1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không viết, đánh đu bằng tấm ảnh vậy
    Gần và xa trên đỉnh đồi sô cô la ( thơ đấy)
    [​IMG]
    Tác nghiệp phát nào
    [​IMG]
  2. conmalangthang

    conmalangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nếu ở Mỹ và Canada thì đi du lịch mấy nước Trung Mỹ không có đắt tiền.
    Hiện nay, giá đi du lịch Cuba và Dominica bao vé máy bay, ăn ở thoải mái 1 tuần có $300/người/1 tuần, chỉ đắt hơn vé máy bay Saigon-Hanoi một tí, rẻ hơn đi Furama, Tuần Châu
    ????????????????
    Spam anh Netwalker fát. Thông tin này có chính xác không? Theo em biết thì công dân Mỹ khó xin đi Cuba lắm mà. Anyway anh Net có thể nói rõ hơn? Thẻ xanh có đi được không?
  3. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tehran - vẫn bình thường
    Trở về lại Iran từ Saudi, tôi cảm thấy thật dễ chịu. Thời tiết ở Tehran khá ấm vào tháng 5, mùa đông đã qua. Ở đây, với độ cao 1500m trên mực nước biển và nằm ở vị trí về phía bắc, Tehran có tuyết vào mùa đông, có khi rất nhiều. Nhưng có lẽ mùa đông vừa rồi thật nóng bỏng. Nóng vì vấn đề hạt nhân, vì lời kêu gọi huỷ diệt Do Thái và phản ứng của thế giới về những khủng hoảng này. Tuy nhiên, cuộc sống ở đây vẫn bình thường, đánh nhau có thể xảy ra nhưng khả năng cực kỳ thấp vì rõ ràng phương Tây sẽ lãnh nhiều hậu quả hơn khi nếu đánh nhau sẽ đưa cả thế giới vào khủng hoảng.
    Hàng bánh mì ở Tehran (flat bread hay còn gọi là nan)
    [​IMG]
    Thanh niên Iran
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường phố
    [​IMG]
    [​IMG]
    Iran là bạn của Palestine
    [​IMG]
    Được oilman sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 20/05/2006
  4. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Cái này em cũng hơi ngờ ngợ, vì e cũng định đi một chuyến, em có hỏi bạn em làm agent ở Houston texas, bạn em nói chưa hề nghe có máy bay bay sang Cuba directly from US. ANh netwalker có rảnh thì vào confirm dùm em với nha, thanks
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bác oilman đi Iran vào lúc này khủng khiếp đó nha. Phóng sự ảnh của bác về Iran vào tầm này là của độc đó.
    @ conmalangthang và thanhscar: Nếu mà đi du lịch adventure mạo hiểm bằng cách đến các đại lý du lịch hỏi mua tour kiểu các bạn thì bao giờ mới đi được Cuba, Bắc Hàn, Mông Cổ, Iran Mỹ vẫn đang cấm vận Cuba, Bắc Hàn, giống kiểu cấm vận Việt Nam trước 94. Iran đang nóng bỏng. Hai bạn có biết Việt kiều Mỹ ngày xưa về Việt Nam thời 89-90 trước khi lệnh cấm vận được dỡ bỏ làm cách nào không? Bây giờ áp dụng tương tự Đó là đi vòng qua nước thứ ba. Từ Mỹ qua Mexico hoặc Canada, rồi từ đó đi Cuba. Không tin các bạn vào trang web của mấy tờ báo như Toronto Star xem có thấy quảng cáo đi Cuba $300 - $500/tuần bao ăn ở, vé máy bay luôn.
    Ngày xưa, việt kiều Mỹ về Việt nam lấy visa ở Canada, HongKong, Thailand chứ có ai lấy visa, mua vé may bay về thẳng Việt Nam từ Mỹ đâu. Đường bay thẳng từ Mỹ về Việt Nam mới được mở năm ngoái, đường bay thẳng ngược lại từ Việt Nam qua Mỹ còn chưa có nữa là.
    Ngay như bây giờ, dùng hộ chiếu Mỹ đi Brazil ở ngay Nam Mỹ là phải xin visa và đắt gấp 3 lần tiền $150 lận vậy mà khi vào cửa khẩu còn bị lôi vào khám xét, lăn tay, khinh bỉ, trong khi hộ chiếu Việt Nam xin visa rẻ đi 2/3 tiền. Đấy đôi lúc hộ chiếu Mỹ đi du lịch mấy chỗ như vậy lại thiệt thòi, một số khu vực khác như Trung Đông dùng hộ chiếu Mỹ có thể mất mạng. Có chú kỹ sư quân sự chuyên xây dựng cơ sở hạ tầng thời hậu chiến bị bắt cóc ở Aghanistan nhưng nhờ có 2 hộ chiếu và dùng hộ chiếu Canada chứ không dùng hộ chiếu Mỹ mà được thả tự do, trở về được với gia đình chứ không chắc cũng tèo rồi.
    Nói tóm lại, đi mấy chỗ du lịch mạo hiểm đó dùng hộ chiếu Việt Nam tốt hơn. Oách phết nhỉ!
    Nếu muốn đi Iran thì hỏi bác Oilman nhé!
  6. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác netwalker, đi Iran mình nghĩ không có khó lắm và nếu các bác quan tâm đến di tích lịch sử, đến các nền văn minh khác nhau thì Ba Tư là một trong những nước đó.
    Iran có đại sứ quán ở Hà Nội (54 Trần Phú) các bác xem lại có đúng không vì có khi họ dời chỗ. Xin visa đi Iran chắc là không khó, tôi nghe nói người cầm hộ chiếu VN có thể lấy visa 7 ngày tại sân bay nhưng các bác nếu có muốn đi thì nhớ kiểm chứng tìm hiểu cho kỹ.
    Tên cũ của Iran là Persia, mình gọi là Ba Tư. Ba Tư là một đế quốc hùng mạnh trong khu vực Trung Đông, có lúc đất đai của họ bao gồm (toàn phần hay một phần của) Azerbaijan, Armenia, Iraq, India, Afghanistan, Saudi,.. Trong lịch sử họ cũng bị đánh bại bởi Thổ Nhĩ Kỳ, Mông Cổ, Alexander đại đế, Arab và dấu tích vẫn còn cho đến ngày nay. Dân Iran tự hào về quá khứ hùng mạnh của họ và nền văn minh 7000 năm. Đến Iran, các bác nên thăm Tehran, Shiraz (nơi có Perspolis, cung điện của vua Iran mà theo truyền thuyết đã bị huỷ hoại bởi Alexander đại đế), Esfahan, Bam,.. Dân Ba Tư đã xây những công trình có giá trị lịch sử, kiến trúc và tiến bộ khoa học vào thời điểm đó không thua gì các công trình của Ai Cập, Hy Lạp và La Mã. Website này cũng khá hay: http://en.wikipedia.org/wiki/Persia
    Về vấn đề an ninh, Iran khá an toàn cho du khách. Dân Iran hiếu khách và tôn trọng người nước ngoài. Khủng bố ở Iran vẩn có thể xảy ra nhưng nguy cơ rất thấp so với các nước Ảrập. Vé máy bay nội địa ở đây rẻ hơn VN phân nửa. Chi phí sinh hoạt hàng ngày có thể nói là gấp đôi VN. Tôi nghĩ 7 ngày là đủ để du lịch Iran, chi phí du lịch mỗi ngày ở Iran có thể vào khoảng 30USD không kể vé máy bay và nhà nghỉ.
    Được oilman sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 21/05/2006
  7. kimdong

    kimdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bác oilman hình như đang ở Iran thì phải?
    Hồi tháng 7 năm ngoái lẽ ra tôi đã đặt chân đến Mashaad, Tehran, Gazvin, Persepolis, Esfahan...rồi nhưng mà xui qúa bị mất hộ chiếu cùng cái Iranian Visa ở Kabul nên đành ngậm ngùi quay về. Cũng chẳng buồn lắm vì dù sao lết về được đến nhà in one piece cũng là một kỳ tích rồi. Đến chết tôi cũng không quên một tháng "nghỉ ngơi" trong khuôn viên Cảnh sát chống khủng bố Afghanistan và sáng nào cũng xơi nan], trưa thì pulau (cơm) ăn với ít thịt bò bạc nhạc ninh vội với vài mẩu khoai tây đúng tiêu chuẩn Afghan, tối lại cũng pulau với đậu hầm...cứ thế 1 2 3 làm miết!
    Có thời gian bác hãy kể chuyện Iran nhiều nhiều nhé, post thêm ảnh nữa.
    Về phần tôi, khi nào thư thư việc cũng sẽ post bài và ảnh về Tân Cương xa xôi, Pakistan nghìn khuôn mặt và Afghanistan lửa khói lên mạng để anh em cùng chia sẻ.
    Hẹn gặp bác giữa Esfahan, vào một ngày nào đó...
  8. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh netwalker đã vào giải thích sự thắc mắc của em. Em cũng nghĩ là đi từ một nước khác, nhưng anh lại bảo là đi từ Mỹ, nên em hiểu lầm. Em thì không thích mạo hiểm lắm, chỉ thích đi tour hoặc cùng lắm balô một mình ở những nơi ...đi lại dễ dàng thôi. Em search trên web thấy nó bán tour đi Brazil 1 tuần giá khoảng $800, hik. Em đành thôi. Vì từ Úc sang Mỹ cũng đã quá nhiều $$$ rồi. Sẵn đây em lại hỏi luôn ạ. Em có vào box Mỹ nhưng những link sdẫn (trong topic Mục lục) đều dẫn về trang chủ, anh có thể cho em biết làm thế nào để coi những topic về các bang, cũng như cảnh, noi tham wan (đã có) không ạ? Em muốn tìm hiểu trước khi tới Mỹ. Đọc lonelyplanet thì chữ nhỏ quá, tự dưng đâm lười. Thanks anh nhiều...
    Bạn trai em cũng từng công tác qua Irad (đi hơn nửa tháng), lúc còn cấm vận. Anh ấy về có viết bài phóng sự, để em tìm lại rồi hôm nào post lên ủng hộ topic.
  9. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Bon chen 1 fát.
    Tớ cũng đã đặt 2 chân tới cái thành phố hạt nhân Isfahan của Iran. Lúc đó là năm 1999 và sau đó 1 lần nữa năm 2001. Khi đó đâu biết ở nơi đây có cái trung tâm hạt nhân kia đâu.
    Mà công nhận thành phố này đẹp một cách cổ kính theo kiểu Hồi giáo. Mặc dù, nó là một ốc đảo trên xa mạc. Buổi tối trung tâm thành phố, chính là một con sông nhỏ. Thanh niên tập trung rất đông. Con gái công nhận là rất đẹp, dễ làm quen nói chuyện. Nhưng vì luật lệ hồi giáo nên họ và bạn không được phép đi quá xa.
    Isfahan có cung vua rất tráng lệ, Iran thường tổ chức các cuộc họp OPEC ở nơi này. Phòng họp sang trọng với nhiều đồ mạ vàng.
    Người vùng này rất cởi mở. Khi nghe nói mình là người Việt Nam, họ rất khâm phục vì đã thắng Mỹ. Tranh áp phích, cổ động chống Mỹ nhiều như ở ta ngày xưa.
    Post cái ảnh này:
    Chuối thật:
    Tải file lên TTVNOnline
    Request object error ''ASP 0104 : 80004005''
    Operation not Allowed
    /forum/include/clsUpload.inc, line 65

  10. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Nhan tiện vụ bạo loạn chống cảnh sát ở São Paulo, Brazil. Tớ cũng làm fát nữa. Ở thành phố này, an ninh rất tệ. Đi ngoài đường, dân du lịch Châu Á cần cảnh giác, móc túi, cướp và cướp giật rất nhiều. Đeo camera bên người, hãy bảo trọng. Đi đâu người dân cũng nhắc tôi như vậy. Và đây là hỏi đường chú cảnh sát São Paulo trên phố Cầu thủ Bác sĩ Falcao:
    [​IMG]
    Dân Brazil có đặc điểm nhiệt tình và cởi mở như dân Việt Nam. Cảnh thành phố ven biển Florianopolis của Brazil chiều hoàng hôn. An ninh tốt hơn nhiều.
    ta[​IMG]

Chia sẻ trang này