1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. umahum

    umahum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trấn gác Angkor:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được umahum sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 21/09/2006
  2. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Vài tấm ảnh từ Mumbai - Ấn Độ
    Gateway of India: Cổng Ấn Độ được xây dựng để kỷ niệm chuyến viếng thăm của hoàng gia Anh (vua George và hoàng hậu Mary)
    [​IMG]
    Khu vực lân cận:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được oilman sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 26/09/2006
  3. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Dự định đi Karla ****s cách Mumbai khoảng 100 km, nơi có các cấu trúc đền thờ Phật giáo xây dựng hơn 2000 năm trước, thì lại bận đi giàn khoan. Cuộc sống ở đây thật muôn màu. Nội thành Mumbai thì khá sang trọng còn ngoại ô thì quá tệ, cuộc sống trong có vẻ quá khó khăn. Nhìn chung giá cả sinh hoạt bằng hoặc thâm chí rẻ hơn Việt Nam. Ví dụ, một bữa ăn fastfood của McDonald''s ở Mumbai là 100Rs (khoảng 35000VND), còn ăn quán bình dân thì sẽ còn rẻ hơn nhiều. Thuê xe 4 chỗ giá 800Rs (280.000VND) cho mỗi 80km và trong vòng 8 tiếng. Ở Saigon, thuê xe về miền tây giá cũng tương đương như vậy rồi. Du lịch Ấn Độ không đắt, chắc chắn là rẻ hơn Singapore và Malaysia.

    Quay phim trên đường phố Mumbai, cả Ấn Độ sản xuất khoảng 900 bộ phim mỗi năm.
    [​IMG]
    Chuyến tàu đường dài từ Vizag tới Dehli, nhưng tôi chỉ đi Rajahmundy
    [​IMG]
    Andra Pradesh là vựa lúa của Ấn Độ
    [​IMG]
    Stand alone
    [​IMG]
    Được oilman sửa chữa / chuyển vào 07:28 ngày 06/10/2006
  4. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Sản phẩm của một thời chạy theo thành tích và cha chung không ai khóc. Ngành công nghiệp DK ở Azerbaijan gây ô nhiễm vào hàng bậc nhất. Tôi nghe nói Baku ngày nay phát triễn rất nhanh, vài người bạn làm ở Baku rất thích nơi này. Có thể cũng ít ai biết, Vũng Tàu là một trong những nơi được dân expat trong ngành DK ưa thích.
  5. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Trong chương trình CNN hôm nay, người ta nói về đạo Zoroastrianism. Phóng sự nói về một tôn giáo cổ xưa mang nhiều tính triết lý trong cuộc sống (các tôn giáo lớn ngày nay đều có nền tảng rất giống Zoroastrianism) đang mai một theo thời gian. Tình cờ tôi mới biết được biểu tượng được khắc nhiều nơi ở Persepolis, như trong tấm hình trên, là một biểu tượng của tôn giáo Zoroastrianism.
    Hình bên dưới lấy từ trang web http://en.wikipedia.org/wiki/Zoroastrianism là Behistun Inscription rất nổi tiếng. Được đục trên vách đá cao, sao đó phần bệ đá bên dưới cũng bị đục nhẳn để không ai có thể leo lên phá huỷ nó.
    [​IMG]
  6. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Only in India
    Trước khi bắt đầu chạm mũi khoan xuống đái biển, hai pháp sư được đưa từ đất liền ra để làm lễ cầu may Buja. Vì phải chờ ngày và giờ tốt, cả giàn khoan đã chờ đợi 1 ngày rưỡi. Đối với giàn khoan nước sâu như DeepWater Frontier, một ngày rưỡi ngừng hoạt động là một tổn thất lớn cho công ty Reliance, một trong những công ty đại gia ở Ấn Độ.
    Hai pháp sư trên rig floor. Rig floor là nơi nghiêm ngặt về an toàn lao động nhưng hôm nay là ngoại lệ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ống khoan cũng được dressed up
    [​IMG]
    Đốt lửa trên rig floor là điều không tưởng
    [​IMG]
    Mọi người được mời rải bông vào giếng khoan và đập những trái dừa để lấy hên cho giếng khoan
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Phóng sự ảnh cúng tế trên giàn khoan của bác Oilman độc đáo quá ha. Đúng là Been there-Done that! Cái này giống kiểu cảnh sát Hong Kong lập bàn thờ Quang Công hương khói nghi ngút quanh năm suốt tháng trong sở cảnh sát vậy.
    Nhân tiện, có ai hiện đang ở Cuba hoặc có mặt ở Cuba vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 này không nhỉ? Nghe nói đồng chí Fidel Castro đang ốm nặng, tôi qua đó hỏi thăm, chúc đồng chí sớm khoẻ mạnh Nếu có ai đang ở Havana, Varadero thì anh em mình làm vài li mojito với tối đi bar nhảy salsa nhỉ
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Bác Net rủ xuông thế, chán quá.. Ai chả muốn sang Cuba uống Mojito và nhảy Salsa chứ..
    Em thích Mojito, nhớ khi còn ở Philippines cứ tối đến là bắt xe ra Green bell, ở Green bell có một quán Bar Cuba, nồng ấm... Lần nào cúng táng một đến 2 cốc Mojito to đùng, uống ngấm rất nhanh vị nóng bỏng của Vodka, nhấm nháp những cọng lá bạc hà thơm thơm, và nhai nhai cái vỏ hăng của quả quất vàng.,
    Chẹp Mojito Mojito...
    Ở Hà Nội có 1 thể loại Mojito pha với Vodka Halico hi hi hay Vodka Hà Nội. Giá rẻ giật mình thon thót 35K/cốc. Quán Le Maqui ở trong một cái ngõ nhỏ, khách chủ yếu là dân Pháp. Mojito ở đấy buồn cười, lá bạc hà được thay bằng là rau thơm còn quất thì Việt Nam sẵn nên tha hồ nhai.
    Còn nhảy Salsa thì lên Nutz nhé, khiếp có những người đi xa Hà Nội còn viết blog kể là nhớ Salsa, nhớ Nutz Bar...
    Ôi trời ơi, Cu ba... bác cứ zui zẻ, em đành ngậm ngùi tìm chút hương vị cuba ở Hà Nội vậy... mặc dù những đêm như thế đã lùi vào dĩ vãng mất rồi.
  9. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác Netwalker đi Cuba, khi về lại Mỹ không có vấn đề gì à? Tôi thì có nhiều kinh nghiệm đau đầu với mấy cái mộc Iran và Saudi. Đôi lần sang Úc đều bị hỏi thăm và xét hành lý, săm soi đến từng tờ giấy. Cứ như tôi đang có trong tay Bomb making manual. Cho nên sau cái kỳ dứt áo Iran ra đi, việc đầu tiên tôi làm là xoá đi quá khứ bằng cái hộ chiếu mới.
    Nếu các bạn có đi du lịch khám phá, Ấn Độ là một nơi thú vị. Chỉ mỗi giá vé máy bay từ VN sang đây thì có thể đắt (đi hãng Sing khoảng USD935, còn Thai có thể rẻ hơn, chưa kể các hãng budget flight khác như Air Asia,..) nhưng chi tiêu hàng ngày không đắt tùy vào sự lựa chọn và túi tiền của từng người. Theo tôi, nếu bạn du lịch ba lô, du lịch bụi thì chi tiêu ở VN thế nào, ở đây cũng vào khoảng như vậy. Mumbai la thành phố đắt nhất nhưng giá khách sạn thì không đắt lắm (do lao động ở đây rẻ). Nếu bạn dư giả, một vài khách sạn lớn như Park Plaza, Renaissance, Merriot ở Mumbai chất lượng tương đương với các khách sạn cùng tên ở Sing, Mã nhưng giá chỉ bằng 3/4 hoặc thấp hơn.
  10. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Lại nói thêm về đạo Zoroastrianism, tiếng Việt gọi là Bái hỏa giáo vì đạo này thờ lửa. Bái hỏa giáo đã ảnh hưởng đến nhiều tôn giáo về sau cũng như các quốc gia và nền văn minh trong khu vực (bao gồm Trung Đông, Nam Á và Trung Quốc). Trong tiểu thuyết của Kim Dung, Bái hỏa giáo được gọi là Minh giáo . Cá nhân tôi thích phim dựng từ truyện của Kim Dung nên cũng thấy một cái gì đó gọi là khám phá. Bài hỏa ca trong phim Đồ Long Đao lấy từ thơ của nhà thơ lớn Ba Tư Omar Khayam:
    Đốt tàn thân xác của ta
    Ngọn lửa thánh bốc cháy lên đỏ rực
    Sống đã chẳng có chi là hạnh phúc
    Thì chết đi nào có khổ đau gì.
    Vì thiện lương, ta trừ cái ác
    Nẻo quang minh cứ vậy mà đi
    Hỷ, Lạc, Sầu, Bi xin gởi về cát bụi
    Tội nghiệp thay người đời hoạn nạn lắm khi.
    Xem thêm: http://www.cinet.gov.vn/detail.aspx?source=1&catid=22&newsid=8468

Chia sẻ trang này