhưng không chơi với u nhà ta. Cu giận lắm, chai cả lúc chán, bò tới bò lui mà chả ai quan tâm, nhất là mẹ ý, người ta đang thèm sữa cơ mà. Thế là cu ta bò ra một góc, ngồi thẳng dậy, sau đó là bắt đầu gào thật to, mẹ hoảng hốt trố mắt nhìn cu (dấu chấm hỏi to tướng trong đầu, chuyện gì thế, sao nó khóc to thế). Hoá ra em tủi thân, bế vào lòng xoa xoa lưng, vừa dỗ dành thế là cười toe toét. Sau đó là, mẹ ơi cho cu ti 1 tí. Bó tay !
  6. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    lêulêu, lớn tướng rồi mà còn ti mẹ.Ui,thương cháu cô quá! Mẹ Sóc nì ki bo quá thôi. Cô ước gì cháu biết đi đúng dịp Tết này. Cô xuống nhà sẽ dắt đi chơi. Nghĩ cái cảnh cháu có thể lon ton chạy theo mẹ, theo cô mà mong lắm lắm! Biết đi nhanh nào Bé yêu!
  7. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Bé yêu!
    Cháu biết không, cô trở thành:
    1. kẻ nói dối
    2. Kẻ thất hứa
    Số là như vầy:(hichíc)
    hôm trước cô nói với Mẹ Sóc rằng: cô đã mua cho cháu 1 bộ vest có cái nơ màu đỏ xinh xinh ở cổ (cháu cô mặc vào thì "bô giai" phải biết! Cô đã chắc mẩm thế). Nhưng hỡi ơi, sự thật là hôm đó cô chưa mua được, chỉ mới ngắm ngiá nó và tưởng tượng ra cháu cô "bô giai" cỡ nào!
    Vì 2 lý do:
    a/ Cô chưa lĩnh lương ( tháng đầu tiên của cô đấy).
    b/ Cô dò hỏi Mệ xem size nào vừa với cháu.(cháu ko biết đâu, cô mà ko nói là mua rồi thì mệ cháu đã gạt phăng, ko cho cô mua đâu. ko khéo "bả" còn ko nhận nữa ấy chứ!)
    Và, 28 này, sau khi lĩnh lương, cô đến nơi bán bộ vest hôm trước thì..hỡi ơi, ko còn size vừa với cháu. Cô chạy đến mấy nơi khác. có 1 nơi, còn 1 bộ duy nhất - 1 khách hàng đã chọn trước cô ...5phút! (cô ta còn đưa cho cô xem nữa mới đau khổ chứ !)
    Thôi, đành chọn loại khác bù cho cháu chứ biết "mần răng bi chừ"?! Mẹ Sóc nghe chuyện này chắc sẽ bò lăn ra cười cô cho mà xem. Mai kia cháu biết đọc chắc cũng rứa !!!hichichic, khổ thân tui chưa !!!!!
    Cô cháu đúng là :BÀ CÔ... NGỐ GIÀ , Q. nhỉ!
  8. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện này cho cô Hảo nghe nhá
    Tối hôm qua, kế nhà có đám ma, thường thì những chỗ như thế kèn trống sẽ đánh, khẩy suốt cả đêm. Cu cậu vừa mới được mẹ dỗ, ngủ được 1 tẹo thì ò í e, ò e, tùng tùng tùng.. Cu ta giật mình thon thót, ngồi lên như phỗng, mẹ dỗ thế nào cũng ko được, rồ cu mệt quá, đặt cái lưng xuống 1 tẹo, lại giật mình ngồi lên, nom thương lắm cơ. Ôi thôi, kèn trống không ngớt, cậu ta trằn trọc băn khoăn, lăn qua, lộn lại mấy vòng, 1 hồi thì lăn lên đầu giường, cục cả đầu, khóc ầm lên, mẹ vừa bế vừa ru, vừa dỗ dành, vừa gãi lưng cả tiếng sau mới chịu ngủ. Phải chịu đựng thêm 1 hôm nữa, mùng năm mới đưa tang :(
  9. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    chuyện thứ 2 nhé:
    Thằng bé hì hục chui xuống gầm giường, kéo ra được 1 cái bình. Cậu ta mừng lắm, chiến lợi phẩm của ta đây, đồ chơi đây này. Đang chơi ngon trớn, con bé chị mới 9 tháng tuổi thấy hay hay bò lại, giật phắt khỏi tay cu ta. Anh chàng cũng ko có ý kiến, tặng chị ấy, anh ta bò đi chỗ khác kiếm đồ chơi khác đây ;)
  10. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 3:
    Cậu ta đang ngồi chơi, mà đã 16 tháng rưỡi rồi còn gì, trong khi con bé kia mới 9 tháng. Thế mà cứ bị cô nàng xà tới, khi nàng tìm cách đứng lên, không biết vịn vào đâu, thế là nàng vịn vào đầu anh chàng nhà ta. Ôi anh chàng này tóc ít quá, không bám vào được, thế là nàng nắm 2 lỗ tai của anh chàng để đứng dậy, thế mà chàng cũng chả có ý kiến gì. Một tẹo chàng đang ngồi, nàng lại kéo áo 1 cái, chàng ngã lăn ra, đập đầu xuống đất. Ôi thôi, khóc rân cả nhà. Bà chị họ dữ quá, cứ bắt nạt tôi, huhuhu !

Chia sẻ trang này