1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25

    Tớ ở cách Detroit chỉ có một con sông. Ngày nào xem TV cũng nghe thấy ít nhất vài vụ bắn chết nhau. Sau 6 giờ chiều đố bác Net dám đậu xe ở downtown. Có lần tớ đi ngang Southfield thấy bọn Mỹ đen homeless ở chân cầu giống như ở VN, cũng ngồi xin tiền. Nói chung là Detroit cùng với Philadelphia, Atlanta và Chicago là thủ đô của Mỹ đen, là thành phố chết sau 6pm. Tuy nhiên ở bên ngoài thì nhà cửa cũng rất mắc, nhà dì của tớ ở Sterling Heights cũng rất đẹp vì là khu của bọn trắng.
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh là biết "lá phong" ở Windsor rồi!
    Tôi cũng định mua nhà ở Windsor đây, nhà vừa đẹp, vừa rẻ, sát hồ mà giá quá hợp lý.
    Chính vì vậy mà ngay cả giữa ban ngày, mấy người bảo tốt nhất là đậu xe ở khách sạn và đi skytrain vòng quanh thành phố chứ thấy chạy xe lexus SUV, lại nghiêng nghiêng ngó ngó chụp ảnh thì nó bắn đọp cho một phát rồi dọn đồ
    Vì vậy phần lớn ảnh ở trên là chụp qua lớp kính của skytrain
    u?c netwalker s?a vo 00:53 ngy 04/08/2005
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Có đúng chỗ lá phong ngồi với bà xã đây không nhỉ?
    [​IMG]
    Thành phố Detroit nhìn từ khu Riverside, thuộc thành phố Windsor của Canada​
    u?c netwalker s?a vo 04:35 ngy 06/08/2005
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cầu embassador, cửa ngõ nối Canada và Mỹ , dòng sông là biên giới. Hàng ngày có hàng triệu lượt người qua lại.
    Bên trái là Canada, bên phải là Mỹ.
    Bên phải bán xăng có US$2/ gallon ( 1 galon = 3.8 lít ) bên trái bán xăng CAN$0.90/l. Tỉ giá giữa đồng Mỹ và Canada là 1.2.
    Cho nên nếu chịu khó lái xe qua cầu đổ đầy bình xăng cũng tiết kiệm được một khoản kha khá.
    u?c netwalker s?a vo 01:05 ngy 04/08/2005
  9. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Xem ảnh và bài viết của bác Net xong, lần nào cũng thấy thèm đến buồn bã cả người .
    Sao có những nơi đẹp thế nhỉ?
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Thế thì phải đi thôi!
    Hắc Mã là phải đi nhanh hơn người thường rồi
    Cái chính là có máu lang thang trong người thôi.
    Thời bao cấp, Việt nam còn bế quan toả cảng, tự cung tự cấp, tôi đã quyết tâm đi xuyên Việt. Thời đó đi lại trong nước giữa các tỉnh còn khó khăn lắm, hay bị công an chặn lại hỏi, khám xét giấy tờ xem có phải gián điệp hay buôn gian bán lậu, phe phẩy không?
    Sau này khi có dịp đi học ở Mỹ, Canada thì cũng lấy quyết tâm là 4 năm đi học 50 tiểu bang ( tuy nhiên mục đích này cho đến giờ cũng chưa đạt được mặc dù hơn cả chục năm rồi). Canada cũng mới chỉ đi ở phía Nam dọc theo biên giới với Mỹ, các tỉnh miền Đông và miền Tây, chưa bao giờ đi xem tận cùng phía bắc của Canada nó như thế nào, sẽ cố gắng thôi

Chia sẻ trang này