1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Beatles hay Ex-Beatles ??? Solo hay không solo ?

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi allthingsmustpass_away, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. allthingsmustpass_away

    allthingsmustpass_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Beatles hay Ex-Beatles ??? Solo hay không solo ?

    Rõ ràng đây là một vấn đề rất khó khăn. Theo các anh chị ở đây thì nghe Beatles hay hơn hay là nghe các Beatle hát solo hay hơn ?
    Em thấy là George solo rất đã, thậm chí nghe các bài solo của George còn hay hơn ối bài sáng tác trong Beatles ấy chứ. Còn với Ringo thì em chưa dám nói gì, em chỉ thấy Paul hát hò tệ hại nhất. John thì nổi tiếng quá rùi còn.
    Có một số người thì thích John nhưng cứ tưởng là thích Beatles, hoàn toàn không phải. Họ chỉ yêu có mình John thôi nên thường xuyên nói về John trước khi nhắc tới Beatles, nhưng họ vẫn thường nói là thích cả hai và không có sự so sánh nào cả.
    Khi nghe nhạc của Beatles thực ra hiếm ai lại nghĩ cho cả nhóm. Người ta thường chỉ chú ý tới Beatle yêu thích của mình. Sau này nếu mua đĩa solo của họ thì rõ ngay.
    Các bài nhạc của Beatles rất dễ gây mệt mỏi nếu cố nghe để thích cả bốn. Thay vì nói thích Beatle nào nhất thì nói thích Beatle nào solo nhất sẽ đúng hơn.
    Vậy mọi người sẽ chọn bên nào ? Beatles hay Ex-Beatles ? Solo hay không solo ? Các anh chị mod giúp em làm cái poll nhé.
  2. quarrymen57

    quarrymen57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích cách hát bè của Beatles. Tuy nhiên, nếu phải chọn 1 Beatle hát solo hay nhất thì với tôi đó là John. Chẳng phải vì nhiều người cũng chọn John. Đơn giản là vì John hát thật sự hay, nhiều màu sắc.
  3. VespaManiac30

    VespaManiac30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mình không nghĩ rằng nếu ai đó nói thích John khi nhắc đến Beatles là chỉ thích John Lennon solo vì trên thực tế, John Lennon của Beatles và John Lennon Solo có phần khác nhau. Sau khi Beatles tan rã, John Lennon cố tình đi theo một hướng riêng của mình, và cũng có chịu một số ảnh hưởng của Yoko Onno. Paul Mc Cartney không còn một động thúc đẩy của người partner cũ nên sáng tác quay về bản chất Paul là nhạc dễ nghe nhưng lời khá nông cạn. George Harrison khi trong ban Beatles thì vì nhỏ tuổi nhất nên ngay từ đầu đã bị hai ông "đàn anh" Paul & John chèn ép nên sau khi Beatles tan rã lại là người gây ngạc nhiên nhất. Tuy nhiên, khi đã nghe những bài Something, While my guitar gently weeps, Here comes the sun ... thì giới hâm mộ đã được nếm một chút về tài năng của George. Sau Beatles thì George có điều kiện bay cao và bay xa hơn thôi. Ringo Starr thì chỉ là một tay trống may mắn, giọng hát cũng thường nên sau khi đạt được một số thành công nhất định hậu Beatles thì chìm lỉm.
    Ai đã nói mê John Lennon solo có thể không nghe qua tất cả các bài hát Solo của John. Imagine, Woman, Jealous guy, Oh my love ..là những bài bất hủ nhưng John cũng có cả lô bài nghe không vào nổi. Paul McCartney thành công với đại chúng nhưng không có bài nào để lại ấn tượng sâu đậm như Yesterday, And I love her, Let it be... Ngay cả George, sau thành công vang dội của album All things must pass thì sa lầy vào những ca khúc có lời "giảng đạo" quá nhiều tuy rằng George đã phục hưng với bài Blown away cho đến những bài hát sau này.
    Beatles là Beatles, sự nghiệp solo của các thành viên thời hậu Beatles là của riêng họ. Khi nghe nhạc Beatles, mình chỉ thả trôi theo bài nhạc thôi, không cố tình xem ai là người mình thích nhất trong ban, bởi mình thích cả Ticket to ride, Help, Strawberry fields ..( John ); Penny Lane, Hey Jude, the long and winding road ( Paul ) lẫn I need you, Something, Here comes the sun..(George ) và ngay cả Octopus garden (Ringo) nữa. Nhưng nếu nói về sự nghiệp solo sau Beatles thì mình thích nhất là George Harrison, bài hát ưa thích nhất là bài Horse to the Water, có thể coi là bài hát cuối cùng của George. (Sam Brown và Jools Holland trình bày khá ấn tượng trong buổi hòa nhạc tưởng niệm George Harrison ).
    Được VespaManiac30 sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 19/12/2004

Chia sẻ trang này