1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Pháo đài Hảo Vọng, Cape Town, Nam Phi
    [​IMG]
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Núi Cái Bàn nhìn từ Bến Victoria & Alfred
    Núi Cái Bàn nhìn từ Bến Victoria & Alfred
    trên đường leo lên núi Cái Bàn
    [​IMG]
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Thử một quả Panorama xem nó ra làm sao. Cái này em chụp vào sáng sớm lúc mặt trời mọc, đang chiếu những tia nắng đầu tiên dọi sáng lục địa đen, em cố gắng panorama ánh sáng chạy đúng từ Đông sang Tây ạ. May quá lúc đó lại có cô bạn đứng ngắm mặt trời mọc ở góc phải ảnh mới sướng chứ

    [​IMG]
    .
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 26/04/2007
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Trước cơn mưa
    [​IMG]
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Hoàng hôn trên thảo nguyên châu Phi​
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Công viên quốc gia ngựa vằn, Nam Phi
    [​IMG]
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Ảnh của bác Net chụp đẹp quá !
    Cô Katy,Hoankiem đi cùng mà chả thấy tăm hơi nhỉ ?
    Châu Phi hoang dã thật là mê hoặc...
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Dugia!
    Hoankiem hình như "dỗi " TTVN rồi bây giờ đang kể chuyện bên diễn đàn khác .
    Kattyko chắc đi chơi lâu quá bây giờ về bị "chàng" bắt làm bù cho nên chưa có thời gian kể chuyện
  9. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    @ bác GPS:
    Đọc những dòng tâm sự của bác em rất hiểu và xin được chia sẽ cảm nhận của bác trên thành phố Doha tráng lệ nhưng buồn tẻ.
    Nhớ lại hồi 15th Asian Games, Doha 2006 em cũng có cơ hội được gặp anh/em lao động VN trên đường vào siêu thị mua sắm.......Họ nhận ra em là người VN vì em đeo thẻ Asian Games với cai tên VN và mặc chiếc áo khoác có dòng chữ VN trên lưng. Trao đổi với anh/em lao động VN thì được anh/em tâm sự hết sức chân thành rằng: "Người VN mình bên đó tệ quá anh àh" Đó là lời của 1 thanh niên lao động VN người Nam Định tâm sự.
    Theo họ kể thì, do lương thấp, bị đốc công nợ tiền, cuộc sống của 1 nước hồi giáo với khí hậu khắc nghiệt không thích hợp, ngày nào cũng phải ăn thịt gà........nên ai ai cũng muốn về nước.
    Biện pháp tốt nhất để được về nước là đi ăn trộm để công an bắt hi hi hi hi.
    Do phần lớn người VN mình không có ngoại ngữ, trình độ nên sang đó chỉ làm nghề mộc và xây dựng chứ không như lao động của các nước Ả Rập, Ấn Độ...làm kinh doanh, bán hàng, lái taxi....và người Philippin thì làm trong các nhà hàng khách sạn do họ nói tiếng Anh.
    Cái mà người lao động VN hay ăn trộm nhất là dây cáp đồng trong các công trường xây dựng. với 1kg đồng họ bán được với giá 400.000đ.
    Em phục nhất là cái khoản họ chẳng nói được 1 câu tiếng anh nào ra hồn nhưng vẫn tìm được nguồn để bán dây cáp đồng....
    Ngoài ra thì anh/em lao động VN hay bỏ chốn thời gian làm việc ra ngoài chơi khi không có đốc công ở đó.
    Bằng chứng là thời gian họ gặp em ở trước cửa siêu thị đang là thời gian làm việc.
    Với kiểu cách làm việc và lối sống như vậy thì uy tín của lao động VN với các nước chắc hẳn là không hề cao chút nào.
    Nói đến Doha em lại nhớ đến quãng thời gian thú vị trong thời gian Asian Games nhất là cảm giác được chạy bộ dọc con đường ven Vịnh Ả Rập (Al-Corniche) quá.
    [​IMG]
  10. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Texas - Trung tâm vũ trụ Johnson (NASA)
    Trung tâm vũ trụ Johnson la một trong những điểm thu hút du khách ở Houston, Texas. Bạn có thể xem tàu con thoi, tên lửa (rocket), mẫu đất đá từ mặt trăng, nơi làm việc của các khoa học gia trong chương trình trạm vũ trụ quốc tế. Bạn cũng được xem giới thiệu về lịch sử của chương trình thám hiểm không gian.
    Trên đường vào trung tâm
    [​IMG]
    Cửa chính (nơi đây rất thích hợp cho trẻ em)
    [​IMG]
    Bên trong khu main hall
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nơi làm việc của chương trình trạm vũ trụ quốc tế
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khu vực tưởng niệm các phi hành gia trong 2 vụ nổ tàu không gian
    [​IMG]
    Tên lửa
    [​IMG]
    Futuristic
    [​IMG]
    Một số vật thật:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được oilman sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 05/05/2007

Chia sẻ trang này