1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bé yêu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi socnau_love, 29/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Kể cho em nghe chuyện hôm qua chị đi metro mua đồ trước nghen. Mai mốt Quân lớn, Quân sẽ tự đọc sau (hổng biếng cái website này còn sống được đến lúc anh chàng biết đọc không ha, nếu còn thì đúng là kỳ tích).
    Hôm qua, chị vào metro liếc dọc, liếc ngang. Hổng hiểu sao dạo này trong metro có nhiều gian hàng bán khá nhiều sản phẩm giải khát, mà loại nào cũng có alcohol. Gian hàng nào cho uống thử chị cũng nhào vô đòi nếm thử, nhưng hổng mua (để dành tiền mua dầu olive cho Quân mà), có mấy loại cũng hay hay, giống spy, và 1 loại trên TV đang quảng cáo, nó là sữa pha với uýtky (không nhớ nổi tiếng anh viết thế nào, đúng là quê 1 cục em nhỉ). Nhưng thôi không quan tâm được, khi nào chị tậu được cái nhà cho mình, lúc đó có thể chị sẽ mua vài thứ mà chị thích về, nhét vào tủ lạnh, kiểu như rượu trái cây, còn bây giờ thì thôi, chị mà mua mấy cái thứ này về nhà không ai hoan nghênh
    Nói vậy thôi chứ chị tuy là người mê đi mua sắm (chính xác là đi xem hàng mới đúng). Nhưng không hề mua ngoài kế hoạch. Hôm qua chị chả mua được cái gì cho mình, mà cũng không định mua cho mình gì cả. Luôn luôn chỉ là 3 hộp sữa cho nhóc (thấy thương nhóc không, ưu tiên số 1 đó). Tiếp theo, nghe nói dầu olive tốt cho em bé, chị mon men đến hàng dầu, ôi kinh quá, mắc gấp đôi dầu gấc mà Quân đang măm măm mỗi ngày, vậy mà người kia nói là rẻ lắm. 1 lit dầu nhập 150.000VND. cầm lên, rồi đặt xuống. Rồi lại thấy hướng dẫn, mỗi bữa ăn cho vào 1 muỗng dầu rất tốt cho em bé. Thôi bấm bùng rinh về. Quân lớn lên mà đọc đến đây sẽ bảo chị, mẹ keo quá, đã vậy còn la lớn nữa cho xem. Sau đó mon men vào hàng tươi sống. Eo ôi, lạnh như đang ở Bắc cực, dù đã quàng vào người 1 chiếc áo khoác (bây giờ mới biết thế nào là cắt da, cắt thịt, chị tưởng chắc sẽ lăn ra mà xỉu vì thân nhiệt thay đổi đột ngột), khuân về được 1kg thịt bò, chả hiểu ở nhà xử lý thế nào, chắc cũng lấy 1 ít để dành cho Quân, còn lại thì chẳng biết sẽ nấu món gì. Nói đến ăn uống chị đang đau lòng, chỉ định của bác sỹ với chị là không được ăn nhiều thứ có chất béo, đang theo dõi, và có thể bị cắt mất mật. Nữa tháng nay chị luôn bị đau ở bên sườn phải, sỏi thì đã 6mm, chẳng biết khi nào thì lên dĩa (bác sỹ bảo nếu bị nhiễm trùng hay vàng da, vàng mắt thì phải xử lý, chắc lúc đó nom chị như con ma chứ không béo tròn như trong mấy tấm ảnh em chụp đâu).
    Hehe, hôm qua chị khuân được 2 hộp phomai ai cap ăn ngon ra phết, nhưng nhớ lời bác sỹ chắc chỉ có Quân mới ăn được, mẹ nó kiêng đồ béo rồi. Chị đang kiếm bình sữa thủy tinh mà không có. Thôi cứ liệt kê hết các món đã mua chắc là mấy trang không hết, mà chị mỏi tay quá. Chỉ biết khi tính tiền thì tính keo kiệt của chị nổi dậy, hết gần cả tháng lương của chị rùi, nhưng vẫn bấm bụng trả, may mà đã dự tính trước nên đủ tiền. Chứ nhớ hôm nào, mới lĩnh được 100 khìn tiền sinh nhật, rút thêm mấy trăm nữa đi mua đồ, thế mà khi tính tiền phải quẳng bớt 1 món mua cho chị giá 10 khìn (mắc cỡ quá thôi)
    YM của em bị mát, chả nói chuyện được. Hôm nay tám vào đây, em mà không đọc ráng chịu. Hai hôm sau chị xóa bài đó nghen
  2. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    bèn bèb, hai hôm trước đi làm về nghe nói thằng nhóc đi cà nhắc, cộng thêm tiền xử còi và chậm đi, có lúc thấy như chân thấp, chân cao. Sáng hôm sau hết hồn bồng anh chàng đến làng hòa bình, nơi chuyên phục hồi chức năng, chỉnh, và giúp phục hồi những dị tật về xương. Ngồi xếp hàng một lúc, không lâu lắm vì anh chàng đi từ sớm mà. Gặp bác sỹ to lớn, bác ấy bảo, đâu cho nó đi một vòng cho bác ngắm xem, anh chàng không đi một vòng, mà leo ngay lên cái ghế trước mặt, mẹ phải lôi anh xuống, và năn nỉ anh chi theo mẹ. Trong khi bác sỹ thì cứ cam đoan là mẹ cứ đi đâu, anh chàng sẽ đi theo. Nhưng không, anh chàng đi theo ý thích của anh chàng, thấy cái gì lạ là chạy đến xem. Rốt cuộc bác sỹ đuổi về, bảo nếu qua 2 tuổi mà còn đi khệnh khạng như thế thì quay lại gặp bác. Bảo cho uống sữa nhiều lên, dù chàng đã uống 4 hộp sữa lớn mỗi tháng.
    Hê hê, hôm nay phát hiện anh chàng đang tập làm trò, nên mới có cái tướng đi kỳ lạ thế, làm cả nhà buồn cười quá, còn nhỏ mà lí lắc thấy thương ...
  3. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hết hồn !!!!!
    Siêu quậy !
  4. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Một loạt hình của Bé nhìn yêu quá ! Ước gì mình ...
    Tặng con nè Quân
  5. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ai vào topic cũng khen Bé, yêu Bé. Mẹ và cô bị...xếp xó !
    Ứ chịu đâu...!!!
  6. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cô Hảo ơi, hôm qua cô mà chứng kiến cảnh này thì cô sẽ cười cho no ruột cho mà xem. Đầu tiên là thế này. Sáng dắt anh chàng đi công viên, lúc này không có gì đặc biệt lắm. Anh chàng làm quen được 1 bé 9 tháng nhưng nom rất khá và lanh lợi. Hai nhóc nói chuyện gì với nhau, mẹ và gì không thể hiểu nổi. Chị nghĩ là hai đứa hẹn hò gì dấy. Ngày nào anh chàng thấy chị lấy xe ra là cũng đòi đi theo. Chắc là bắt mẹ dẫn đi gặp bạn gái đấy. Như sáng nay cũng thế, nhưng mẹ bận đi làm nên chỉ chở anh chàng đến đầu hẻm rồi đuổi xuống, làm anh chàng chưng hửng. Khi về thì mới là gay cấn. Gần đến trưa, mẹ đành đem đống bài thi ra chấm (vì đã gần hết hạn). Một lúc sau do loay hoay thêm 1 số việc. Không để ý, anh chàng nhà ta hí hửng leo lên đống bài thi chơi. Rồi sau đó sướng quá, anh chàng tè lên đống bài thi của chị luôn. Méo mặt luôn, phải đem đi phơi. Chiều chị chấm bài xong, bài thi còn ẩm ẩm. Sang nay đem trả, chị nghĩ là mấy bài thi đấy có mùi thơm rất đặc trưng. May là chỉ trả bài cho VPK, chứ trả bài lại cho SV thì chắc chị bị kiện vì đánh dấu bài quá :)
  7. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    ko ai xoá giúp mình nên đành phải tự xoá. cứ để tạm vậy. Mai post ảnh 4 tháng của Quân lên
    Em ơi, xử lý bài trên luôn đi nha, rồi đem ảnh nhóc ở nhà post lên đây làm bạn với Quân
    Được socnau_love sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 27/06/2006
  8. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Đây, thêm một màn trình diễn mới của anh chàng mà bà cô góp nhặt được từ hồi 30.4:
    Cạy tủ của Ngoại:
    [​IMG]
    Đôi chân thiên thần - Chân ải chân ai ???
    [​IMG]
    ------------>>> Đã được Hoaxuanca chỉnh sửa THEO YÊU CẦU !
    Được hoaxuanca_TRinh sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 28/06/2006
  9. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    cám ơn cô nhiều lắm. Cô thấy tấm hình này thu nhỏ như vậy đã vừa chưa. Hồi đó con đẹp trai và đáng yêu cô nhỉ
    Được socnau_love sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 28/06/2006
  10. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Sóc đi Ninh Thuận vài hôm, cô cháu mình ở nhà phải chăm lo nhà cửa cho cẩn thẩn nhỉ ! Cháu phải thật ngoan trong những ngày này đấy nhé vì Mệ cứ nhớ cháu luôn thôi, nếu cháu không ngoan Mệ sẽ không an tâm đâu đấy. Cô cháu mình cùng chúc Mệ Sóc có những ngày nghỉ ngơi thật thư thái, thảnh thơi, vui vẻ.
    Chờ quà nóng lòng quá . Vang và mực cho cô nhé. Thế cháu đã từng thử uống sữa pha vang (rượu) chưa nhỉ ???hêhêhêh

Chia sẻ trang này