1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Beck ra đi.Fan MU nghĩ gi?

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi Sir_Nguyen17, 06/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. u_make_me_wanna

    u_make_me_wanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Lại hoan hô Thisicodon!!
    Thật đáng tiếc vì em chỉ thích Becks mà không biết nhiều tin tức lắm nên chỉ biết bảo vệ anh chàng mê từ năm lớp 5 này bằng cách....cổ vũ bác Thisicodon!!!
    Cố lên! You are not alone !
    Yêu rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu
  2. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Chỉ được cái nói đúng tốt hơn hết là không cãi nhau với bọn nó về thắng đó nữa ông bạn nhé
    Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi
    Một ngày như mọi ngày, bóng đổ một mình tôi...

  3. hoang_tu_chuyen_anh_TP

    hoang_tu_chuyen_anh_TP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0

    Đúng, becks vẫn là becks, dù anh có sang real hay 1bất cứ CLB nào khác thì anh vẫn có lối chơi riêng của anh. Thật là vô lí khi bắt anh fải chơi thế này thế nọ. Mỗi cầu thủ fải có fong cách chơi bóng riêng của minh chứ. Nếu ko fải là tài năng của anh thì sao anh có được thành công ngày hôm nay. Ừ , nếu bắt anh fải chài chọt, fải lắt léo thì becks lại ko fải là becks nữa. Sở trường của anh cũng ko fải là cầu thủ nào cũng có, chả fải ai cũng có thể lật cánh chính xác đến từng milimet, chả fải ai cũng có những fa đá fạt thần sầu như anh. Đó là những giá trị ko thể fủ nhận về 1 cầu thủ tài năng như anh.
    Ko biết tên Sir_Nguyen17 còn có lí do gì để nói xấu anh nữa ko?


    Baby, Anh iu Em và Anh iu Xiền của Em...
    Baby, I love U but I love Ur Money more than that...
  4. Sir_Nguyen17

    Sir_Nguyen17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!Có lẽ đã khá lâu chúng ta chúng ta ko bàn về vấn đề này nữa khi có vẻ như Beck đã hoà nhập vào đội hình Real rất tốt nhưng khi xem anh thi đấu trong trận Real gặp Valencia vừa qua thì tôi lại cảm thấy hoài nghi thực lực của Bek trong đội hình Real.Trước khi Beck đến thì Real vốn là một đội bóng có hàng tấn công tuyệt vời nhưng giờ đây họ lại phải cố nhết Beck vào đội hình.Và điều gì xảy đến cũng đã đến khi Beck được xếp đá chính thì Makelele phải dự bị.Thiếu Makelele Real chơi như mất ngủ,Zidane phải cày nhiều hơn mà điều đó ko phù hợp với anh còn Beck thì hơi quá mờ nhạt, phòng thủ kém,ko có bóng nên ko thể thực hiện những quả tạt vào trong cho Ronaldo hay Raul và ngày tồi tệ của Beck được cấm dứt khi Guti được tung vào sân và Real đãlấy lại được thế trận và gỡ hoà.Có lẽ chỉ chừng này thôi thì hơi khó để có thể dự đoán tương lai của Beck nhưng theo tôi rồi Beck sẽ còn gặp khó khăn hơn nữa khi chính thức bưóc vào vào mùa giải mới.Còn ở MU thì chiếc áo số 7 của Beck đã có chủ,một cầu thủ trẻ nhưng đã chứng minh tài năng vượt trội của mình,đó là Cristian Ronaldo.Anh đã cho mọi người thấy khả năng đi bóng,điều khiển bóng rất tuyệt-điều mà Beck ko thể có được.Và MU giwò đây đã từ bỏ lối chơi kiểu Anh truyền thống mà tạo ra lối chơi mới ,lối tấn công toàn diện
    Trên đây là những diễn biến của mùa giả mới.Tôi đưa ra để mọi người nhìn lại những gì minh đã m
    ói trên chủ đề này một cách khách quan hơn
    Tạm biệt

    Sir Nguyễn

Chia sẻ trang này