1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VKObluebird

    VKObluebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Năm 2000 em cũng đi đến đây, nhưng không đi tàu như bác mà đi xe ôtô, kiểu xe open tou như của mình ý.
    Bác có chụp ảnh cái tượng phật mà nhìn ở 3 góc cho 3 sắc thái mặt khác nhau không ạ, khi vào hang đó, họ giới thiệu và chiếu đèn lần lượt từ 3 hướng: phải, trái, và từ dưới lên. Khuôn mặt đức Phật lúc thì trầm tư, khi mỉm cười, khi lại nghiêm nghị.
    Hồi đó em mới mua máy ảnh, chả biết chụp, người ta cấm dùng đèn flash nhưng ko biết tắt ở chỗ nào, nhờ ông già ở đó soi đèn để chụp, thấy máy ảnh mình nó nháy một cái, ông ý nhăn mặt thế là chạy luôn, chả dám chụp thêm góc khác nữa. hihỉ
    Để hoàn thành những công trình này không biết người ta đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức bác nhỉ. Đúng là không tiếc công bọn em hôm đó đi giữa trời nắng chang chang như trong sa mạc để tham quan nơi này. Nhưng mà em lại chẳng thấy cái hồ nước bác nói đâu, chắc do mệt quá nên bỏ sót mất.
    Còn cái thành đó hình như họ gọi nó là pháo đài (fort) thì phải bác ạ.
    Được VKObluebird sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 14/12/2006
  2. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Từ Bombay cũng có máy bay đi Aurangabad thay vì đi xe lửa hay xe hơi. Ở Aurangabad có tour bằng xe bus, nghe đâu chỉ khoảng 4-5USD cho một vé tour đi Ajanta. Còn nếu đi Allora thì phải đi thêm một tour nữa vì nó khác đường. Vì chúng tôi chỉ có một ngày nên không chọn tour mà thuê xe trọn một ngày để đi hết các nơi. Giá thuê xe khoảng 35USD. Nói chung đó là chuyến đi rất đáng công sức đã bỏ ra. Mất hai đêm ngủ trên xe lửa, đi bộ và một chút trekking cũng khá mỏi chân.
    Địa hình ở khu thiền viện Ajanta là một thung lũng (valley) hình móng ngựa như trong hình nhìn từ View Point.
    [​IMG]
    Có lẽ bạn đi xe tới chỗ parking rồi từ đó có xe bus của khu du lịch chở vào tới cửa (không biết năm 2000 có phải vậy không). Nếu đi cách đó thì bạn không thấy con thác vì nó nằm khuất ở dưới thung lũng và ở tận phía xa. Chúng tôi tới View Point xong từ đó trekking vòng theo miệng của thung lũng và xuống tới cửa khu du lịch. Bằng cách này bạn có thể nhìn toàn cảnh của Ajanta. Khi tới nơi có một nhân viên bảo vệ kêu tụi tôi lại nói không nên đi như vậy vì có thể nguy hiểm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người hướng dẫn có chỉ cho tụi tôi bức tượng nhưng không có chụp. Thêm một vài tượng Phật.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn cái fort thì tôi dịch đại là thành, có lẽ bạn đúng. Có thể gọi là pháo đài.
    Sau chuyến đi đó, tụi tôi mới nhận ra mình chưa thấy chút xíu gì của Ấn Độ nếu chỉ lòng vòng thành phố Bombay. Hai vợ chồng tôi đang lên kế hoạch cho kỳ nghĩ dài trong năm 2007, đi xe lửa từ Bombay tới Rajastan rồi Dehli, Bồ Đề Đạo Tràng và sang Nepal. Bhutan cũng đang trong tầm ngấm nhưng do tính phức tạp về đặt tour nên có lẽ sẽ đi sau (chính phủ Bhutan bắt buộc du khách phải đặt tour thì mới cho visa và cấp vé máy bay).
    Được oilman sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 14/12/2006
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Đây là một số hình ảnh về Cuba trong chuyến đi vừa rồi.
    Các bạn có thể đọc bài viết về Cuba đăng trên báo Tuổi Trẻ ở đây
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=178225&ChannelID=100
    [​IMG]
    Tòa nhà quốc hội Cuba ở Thủ đô Havana
    [​IMG]
    Ngay trước cửa tòa nhà quốc hội, bên kia đường của cổng chính
    [​IMG]
    Một khách sạn,tòa nhà cổ với những đường nét trang trí, kiến trúc rất đẹp
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhà thờ đức bà ở Havana
    [​IMG]
    Nhà thờ Columbus ở Cardenas, nơi đây có bức tượng đầu tiên của Christopher Columbus được dựng ở châu Mỹ.
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Lâu mới thấy bác Net xuất hiện !
    Ảnh bác chụp Cu ba đẹp quá !
    Bác có thăm quan những xưởng làm Xì gà Lahavan không ? Pot lên cho anh em hít tý hơi Xì gà với ! Nghe nói nhiều về Xì gà Cu ba mà chưa được thấy !
    Chúc bác khỏe !
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Dugia!
    Em có tham quan xưởng làm xì gà. Xì gà Cuba loại ngon cũng đắt phết đấy nhé! Có loại cả trăm đô một điếu.
    Cũng may em đã bỏ thuốc lá từ lâu và không biết hút xì gà.
    Mai em sẽ post ảnh xì gà lên tặng bác nhé!
  7. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Thấy bài trên Tuổi trẻ online, ngờ ngợ bài này của bác net. Quả đúng như vậy. Ảnh rất đẹp.
    Arvil
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Arvil!
    Hôm nay thấy báo vnexpress, "tờ báođiện tử hàng đầu của Việt nam" ( trích lời quangcảo của báo) đăng bài của mình mà không thông báo với mình một câu, không thèm viết tên tác giả, không trả tí tiền nhuận bút nào cả. Thế này thì làm sao có vốn mà đi để viết tiếp đây
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/Du-lich/2006/12/3B9F176D/
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 19/12/2006
  9. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Humm. Bực thay cho bác chuyện này đấy .
    Ah, tôi lỡ cơ hội yết kiến bác tháng 2 năm sau. Tiếc thật
    Arvil
  10. dontieudockiem

    dontieudockiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, em chào các bác, cháu chào chú NW, em là thành viên mới toanh ạ.Kết cái Box này quá, coi như đây là bài viết "ra mắt" của em tới các bác, nhất là cácbác nào nghèo+ khoái đi Pháp hay đang ở Pháp mà thích du lịch. Chẳng hỉu post vô đây có đúng không, thôi em post đại vậy, có gì các bác thông cảm.
    Cách đi tàu ở Pháp sao cho tiết kiệm
    Bà con du lịch phịch thì ai cũng biết, muốn đi nhiều thì phải có tiền, ở nơi khác thì không biết thế nào chứ riêng châu Âu chi phí đi lại quả là một vấn đề nan giải.
    Cứ nghe cái vé tàu vài chục E, hị hị, tưởng ít chứ quy ra vnđ thì khiếp phết. So sánh với thu nhập bình quân của Viêtnam ( thầy u em không khá giả gì mấy) mà phải chịu cái áp lực nặng nề này thì.... vãi ... chẳng dám đi đâu. Em chả là có chút kinh nghiệm lăn lộn ăn bờ ở bụi, ghi ra cho khỏi quên, vả chăng cũng để truyền lại cho con cháu (ặc). Cũng có những người thích đi Autocars, nhưng cái loại này thì không "lậu" được, vả lại giờ giấc cũng chuối, thành ra em chỉ chọn giải pháp autocars cho những chuyến ra nước ngoài.
    Tàu ở đâu em không biết, chứ riêng ở Pháp thì... mình có thể đi lậu vé được. Tất nhiên là thế nào cũng có lần dính chấu, kinh nghiệm chỉ giúp ta giảm thiểu số lần ăn cám đi thôi. Điều này cũng có thể áp dụng được cho đi xe bus, nhưng lời khuyên chân thành của em, nếu ở lâu một khu nào đấy thì mua béng cái vé tuần, hay vé tháng, vé năm.. tuỳ các bác.
    Trước tiên, ta phải nắm được lịnh trình hoạt động của nhân viên soát vé. Không như ở Vn bước lên tàu phát là bị soát ngay (như autocars), ở Âu nói chung và Pháp nói riêng, "chúng" kiểm tra một cách ''bất chợt", làm phe ta không kịp "trở tay" kể cả diễn cái màn chui vào toillet.
    Để minh hoạ, em lấy VD tuyến tàu em hay đi nhất, tuyến Marseille- Bordeaux (tuyến tàu đi gần suốt hết miền Nam nước Pháp). Phe "nó" đa phần (hơn 60%) kiểm tra sau khi tàu vừa rời khỏi ga Marseille, vì ga đến tiếp theo, Nimes, tương đối dài. Đoạn này thì chịu, phải mua vé đường Mar-Nim. Nếu 2 ga cách nhau không xa, vd như tuyến Mar- Pertuie, vừa rời ga Mar phát là gặp ga Ste M thì mình sẽ mua vé từ ga Ste M. Tiếp theo là trước khi đến các ga lớn, như Montpelliers, Toulouse... thì thường bị "một đôi thanh lịch trong bộ đồng phục xanh lam , đến gần và lịch sự chào.. Bông júa Me sừ" ở trạm các ga xép. Hoặc trước khi đến ga cuối (Bordeaux) hay ga sát cuối (Marmande), sẽ gần như chắc chắn bị kiểm tra, pà con nên liu í. Vậy nên, chúng ta chỉ cần mua trước vé quanh các " điểm nóng" kể trên thôi, không phải mua cả chuyến làm gì cho mệt. Một điểm đặc biệt, các chuyến tàu ra nước ngoài, chưa bao giờ em bị soát khi gần vào tp lớn, vd như sang Italie (Nice, Monaco), Đức (Stragebour) hay Tây ( Perpi). Em thì em vẫn cứ mua vé qua các tuyến này, cho an toàn.
    Giờ giấc, đi tàu đêm ít bị soát hơn nhiều so với ban ngày, nhưng thường bị soát hơn khi tàu vừa khởi hành khỏi ga. Ban ngày thì dễ bị dính chấu sau giờ "ngủ trưa", tức khoảng 14-15h. Sáng sớm tinh mơ, 7-8h ít khi thấy soát vé.
    Tuyến tàu, các tàu TER, trong một tỉnh, hiếm khi nào "bị", nhưng nếu có kiểm tra thì thường không thoát được. TER liên tỉnh (tàu chạy ngang), thì áp dụng phương án em đã kể trên. Con các tàu cao tốc TGV (tàu chạy dọc), phải áp dụng một cách triệt để, bác nào nhát thì mua luôn chuyến cũng được. TGV tuyến Marseille -Paris, thì "quên đi", vì mình gần như không có cơ hội. Các tuyến TGV khác như Paris- Pau, Toulouse- Nice thì nếu khôn khéo, kinh nhiệm, + can đảm thì vẫn có thể trót lọt.
    Nếu mua vé trên tàu, sẽ bị sạc thêm 25E hay hơn, tuỳ quãng đường, cái bon Pháp củ chuối thế. Có lần em vội, từ Paris đi Poitiers, tàu sắp khởi hành em mới đến được nhà ga ( giao thông Paris củ chuối thế, ngồi trên xe car mà sốt hết cả ruột). Khổ cái carte của em hỏng chip, không mua vé ở Distributeur automatique được, xếp hàng ở quầy thì lâu, đành phải mua vé trên tàu. Bố khỉ, mất toi thêm 25E trong khi vé của em chỉ có 23E. Thằng control còn xách mé: thế sao vous không mua hay đặt vé từ trước? MK, t mà có thời gian chuẩn bị thì chúng m moi được tiền của t à? đau hơn hoạn.
    (còn tiếp)

Chia sẻ trang này