1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bebe ơi, chào mi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bebe321, 27/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    bebe ơi, chào mi!

    Ngồi nghe bài hát "Nụ hôn biệt ly" chợt thấy chạnh lòng quá . Đây là bài hát mình rất thích, ko ngờ có ngày đã tìm đc.

    Một năm mới cho một mở đầu mới .Có lẽ ko ai thấm thía cảm giác này như mình .Hy vọng mọi dự định sẽ đc thực hiện và ước mơ theo đó mà thành .Ko viển vông chút nào nhưng dường như mình đã chờ đợi lâu lắm

    Ex bỏ học! Mình nghe tin mà buồn chao đảo . Dẫu biết rằng mình ko còn thương anh ta nữa nhưng vẫn thấy quan tâm và muốn họ tìm đc hạnh phúc . Thế mà N đã bỏ anh ta đi rồi .Đã thế phải còn đi làm trả bill hàng tháng nữa .Mình đã tận sức, ko thể theo anh ta mãi đc . Có ngày nào đó V sẽ nhận ra 1 điều :Học vấn là 1 điều quan trọng và nhàn hạ sung sướng hơn việc đi làm để trả tiền xe và những món đồ chơi vô bổ ko nhỉ ? Bây h V đi làm hãng rồi, bị trói buộc rồi . Có lẽ V ko may mắn bằng mình , tuy ko giàu có nhưng mình có thể học tiếp lên

    Mở topic trong tâm trạng mù mờ . Cái thói lười biếng ko biết chăm sóc topic đc mấy ngày .Đêm rồi, nghe bài này 1 lần nữa rồi ngủ thôi ...

    "....Ngày ấy đôi mình say goodbye, lòng đớn đau nhìn em bước đi ..."
  2. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    trung`
  3. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    hic, lâu quá không dùng nick này, hôm nay thấy bài viết của em mà bất ngờ, cứ nghĩ em chối bỏ mọi thứ liên quan đến cái nick này rồi chứ!!!!!!!!!
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    2 in 1??
    chả hiểu kiểu gì, tự nhiên đọc cả viết và... trả lời đâm .. sợ
    ảo thật!!
  5. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Còn có n in 1 cơ.
  6. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    kinh , anh này nói bậy nhé, anh mách mod
  7. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt thấy cô đơn!
    Miệt mài dọc đừong đời gió bụi cam go, trở về 1 mình trong quạnh quẽ mới thấy ra rằng ngoài kia dù đông vui nhộn nhịp cách mấy cũng chỉ là ở ngoài kia, nó không thể che đậy đựoc sóng lòng luôn chực chờ vồ vập. Phải chăng khi hòa mình vào nhịp đời chộn rộn thì không tài nào tỉnh táo nhận ra " mình muốn gì, mình cần chi ", đến lúc gối đã chồn chân đã mỏi gật gù ngồi lại ven đừơng mới thấy mình cô đơn.
    Sức khỏe vốn không ổn định như mọi người nên hễ cứ thấy đừ đừ trong ngừoi lại phát lo,phát nghĩ. nghĩ gì, lo chi vậy mèn !!!! ừ thì lẽ thừơng khi cơ thể có dấu hiệu bắt đầu suy thoái thì kèm theo đó sự nhạy cảm cả nghĩ lại phát sinh, họ sợ mất mát, họ sợ không thể hoàn thành đựoc những gì đã đề ra khi còn mạnh khỏe hay lúc còn tồn tại. Sợ lắm chứ.
    Hắn nhớ là đã có lúc hắn dồn 1 ngừoi khác vào chân tường mà nghiệt ngã bảo họ chết đi, lúc ấy hắn chỉ toàn thù hằn bực tức, hắn chỉ muốn người ta biến mất khỏi tầm nhìn của hắn nhưng hắn không tài nào hiểu được họ cũng đang bế tắc vô cùng...đấy bây giờ thì hắn cũng hiểu cảm giác ấy dù ít dù nhiều. Hắn mệt mỏi, hắn sợ sệt, không hẳn chỉ riêng cho mình hắn mà cho cả cái ngừơi mà hắn đã từng bảo họ phải chết, nhưng sợ thì làm đựoc gì dẫu sao họ cũng đã chết và mang theo những muộn phiền mệt mỏi khi quen hắn, lẽ đời nó thế.
    Hắn muốn gọi linh hồn ngừoi đã khuất , gọi nhỏ thật nhỏ thôi phần vì hắn mệt không thể phát âm thành từ rành rọt, phần vì hắn không muốn đánh thức giấc ngủ đang tròn cuộn kia. Hắn nhớ cô ấy, nhớ đến phát khóc phát cuồng đi đựoc. Có thể hắn nhẫn tâm , có lẽ hắn lợi dụng....bởi vì chỉ có những lúc thế này hắn mới nhớ đến cô nhưng hắn biết lòng hắn đang dậy sóng , cơn sóng luôn dao động, lúc hắn bận rộn lo toan ngừoi này kẻ khác con sóng ấy im lìm vẫy nhẹ, khi hắn 1 mình sóng tràn bờ kêu gọi. Thực tâm hắn luôn nghĩ về cô ấy như 1 bến đỗ yên bình mà khó có 1 ai mang đến cho hắn như cô.
    Tay hắn lạnh nên hắn luôn ứơc 1 bàn tay ấm nóng nhỏ nhắn đáng yêu.
    Lòng hắn chông chênh nên hắn luôn mơ về 1 tâm hồn biết hiểu biết nghe.
    Chân hắn mỏi vì đừơng dài nên bao giờ hắn cũng muốn tìm 1 chỗ trú chân đủ để hắn thấy yên lòng.
    Tim hắn vẫn hay đập sai nhịp và vì vậy hắn chỉ mong 1 chút sáng dẫn đừơng để tim hắn trở về đúng với lẽ sống.
    Hắn nhớ, hắn muốn đựoc nhìn thấy và muốn được nghe lại 1 lần 2 tiếng " anh ơi ". Vậy đó, cuộc sống vốn nhiều tréo ngoe ngang trái nhưng rồi chính hắn lại mệt mỏi với cái đống hỗn độn do chính hắn tạo ra và muốn quay về, nhưng về đâu bây giờ!!!

Chia sẻ trang này