1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

becks

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi boy_cool_83, 30/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_cool_83

    boy_cool_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Sao ma lau the nhi ? den tan 9-8 moi co chieu ve beckham . Lau wa day

    thai
  2. Becks_W

    Becks_W Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    U chẳng hiểu gì cả. Cái gì mà mình mong muốn khi đã phải mất công đợi chờ thì nó mới thú vị chứ.
    Hy vọng là chúng ta sẽ được xem một chương trình tuyệt hay về Becks.

    Tấn công tổng lực
    Đích thực MU

    BW_WB

  3. boy_binhthuong

    boy_binhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chương trình gì thế????
    lời chưa nói ta làm chủ nó
    nói ra rồi nó làm chủ ta
  4. nhocdeptrai

    nhocdeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa em xem TV có nói về Cantona ,hay wá đi à ,có bác nào xem ko hả ?
    Tất cả giờ đây anh mang vào vào một giấc mộng
    Một giấc mộng yêu thương không trọn vẹn
    Nhưng cũng để anh sống nốt những ngày còn lại...
  5. Brooklyn-beckham

    Brooklyn-beckham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chương trình này nêu' tôi đoán không nhầm thì tôi đã được xem rồi ,Tên Tiếng Anh của nó là " the real David Beckham " thì phải.Hồi năm ngoái có 1 triển lãm sách Anh do Hội Đồng Anh tổ chức ở nhà sách Tràng Tiền.Trong triển lãm có trưng bày 1 số sách và băng trong đó có quyển My World của Becks ,quyển của Michael Owen,rồi quyển tự truyện của Geri Haliwell ,con` co' cả quyển nói về cuộc sống riêng tư của vợ chồng Becks do Andrew Norton viết. Trong triển lãm đó người ta để 1 chiếc TV và cả đầu Video cho khách xem,hồi đó trong suốt thời gian diễn ra triển lãm ngày nào tui cũng đến đó để xem đi xem lại cuốn băng chương trình truyền hình về cuộc sống thực của DAvid Beckham.Ở đó còn có cả băng về Liverpool nữa nhưng tui chẳng thèm xem.Trong cuốn băng về Becks đó mặc dù không hiểu lắm (vì họ nói nhanh quá)nhưng tui rất vui vì đã được nhìn thấy Becks trong cuộc sống bình thường,những hình ảnh mà trước đó tui chưa bao giờ thấy.Tiếc là có quá ít cảnh về Brooklyn(chắc tại Becks không cho quay)nhưng mà có cảnh Brooklyn trong lễ trao giải vô địch của Man mùa bóng 99-2000 ,trông thằng bé thật là dễ thương,trời ơi lúc đó tui chỉ muốn cắn vào má nó 1 cái.Trong băng Vic xuất hiện cũng nhiều ,trông xinh lắm.Cuối băng còn có cảnh Becks khóc thút thít vì nhớ vợ nhớ con.KHông biết thứ 6 tuần sau có phải người ta phát cuộn phim đó không nhỉ,nhưng mà cái tên của nó thì đích thị rùi.Nếu không phải thì càng hay,mình lại được xem những hình ảnh khác về Becks mà mình chưa biết.Hic hic đến tận thứ 6 tuần sau ,lâu quá bà con ơi
    Ich liebe meinen Papa
  6. boy_binhthuong

    boy_binhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Thích quá...em không được xem 1 chương trình riêng nào về Beck cả....Chắn quá..em đã đi tìm mấy cuốn tạp chí viết về MU nhưng khó quá....chẳng biết đi đâu mà mua.....!!!!!!!!!
    lời chưa nói ta làm chủ nó
    nói ra rồi nó làm chủ ta

Chia sẻ trang này