1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Anh Nét lần này quên những chú thích dí dóm cho các bức ảnh của mình rồi.
    Cuối thu đầu đông các nước có mùa đông lạnh chắc đẹp và lãng mạn lắm nhỉ, không giống như mùa đông ở Hà Nội ở miền Bắc Việt Nam - mùa đông ẩm ướt mưa phùn.
    Năm nay em nhớ như in ngày đầu tiên Hà Nội trở rét, gió lạnh thổi bạt tất cả những cảm giác của Xuân Thu Hạ ... không có gì mạnh mẽ bằng mùa đông. Ngày đầu tiên của mùa đông là Thứ 7 khi các nhóm lượt phượt đang tắm suối nước nóng ăn cá thần ở " mơ về đâu xa lắm" thì em đang ở Hà Nội. Thật may là em đã ở Hà Nội vì lâu rồi em chưa được sờ- ngửi- thở-cầm nắm... cái ngày đầu tiên Hà Nội vào đông. Thoáng một cái đã thấy gió thổi ầm ào ngoài cửa kính, đã thấy mưa đã rét đến xương đã bàng bạc cả đất trời.
    Buổi chiều đến 4h thì mưa khá nặng hạt, em lang thang đưa một người bạn đi chợ vải ở Phùng Khắc Khoan, bà ta hỏi em muốn mua vải gì? Em trả lời em muốn mua một mảnh vải đỏ để may một chiếc váy mặc trong đêm Noel. Em chạm vào những mảnh vải khác nhau, lẩm cẩm mường tượng ra chiếc váy sẽ ra sao, đêm Noel sẽ thế nào... cũng chính lúc ấy em cảm thấy cô đơn da diết khi nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa em sẽ phải nói lời chia tay với Hà Nội một lần nữa. Lại sẽ có những chuyến đi dài triền miên trước mắt. Sẽ có thêm một mùa đông lạnh và khô, được nhìn những bông tuyết trắng mỏng manh bay trong gió lạnh... được đi trong những cánh rừng bạt ngàn, được xách ba lô lên đường khám phá những thành phố mới. Những niềm vui ấy sao giờ đây thật xa vời và khó vươn tay chạm tới.
    Chưa bao giờ em cảm thấy gắn bó với Hà Nội hơn lúc này.
    Cuối cùng em cũng chọn được một tấm lụa đỏ sẫm, óng ánh dẫu biết rằng mình sẽ chẳng làm gì với nó! Híc dù sao đấy cũng là thứ em giữ cho mình, món quà của ngày đầu tiên Hà Nội trở rét.
    Từ ngày bán máy ảnh em cũng chẳng còn công cụ gì mà tác nghiệp nếu không em sẽ chụp vài bức Hà Nội vào đông pót lên cho anh em đang lang bạt ở Bển xem. Mọi người trong box mình hay đi thế sao không tổ chức một chủ nhật đi bộ ở Hà Nội và tác nghiệp nhỉ?
    Hà Nội mùa đông rồi mà!
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của LinhEvil hay quá!
    Lại làm cho tôi muốn dành cái vé máy bay về Việt nam thay vì nơi khác rồi
    Đang có một cái vé máy bay khứ hồi đi bất kì nơi nào trên thế giới do mình chọn địa điểm, mặc dù vừa về Việt nam trong năm nhưng đọc bài này lại muốn về nữa
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Nhìn các ảnh phong cảnh của bác Net thật mê quá !
    Không biết đến bao giờ mình mới chụp được như thế ?
    Phải nói rằng mùa thu , rừng lá châu Âu và châu Mỹ đẹp thật !
    Riêng góc độ , màu sắc , ánh sáng của bác miễn bàn .
    Mong có dịp diện kiến để học hỏi !
    Bác pot nhiều ảnh lên chút để anh em học tập chứ nhỉ ?!
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 01/11/2005
  8. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Tấm này hình như là mấy cái lá nó nằm trên mặt hồ fải không vậy chú netwalker? Sao mặt hồ nó xanh lè xanh lét thế?
    Hình đẹp quá trời luôn
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Lúa ở Pù luông - Bản Đôn :
    Đánh đu với bác tý về màu sắc ( chắc chỉ là tham khảo thôi )
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chiều quê hương . . .
    [​IMG]
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 01/11/2005
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Dugia!
    Ảnh của bác có góc độ chụp, bố cục đẹp đấy chứ!
    Nếu bác mua một cái máy ảnh cơ, chụp film khoảng $200 chắc chắn sẽ có màu sắc, ánh sáng như ý. Còn nếu đầu tư một khoản trước mua máy digital tốt một chút như Canon EOS Rebel ( @hoankiem dùng máy này) khoảng $800 thì bác không phải lo tốn tiền film, tráng rửa.
    Đợt tới về Việt Nam chắc chắn sẽ bám càng bác đi mấy cung đường

Chia sẻ trang này