1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Don`t mess with Texas
    Sau chuyến bay dài gần 20 tiếng từ Bombay (chuyển tiếp ở Paris), tôi đến Texas - vùng đất của cowboy ngày xưa và
    dầu khí ngày nay. Texas là một tiểu bang rộng lớn với một vài thành phố hiện đại như Houston, Austin, Dallas. Trong
    khi Austin có khu kỹ thuật công nghệ thông tin Silicon Hills, Dallas nổi tiếng với các toà nhà cao tầng thì Houston được
    biết tới như là trung tâm tài chính và công nghiệp dầu khí.
    Ấn tượng của tôi về Houston là những khu mua sắm lớn, những freeway 8 làn xe mỗi bên, với các cầu vượt chồng chéo
    nhiều tầng. Những gì có tên gọi có gắn với Texas đều lớn hơn là mình tưởng tượng, thí dụ như bánh mì Texas burger,
    Texas steak. Ở đây, câu nói "the size of Texas" còn có nghĩa là một vật gì đó có kích thước lớn.
    Trung tâm không gian Johnson của NASA ở Texas là nơi nghiên cứu và điều hành các chuyến thám hiểm không gian.
    Vì vậy Houston còn được biết tới với cái tên thành phố không gian. Tôi cứ nghĩ trung tâm NASA là nơi cách biệt bí ẩn
    nhưng nó nằm rất khiêm tốn sát bên đường xe chạy, phân cách bằng một hàng rào lưới mà từ trên xe bạn có thể nhìn
    thấy một cách bao quát. Thật khó tưởng tượng đây là nơi của rocket science.
    Don`t mess with Texas nghe như một lời thách thức hăm doạ. Thật ra nó là khẩu hiệu do chính quyền Texas quảng
    cáo năm 1986 để vận động người dân đừng xả rác trên đường. Ngày này nó trở thành một "thương hiệu", được in trên
    các món quà lưu niệm và rất quen thuộc với du khách.
  2. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Washington D.C.
    Vé máy bay nội địa ở Mỹ có những tuyến bay khá rẻ. Vé một lượt từ Houston đến New York (bay khoảng 3 tiếng 40 phút) bằng Continental Airlines chỉ mất 80USD. Từ New York xuống Washington D.C. (45 phút bay) vé một lượt của Jet Blue giá 75USD. Cả hai hãng máy bay đều có phục vụ nước uống và ăn nhẹ. Trong khi nếu bay thẳng Houston đi Washington D.C. bằng Continental Airlines (khoảng 3 tiếng rưỡi bay) mất gần 500USD. Tôi tham khảo và mua vé trên mạng 2 tuần trước khi bay.
    Capitol Hill (tòa nhà quốc hội)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Washington Monument (đài tưởng niệm Washington)
    [​IMG]
    White House (nhà trắng, nơi làm việc của tổng thống)
    [​IMG]
    Được oilman sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 17/05/2007
  3. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Thành phố New York
    New York là biểu tượng của American Dream. New York xứng đáng là trung tâm tài chính của thế giới. Tôi đã từng nghe người ta nói "I left my heart in New York" rất nhiều. Có lẽ tôi cũng vậy, không có gì hay hơn để diễn tả cảm xúc của tôi về New York.
    Time Square
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường phố New York
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    World Trade Center site
    [​IMG]
    Khu phố Wall
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    New York từ tượng nữ thần tự do
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rockerfeller Center, ngắm New York từ Top of the Rock (tầng 70 của tòa nhà)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được oilman sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 17/05/2007
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bác oilman đưa ra một series ảnh nước Mỹ từ Nam tới Bắc, từ Đông sang Tây luôn. Chuyến đi chéo nước Mỹ từ góc bên kia sang góc bên này của nước Mỹ hoành tráng quá
    ----------------------------------
    Đây là mấy bức ảnh em chụp ở châu Phi
    [​IMG]
    Đảo Thiên Đường ở Malawi
    [​IMG]
  5. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác netwalker. Các bác làm chuyến châu Phi như vậy thật là đáng nhớ. Em đang lên kế hoạch một chuyến du lịch ba lô ngắn ở Trung Quốc vào cuối tháng 6. Hy vọng sẽ chụp được vài tấm hình trên núi Thái Sơn.
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0

    Victoria Falls - một trong những kỳ quan thiên nhiên của thế giới.
    Mặc dù không phải là thác cao nhất cũng như rộng nhất nhưng lại được đánh giá là đẹp nhất.
    Lúc đến nơi, đúng mùa nước lũ cho nên không chụp được ảnh đẹp. Nước ở thác bắn xa cả cây số, đi từ xa tới cứ tưởng là trời mưa
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0

    Victoria Falls - một trong những kỳ quan thiên nhiên của thế giới.
    Mặc dù không phải là thác cao nhất cũng như rộng nhất nhưng lại được đánh giá là đẹp nhất.
    Lúc đến nơi, đúng mùa nước lũ cho nên không chụp được ảnh đẹp. Nước ở thác bắn xa cả cây số, đi từ xa tới cứ tưởng là trời mưa
  8. bagiadaukho

    bagiadaukho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Mọi người sướng nhỉ, được đi bao nhiêu nơi. Vào đây nhìn hình nước Mỹ mà thèm quá, muốn đi mà hổng có xèng :(. Thôi chắc là về nhà lam chuyến xuyên Việt thui huhuhuhu...
  9. bagiadaukho

    bagiadaukho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Mọi người sướng nhỉ, được đi bao nhiêu nơi. Vào đây nhìn hình nước Mỹ mà thèm quá, muốn đi mà hổng có xèng :(. Thôi chắc là về nhà lam chuyến xuyên Việt thui huhuhuhu...
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười châu Phi
    Đây là những bức chân dung người dân châu Phi mình chụp trong chuyến đi châu Phi vừa rồi. Người dân tuy còn nghèo, tiêu chuẩn sống thấp nhưng nụ cười tươi với hàm răng trắng lúc nào cũng thường trực trên khuôn mặt của họ, từ trẻ sơ sinh cho đến người bán hàng rong. Mình làm thử một cái Mosiac thể hiện nụ cười châu Phi.

    [​IMG]

    nhấn vào hình để xem size lớn
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 03/06/2007

Chia sẻ trang này