1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Beat of your heart (list trang 1)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 17/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Đâu, bài của tớ là Dan Hill hát đấy chứ! Tớ nghe bản của Rod Stewart rồi, không thích lắm vì nghe không tình cảm
  2. thai_dung

    thai_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    khi nào rỗi nhờ các bác dịch hộ tớ bài Out of the Blue của MLTR nhé, bài này nghe hay lắm nhưng mình chẳng hỉu nó nói cái gì cả, hichic
  3. thai_dung

    thai_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    khi nào rỗi nhờ các bác dịch hộ tớ bài Out of the Blue của MLTR nhé, bài này nghe hay lắm nhưng mình chẳng hỉu nó nói cái gì cả, hichic
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ờ ko để ý. Xem ra thì Vy thích Rod Stewart hơn vì giọng hát phù hợp với lời bài hát.
    Đó là tâm sự của một người đàn ông trung niên đa sầu đa cảm , khi tìm được tình yêu đích thực của mình thì lúc này đã có gia đình rồi.
    Đó cũng là tâm sự của đa số đàn ông trung niên dành cả tuổi trẻ để phấn đấu lo cho sự nghiệp, đôi khi gia đình chỉ là một việc cần làm khi đến tuổi, thế nên họ đã bỏ qua cơ hội có được sự đam mê, rung động trong tình yêu. Chính vì vậy, khi con tim họ bắt đầu biết lỗi nhịp và thực sự rung động vì ai đó thì họ đã chịu ràng buộc rồi.
    Sự giằng xé tâm trạng giữa đam mê và trách nhiệm đó được Rod Stewart thể hiện rất hoàn hảo, từ cách nhả chữ, luyến câu đến cả lúc cao giọng ở điệp khúc, người nghe cũng cảm nhận được... có cái gì đó thâm trầm, sâu lắng mà cũng rất quyết liệt.
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ờ ko để ý. Xem ra thì Vy thích Rod Stewart hơn vì giọng hát phù hợp với lời bài hát.
    Đó là tâm sự của một người đàn ông trung niên đa sầu đa cảm , khi tìm được tình yêu đích thực của mình thì lúc này đã có gia đình rồi.
    Đó cũng là tâm sự của đa số đàn ông trung niên dành cả tuổi trẻ để phấn đấu lo cho sự nghiệp, đôi khi gia đình chỉ là một việc cần làm khi đến tuổi, thế nên họ đã bỏ qua cơ hội có được sự đam mê, rung động trong tình yêu. Chính vì vậy, khi con tim họ bắt đầu biết lỗi nhịp và thực sự rung động vì ai đó thì họ đã chịu ràng buộc rồi.
    Sự giằng xé tâm trạng giữa đam mê và trách nhiệm đó được Rod Stewart thể hiện rất hoàn hảo, từ cách nhả chữ, luyến câu đến cả lúc cao giọng ở điệp khúc, người nghe cũng cảm nhận được... có cái gì đó thâm trầm, sâu lắng mà cũng rất quyết liệt.
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Topic này chỉ độc quyền 1 người dịch thôi, nhờ khơi khơi thế ai mà dịch cho
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Topic này chỉ độc quyền 1 người dịch thôi, nhờ khơi khơi thế ai mà dịch cho
  8. Bigdaddy

    Bigdaddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Vy dịch giùm anh bài Cathedral song nhé.
    Thanks em :D
  9. Bigdaddy

    Bigdaddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Vy dịch giùm anh bài Cathedral song nhé.
    Thanks em :D
  10. thai_dung

    thai_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    thì tớ đã bảo là khi nào rỗi mà, bác nào dịch đại khái cho tớ cái nhời thui. Hay nhờ bác vihuynh vậy nha, bác dịch hộ rồi tớ tặng bác nguyên cả bài này luôn (nếu bác chưa có), tặng đích danh chứ không có tặng khơi khơi đâu nha!

Chia sẻ trang này