1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Beatles, Beatles and Beatles (Ban nhạc của thế kỷ )

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi Billy_the_Kid_new, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Billy_the_Kid_new

    Billy_the_Kid_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Beatles, Beatles and Beatles (Ban nhạc của thế kỷ )

    Chào các bác, tôi post bài này nên hi vọng các bách xem và ủng hộ

    Cách đây hơn hai thập kỷ, nhân loại đã chứng kiến một hiện tượng âm nhạc trơ thành một hội chứng: chứng cuồng Beatles (Beatlemania). hội chứng này từ nước Anh lan nhanh chóng sang các nước châu Âu, Mỹ, Úc ... Nó làm cho không biết bao nhiêu chàng trai cô gái mất ăn mất ngủ, cho họ những giây phút thăng hoa... Và tên tuổi của bốn chàng trai vàng này làm nên ban nhạc huyền thoại còn "nổi danh hơn cả chúa trời " - theo như lời John Lennon linh hồn của ban nhạc nói. Có thể John đã qua kiêu ngạo khi nói như vậy nhưng lúc đó câu nói cũng phần nào đúng.
    Beatles đã ngự trị ở đỉnh cao trong gần một thập kỷ, đó là một kỷ lục không phải ban nhạc nào cũng lập được. Nhưng điều quan trọng hơn là cùng với năm tháng những tác phẩm của Beatles đã chứng minh được khả năng trường tồn của mình. Để bây giờ , mặc dù ban nhạc đã tan ra và hai thành viên đã không còn nhưng những giai điệu của Beatles vẫn tiếp tục sống trong cuộc sống của chúng ta và sẽ còn vang mãi bất chấp những biến đổi trong thế giới âm nhạc.

    Tiểu sử sơ lược của các thành viên : The Beatles
    1. John Wínton Lennon (1940)
    Rhythm guitar . Cao 1m80 . Mắt nâu, tóc nâu. Thích nhạc Jazz hiện đại, ban nhạc The Shirells và ca sĩ Bod Dylan
    2. Paul McCartney : (1940)
    Bass guitar. Cao 1m80. Mắt nâu, tóc nâu. Thích các thể loại nhạc, ca sĩ Little Richard và nữ ca sĩ Divad Washington.
    3. George Harrison (1943)
    Lead guitar. Cao 1m80. Mắt màu hạt dẻ. tóc nâu sẫm , thích giọng của nữ ca sĩ Everthy Kitt và cách chơi guitar của Segovia và Chet Alkinse.
    4. Ringo Starr (1940)
    Chơi trống. Cao 1m73. Mắt xanh, tóc nâu xám. Thích ca sĩ Mỹ Ray Charles và các ca sĩ da đen.

    Được billy the kid sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 29/12/2003
  2. Billy_the_Kid_new

    Billy_the_Kid_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Các thành viên :
    RINGO STARR :
    Ringgo Starr tên thật là Richard Starkey, sinh ngày 7-7-1940 trong một gia đình rất nghèo, thuộc quận The Dingle, đường Adminral Grove thành phố cảng Liverpool . Anh là người lớn tuổi nhất trong ban nhạc. Cậu bé Richard sinh ra trong một ca đẻ khó và người ta phải dùng kẹp để lôi cậu ra. Bố cảu cậu là ông Richard Henry Parkin Starkey và melạ bà Elsie Gleave.
    Khi được 3 tuổi, bố mẹ Richard bỏ nhau và cậu sống với mẹ. Quãng đời thiếu niên gắn liền với bệnh tật và ốm yếu, cậu phải trải qua sáu ca mổ và có lúc phải nằm viện cả năm trời. Sau những cơn hiểm nghèo cậu còn mắc thêm chứng viêm phổi và một vài căn bênJohn Lennon khác nữa. Mắc dù vậy bản thân Richard coi mình trải qua thời niên thiếu một cách may mắn. Cậu không thể nhớ nổi tên các thày giáo đã dạy cậu ở trường nhưng cậu nhớ hết tên các y tá đã từng chăm sóc cậu trong bệnh viện.
    Lớn lên khi có chút sức lực , cậu đã thử làm nghề đưa thư bán báo trên tàu rồi làm thợ lắp ráp... Cuối cùng thì cậu đã dẹp bỏ những nghề đó khi người cha dượng sắm cho cậu một bộ trống với giá 10 bảng Anh. Và trong trào lưu nhạc Skiffle đang thịnh hành cuối những năm 50, Richard đã sáng lập ban nhạc của cậu và thế là ở tuổi 20 cậu rũ bỏ chuyện học hành.
    Richard cùng ban nhạc của anh công diễn ở nhiều nơi, với nhiều ca sĩ khác nhau, kể cả với Tony Sheridan-một ca sĩ đang được rất hâm mộ thời đó. Tony thậm chí còn cấp cho Richard nhà, xe hơi và 30 bảng Anh mỗi tuần để Richard ở lại Hamburg phụ trách bộ trống trong dàn nhạc đệm của Tony.
    Như vậy, trưóc khi gia nhập Beatles huyền thoại Richard đá trở thành một tay trống có hạng của Liverpool, còn cái tên Ringo là do ban bè tăng cho anh do anh rất thích đeo nhẫn.
    JOHN LENNON
    Tên đầy đủ là John Winston Lennon , anh là người lớn tuổi thứ hai sau Ringo trong số các thành viên của ban. Ông nội của anh từng là một ca sĩ chuyên nghiệp kiếm sống ỡ Mỹ. Bố của John sinh trưởng ở Waisenháu, ông chơi đàn Bangjo và thường hát rong trên các con thuyền. Ông cũng từng thu được những thành công rực rỡ trong âm nhạc ví dụ như bài Begin Beguine.
    Trong một gia đình như vậy, John được di truyền năng khiếu. Cha của John là một người tính tình sôi động, không thích cuộc sống yên tĩnh và ông thường đi chu du khắp nơi và rất hay cười. Ngày 3-12-1938 ông kết duyên với Eltern Julia Stanley, ngay cả lúc đó ông vẫn không muốn cuộc đời mình ràng buộc vào cuộc sống gia đình. Và những tính cách đó của ông cũng ảnh hưởng mạnh mẽ tới John bởi cũng như cha , John là một người luôn luôn là người năng động và ngỗ ngược nhất trong bốn chàng trai (Beatles) và nó cũng tác động sâu sắc tới sự nghiệp sáng tác của John sau này.
    Ngày 9-10-1940 giữa một trận không kích ác liệt của không quân Đức lên thành phố Liverpool đứa con đầu lòng của ông Fred Lennon và bà Julia cất tiếng khóc chào đời tại bệnh viện.
    Thời kỳ đó dân Anh sùng bái thủ tướng Anh Winston ChurChill nên bà Julia đã đặt cho đứa con cái tên John Wínton.
    Sau những lần bố John bỏ nhà đi lâu ngày không biêt đi đâu nên bà Julia đành xin ly dị chồng vào năm 1943. John chuyển đến sống với dì Mimi (tên thật là Mary Smith). Ở đó John được giáo dục hết sức nghiêm khắc và dì cũng là một người phụ nữ đảm đang và tốt bụng.
    Tháng 1-1946 dì Mimi cho John tới học ở trường tiểu học Dovedale, tại trường John tỏ ra là một đứa trẻ thông minh, hăng hái và không khi nào cảm thấy học hành là một công việc khó khăn. Khi được 6 tuổi thì John tham gia vào dàn dồng ca nhà thờ St.Peter, điều này làm cậu bé hết sức vui sướng . Được 7 tuổi cậu bắt đầu tập viết và vevã đến đầu năm 1952 cậu chuyển sang học trung học ở trường Quarrybank thuộc Allerton.
    Mẹ cuRingo Star John tái giá lần nữa, sau 13 năm sống ở Liverpool giữa bà và dì Mimi xảy ra cuộc cãi cọ, nên John lúc thì sống với mẹ lúc thì ở với di và điều đó đã ảnh hưỏng tới kết quả học tập của John. Cuối năm thứ 4 cậu chỉ được xếp hạng C (sau A, B), tuy nhiên đối với John thế là quá đạt.
    Vào những năm 50 chơi guitar là mốt của những thanh niên và John cũng không ngoại lệ. Bà Julia thường tự hào về năng khiếu âm nhạc và sự say mê của con và bà mua cho con trai cái đàn Accordeon đã cũ. Cậu bé nắm bắt rất nhanh những gì cậu đã nghe trên đài và các bạn học đều phải thừa nhận cậu có một năng khiếu bẩm sinh về âm nhạc.
    Năm 1955, sau khi rời trường Quarrybank John cùng bốn người bạn nữa lập ra nhóm Quarrymen chơi lai tạp giữa rock''n''roll và skiff và John đảm nhận vị trí guitar. Họ thường chơi vào những dịp lễ hội, ngày cưới... John thường không hài lòng về cách chơi ghi ta của hội và thưòng có ý tìm những thành viên mới vì anh cảm thấy ban nhạc hiện tại khó mà tiến xa được.
    Ngày 15-6-1956 là một ngày đáng nhớ. Nhóm Quarrymen chơi ở Woolton trong một buổi lễ hội vùng và John đã gặp Paul một tràng chai xấp cỉ tuổi của nhóm.
    " Tôi gặp anh ta tỏng một kỳ lễ hội ở làng Woolton. Khi đó tôi là một anh học trò béo tôt. Lúc anh ta tì tay lên vai tôi thì tôi nhận ra đó là một anh chàng say rượu. Mặc dù anh ta có hội riêng nhưng chúng tôi đã trở thành bạn thân. Dì Mimi người chăm sóc John vẫn thường nói anh ta thông minh hơn những gì người ta thấy bên ngoài " Paul đã viết như vâJohn Lennon trong cuốn hồi ký In His Own Write của Lennon xuất bản những năm sau này.
    (Còn tiếp)
  3. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn với sự đóng góp nhiệt tình,mong bạn có nhiều bài viết nữa cho Box.Vài lời góp ý:bài nào sưu tầm nên ghi rõ nguồn của bài viết,những gì thuộc về lịch sử bạn nên chú ý đánh máy cho đúng(Paul sinh năm 1942 chứ không 1940,Bob Dylan chứ không phải là Bod Dylan,...ví dụ như thế).
    Welcome to The Beatles Club!
    PauLennoN
    Được PaulLennon sửa chữa / chuyển vào 02:29 ngày 30/12/2003
  4. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Lưu ý chút nữa là tên đầy đủ là "The Beatles" chứ không phải Beatles
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  5. Billy_the_Kid_new

    Billy_the_Kid_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã nói, hì hì đúng là Paul sinh năm 1942 tui gõ sai, còn tên đầy đủ đúng là The Beatles nhưng tui sẽ viết Beatles cho tiện nhé. Lâu quá em không viết bài nên hơi nhẫn nhộn, tui lại tiếp tục và hi vọng các bác lại đóng góp ý kiến nhé.
    Cái Unicode khó dùng quá.
    PAUL MCCARNEY:
    Cũng giống như John, Paul cũng được thừa hưởng cái khiếu âm nhạc từ người cha là ông James McCarney. Ông chơi đàn dương cầm và năm 17 tuổi ông sáng lập ra ban nhạc Mac''s Band chơi theo phong cách nhạc ragtime và họ thường chơi trong các cuộc khiêu vũ. Vào ngày 18-6-1942 một ngày yên tĩnh sau đợt oanh tạc của không quân Đức cậu bé Paul ra đời tại một nhà hộ sinh Walton (Liverpool) nơi mà nhiều năm mẹ cậu làm y tá. Ông James thất vọng vì không ngờ mình lại sinh ra một đứa con xấu như vậy. ông không ngờ rằng đứa bé xấu xí đó sau 20 năm sẽ trở thành một trong những thành viên Beatles làm không biết bao nhiêu thiếu nữ Anh say mê.
    Cha của Paul một thời gian dài làm trong ngành dệt, ông cưới mẹ Paul bà Mary Patricia vào năm 1941, Năm 1944 họ lại sinh một đứa con trai nữa đặt tên là Michael. Cả hai anh em đều học giỏi khi còn đi học. Paul có năng khiếu về mặt văn học cậu rất thích âm nhạc vẽ và văn học Anh.
    Năm 1955, gia đình Paul chuyển tới thành phố nhỏ Allerton và vào thời gian này mẹ Paul đã mắc phải chứng bệnh ung thư và bà mất vào năm 1956. Tình cảnh gia đình là một vấn đề khó khăn với ông James, ông không có nhiều tiền để nuôi hai anh em Paul. Thời gian đầu hàng xóm thường phải sang giúp đỡ ông trong công việc nội trợ.
    Sau khi tốt nghiệp phổ thông Paul nhập học ở một học viện. Sau cái chết của mẹ, Paul mới phát hiện ra một diều là cậu rất yêu âm nhạc. Ngay từ ngày còn nhỏ, Paul đã tỏ ra năng khiếu qua các giờ học dương cầm dưới sự hướng dẫn của bố, Paul cũng tham gia dàn đồng ca nhà thờ và tập trống. Cậu có thói quen là chụp tai ngheh lên đầu và nghe các bài hát mới nhất của thể loại nhạc shiffle và rock''n''roll. Cậu cũng hay đi xem các buổi biểu diễn của các ca sỹ từ My sang Anh lưu diễn. Sau khi xem xong cậu thường nhớ lại và chơi các bài hát trên cây đàn guitar của mình. Một điều chắc chắn là Paul có nhiều kinh nghiệm âm nhạc và hiểu biết về văn học hơn các thành viên khác trong Beatles sau này.
    Sau ngay quen biết John ở Woolton, John rất muốn Paul tham gia Quarrymen và Paul đã nhận lời. Họ cùng nhau sáng tác , John tự sắp lại các ý định của mình và viết thành lời bài hát . Paul cũng tự sáng tác và với kỹ thuật guitar tốt hơn nên anh cũng chỉ cho John các hợp âm. Bởi vì Paul thuận tay trái nên những điều được Paul chỉ thì John về nhà tập trước một tấm gương lớn ở nhà để chỉnh lại vị trí các ngón tay cho đúng. Ngay từ thời gian đầu họ cũng đã soạn được rất nhiều bài (ví dụ như Love me do) và cứ hoàn thành mỗi bài họ lại viết lên góc cao của bản nhạc " Một tác phẩm nữa của John Lennon và Paul McCarney " để tạo ấn tượng mạnh cho các tác phẩm.
    Cha của Paul không tán thành đứa bạn mới của con trai và phê phán cái vẻ bù xù dơ dáy của John. Để tránh xung đột hai người chờ cho bố của Paul đi làm rồi mới lẻn vào nhà mang đàn ra tập và soạn nhạc. John và Paul ngồi đối mặt với nhau và không ai nghĩ người kia giỏi hơn mình , họ chỉ trao đổi qua lại những tiết điệu và ca từ. John và Paul một tình bạn hợp tác mà thế giới không bao giờ quên.
    Với sự phối hợp của John và Paul, Quarrymen đã thu được nhiều thắng lợi. John chuyển lên học trường đại học về nghệ thuật vào năm 1957 tại đây John quen biết Cynthia Powell người vợ tương lai của anh.
    GEOGRE HARRISON
    Geogre là thành viên ít tuổi nhất của nhám. Anh sinh ngày 25-2-1943 trong một gia đình nề nếp. Geogre lớn lên cùng anh trai và chị gái trong một gia đình hạnh phúc và gắn bó, cuốc sống kha thuận lợi và không có mâu thuẫn, Cha của Geogre ông Harold Hargreaves Harrison cưới vợ năm 1930 là bà Luois e French nhân viên bán rau quả. Năm 1949 gia đình họ chuyển đến Liverpool tại khu ngoại ô Spike. Geogre là cậu bẽ dễ xúc cảm, mỗi khi có điều gì tức giận là cậu lại vểnh đôi tai mình lên. Mẹ cậu cho rằng cậu út của bà khá thông minh và ngang bướng. Geogre học cùng trường tiểu học với John nhưng lúc đó họ không biết nhau.
    Geogre là người duy nhất trong Beatles được trải qua những năm tháng thiếu niên có đầy đủ bố mẹ và hoàn cảnh thuận lợi về kinh tế gia đình. Bốn chị em được chu cấp đầy đủ và riêng Geogre được cha mua cho một cây guitar với giá 2,5 bảng. Geo cùng với anh cả là Pete lập ra ban nhạc 4 người gọi tên là Rebels và geogre đảm nhận vị trí guitar.
    Mùa xuân 1958 Geogre tới dự buổi biểu diễn của Quarrymen . Sau buổi biểu diễn Geogre đã tự trình diễn một bài nhạc không lời quen thuộc bản Raunchy và thế là John và Paul liền mời Geogre tham gia ban nhạc. Tuy còn rất trẻ nhưng đưọc giáo dục đầy đủ nên Geogre có một hiểu biết căn bản và sâu về âm nhạc. Điều đó khiến John hài lòng va fnhư được chắp thêm cánh và anh nói : " Giờ chúng ta đã có bộ ba cùng một suy nghĩ ". Tuy Geogre rất kính nể John nhưng phải mất một thời gian anh mới được John thừa nhận.
    (còn tiếp)
  6. Billy_the_Kid_new

    Billy_the_Kid_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tui lại xin được tiếp tục , phàn tiếp thao sẽ là lịch sử của ban nhạc, thỉnh thoảng tôi gõ sai chính ta mong các bạn bỏ qua nhé :
    THE BEATLES

    Tôi xin được bắt đầu từ năm 1958 :
    Khi John, Paul và Geogre đã gặp nhau. Sau nhiều thay đổi về thành viên nhóm đã nhận thêm Stuart Sutcliffe giữ guitar bass và một tay trống 36 tuổi tên là Tommy Moore. Họ đã biểu diễn nhiều buổi ở các quán cefe tại Liverpool. Về mặt kỹ thuật họ tiến rất nhanh, nhưng vẫn chưa đủ tự tin để trình diễn nhiều những tác phẩm của họ. Thay vào đó là họ chơi các bài hát của các thần tượng nhất là Buddy Holly. Trong thời gian đầu Stuart Sutcliff cảm thấy tôt hơn khi quay lưng về phía khác giả mà chơi đàn khi biểu diễn.
    1959
    Nhóm Quarrymen nhận được giấy mời đến tham Manchester tham gia buổi ghi nhận những tài năng trẻ của hãng viễn thông Anh. Ngay trên đường đi tới Manchesternhám ba người quyết định đổi tên thành Johny and the Moondog. Ban nhạc lại tiếp tục đổi sang các tên khác như : The Rainbow rồi The Silver Beatles
    họ có những buổi biểu diễn khá thành công và nhóm nhận được hợp đồng biểu diễn hai tuần ở Scotland, tại đó nhóm thực sự gây được ảnh hwuởng lớn. Khi kết thúc hợp đồng trở về Liverpool ban nhạc lại biểu diễn và thù lao hang đêm mà họ nhận được là 15 bảng.
    1960
    Allan William, ông bầu của nhóm West in Dischen Inseln có một hợp đồng biểu diễn ở Hamburg, ông ghé thăm CLB Beat Locale để nghe một nhóm nhạc Đức biểu diễn " Thât là buồn tẻ không ai thèm nghe và tôi nghĩ đến The Silver Beatles" William nói thế. Trước đó có một lần John, Paul và Geogre đã biểu diễn một lần thay cho ban nhạc của ông trong một đêm và nhờ đó William biết tới họ va ông nói " Ở Liverpool họ chưa phaỉ là một nhóm nhạc nổi danh nhưng ở Hamburg chắc chắn họ sẽ nổi danh. "
    Trước khi The Silver Beatles đến Hamburg biểu diễn ban nhạc còn một số vấn đề cần giải quyết. Kể từ tháng 3-1960 ban đã biểu diễn đều đặn và trở thành người khách quen thuộc của CLB Casbah ở Liverpool , tại đây họ làm quen với Pete Best con trai của ông bà chủ CLB và họ đã mời Pete giúp họ chơi trống trong chuyến biểu diễn tới. Trưóc Best họ cũng có một tay trống tên là Ken Brown, anh này tham gia ban nhạc đến tháng 8-1960 thì tự rời bỏ ra đi : " Một buổi tối hình như giữa họ có xảy ra một cuộc cãi lộn lớn. Người gây ra vụ đó là Ken. Anh chàng đòi được hưởng 15 bảng cho buổi biểu diễn hôm trước mà thực tế Ken chỉ tham gia ít phút. Trong khi đó cả nhóm cũng chỉ nhận được 60 bảng. Và thế là Ken tuyên bố bỏ đi, sự đòi hỏi quá đáng với một người chi li như Paul là điều không thể chấp nhận được , Paul nổi cáu và đòi Ken ra đi ngay lập tức . Thế là tối hôm sau tôi chính thức trở thành tay trống của The Silver Beatles " Pete đã viết như vậy trong hồi ký của mình.
    Từ 18-8 Silver sang biểu diễn ở Hamburg dưới sự bố trí của Allan William. Bố mẹ các nhạc công không ủng hộ cảm hứng với các cậu bé của họ, Geogre lúc đó mới 17 tuổi và họ coi Hamburg là một thành phố hư hỏng. Pual thì không được cha đồng ý do điểm thi đại học không được tốt. Bà dì Mimi của John thì băt John phải từ bỏ ban nhạc. Thực tế các ông bố bà mẹ chẳng lấy gì làm tự hào khi các cậu con trai đi biểu diễn ở nưóc ngoài và William phải rất vất vả lắm mới thuyết phục được họ để có được chuyến đi này. Ở biên giới Hà Lan - Tây Đức họ gặp rắc rối khi cả bốn người đều không có giấy tờ và theo luật thì họ không được phép đi và công diễn. John trình bầy : " Chúng tôi là những sinh viên và muốn đi thăm bạn bè" hải quan hỏi "thế còn những chiếc guitar" John trả lời :" Chung tôi rất thích hát với những người bạn của mình " Cuối cùng thì hải quan cũng đồng ý để cho xe của William đi qua.
    Ở Hamburg ban nhạc đến biểu diễn cho thế chân cho nhóm Rosy Storm and the Hurricans. Ngày 17-8 họ biểu diễn ở CLB Indra và mỗi buổi biểu diễn thường kéo dài 6 đến 8 tiếng. Sau mỗi tuần họ chuyển tới CLB Kaiserkeller và ở đó họ đã quen với tay trống của ban nhạc Rosy Storm là Ringo Starr. CLB Kaiserkeller trên đường Reeperbahn từ đó đến nay Reeperbahn vần nằm giữa khu đàng điếm của Hamburg, trung tâm của buôn bán ma tuý và gái điếm nó cùng là trung tâm của nhạc jazz và pop của thành phố
    Với sự gia nhập của Pete ban nhạc đã thoat khỏi cảnh thuê nhạc cụ nhưng vị trí trống vẫn chưa hết vấn đề. Chỉ sau một thời gian ngắn họ đã biến CLB Keiserkeller trở thành tụ điểm của những thình giả yêu nhạc rock, sinh viên, những người thích công tác nghệ thuật và giới trí thức.
    Sau chuyến xuất ngoại đầu tiên John quyết định rút ngắn cái tên gọi của nhóm chỉ còn là THE BEATLES. Cậu học sinh tinh nghịch thủa nào (John) nay hay chơi chữ, cậu đã tổng hợp hai từ Beetle (con bọ) và cú đập (beat) làm thành tên gọi của ban nhạc vào mùa đông năm 1960.
    Hợp đồng bốn tháng đầu tiên của họ tại Hamburg đã làm thay đổi hoàn toàn từ những sinh viên chơi nhạc thành một nhóm nhạc đoàn kết và có vẻ chuyên nghiệp. Tuy nhiên ở Hamburg là một thời kỳ không thoải mái lắm. Họ được trả lương ít và chơi những trương trình dài đến khuya, khác giả thì thường thô bạo đập phá bàn ghế và nhảy lên sân khấu vào cuối buổi diễn. Họ phải ở trong phòng bẩn thỉu ngủ ban ngày và trình diễn vào ban đêm. Nhưng với John và các bạn thì đó là những chuyện hào hứng nhất mà họ từng làm được và đó là một cuộc sống rock''n''roll thứ thiệt.
    Ở Đức ban nhạc cũng có thêm nhiều bạn mới trong đó có phải kể đến nhạc sỹ đồng thời là họa sĩ Klaus Woorman và cô bạn gái của anh ta nhà nhiếp ảnh Astrid Kirchherr. Astrid là người được ghi nhớ là tạo ra kiểu tóc Beatles tóc xù phủ xuốn trán mà sau này trở thành nhãn nhiệu riêng của họ được tuổi trẻ khắp nơi biết đến và băt chước. Stuart Sutcliffe là người đầu tiên chịu sửa tóc theo kiểu đó còn John là người cuối cùng. Luôn luôn nổi loạn đọc lập và chống lại kiểu rập khuôn , John nghĩ để tóc vậy thật buồn cười nhưng rồi anh cũng bị các thành viên khác thuyết phục.Tháng 11-1960 Astrid và Stuart đã đình hôn với nhau. Cũng trong thời gian này nhóm nhân được lời mời từ CLB Top ten. Đó là một CLB lớn nhất vùng Reperbahn của Hamburg. Khi ban nhạc tới Đức thì đột nhiên cảnh sát phát hiện ra Geogre chưa đủ 18 tuổi và không có giấy phép biểu diễn hợp lệ nên Geogre phải về nước. Bỗng nhiên tấm thảm trong căn phòng ở của Beatles bị bốc cháy. Cảnh sát bắt Paul và Pete giam một đêm và mặc dù không tìm ra nguyên nhân của vụ cháy ban nhạc Beatles vẫn phải về nước.
    Tại CLB ****rn
    Trở về Liverpool trước Giáng sinh năm 1960 John cảm thấy cuộc sống buồn tẻ chẳng giống như những ngày hào hứng ở Hamburg
    Các chàng trai không hề thất vọng, họ tiếp tục sáng tác và biểu diễn ở Liverpool. Riêng Staurt muốn ở lại Hamburg với người yêu. Anh nhận được một học bổng trong trường nghệ thuật ở Hamburg và cưới Astrid ở đó. Vì thế Paul đành phải đảm nhận vị trí guitar bas của nhóm.
    Beatles với John, Paul, Geogre ngày càng một thành công trên con đường nghệ thuật. Kỹ thuật chơi guitar và hát đã đạt được những bước tiến và báo chí bắt đầu những lời ca ngợi trong các bài viết về Beatles. CLB Casbah ngày càng trở nên nhỏ bé với số ngưòi hâm mộ ngày càng tăng. Thông qua một mạng lưới quan hệ và khác giả Beatles quyết định chuyển đến CLB ****rn lớn hơn. ****rn là một hội quán đèn mờ đầy khói và tiếng nhạc jazz. Các phong cách nhạc thay đổi rất nhanh vào thời đó và nhạc jazz dần dần thay thế nhạc pop. Giám đốc ****rn lại hứng thú trong việc giới thiệu những tài năng mới trong thế giới âm nhạc. Ban Beatles xuất hiện lần đầu tại ****rn vào ngày 21-3-1961Paul và John thay nhau giữ giong chính và chơi guitar cả nhóm mặc đồ da màu đen. Đó là bước khởi đầu của một hợp đồng hai năm rưỡi tại hội quán này khi họ diễn ở đây cả thảy 292 lượt. Beatles bắt đầu nổi tiếng ở Liverpool với phong cách biểu diễn sinh động và loại mà họ trình diễn bắt đầu được công chúng ưa thích khi những bản rock''n''roll bắt đầu trở nên nhàm chán. Mối khi các tràng trai xuất hiện các cô gái bắt đầu gào thét.
    Ối trời buồn ngủ quá, thôi chúc các bác ngủ ngon.
    (còn tiếp)
  7. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Hình như đây là trích từ phần giới thiệu trong một quyển có 100 bài của Beatles, cái bìa có ảnh Fab Four lấy từ bìa album Let It Be.
    Phạm Quỳnh Trang-Chirurgienne
     
    Je jure d'être fidèle à la chirurgie
  8. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    À!quyển Ban nhạc thế kỷ 20 của Cao Xuân Thành đây mà.Nhưng ủng hộ The Kid vì sự nhiệt tình.
    PauLennoN
    Được PaulLennon sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 01/01/2004
  9. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Cái bài kiểu như thế này thì làm gì có ai tự nghĩ ra đâu...toàn copy từ sách báo, internet....và mất công post lên đây cho mọi người cùng đọc......thế có ai biết trong Box Beat đã từng xuất hiện những bài có nội dung tương tự như thế này chữa?????????????????????????????
    Hehehaha-->JoPaGeRi-->SeTraPaTiCoTuTuNoJuCaTaPlaOzUnWaJo
  10. Billy_the_Kid_new

    Billy_the_Kid_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Có sao không các bác, tui thấy tri thức cũng như kiến thức của nhân loại chủ yếu được ghi nhận bằng sách đấy thôi , còn thực ra những thông tin trên internet thì thường không kiểm chứng được tính xác thực vì sách báo còn có nhà xuất bản chịu trách nhiệm. Tui thích cách trả lời của bác Paul Lennon vì tiêu chí của tu khi post bài này không phải để câu sao (nghĩa là mọi người vote đó ) vì cũng không mong muốn mọi người cho là mình là một người hiểu biết, với lại các bác có biết nhiều thì cũng đọc sách mà ra thôi, từ khi các bác sinh ra thì cũng không biết gì đâu . Thực ra trước khi post bài này lên tui cũng đã xem các chủ đề của box và không thấy một bài nào nói về lịch sử ban Beat cả, thế nên tôi mong muốn một người chưa biết Beat mới chỉ nghe tên và muốn tìm hiểu hoặc chưa biết gì nhiều về Beat thì cũng có thể xem qua để biết hơn ->>> và biết đâu họ cũng sẽ trở thành một người yêu nhạc Beat vì cũng không phải ai cũng có điều kiện có được quyển sách như các bác , hì hì đũng không ? Thế nên tui post lên cho những người mà chưa biết thì đọc còn những người biết rùi thì xem lại (nếu muốn ) còn không thích và kiến thức đầy mình thì bỏ qua. Diễn đàn là của mọi người chứ không phải của riêng ai cả, và ai cũng thấy có một câu "Mong muốn xây dựng ttvnol tốt đẹp hơn đấy thôi " . (Các thày giáo của Việt Nam đa phần có một điểm không tốt là không nói hết những kinh nghiệm, kiến thức của mình cho học sinh, như thế là chưa hết lòng với học sinh.) Mọi người muốn box hoạt động tốt hơn thì phải làm sao cho mọi người hiểu về Beat hơn chứ. Thực ra tôi cũng tham gia ttvnol lâu rôi nhưng bỏ mất một thời gian do bận quá nên chưa vào box Beat. Các bác hay tham gia ở đây nói là tâm huyết xây dựng rõ ràng là có những thông tin quý mà không hề đưa ra cho mọi người cùng đọc, thế nên box không có những bài hay mang tính chất mở mang , như thế liệu có phải ích kỷ không nhỉ. Tui cũng xem nhiều Box về âm nhạc chỉ thấy mỗi bác Barry Gibson (xin lỗi nếu viết tên sai) là mong muốn đưa âm nhạc đến với mọi người. Nếu các bác chỉ cho tui thấy có một bài tương tự như thế thì tôi sẽ không post nữa đương nhiên vì mất công vả lại những gì tui post cũng không hoàn toàn trong một quyển sách đâu. Hì hì tui thấy các bác offline vui quá nên tui cũng muốn tham gia để học hỏi và thêm hiểu biết thui nên mới post một bài ra mắt mọi người nhưng hình như không được ủng hộ lắm. Đương nhiên là tui sẽ tiếp tục vì tiêu chí của mình mà, hì hì.
    Nhưng chờ ý kiến đã nhỡ có người viết rồi thì thôi. Híc
    À mà dầu sao cũng cám ơn Paul Lennon nhé,
    Tôi yêu cuộc sống vì cuộc sống đẹp
    Tôi yêu em vì em có tâm hồn
    Tôi yêu bản thân vì tôi là tôi
    Và tôi yêu các bạn vì các bạn làm nên cuộc sống.
    (Làm chữ ký như thế nào nhỉ )]
    Chờ các bác hồi âm

Chia sẻ trang này