1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới quen một cậu bạn đã làm 1 chuyến Been there done that rất hấp dẫn trong vòng 9 tháng bắt đầu từ Anh và end up ở Úc
    Journal - 2003
    Week 1 - England to Poland
    Week 2 - Poland to Lithuania
    Week 3 - Lithuania to Latvia
    Week 4 - Latvia to Estonia
    Week 5 - Estonia to Russia
    Week 6 - Russia
    Week 7 - Russia
    Week 8 - Russia to Korea
    Week 9 - Korea
    Week 10 - Korea
    Week 11 - Korea
    Week 12 - Korea
    Week 13 - Korea
    Week 14 - Korea to China
    Week 15 - China
    Week 16 - China
    Week 17 - China
    Week 18 - China
    Week 19 - China
    Week 20 - Vietnam
    Week 21 - Vietnam
    Week 23 - Vietnam to Cambodia
    Week 24 - Cambodia to Thailand
    Week 25 - Thailand
    Week 26 - Thailand
    Week 27 - Thailand
    Week 28 - Thailand to Malaysia
    Week 29 - Malaysia to Singapore to Malaysia
    Week 30 - Malaysia to Thailand
    Week 31 - Thailand
    Week 32 - Thailand
    Week 33 - Malaysia to Indonesia / Australia
    Week 34 - Indonesia / Australia
    Week 35 - Indonesia / Australia
    Week 36 - Indonesia / Australia
    Week 37 - Indonesia to Australia / Australia
    Week 38 - Australia
    Week 39 - Australia
    Có thời gian vào xem chuyến hành trình của họ ở site:
    www.fourontour.co.uk
    hoặc
    http://www.geocities.com/fourontour/
    Nào lại lên đường!!!
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Công nhận vào website LinhEvil chỉ thấy cái project của tụi này hay nhỉ.
    Đi du lịch vòng quanh thế giới không dùng máy bay. Thế mới là hay chứ bay vèo một cái, trời ở đâu mà chẳng giống nhau, chỉ có cảnh quan dưới đất mới là khác biệt thôi, đúng không?
    Lại nhớ lúc trước có cậu đưa một bức ảnh bầu trời trong xanh lên và nói, bầu trời Berlin ( Xin lỗi nếu tác giả của bức ảnh có vào đây đọc nhưng anh thấy rất thú vị và nhớ mãi )
    Chính vì vậy lúc trẻ mới dễ đi vì là tỉ phú thời gian chứ khi công việc bận bịu cho dù có tiền cũng khó dứt để mà đi được, chỉ có thể đánh lẻ thôi, khó có thể làm một chuyến dài hơi.
    Hy vọng sẽ kiếm được thật nhiều tiền để có thể cho phép mình nghỉ hưu sớm 40 -45 gì đó rồi sẽ làm một phát vòng quanh thế giới trong vòng 1-2 năm
  3. CaXanh

    CaXanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi vào đọc topic này khoảng chừng 3 năm về trước thì chắc hẳn tôi đã cười khẩy và cho rằng đây là nơi hội họp của những cậu ấm, cô chiêu, những người sẵn tiền để thả phanh vào việc du hí. Khi đó, tôi coi việc đi du lịch là một thú vui cao cấp và dành cho giới thượng lưu hay đại loại là dân nước ngoài chứ không phải dân Việt Nam. Cũng dễ hiểu thôi, tôi chưa bao giờ chuyển nhà, chưa bao giờ được đi đâu ra khỏi cái thành phố bé nhỏ nơi tôi sinh ra trong suốt 18 năm. Đi otô lần đầu tiên khi 17 tuổi thì say lên say xuống . 18 tuổi mới được đi tàu ra Hà Nội, ngơ ngác, lơ vơ, thấy cái gì cũng lạ, tắc tò te trước khách sạn Kim Liên cao (hình như) 6 tầng. Cũng từ đó, ước mơ được đi của tôi bắt đầu hình thành, tôi muốn được biết nhiều hơn thế. (Hihii, một ước mơ vô cùng mờ nhạt, chẳng có gì cụ thể cả). Mặc dù khi đó tôi không biết phải lấy gì để thực hiện ước mơ đó khi dành dụm cả tháng trời cũng không đủ tiền mua một quyển sách luyện thi giá 75K.
    Chỉ có một điều là tôi luôn luôn lạc quan và tin rằng mình sẽ làm được những điều mình muốn, sẽ được đi, sẽ được khám phá thế giới, sẽ được trầm trồ, nhìn ngắm, sờ mó chứ không chỉ biết qua những câu chuyện kể.
    Xin lỗi mọi người vì vào đề hơi dài dòng, ***g ngỗng, vòng vo. Tôi viết lên chút tâm sự như vậy vì tôi đọc được một chút tấm tức của một số tác giả trong topic này, kiểu như: "Tôi mà ở địa vị của bác thì tôi cũng đi được như thế", "Chỉ vì mình không có tiền", "Chúng ta khác nhau xa lắm, nên tôi không thể đi như bạn được"...Các bạn ạ, tôi không dám lớn tiếng gì ở đây vì kinh nghiệm của tôi có ít lắm, sự hiểu biết của tôi cũng hạn hẹp nhưng tôi xin mạo muội nói rằng: Nếu ước mơ của bạn đủ mạnh thì một ngày nào đó bạn sẽ làm được thôi. Rồi một ngày bạn sẽ được đi như bác Net nhà ta, được gặp bạn bè khắp nơi trên thế giới và cùng cười: "Thế giới thật nhỏ bé!"
  4. CaXanh

    CaXanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chicago, thành phố của những ngôi nhà chọc trời
    Lãng đãng trước chuyến đi
    Mặc dù mới sống gần Los Angeles trong một thời gian ngắn nhưng tôi cũng đã lượt phượt ở downtown LA, Berverly Hills, Hollywood khá nhiều lần. Tôi được nghỉ tận 3 ngày/tuần nên cũng săm soi để đi các nơi quanh LA, Orange và San Diego. Cảm giác của tôi về LA là: thế nào ấy, khó diễn tả!! Tôi thích những nơi thiên về thiên nhiên, văn hoá và di tích hơn là một nơi hiện đại, đèn đường chói loà, nhạc quán bar lùng bùng, thỉnh thoảng có dăm bảy nhân vật ăn mặc kì cục nhảy nhót trên đường phố...
    Vì thế, khi được mời đi Chicago và St.Louis tôi đã ngần ngại không muốn đi. Được nghỉ hè tận gần 1 tháng, tôi đã kế hoạch đi Châu Âu một mình, lạch bạch các phố phường và thăm những người bạn chí cốt, những người thân ở đó. Nhưng đúng số xin visa của tôi là số sao quả tạ khi tôi bị từ chối visa vào Anh. Không thèm oánh nhau để xin visa như hồi ở Việtnam, tôi lẩm bẩm "Rùi xem, rùi thế nào ta cũng đến được Luân Đôn. Bịt mìn".
    Thế là tôi hạ cánh xuống Chicago vào một buổi chiều nắng như đổ lửa. Cái nắng làm tôi nhớ những trưa hè ở Hà Nội, tôi bắt đầu thấy mình đổ mồ hôi. Hihihi, thật là một cảm giác dễ chịu một cách kì cục vì mặc dù ở Cali nhưng vì độ ẩm thấp, bể bơi, điều hoà nên tôi chưa bao giờ cảm thấy nóng và đổ mồ hôi. Sân bay Chicago nóng như rang làm tôi bắt đầu thấy háo hức và tò mò về thành phố này.
    Một số cảnh chụp Chicago từ Architecture River Cruise và từ một cái trực thăng bé tí như đồ chơi
    Được caxanh sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 06/08/2005
  5. CaXanh

    CaXanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chicago, thành phố của những toà nhà chọc trời (cont.)
    Nằm về phía tây bắc của nước Mỹ, Chicago là thành phố thuộc quận Cook, Illinois. Nằm bên bờ Great Lake nối bang Michigan, Chicago hội đủ các yếu tố để trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất nước Mỹ nếu không có vụ hoả hoạn sảy ra vào năm 1871. Vụ hoả hoạn ở trung tâm Chicago này đã thiêu huỷ 17,000 toà nhà lớn nhỏ và làm cho những doanh, thương nghiệp chọn những thành phố khác để lập văn phòng cho mình. Nhưng cũng nhờ đó mà những kiến trúc sư lại có dịp dựng lên những toà nhà chọc trời mới, cao hơn, lộng lẫy hơn trên nền đất trống.
    Chicago ngày nay không còn là thành phố nổi tiếng về công nghiệp nữa mà người ta biết đến nó như là nơi hội tụ của những nền kiến trúc đồ sộ và độc đáo, những trụ sở của những tập đoàn đứng đầu thế giới như: Sears, Standard Oil, CNA, etc
    Sears Tower
    Sears Tower là toà nhà cao nhất Bắc Mỹ (1,730 feet tính từ chóp ăng ten) và và đứng thứ hai thế giới gồm 110 tầng và 2232 bậc thang. Số lượng xi măng để xây nên toà nhà này đủ để người ta có thể làm 8 đường cao tốc dài 5 dặm (8km).
    Ấn tượng đầu tiên của tôi khi bước vào Sears Tower là "Người ta thật khéo nghĩ ra cách để chạc tiền thiên hạ ở đây". Cứ tưởng rằng mình vào nhìn một cái, chụp vài cái ảnh thì sẽ được...free (đúng là tư tưởng sinh viên, cái gì cũng giảm giá và miễn phí ) nhưng khi bước vào tháp thì thôi rồi: Mỗi góc một kiểu view, một kiểu giá, giá nào cũng đắt.... Tôi dắt cô bé Anya, con của bạn tôi hùng hổ đi trước để hỏi về chuyện vé giảm giá. Tôi chọn một bác trông dễ thương cực kì, oai phong lẫm liệt (sau này tôi mới biết là Vice President của Sears) để hỏi. Sự phối hợp ăn ý tuyệt vời giữa tôi và Anya: Tôi thì giải thích rằng mình là sinh viên, còn cô bé thì liên tục nói "please, please" đã làm đồng chí dễ thương đó thốt ra một câu mà làm tôi sướng tơi tả: "Hôm nay, các bạn có thể vào xem miễn phí!!" Alôha!!! Thế là ba chúng tôi có một tour tuyệt vời mà không phải trả đồng nào (trừ 25 USD tiền đỗ xe)
    Chicago nhìn từ Sears Tower
    Từ trên xuống, nhẫn nhộn nhà là nhà
    Phía Đông
    Phía Tây
    Phía Nam
    Phía Bắc
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Vậy là cũng đã hàng tháng...
    Chắc rằng Thanh sẽ được đi nhiều, thật nhiều, nhìn, nghe, biết, hiểu thật nhiều.
    Biết đã 3 năm, và cũng hiểu được phần nào, nhưng đọc bài trên, cảm thấy phải học ở em nhiều !!!
    Chúc thành công và niềm vui, chân trời luôn rộng mở. Lúc nào mà có đến châu Âu thì cầm về cho anh một nắm không khí nhé :D
  7. CaXanh

    CaXanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đài phun nước và trò tung đồng xu tốn kém
    Khi ở Việt Nam, tôi luôn ao ước được đến một đài phun nước nổi tiếng ở Roma để tung đồng xu và ước một điều ước. Tôi không nhớ rõ là mình đã xem phim gì, nhưng tôi nhớ rằng mình phải quay lưng lại để tung thì điều ước mới linh thiêng. Thế đấy, thế là khi đối diện với Buckingham Fountain nổi tiếng, con bé hì hục ước, hì hục tung và hì hục nhìn những đồng xu của mình nhảy lon ton trên thềm đá hoặc lăn lông lốc dưới cỏ. Bắt đầu từ đồng 1 cent, kết thúc là 1 quarter, tôi vẫn chưa nghe thấy cái âm thanh "chủm" mà tôi tưởng tượng ra đâu cả. Một lũ trẻ con đứng vây quanh tôi và luôn miệng kêu: "Trượt rồi, lại trượt rồi, vui quá!" Khi còn duy nhất một đồng 25 cents, tôi gào lên điều ước của mình bằng tiếng Việt và còn đế thêm: "Lần này không trúng thì ta đi đổi tiền giấy lấy tiền xu tung tiếp". Ặc ặc, lũ trẻ con ngơ ngác nhìn nhau "Chị ấy nói gì vậy?" Và cùng nhau reo lên: "Trúng rồiiiii"
    Điều buồn cười là khi thấy tôi không tung nữa, cái đám lau nhau da trắng, da đen, da vàng lủng củng, lùng bùng ấy thi nhau đưa xu cho tôi để tung tiếp. Thế là tôi lần lượt tung sau khi nghe điều ước của từng tên nhóc một. Tôi kết thúc cái trò ngớ ngẩn ấy sau gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ khi bố mẹ của lũ nhóc lần lượt lôi chúng nó đi. Chắc chắn điều ước của tôi sẽ thành hiện thực vì nó nằm trong...
    Buckingham Fountain
    Còn đây là cái Face Fountain nổi tiếng ở Millennium Park
    Được caxanh sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 07/08/2005
  8. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Thấy Vân nói em Cá Xanh đi chơi suốt....Qủa Thật! Mừng em được chu du thiên hạ ! Nhớ bông hồng này không em
  9. CaXanh

    CaXanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Huhu, bác nói "chơi suốt" làm em quá. Em học hành chăm chỉ, có kết quả tốt thì mới "zụt zè" xin đi chơi đấy. Nếu không thì sẽ có tận 2 người can thiệp ngay, chẹp chẹp. Đúng là ở đời được cái lọ thì mất cái chai
  10. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bác vài bức ảnh từ Tehran, Iran.
    Dãy núi phía bắc thủ đô Tehran vào mùa đông
    [​IMG]
    Hai cô gái Ba Tư (đẹp nhẻ?)
    [​IMG]
    Xếp: "để xem có đúng tọa độ chưa, chổ này nghe nói có dầu!"
    [​IMG]

Chia sẻ trang này