1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bé yêu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi socnau_love, 29/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Bé iu ạ, sắp đến sinh nhật mẹ Sóc yêu rồi. Sáng nay cô đi quà. Đầu tiên, cô dự định mua thứ gì có thể gắn với công việc, có thể theo bên mẹ thường ngày...Sau đấy, cô lại muốn mẹ iu "điệu" một tí. Nhưng biết chọn màu nào, cái nào bi giờMàu nâu nâu hơi nghiêm một chút nhưng sang trọng? Hay màu hồng hồng thêm tí hoa lá trẻ trung nhỉ ???uhmmm, khó nghĩ quá! Cô cháu vốn ngớ ngẩn 1 tẹo trong lĩnh vực cần sự tinh tế này. Thầm nghĩ: "Mai mốt Bé iu nhớn, 2 cô cháu sẽ cùng đi mua quà cho mẹ, khi ấy chắc có nhiều ý tưởng hơn !". Cuối cùng đã chọn một thứ ...Chắc chắn mẹ sẽ nói thích (vì cô tặngmà). Hi vọng "nó" hợp trong hoàn cảnh sử dụng. Và cũng hi vọng mấy ngày nay mẹ iu bận, không đọc được những dòng này trước khi hộp quà mở ra. Cô cháu mình cùng gói quà nhé
    Hơ hơ, người tặng quà có vẻ còn hồi hộp hơn cả người được nhận kìa
    Được hoaxuanca_Trinh sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 21/10/2006
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hì, cái cô này. Ai lại rèn luyện cho cháu nó nhậu nhẹt từ khi chưa cai sữa thế này. Hay thằng ku nghịch quá nên cô tính bài cho nó lăn quay hử.
    Thằng bé kháu lắm!
  3. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ấy, bác nói nhỏ thôi kẻo mẹ Sóc nghe được sẽ phạt cả hai cô cháu em đấy! Hic, cô đang dạy ..."Túy quyền" cho cháu chứ đâu phải "nhậu nhẹt". Oan cho hai cô cháu em quá! Rèn luyện từ thơ bé để sau này cháu em trở thành trang nam nhi chí khí dũng mãnh !
    [​IMG]
    Được hoaxuanca_Trinh sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 23/10/2006
  4. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mai là sinh nhật mẹ Sóc iu rồi. Chúc mẹ Sóc ngày càng thêm trẻ trung, xinh đẹp và mạnh khoẻ. Bông hồng này sẽ mang mọi điều tốt đẹp đến với mẹ yêu, bé nhỉ ! Mẹ Sóc nhận hoa từ tay bé iu nì và ...chìa má ra đây, 2 cô cháu 2 bên , chụttttttttttttt........
    [​IMG]
  5. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    con tặng mẹ và cô mấy tấm ảnh nhân ngày sinh nhật mẹ nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    mẹ và cô thấy con lái xe có cừ không
    [​IMG]
    [​IMG]
    măm măm, cam còn xanh quá
    [​IMG]
    chua quá, thôi ko thèm ăn cam đâu, bật máy tính lên chơi tí
    [​IMG]
    Được socnau_love sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 24/10/2006
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Gớm, cháu của cô còn bé nhỏ mà sao cô đào tạo ghê thế. Nhưng mà nghe cái trang nam nhi gì gì đó cảm tưởng giống như hình tượng trong mộng của cô.
    Hì, nhìn cái má phinh phính mới thông cảm cho cô bạn luôn thèm cắn. Hình như cô ta cũng hay quanh quẩn đâu đó trong cái topic này.
  7. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ậy,cô "đào tạo" thế để cháu cô trở thành hình tượng trong mộng của ...các cô gái trong tương lai đấy chứ! Và quan trọng hơn cả là trở thành chỗ dựa, người bảo vệ cho mẹ Sóc iu sau nì. Đúng thế không Quân?
    À, "cô bạn của bác" cứ đòi cắn má cháu iu của em là ai thế nhỉ? Thắc mắc và mong được diện kiến. Gửi tới cô bạn ấy nếu như có ghé qua đây.
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hì, cô ta không chỉ thèm cắn má cháu iu mà cứ nhìn thấy ... má phính ở đâu là thèm cắn. Chết dở! Chắc cô ấy xấu hổ chẳng dám vào đây nhận đâu.
  9. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hì, dạy cháu từ thuở còn thơ kìa!
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    À, "cô bạn của bác" cứ đòi cắn má cháu iu của em là ai thế nhỉ? Thắc mắc và mong được diện kiến. Gửi tới cô bạn ấy nếu như có ghé qua đây.
    [/QUOTE]
    Hì, cô ta không chỉ thèm cắn má cháu iu mà cứ nhìn thấy ... má phính ở đâu là thèm cắn. Chết dở! Chắc cô ấy xấu hổ chẳng dám vào đây nhận đâu.
    [/QUOTE]
    Lục lại những trang viết trước, nhớ lại những câu chuyện chị kể , cảm nhận Bé iu đang lớn dần qua từng thời điểm. Yêu quá đi thôi
    Và, cũng thấy 1 nhân vật (ở trang 2), "muốn cắn má bé iu" . Không biết có phải là cô mà chú Greenline nhắc đến không nhỉ? Không tò mò gì đâu, hai cô cháu bé Quân và mẹ Sóc chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến cô cùng những ai đã ghé qua dành chút tình cho topic này
  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Gõ cửa nhà mà 2 chị em chả ai ra mở cửa.Đành gửi vài dòng lại thăm hỏi.Hì,bữa nào đến chơi(canh me mới chắc cú)

Chia sẻ trang này