Cậu này, đừng buồn quá như thế, cả tối qua tới giờ cậu chưa ăn cơm mà, đói lắm rồi phải ko? đừng có như thế, dù sao thì vẫn chưa có gì là rõ ràng. Cậu mới chỉ nghe người ta nói thôi phải ko? 2 người họ đưa đón nhau suốt, họ thân thiết với nhau lắm, right?............Nhưng cậu ah, hãy hỏi lại anh ấy đi, mọi việc nên rõ ràng, 2 người yêu nhau cũng gần một năm rồi phải ko? cậu ngố quá, sao cậu ko quan tâm đến người ta hơn nữa? sao cậu cứ đề cao cái tôi quá vậy để bây giờ sắp mất bò mới lo làm chuồng. Ai lại người yêu chả thăm hỏi cả tháng cũng ko thắc mắc nghi ngờ gì, cả tuần nó mới gọi điện cho một lần cũng để yên.......chán cậu lắm...Thôi cố lên cậu ah, mọi việc rồi cũng qua, vết thương sẽ lại lành cho dù có sẹo đấy nhưng nó cũng giúp cậu hiểu thêm một hay nhiều điều trong tình yêu phải ko? Đừng than thân trách phận mình làm gì ....cuộc sống bên ngoài vẫn còn nhiều điều tươi đẹp lắm, ko buồn thảm như chuyện tình của cậu đâu. Cố lên nhé
Chuyện tình buồn phải ko cậu, hồi mới yêu thì cứ dính lấy nhau suốt chả chán ...rồi khoảng cách của những lần đi chơi cũng dài dần ra từ 3lần/tuần xuống còn tối thứ 7...tình trạng kéo dài một thời gian đến tối thứ 7 cũng chẳng thèm gặp nhau nữa, ôi sao lại có người như thế mà cũng chịu được nhỉ, cái tôi của cậu nó ko đúng ở chỗ này này, người ta bận hay sao đó mà cậu cũng chả thèm tìm hiểu xem tại sao.........hik hik hik nhà 2 người cách nhau cũng tới 5-7km đấy mà cũng lười ko thèm gặp nhau, yêu nhau mà thế ah, kì lạ thật. Cậu cứ bao che cho hắn nữa đi, bận việc lắm bận việc lắm, giờ thì cậu đã mở mắt ra chưa? biết hắn bận việc gì chưa ngoài việc chăn một em khác cùng cty.........thôi đừng khóc nữa, nói cho cậu tỉnh ngộ. Cậu đã tin lời cô bạn kia chưa? gọi điện cho hắn hắn còn cố tình ko thèm nhận ra giọng cậu nhé, hẹn gặp nhau cũng ko đc nhé, việc gì mà việc, đó chỉ là cái lí do để tối nay nó đi với nàng kia đấy cậu ah. Cậu đừng tử tế quá với hắn như vậy...............
Tớ vừa đi học về cậu ah, sao trời hôm nay rét thế ko biết, anh yêu giờ này đang làm gì nhỉ, chẳng thấy gọi điện cho mình....... Cậu ah, đã hết buồn chưa? tối qua chat chit có vơi đi được tí nào ko? Cậu đã thấy mình sai chưa? đúng là sai phải ko? Quan tâm đến người ta thì cũng phải để cho họ biết với chứ, đằng này cứ giữ ở trong lòng, người ta có phải là thánh đâu mà đoán được cậu nghĩ gì. Chỉnh đốn và thay đổi đi tớ nghĩ là vẫn còn kịp đấy. Cười lên xem nào, chúc cậu thành công nhé, gạt bỏ những ý nghĩ cổ hủ và lạc hậu đi nhé, tớ biết cậu mạnh mẽ lắm, nhưng đôi khi cũng phải mềm mại một chút xíu nha
Tối qua anh ấy lại tắt máy phải ko cậu? mới chiều hôm trước còn bảo máy đó gọi được rồi mà? tình hình của bọn cậu nghe chừng rất nghiêm trọng đấy, nói thật là tớ chả có cách nào khuyên cậu bây giờ, hoàn toàn phụ thuộc vào cái được gọi là con gái trong cậu và lòng tự trọng cộng với chút tình cảm của hắn còn lại bao nhiêu nữa thôi. Cậu ơi cất chuyện đó vào một góc trong trái tim nhé, còn lại vẫn phải còn công việc mà, bạn bè và gia đình nữa chứ, việc nào ra việc nấy nhé. Tối về đóng chặt cửa phòng mà khóc cho thoả nỗi lòng, có điều cẩn thận ko là sáng hôm sau sưng mắt khỏi đi làm