1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bee Gees' fan

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi jimmychuong, 29/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cho mình phát biểu cảm nghĩ với nhé
    Bài viết công phu và tuyệt vời quá, xứng đáng là BarryGib Son lắm lắm . Trước giờ mình nghe và thích Bee Gees nhưng chưa bao giờ được biết con đường dẫn đến vinh quang của Bee Gees lại trãi qua nhiều thăng trầm đến vậy, Đọc bài của Barrygibson, rồi thêm quý những gì đã được nghe.
    Lý do mình đến vớ Bee Gees là bắt đầu từ "Ngày xửa, ngày xưa, xưa thiệt là xưa" , khi mà lần đầu mình nghe Bee Gees qua một băng cassette cũ, nghe và thích liền mặc dù không hiểu gì cả, thậm chí lúc đó còn không biết đến tên bài hát là gì, sau này tình cờ mà biết đến Bee Gees, rồi để ý và được nghe nhiều hơn. Nhưng với Too much heaven - bài hát đầu tiên mình được nghe, bao giờ cũng là bài mình thích nhất, càng nghe càng thích, nghe biết bao nhiêu lần vẫn không thấy chán.
    Có lẽ vì mỗi lần nghe là mỗi lần nhớ lại cảm giác của ngày xưa, cái thời mà điều kiện không cho phép để có thể nghe và biết nhiều nhạc, nghe lui nghe tới cũng chỉ vài băng nhạc cũ, Vậy mà quý vô cùng cái gia tài cỏn con ấy, cũng vì vậy mà thích bài nào là nghe đến "nhuyễn" bài đó. Qua bao nhiêu năm, cảm nhận về bài hát có ít nhiều thay đổi, nhưng vẫn thích bài hát này nhất, có lẽ vì nghe không chỉ với tâm trạng hiện tại mà còn nghe bằng cả trí nhớ về ngày xưa. Đến bây giờ, nghe nhiều hơn, thích nhiều hơn, thậm chí có những bài rất thích, nhưng vẫn có cảm giác rằng nghe không sâu và không chìm vào bài hát được như trước.
    Nếu biết đến Bee Gees không phải qua giọng hát như "mèo hát" ấy, mình nghĩ có lẽ sẽ thích một Bee Gees với chất giọng thật như ở Don''t forget to remember, NY mining disaster 1994, Melody fair... hơn là Too much heaven, Reaching out... Còn các bạn, nhận xét thế nào về giọng hát đặc trưng này của Bee Gees? Vào bàn luận cho vui cửa vui nhà đi, Fan của Bee Gees đâu hết rồi??? Chờ để được đọc những bài cảm nhận của các bạn, mình thấy bài cuối cùng Barrygibson để chữ "Còn tiếp" cơ mà .
  2. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Cách đây khoảng hơn 10 năm ba em tậu một cái Video Tape của BeeGees tập hợp những ca khúc gọi là đặc sắc nhất của BG và em nhớ là em đã xem rất nhiều lần và nhiều lần cười phá lên bởi các kiểu pha trò của ba anh em nhà này trên sân khấu. Em khoái những bài như How Deep Is Your Love, Words, Holiday hay như I Started A Joke... Chất giọng "mũi" của ba anh em nhà này rất đặc trưng nên khi nghe BeeGees hát ta dê dàng nhận ra ngay...
    Tui nghe nói ông em út nhà này hình như cắt apedan để giọng hay hơn thì phải. Có ai biết chính xác không?
    Còn ông anh Barry thì tui nhó là có hát một bài riêng (hình như là Hunter) có clip kể về nỗi ác mộng của người lính sau khi tham gia ở chiến trường trở về. Mà hình như gần đây Bee Gees được nhận một giải thưởng gì đó về những đóng góp cho âm nhạc thì phải và chỉ có hai trong ba anh em lên nhận thôi, ông kia ra đi rùi...

  3. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Nhóm Bee Gees là một trong những nhóm nổi tiếng về sự hài hước duyên dáng trên sân khấu nhất là khi đứng quanh micro để hát, Maurice Gibb luôn là người pha trò để chọc hai người anh của mình,khi thì để bàn tay lên lỗ tai như thói quen của Robin lúc hát. Khi thì bắt chước giọng mái của Barry. Chính vì những trò hài hước của Mo (tên thân mật của Maurice) mà cho đến bây giờ hai thành viên còn lại của BGs vẫn chưa có can đảm trở lại sàn diễn sàn diễn khi thiếu vắng anh.
    Lời đồn thổi về việc giả phẫu thanh quản của Robin để có được giọng hát đặt biệt là không đúng, đó là chất giọng bẩm sinh đã tạo nên nét đặc biệt của anh. Có lẽ việc cắt amidal của Robin khiến mọi người đồn đãi lung tung. Một điều hay nhầm lẫn nữa là nhiều người cho rằng Barry Gibb là người có chất giọng cao nhất trong ba anh em do giọng mái của anh nhưng Maurice mới thực sự là người có giọng cao. Khi hát bè ba, Barry luôn là người giữ bè trâm, Robin hát bè giũa còn bè cao là phần của Maurice.
    Video clip the Hunter của Barry Gibb là một phần trong cuốn phim ca nhạc Now Voyager , nỗ lực solo duy nhất của Barry trong thập niên 80. The Hunter là kí ức của một người lính tham gia chiến tranh VN hối lỗi trước những gì mình đã gây ra, anh bị CIA truy lùng vì có những hành động phản chiến. Trong bộ phim Now Voyager còn có clip Fine Line trong đó Barry đã cạo nhẵn bộ râu quai nón "nhãn hiệu cầu chứng của mình" để vào vai một ca sĩ thập niên 50 kiểu Elvis Presley.
    Gần đây hai thành viên còn lại Barry và Robin được đại học Manchester cấp bằng tiến sĩ danh dự về âm nhạc nhằm tôn vinh thành tựu của nhóm . Trường còn lấy tên của Maurice Gibb dặt cho studio mới xây của trường. Anh em nhà Gibb tuy sinh ra ở Isle of Man nhưng đã lớn lên tại thành phố Manchester trước khi di cư sang Úc.
    Robin Gibb hiện đang thực hiện chuyến lưu diễn solo của mình ở Đức nhằm quảng bá cho album mới "Magnet" của anh. DVD thu một trong những buỗi diễn live sẽ được phát hành vào cuối tháng 10. Barry và Robin dự định sẽ tổ chức một buổi diễn vào năm sau để tưởng nhớ đến Maurice.
    All we are saying is give peace a chance!!
  4. jimmychuong

    jimmychuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ 10 năm trước, vừa được lãnh 20 nghìn tiền học bổng hàng tháng từ cô thủ quỹ của trường, mình đã nghĩ ngay đến tiêm băng nhạc trên đường CMT8.Chả là lúc đó mình đang là môt fan của ABBA.
    Chuông vừa reo báo giờ về mình đã tót ngay ra bãi giữ xe và phi một mạch đến tiệm băng. Trời nắng như đỗ lửa, đến đuơc nơi thì mồ hôi mồ kê nhuễ nhại. Trong tiệm chỉ còn cô bán hàng đang dọn dẹp chuẩn bị cho bữa ăn trưa, một tay xách cặp 1 tay lau vội mồ hôi trên mặt mình bước vào. Vừa lúc đó một giọng hát thật ấm vang lên " I know your eyes in the morning sun..." mình như đứng sửng lại , giọng hát thật êm, ngọt và mát nhưng một ngọn gió xua tan mọi cái nóng đang hừng hực bên ngoài."How deep in your love" bản tình ca bất hủ đưa tớ lần đầu đến với Bee Gees.
  5. Ladybird

    Ladybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    up cái này lên! ai thích BEEGEE thì nhào zô!
  6. APOCALYPSETANK

    APOCALYPSETANK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích nhất là bài How deep is your love,nhì là bài Massachusets.
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    To Barry:
    ANh hai ơi, em ghiền Beegees từ anh hai đấy . Biết là viết mấy câu thôi thì chả khác nào là spam nhưng làm sao để gào lên I love Beegees bi giờ???
    How deep is your love là quá tuyệt, Take that cũng cover lại bài này, nghe cũng được chán anh hai nhỉ (eh, đừng cau mặt, em có chê Beegees đâu )
    Quý vị có nghe bài: I could''t love you more chưa?
    ANh hai thì sao?
  8. jimmychuong

    jimmychuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Các fans của BGees đâu rồi, vào đây phát biểu cảm nghĩ của mình đi chứ
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Yeah,
    Có người kể tôi nghe thế này.
    Lúc Beegees nổi tiếng kinh khủng thì một người trong nhóm đã phát hiểu rằng: Fan của Beegees còn nhiều hơn cả fan của Thiên chúa giáo. Câu nói đó đã gây ra hậu quả nghiêm trọng đến mức tại mọi cửa hàng, CD của Beegees bị đập tan tành, người ta bắt đầu tẩy chay nhóm.
    Thế là bài hát "I started a joke" ra đời.
    Tôi ko rõ chuyện trên có thật ko, hỏi Barry thì Barry cho là đó là câu chuyện của the Beatles chứ ko phải của Beegees.
    Anayway, câu chuyện huyền thoại ấy đã thôi thúc tôi nghe bài hát đó và Beegees đã trở thành band yêu tích của tôi
    I started a joke, which started the whole world crying,
    but I didn''t see that the joke was on me, oh no.
    I started to cry, which started the whole world laughing,
    oh, if I''d only seen that the joke was on me.
    I looked at the skies, running my hands over my eyes,
    and I fell out of bed, hurting my head from things that I''d said.
    Til I finally died, which started the whole world living,
    oh, if I''d only seen that the joke was on me.
    I looked at the skies, running my hands over my eyes,
    and I fell out of bed, hurting my head from things that I''d said.
    ''Til I finally died, which started the whole world living,
    oh, if I''d only seen that the joke was one me (x3)
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 15/11/2004
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Đây là ca khúc I couldn''t love you more
    Now that we''re alone
    No more hide and seek
    You are the highest dream to me
    And as you softly sleep
    Then I can tell you what it means
    Locked in my arms like lovers lie
    I will not let you slip away
    I sthis the summer of them all
    Is this my night of nights
    That you came to stay
    Here you are, owner of my heart
    Just the way that love should be
    And there is something I must say to you
    If you promise to believe
    That it''s you I''m living for
    And, I could not love you more
    Seasons may come and seasons go
    But these are the truest words I know
    Face to face, eye to eye
    This is the summer of our lives
    One love that cannot die
    Here you are, owner of my soul
    Never let you say goodbye
    And there is something I must say to you
    We leave the world outside
    And you have come to me at last, we start
    Open up your heart
    Let my deepest love inside
    I''m only doing what I have to do
    If you promise to believe
    That it''s you I''m living for
    And, I could not love you
    (more)

Chia sẻ trang này