1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bee Gees-Một huyền thoại khó phai.

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi amoni, 22/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amoni

    amoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bee Gees-Một huyền thoại khó phai.

    Sao không ai bàn về Bee Gees nhỉ?Tôi nghe cũng hay đấy chứ.
  2. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn!
    Tôi có viết một bài cực kì chi tiết về Bee Gees ở đây, bạn vào tham khảo. Bây giờ ít người nghe Bee Gees lắm, nhưng mà đã nghe thì không thể quên được.
    http://ttvnol.com/Pop/213637.ttvn
  3. amoni

    amoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Trời!!!! Bài này biết rồi, kể về tiểu sử của Bee Gees của ông.
  4. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Tôi có đọc khá kĩ về bài viết của bác Barry. Mặc dù không phải là fan cuồng nhiệt của Bee Gees nhưng tôi vẫn rất hứng thú khi đọc bài đó. Tôi cũng nhớ lại cái thời ngày xưa, khi mình muốn nghe nhạc thì phải khổ sở thế nào. Băng nhạc tiếng Anh đầu tiên tôi được nghe là một hợp tuyển "tạp pí lù" gồm các bài hit của mọi thời đại do Abba (Happy new year), Michael Jackson (Heal the world), Elton John (Sacrifire), Neil Sedeka (Oh Carol!), Bobby Vee (More than i can say)... toàn trong quyển sách nhạc bìa xanh của cô Phạm Thị Thơ (ở bìa có mấy ông Beatles sau thời kì Sgt. Pepper''s thì phải). Quyển nhạc ấy thì sau này mới biết lời sai hết chỗ nói, nhưng cái thời đó thì tôi cũng chẳng có tiền mà mua, phải mượn mãi đứa bạn, mượn nhiều đến khi nó long cả bìa ra!
    Đến hồi nghe Beatles, mượn được thằng bạn băng có chứa Album Trắng (Beatles), về nhà thu lại sang băng của mình, rồi nghe đến nhão cả băng. Khốn khổ cái đài ngày ấy nó không tua được, mỗi lần tua lại phải tháo băng ra cầm cái bút chì quay đến mỏi cả tay. Đài lại hay rối băng nữa chứ, mỗi lần rối lại tháo tung ra gỡ lại, khổ kinh khủng! Chẳng hiểu sao hồi ấy nghe nhạc lại hay hơn bây giờ, với đầu DVD và dàn âm thanh hiện đại. Chắc có lẽ tại cái cảm giác được mong chờ, cũng như việc bạn tự nấu bánh chưng cho ngày tết sẽ thú vị hơn đi đặt ngoài hàng.
    Hồi nhỏ tôi thích chơi guitar,nhưng việc mua một cây guitar mới (chỉ khoảng hơn 100 ngàn 1 chút) đối với tôi hồi đó thật không đơn giản chút nào. Dịp sinh nhật lần thứ 16, bố mẹ tôi cho tôi 150 ngàn, giấc mơ của tôi trở thành hiện thực. Tôi mua cây guitar đó với chỉ 125 ngàn sau cả giờ ngồi mặc cả. Rồi tự mày mò học nốt nhạc, học guitar mà không cần một ông thầy nào dạy bảo. Bây giờ tuy có dư tiền mua một cây guitar đắt tiền hơn, tôi vẫn chơi cây guitar cũ đó vì có lẽ, những âm thanh thô mộc, hơi phô đó lại đem lại cho tôi nhiều cảm xúc hơn.
    Hồi lớp 10 tôi có nghe bài Alone và You Win Again của Bee Gees, đó là 2 bài hát mang lại cho tôi cảm giác thật đặc biệt. Lúc đó tôi có thích một cô bạn gái trong lớp. chẳng hiểu sao mỗi khi nghe bài You Win Again tôi lại nhớ cô ấy đến thế. Hồi ấy đĩa tuyển tập Bee Gees tận gần 30 ngàn lận, mà nhà tôi cũng chẳng có đầu CD mà nghe (lúc đó vẫn là một thứ xa xỉ), tôi may mắn thu được bài này từ đài FM 100Mhz, trong một chương trình tuyển chọn các ca khúc của Bee Gees do chị Ngọc Anh biên soạn. Bây giờ vẫn thích nghe băng ấy hơn nghe nhạc trên PC.
    Tôi không dám nhận mình là 1 fan của Bee Gees, do tôi cũng không nghe nhiều bài hát của họ. Nhưng tôi luôn dành cho họ sự kính trọng và yêu mến vì những cống hiến to lớn của họ. BG gắn với những kỉ niệm một thời vất vả và đam mê, của tình yêu bồng bột đầu tiên của tôi nữa. Âm nhạc đối với tôi có ý nghĩa hơn là một thứ văn hoá giải trí. Bây giờ, xem phim Kinh Kong, ngoài sự nể phục kĩ xảo máy tính ra, nó chẳng để lại trong tôi chút cảm xúc nào!

Chia sẻ trang này