1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khunglongmapu

    khunglongmapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Rời tháp bà, đoàn chúng tôi lại lọ mọ dắt díu nhau đi tắm bùn ở suối nước khoáng.
    Thoạt nghe tắm bùn bà con trong đoàn, nhất là mấy anh chị Việt kiều la lên quá trờI, bảo rằng ?dơ quá, nhưng khi đến nơi và nghe giải thích kỹ càng thì bà con cực kỳ hăm hở chạy đi mua vé để được tắm bùn. Tôi cũng nằm trong cái số lao nhao trước quầy vé ấy. Vé cho loại 2 ngườI thì khoảng 250.000VND/ 1 bồn/ 2 em còn thích tắm tập thể khoảng 10 ngườI thì sẽ mua loạI tập thể, bồn to hơn và giá rẻ hơn hẳn 50.000VND/người
    Một lời khuyên khác (theo thiển ý của tôi) là người ta sẽ hỏi bạn tắm bùn ?ođặc biệt? hay thường. Thật ra loại đặc biệt và thường về cơ bản cũng giống nhau, khác chăng là ngườI ta làm cho cái loại ?ođặc biệt? ấy ấm lên hơn tý thôi và đương nhiên giá tiền cũng ?ođặc biệt? hơn tý. Tội gì! Quy trình tắm bùn như sau:
    - Đầu tiên người ta lùa chúng ta vào khu thay đồ (nam nữ riêng biệt nhá!) và kế đến là 15 người chúng tôi co ro chạy lúp xúp đến cái vòi phun mưa nước ấm để?tránh làm bẩn đến bạn đồng?bồn tắm. Có tiếng ai đó cười hí hí bảo ?oSao giống ở trại tập trung phátxít quá!??
    - Sau khi phun xịt đã đời cả hội chúng tôi lại lóp ngóp chạy đến bên cái bồn và nhảy ào xuống. Bùn được xả ra từ một ống van dẫn. Bà con bắt đầu lim din thưởng thức cái trò mà hồi còn là trẻ con vẫn bị cấm đoán: nghịch bùn. Nghĩ cũng lạ, bé thì tắm bùn free bố mẹ cứ cấm đoán, giờ đây lớn tướng lại lọ mọ bỏ ra mấy chục nghìn chỉ để được tắm bùn..Bùn có màu hơi giống màu bột làm bánh mì sau khi đã nhồi xong, lỏng và khá mịn. Chúng tôi ngồi tri trét tứ tung lên nhau, lên mặt mũi, lên tay chân? và hí hí cười khoái chí như những tên ?dở người ấy. Nhìn quanh cũng ối khách nước ngoài cũng đang khoái chí cười hí hí như bọn tôi. Tri trét chán cả bọn hát om sòm bài ?oNhư có Bác Hồ..? (cả Việt kiều lẫn Việt?. không kiều) và gào váng lên ?oViệt Nam vô địch? (chả là đang SEA Games các bác ạ..)
    - Chạy tất tả ra khỏi đống bùn cả bọn lại chui vào cái vòi phun ban đầu phun cho sạch sẽ bằng nước ấm và được các sĩ quan SS (hìhì nhân viên phục vụ ấy mà) phát cho mỗi em một cái khăn lông to tướng.
    - Lại chạy tong tả đến một con suối nước khoáng nóng, nhảy ùm xuống tắm táp như chưa bao giờ được tắm.
    - Leo ra khỏi con suối ấy lại (vâng! Cũng lại) lệt bệt chạy đến một con thác nước khoáng nóng khác, tắm táp lần nữa và đứng dưới con thác cho nước chảy vào người (con thác be bé thôi, nhân tạo mà) cảm giác y như được đấm bóp ý, khoái cực!
    - Leo ra khỏi con thác ý, lại làm tiếp một cuộc ?ovượt chướng ngại vật? đến một cái hồ bơi to uỳnh, nhảy xuống làn nước trong xanh, ấm áp và không có tý mùi flo như các hồ bơi trong thành phố bơi lội vùng vẫy. Chán chê cả hội leo ra, toan đi mặc quần áo thì nhận được một tin ?ogiật gân? rằng: ?oCòn một công đoạn nữa chưa hoàn tất?, ban đầu một vài em định bảo ?oThôi! tắm chán rùi! khỏi cũng được? nhưng với tâm lý hơi bị Trùm sò quá đáng khunglongmapu tui lại vận động bà con rằng ?ophải tắm cho nó hết mới phát huy tác dụng, hơn nữa phải tắm cho nó.. hết 50. 000VND?. Bà con lục tục quay lại và đi đến một cái ngách giữa hai bức tường và đứng đấy (đừng cười híhì mà hiểu nhầm ý tớ nhé). Nước được mở và phun ra thành từng vòi, mạnh cực kỳ, cả hai bên vách tường đều có những cái lỗ be bé cho nước phun ra, y như đang được matxa ấy..Thật là khoái chí!
    - Kết thúc quá trình tắm bùn. Anh em mặc quần áo của mình vào và đi ra cổng với những gương mặt cực kỳ thoả mãn. Tối hôm ấy ngủ ngon kinh khủng.
    À! Ai có ý định tắm bùn thì sau khi tắm táp xong về khách sạn chớ tắm lại nước ngọt ngay nhá! Mất tác dụng. Phải đợi ít nhất là 2 tiếng sau cơ. Nhưng mà cũng đâu có bẩn gì đâu mà phải tắm ngay..
    Tiếp đó bọn chúng tôi đi chợ Đầm. Bạn phải để dành $ để dạo quanh chợ nhé, nó sẽ lặng lẽ đi khỏi túi bạn một cách ngọt ngào lắm đó. Đây là chợ bán đặc sản Nha Trang đấy. Bước vào chợ bạn sẽ choáng trước cơ man nào là các loại cá khô và vi cá, mực muối. Mùi hấp dẫn của các loại đồ trên cứ bay vào mũi bạn, chui tọt vào cái bao tử khốn khổ của bạn mà gấu ó ỏm tỏi. Thường thì người ta hay mua khô mực tẩm về làm quà. Ngon vô cùng tổ quốc ta ơi! Có nhiều loại mực sấy tẩm gia vị nhưng theo ý kiến có phần Trùm sò của tôi bạn nên mua loại mực sấy xé tẩm gia vị. Ngon cũng y hệt loại cả con nhưng giá thì rẻ hơn ½ thì phải. Ở đây có loạI tỏi Phan Rang, củ nhỏ nhắn và rất thơm, không như cái bọn tỏi của anh Trung Xẻng, chả thơm tho gì. Gía hơi đắt tý: 40.000VND/Kg
    Hì! nghỉ tay cái! Mai post tiếp mấy chuyện linh tinh và nói chút ít về cái Viện Hải Dương học..
    Mà có ai muốn nghe nữa không nhẩy? Không biết mình viết có tệ lắm không nhỉ? Bà con cho biết ý kiến được không? Nếu dở thì tại hạ sẽ rửa tay gác...bàn phím ở box này và ẩn cư ở ...Box khác vậy.....

    I'm a fat fat girl in a thin thin world but i's not big thing if i'm bigger
  2. ketban99

    ketban99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết hay lắm!
    Sang tháng mình có ba má mình và ba má chồng về Việt Nam thăm gia đình, nhất định mình sẽ đưa cả nhà ra Nha Trang. Mong bạn viết nhiều nữa.
  3. ketban99

    ketban99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết hay lắm!
    Sang tháng mình có ba má mình và ba má chồng về Việt Nam thăm gia đình, nhất định mình sẽ đưa cả nhà ra Nha Trang. Mong bạn viết nhiều nữa.
  4. khunglongmapu

    khunglongmapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Viện HảI Dương Học Nha Trang nằm trên đường Trần Phú, đoạn gần cảng Nha Trang. Mở cửa theo giờ hành chính. Lễ và Chủ Nhật nghỉ thì phải. Vé tham quan hình như 8000VND/ khách. Hình như phải đi theo đoàn thì mới có hướng dẫn viên. Vì tôi thuê xe Honda đi một mình nên tự tham quan và tự hiểu nốt. Viện không đẹp như công viên nước Trí Nguyên nhưng được cái mẫu vật thì nhiều và chi tiết lắm, chi tiết theo kiểu dành cho nghiên cứu khoa học ấy mà. Các ô trưng bày của viện không đẹp lắm, hơi bị xấu xí là đằng khác (có lẽ do thiếu kinh phí) nhưng mẫu vật thì nhiều lắm. Tôi không nhớ hết nhưng ấn tương nhất với tôi là cái loại cá dao. Trông như con dao của bác hàng thịt, dựng đứng lên như được treo lên ấy, rất buồn cười.
    Có cả bọn hải sâm nữa, nhìn ghê bỏ xừ, y như con sâu róm phóng to ấy, nhưng nếu biết cách chế biến thì rất ngon.
    Bọn cá ngựa tôi trông thấy thì đang lim dim ngủ, gõ gõ vào ô kính bọn chúng cũng chả thèm động đậy, có lẽ chúng đang bảo ?oCái bọn cá có chân, không biết bơi này ngày nào cũng đến đây dòm ngó, gõ gõ! Chán wá!?
    Bọn cá nóc thì nhìn là thấy ghét rùi.
    Bọn cá mặt quỷ thì đúng là trông như mặt satan vậy, xấu xí ghê cơ.
    Ấy là gian trưng bày mẫu vật sống ngoe nguẩy. Còn cái gian trưng bày theo kiểu ?oXác ướp Ai Cập? (ngâm trong dung dịch và để trong các keo lọ) mớI là ghê. Từng dãy kệ vớI lỉnh kỉnh bao nhiêu là chai lọ và được phân loạI theo kiểu giáp xác hay thân mền, tôi đeo một cái balô to uỳnh sau lưng nên không dám mon men vào các dãy bên trong, sợ nhỡ đoảng hậu thế nào xoay một phát và đổ một cái kệ hay lọ nào đấy thì có mà ở lại viện Hải Dương Học ấy làm?. mẫu vật suốt đời quá (hìhì người ta sẽ đeo cho tôi cái title là ?okẻ phá hoại viện, ngày/ tháng/năm?)
    Có những con cá mực to như cái balô của bọn trẻ đi học mẫu giáo vẫn hay đeo, có cả một con mực xanh da đốm, rất độc và theo như chú thích tôi đọc trên cái lọ thì nó chính là thủ phạm đã cắn chết một ngư dân ở Kiên Giang và ngườI ta đã gửi tặng ?okẻ giết người? ấy cho viện để làm mẫu vật. Đọc xong hàng chữ tôi nhìn nó lầu bầu ?oTên giết người! ?. Một số mẫu vật đặc biệt ở viện được ghi chú khá cẩn thận nguồn gốc, bắt được ở đâu, đặc tính, ai tặng?khá dễ dàng cho người tham quan tìm hiểu.
    Phần đặc biệt nhất ở Viện theo tôi là khu trưng bày xương cá (tôi không nhớ rõ tên gọI chính xác khu này) trong ấy có một bộ xương cá voi và một bộ xương Dugong- bò biển khá lớn.
    Cách đây khá lâu tôi đọc báo được biết hình bộ xương cá voi này ở viện Hải Dương học Nha Trang thuộc diện lớn nhất nhì Việt Nam. Nó rất to và được phục chế khá nguyên vẹn, đứng cạnh bộ xương này nhìn bạn y ?chả là gì cả, nếu nó muốn thì việc xơi tái bạn chỉ là một cú há miệng. Chỉ là tôi không nhớ rõ bộ xương được trưng bày ở đây và ở đình Vạn Thuỷ Tú thì cái nào to hơn mà thôi, vì ở đình Vạn Thuỷ Tú cũng có một bộ rất to.
    Dugong còn gọi là bò biển và người ta cho rằng nó chính là mỹ nhân ngư trong các truyền thuyết về biển cả bởi cách cho con bú và ru con ngủ của nó. Hiện nay Dugong chỉ còn có vài con ở Phú Quốc và nó được xếp vào sách đỏ những động vật cần được bảo vệ. Lâu lâu vẫn có vài con bị người ta xẻ thịt?.
    Tôi kết thúc chuyến tham quan viện Hải Dương học Nha Trang ở đây
    Gần bên viện là khu nghỉ mát của Bảo Đại. Bạn cũng phải mua vé để vào tham quan?bên ngoài và chụp ảnh, hóng gió?(quá vô lý)
    Dinh thự của vị vua cuối cùng của Việt Nam này nằm trên những ngọn đồi , quay mặt ra biển và có các dinh thự : Nghinh Phong, Thưởng Nguyệt, và hình như hai cái nữa mà tôi quên tên rồi. Vị thế khá đẹp, gió mát ***g lộng, các lối đi được tỉa tót cẩn thận và như các nơi khác mà tôi đã đi qua: không có ngườI nào chèo kéo các bạn phải mua đồ lưu niệm hay gì gì. Có chút ấm ức khi các dinh thự đều bị đóng cửa, bạn không thể vào trong ngó ngiêng tham quan gì sất cả, hình như nó được trưng dụng để làm khách sạn thì phải, một chị bạn là dân địa phương bảo vớI tôi thế. Tôi rất khó chịu khi nhìn thấy những bong đèn neon rải rác trong khu dinh thự này, giá mà người ta thay bằng những loại đèn xưa cũ?
    Tôi cũng muốn tham quan viện Pasteur Nha Trang nhưng không đủ thời gian, đành hẹn vào dịp Tết nguyên đán vậy, chả biết có mở cửa không?
    Sẽ viết tiếp những chuyện linh tinh khác nữa nhé..
    Chờ tý.
    To: ketban99
    Cám ơn bạn nhiều lắm, nhưng bạn cẩn thận nhé, mùa này hay có bão và mưa lắm. Mưa miền Trung thì phải biết rồi. Bạn nên hỏi 1080 Nha Trang về thời tiết ngoài ấy trước khi đi nhé

    I'm a fat fat girl in a thin thin world but i's not big thing if i'm bigger
  5. khunglongmapu

    khunglongmapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Viện HảI Dương Học Nha Trang nằm trên đường Trần Phú, đoạn gần cảng Nha Trang. Mở cửa theo giờ hành chính. Lễ và Chủ Nhật nghỉ thì phải. Vé tham quan hình như 8000VND/ khách. Hình như phải đi theo đoàn thì mới có hướng dẫn viên. Vì tôi thuê xe Honda đi một mình nên tự tham quan và tự hiểu nốt. Viện không đẹp như công viên nước Trí Nguyên nhưng được cái mẫu vật thì nhiều và chi tiết lắm, chi tiết theo kiểu dành cho nghiên cứu khoa học ấy mà. Các ô trưng bày của viện không đẹp lắm, hơi bị xấu xí là đằng khác (có lẽ do thiếu kinh phí) nhưng mẫu vật thì nhiều lắm. Tôi không nhớ hết nhưng ấn tương nhất với tôi là cái loại cá dao. Trông như con dao của bác hàng thịt, dựng đứng lên như được treo lên ấy, rất buồn cười.
    Có cả bọn hải sâm nữa, nhìn ghê bỏ xừ, y như con sâu róm phóng to ấy, nhưng nếu biết cách chế biến thì rất ngon.
    Bọn cá ngựa tôi trông thấy thì đang lim dim ngủ, gõ gõ vào ô kính bọn chúng cũng chả thèm động đậy, có lẽ chúng đang bảo ?oCái bọn cá có chân, không biết bơi này ngày nào cũng đến đây dòm ngó, gõ gõ! Chán wá!?
    Bọn cá nóc thì nhìn là thấy ghét rùi.
    Bọn cá mặt quỷ thì đúng là trông như mặt satan vậy, xấu xí ghê cơ.
    Ấy là gian trưng bày mẫu vật sống ngoe nguẩy. Còn cái gian trưng bày theo kiểu ?oXác ướp Ai Cập? (ngâm trong dung dịch và để trong các keo lọ) mớI là ghê. Từng dãy kệ vớI lỉnh kỉnh bao nhiêu là chai lọ và được phân loạI theo kiểu giáp xác hay thân mền, tôi đeo một cái balô to uỳnh sau lưng nên không dám mon men vào các dãy bên trong, sợ nhỡ đoảng hậu thế nào xoay một phát và đổ một cái kệ hay lọ nào đấy thì có mà ở lại viện Hải Dương Học ấy làm?. mẫu vật suốt đời quá (hìhì người ta sẽ đeo cho tôi cái title là ?okẻ phá hoại viện, ngày/ tháng/năm?)
    Có những con cá mực to như cái balô của bọn trẻ đi học mẫu giáo vẫn hay đeo, có cả một con mực xanh da đốm, rất độc và theo như chú thích tôi đọc trên cái lọ thì nó chính là thủ phạm đã cắn chết một ngư dân ở Kiên Giang và ngườI ta đã gửi tặng ?okẻ giết người? ấy cho viện để làm mẫu vật. Đọc xong hàng chữ tôi nhìn nó lầu bầu ?oTên giết người! ?. Một số mẫu vật đặc biệt ở viện được ghi chú khá cẩn thận nguồn gốc, bắt được ở đâu, đặc tính, ai tặng?khá dễ dàng cho người tham quan tìm hiểu.
    Phần đặc biệt nhất ở Viện theo tôi là khu trưng bày xương cá (tôi không nhớ rõ tên gọI chính xác khu này) trong ấy có một bộ xương cá voi và một bộ xương Dugong- bò biển khá lớn.
    Cách đây khá lâu tôi đọc báo được biết hình bộ xương cá voi này ở viện Hải Dương học Nha Trang thuộc diện lớn nhất nhì Việt Nam. Nó rất to và được phục chế khá nguyên vẹn, đứng cạnh bộ xương này nhìn bạn y ?chả là gì cả, nếu nó muốn thì việc xơi tái bạn chỉ là một cú há miệng. Chỉ là tôi không nhớ rõ bộ xương được trưng bày ở đây và ở đình Vạn Thuỷ Tú thì cái nào to hơn mà thôi, vì ở đình Vạn Thuỷ Tú cũng có một bộ rất to.
    Dugong còn gọi là bò biển và người ta cho rằng nó chính là mỹ nhân ngư trong các truyền thuyết về biển cả bởi cách cho con bú và ru con ngủ của nó. Hiện nay Dugong chỉ còn có vài con ở Phú Quốc và nó được xếp vào sách đỏ những động vật cần được bảo vệ. Lâu lâu vẫn có vài con bị người ta xẻ thịt?.
    Tôi kết thúc chuyến tham quan viện Hải Dương học Nha Trang ở đây
    Gần bên viện là khu nghỉ mát của Bảo Đại. Bạn cũng phải mua vé để vào tham quan?bên ngoài và chụp ảnh, hóng gió?(quá vô lý)
    Dinh thự của vị vua cuối cùng của Việt Nam này nằm trên những ngọn đồi , quay mặt ra biển và có các dinh thự : Nghinh Phong, Thưởng Nguyệt, và hình như hai cái nữa mà tôi quên tên rồi. Vị thế khá đẹp, gió mát ***g lộng, các lối đi được tỉa tót cẩn thận và như các nơi khác mà tôi đã đi qua: không có ngườI nào chèo kéo các bạn phải mua đồ lưu niệm hay gì gì. Có chút ấm ức khi các dinh thự đều bị đóng cửa, bạn không thể vào trong ngó ngiêng tham quan gì sất cả, hình như nó được trưng dụng để làm khách sạn thì phải, một chị bạn là dân địa phương bảo vớI tôi thế. Tôi rất khó chịu khi nhìn thấy những bong đèn neon rải rác trong khu dinh thự này, giá mà người ta thay bằng những loại đèn xưa cũ?
    Tôi cũng muốn tham quan viện Pasteur Nha Trang nhưng không đủ thời gian, đành hẹn vào dịp Tết nguyên đán vậy, chả biết có mở cửa không?
    Sẽ viết tiếp những chuyện linh tinh khác nữa nhé..
    Chờ tý.
    To: ketban99
    Cám ơn bạn nhiều lắm, nhưng bạn cẩn thận nhé, mùa này hay có bão và mưa lắm. Mưa miền Trung thì phải biết rồi. Bạn nên hỏi 1080 Nha Trang về thời tiết ngoài ấy trước khi đi nhé

    I'm a fat fat girl in a thin thin world but i's not big thing if i'm bigger
  6. khunglongmapu

    khunglongmapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0

    Những chuyện linh tinh sau lần đi Nha Trang
    Sau chuyến đi Nha Trang này tôi cũng có mấy chuyện không đầu không đuôi muốn kể lể cho mọi người nghe, hy vọng gíup ích mọi ngườI khi có dịp đi Nha Trang.
    Ấn tượng về Nha Trang là cực kỳ tốt đẹp nếu như không có cái chuyện khỉ gió sau đây.
    Ấy là lúc đoàn chúng tôi đi Dốc Lết tắm biển, bãi tắm khá đẹp, cát mịn và êm, còn có vẻ hoang sơ một tý, gió thổi từng trái cầu gai chạy loăn xoăn trên biển?túm lạI là tốt đẹp là thế nhưng lại có một đoàn (lực lượng thì đúng hơn) người bán cua, ốc, ghẹ?tận tình giúp bạn thuê bạt, bày bừa đồ đạc một cách tự nguyện và sau khi bạn đã yên vị thì họ nhẹ nhàng và dịu dàng mời bạn mua đồ của họ, họ sẽ theo đuổi bạn y như hình với bóng, đến khi bạn chịu mua mới thôi, và nếu mua của em này mà không mua của em kia thì ôi thôi là trách móc, nỉ non?bạn không thể tắm cho yên được đâu, thậm chí khi tắm xong tôi đi tắm nước ngọt vừa chui ra thì đã thấy một em trấn ngay ngoài lối ra và nỉ non tiếp, tôi thề đấy! thậm chí bạn còn sẽ điên hết cả người lên cho mà xem, ban quản lý cái khu này hoạt động xem ra không hiệu quả lắm, điên hết cả người?
    Tôi vốn không thích ăn hải sản lắm, chỉ thích ăn món nào có nhiều rau một tý thôi, nhưng vì đã đến Nha Trang thì cũng gắng ăn một tý hải sản cho biết mùi vậy. Vì vậy tôi vào nhà hàng ngồi ?otỵ nạn? và nhờ các em trong nhà hàng mua giúp một ít ốc nhảy, tôm tít (hay tôm tích nhỉ?) và ?ghẹ ngồi nhâm nhi ?trong nhà hàng (đố dám chạy ra ngoài?).
    Tôm tít có vẻ hơi lạ với dân thành phố mình nhỉ? để tôi kể bạn nghe về nó nhá. Nhìn nó chả giống tôm tý nào, thịt chả có là bao, nhưng được cái ngọt thịt lắm. Bạn nếu muốn ăn thì gọi chừng hai con thôi, ăn cho biết rồi hẵng quyết định sau, kẻo ân hận..vì theo dân biển thì cái con tôm này là?.hạng bét trong các loại tôm đấy. Kiểu như ?.người mẫu hạng bét ý mà..
    Nếu bạn có thời gian và muốn ăn hải sản ngon, giá cả Okie một tý thì hãy đi ra khu đường Yersin và tìm mấy quán vỉa hè mà ăn, hoặc hỏi dân khu vực Yersin ấy.. (cái này là cô tiếp tân khách sạn chỉ tôi đấy!), thích ăn tôm thì tìm cái con tôm Mũ Ni mà ăn, tôm này dân Phan Thiết gọi là con tôm vồ ấy! thịt không là thịt và chắc như một lực sĩ thể hình ấy?cái này thú thật tôi chưa ăn, là được những người đi rồi khuyên ăn, vì như đã nói, không đủ thời gian và không khoái hảI sản lắm..
    Sau một chuyến đi thế này tôi nghiệm ra rằng, lần sau nếu đi du lịch thì tôi sẽ tự đi tuor vậy, và thấy rằng nếu đi theo tuor thì mua loại vé thường thôi, giá cả của 1 tuor thì có nhiều giá, nhưng chỉ khác nhau cái chỗ ở (khách sạn xin 2, 3 sao thì $ nhiều tý, có nhiều tiện nghi hơn một tý, có truyền hình cáp..) nhưng ăn thì ngon dở?y nhau vì cả đoàn cùng đi ăn chung mà, hơn nữa là mình đi du lịch, chơi suốt ngày, khuya mới về ngả lưng tý thì cho dù là có truyền hình cáp hay hồ bơi gì gì thì cũng có hưởng thụ được đâu?tiền đó để dành ăn chơi vòng vèo cho sướng..
    Và các bạn đừng tưởng hướng dẫn viên tốt với bạn thế mà nhầm, tôi không dám vơ đũa cả nắm thế nhưng tôi có những người bạn làm hướng dẫn viên du lịch và tôi đã hai lần chứng kiến vì vậy tôi thú thật không có cảm tình với hướng dẫn viên du lịch lắm (tôi gọi những người mà có hành động sau là ?oNgười Việt xấu xa? hìhì xin lỗi các bác hướng dẫn viên chân chính nhá). Những hành động sau đây:
    1. Có lần tôi đi đến bưu điện trung tâm thành phố, gặp một cậu bạn lâu lắm không gặp hiện đang làm hướng dẫn viên du lịch cho khách Nhật và vì tôi cũng gọI điện thoạI cạnh bên câu ta nên dù có làm vẻ vờ vịt hay lịch sự thì tôi vẫn nghe lỏm (hic! Nghe lỏm là một cái xấu cơ mà tại nó cứ bay vào lỗ tai mình cơ, khổ thế!) được mẩu đối thoại của cậu ta. Đại loại là có 5 người khách muốn thuê một chiếc xuồng hay gì đấy, giá cả là như thường lệ : 5USD/ khách và cậu ta nhờ ghi trên hoá đơn là 30USD. (híc! 5 x 5 =....30)
    2. Có hai lần trong chuyến du lịch tôi đã bắt gặp hướng dẫn viên của đoàn chúng tôi ?olàm gì đấy? với những người bán dịch vụ cho chúng tôi khi chúng tôi mua sắm tại đấy.
    Lần 1: Tắm bùn.
    Khi mọi người lục tục mua vé và đã đi vào trong sân hết, tự dưng tôi nảy ra ý định chạy ra thẳng đến quầy thu tiền hỏi cái quái gì đấy một tý và tôi trông thấy anh chàng hướng dẫn viên đang đứng nơi quầy thu tiền và người thu tiền thì đang ghi cái gì đấy cho anh ta, thấy tôi bất ngờ chạy đến cô nhân viên thu tiền vội vã dùng tay che phắt lấy cái phiếu (trông như phiếu thu hay hoá đơn vậy) cứ như sợ tôi đọc được trong ấy ghi gì vậy. Híc! Tôi bụng bảo dạ ?oI know what you did last? time? hehe.
    Lần 2: Shopping ở chợ
    Khi đi dạo và mua hàng ở chợ Đầm, cậu ta dẫn bọn tôi đến một chỗ "hàng quen biết" và mọi người đã mua hàng ở đấy rất nhiều vì người bán bảo "chỗ quen biết, không nói thách". Tôi cũng mua một tý và sau khi mua mọi người đi sâu hơn vào chợ, còn tôi vòng vèo chán lại quay ra đúng hàng ý thì gặp cậu ta đang đứng ở đấy và người bán thì đang lúi húi ...lấy quà cho cậu ta..
    Tôi mua thêm ở một hàng khác vài món và thấy..rẻ hơn chỗ ấy một tý (đoàn đông người và mua nhiều thì mỗi người "một tý" kia cũng đủ ...vui nhỉ?!)
    Tôi chỉ nói bấy nhiêu thôi, còn thì các bạn tự biết nhỉ?
    Lần sau tôi mà đi du lịch thì sẽ ...tự đi cho xong. Hừ! trong bảng kê chi tiết nơi tham quan bọn tôi được thấy khá nhiều nơi tham quan, trên thực tế những nơi ấy phần lớn...vào cửa miễn phí hay do tuor tôi đi nó thế nhỉ? Tôi đi tuor một cty lớn và khá nổi tiếng trong thành phố đấy nhá.
    Lần sau tớ quyết du lịch balô.
    Tôi cũng nói trước với các bạn rằng trên đây chỉ là cảm nhận cá nhân về những cái mà tôi đã đi qua, những điều Nha Trang đã lưu lại cho tôi, mong các bạn có chút tư liệu để kham khảo khi định đi đến đây. Hy vọng khi bạn đi cũng sẽ gặp nhiều niềm vui như tôi.
    Tết này tôi sẽ đi tham quan ghềnh Đá Dĩa, đầm Ô Loan...có gì vui sẽ kể cho mọi người nghe nữa nhé.
    Câu chuyện của khunglongmapu đến đây là "game over!" hy vọng trình độ viết lách của tôi không làm bạn phát chán. Còn nếu bạn thếy cách viết của tôi có vần đề hơi ...ác cảm với hướng dẫn viên du lịch thì hãy cứ tự nhiên gào trước màn hình rằng :"Giời! Con này chắc ..ghen tỵ với hướng dẫn viên du lịch ý mà, nói thế biết đâu có điền kiện làm hướng dẫn viên nó chả Người Việt xấu xa hơn ý chứ vì chắc gì nó không khoái $......"(vì trên thực tế tôi cũng khoái $ thật bạn ạ )

    I'm a fat fat girl in a thin thin world but i's not big thing if i'm bigger
  7. khunglongmapu

    khunglongmapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0

    Những chuyện linh tinh sau lần đi Nha Trang
    Sau chuyến đi Nha Trang này tôi cũng có mấy chuyện không đầu không đuôi muốn kể lể cho mọi người nghe, hy vọng gíup ích mọi ngườI khi có dịp đi Nha Trang.
    Ấn tượng về Nha Trang là cực kỳ tốt đẹp nếu như không có cái chuyện khỉ gió sau đây.
    Ấy là lúc đoàn chúng tôi đi Dốc Lết tắm biển, bãi tắm khá đẹp, cát mịn và êm, còn có vẻ hoang sơ một tý, gió thổi từng trái cầu gai chạy loăn xoăn trên biển?túm lạI là tốt đẹp là thế nhưng lại có một đoàn (lực lượng thì đúng hơn) người bán cua, ốc, ghẹ?tận tình giúp bạn thuê bạt, bày bừa đồ đạc một cách tự nguyện và sau khi bạn đã yên vị thì họ nhẹ nhàng và dịu dàng mời bạn mua đồ của họ, họ sẽ theo đuổi bạn y như hình với bóng, đến khi bạn chịu mua mới thôi, và nếu mua của em này mà không mua của em kia thì ôi thôi là trách móc, nỉ non?bạn không thể tắm cho yên được đâu, thậm chí khi tắm xong tôi đi tắm nước ngọt vừa chui ra thì đã thấy một em trấn ngay ngoài lối ra và nỉ non tiếp, tôi thề đấy! thậm chí bạn còn sẽ điên hết cả người lên cho mà xem, ban quản lý cái khu này hoạt động xem ra không hiệu quả lắm, điên hết cả người?
    Tôi vốn không thích ăn hải sản lắm, chỉ thích ăn món nào có nhiều rau một tý thôi, nhưng vì đã đến Nha Trang thì cũng gắng ăn một tý hải sản cho biết mùi vậy. Vì vậy tôi vào nhà hàng ngồi ?otỵ nạn? và nhờ các em trong nhà hàng mua giúp một ít ốc nhảy, tôm tít (hay tôm tích nhỉ?) và ?ghẹ ngồi nhâm nhi ?trong nhà hàng (đố dám chạy ra ngoài?).
    Tôm tít có vẻ hơi lạ với dân thành phố mình nhỉ? để tôi kể bạn nghe về nó nhá. Nhìn nó chả giống tôm tý nào, thịt chả có là bao, nhưng được cái ngọt thịt lắm. Bạn nếu muốn ăn thì gọi chừng hai con thôi, ăn cho biết rồi hẵng quyết định sau, kẻo ân hận..vì theo dân biển thì cái con tôm này là?.hạng bét trong các loại tôm đấy. Kiểu như ?.người mẫu hạng bét ý mà..
    Nếu bạn có thời gian và muốn ăn hải sản ngon, giá cả Okie một tý thì hãy đi ra khu đường Yersin và tìm mấy quán vỉa hè mà ăn, hoặc hỏi dân khu vực Yersin ấy.. (cái này là cô tiếp tân khách sạn chỉ tôi đấy!), thích ăn tôm thì tìm cái con tôm Mũ Ni mà ăn, tôm này dân Phan Thiết gọi là con tôm vồ ấy! thịt không là thịt và chắc như một lực sĩ thể hình ấy?cái này thú thật tôi chưa ăn, là được những người đi rồi khuyên ăn, vì như đã nói, không đủ thời gian và không khoái hảI sản lắm..
    Sau một chuyến đi thế này tôi nghiệm ra rằng, lần sau nếu đi du lịch thì tôi sẽ tự đi tuor vậy, và thấy rằng nếu đi theo tuor thì mua loại vé thường thôi, giá cả của 1 tuor thì có nhiều giá, nhưng chỉ khác nhau cái chỗ ở (khách sạn xin 2, 3 sao thì $ nhiều tý, có nhiều tiện nghi hơn một tý, có truyền hình cáp..) nhưng ăn thì ngon dở?y nhau vì cả đoàn cùng đi ăn chung mà, hơn nữa là mình đi du lịch, chơi suốt ngày, khuya mới về ngả lưng tý thì cho dù là có truyền hình cáp hay hồ bơi gì gì thì cũng có hưởng thụ được đâu?tiền đó để dành ăn chơi vòng vèo cho sướng..
    Và các bạn đừng tưởng hướng dẫn viên tốt với bạn thế mà nhầm, tôi không dám vơ đũa cả nắm thế nhưng tôi có những người bạn làm hướng dẫn viên du lịch và tôi đã hai lần chứng kiến vì vậy tôi thú thật không có cảm tình với hướng dẫn viên du lịch lắm (tôi gọi những người mà có hành động sau là ?oNgười Việt xấu xa? hìhì xin lỗi các bác hướng dẫn viên chân chính nhá). Những hành động sau đây:
    1. Có lần tôi đi đến bưu điện trung tâm thành phố, gặp một cậu bạn lâu lắm không gặp hiện đang làm hướng dẫn viên du lịch cho khách Nhật và vì tôi cũng gọI điện thoạI cạnh bên câu ta nên dù có làm vẻ vờ vịt hay lịch sự thì tôi vẫn nghe lỏm (hic! Nghe lỏm là một cái xấu cơ mà tại nó cứ bay vào lỗ tai mình cơ, khổ thế!) được mẩu đối thoại của cậu ta. Đại loại là có 5 người khách muốn thuê một chiếc xuồng hay gì đấy, giá cả là như thường lệ : 5USD/ khách và cậu ta nhờ ghi trên hoá đơn là 30USD. (híc! 5 x 5 =....30)
    2. Có hai lần trong chuyến du lịch tôi đã bắt gặp hướng dẫn viên của đoàn chúng tôi ?olàm gì đấy? với những người bán dịch vụ cho chúng tôi khi chúng tôi mua sắm tại đấy.
    Lần 1: Tắm bùn.
    Khi mọi người lục tục mua vé và đã đi vào trong sân hết, tự dưng tôi nảy ra ý định chạy ra thẳng đến quầy thu tiền hỏi cái quái gì đấy một tý và tôi trông thấy anh chàng hướng dẫn viên đang đứng nơi quầy thu tiền và người thu tiền thì đang ghi cái gì đấy cho anh ta, thấy tôi bất ngờ chạy đến cô nhân viên thu tiền vội vã dùng tay che phắt lấy cái phiếu (trông như phiếu thu hay hoá đơn vậy) cứ như sợ tôi đọc được trong ấy ghi gì vậy. Híc! Tôi bụng bảo dạ ?oI know what you did last? time? hehe.
    Lần 2: Shopping ở chợ
    Khi đi dạo và mua hàng ở chợ Đầm, cậu ta dẫn bọn tôi đến một chỗ "hàng quen biết" và mọi người đã mua hàng ở đấy rất nhiều vì người bán bảo "chỗ quen biết, không nói thách". Tôi cũng mua một tý và sau khi mua mọi người đi sâu hơn vào chợ, còn tôi vòng vèo chán lại quay ra đúng hàng ý thì gặp cậu ta đang đứng ở đấy và người bán thì đang lúi húi ...lấy quà cho cậu ta..
    Tôi mua thêm ở một hàng khác vài món và thấy..rẻ hơn chỗ ấy một tý (đoàn đông người và mua nhiều thì mỗi người "một tý" kia cũng đủ ...vui nhỉ?!)
    Tôi chỉ nói bấy nhiêu thôi, còn thì các bạn tự biết nhỉ?
    Lần sau tôi mà đi du lịch thì sẽ ...tự đi cho xong. Hừ! trong bảng kê chi tiết nơi tham quan bọn tôi được thấy khá nhiều nơi tham quan, trên thực tế những nơi ấy phần lớn...vào cửa miễn phí hay do tuor tôi đi nó thế nhỉ? Tôi đi tuor một cty lớn và khá nổi tiếng trong thành phố đấy nhá.
    Lần sau tớ quyết du lịch balô.
    Tôi cũng nói trước với các bạn rằng trên đây chỉ là cảm nhận cá nhân về những cái mà tôi đã đi qua, những điều Nha Trang đã lưu lại cho tôi, mong các bạn có chút tư liệu để kham khảo khi định đi đến đây. Hy vọng khi bạn đi cũng sẽ gặp nhiều niềm vui như tôi.
    Tết này tôi sẽ đi tham quan ghềnh Đá Dĩa, đầm Ô Loan...có gì vui sẽ kể cho mọi người nghe nữa nhé.
    Câu chuyện của khunglongmapu đến đây là "game over!" hy vọng trình độ viết lách của tôi không làm bạn phát chán. Còn nếu bạn thếy cách viết của tôi có vần đề hơi ...ác cảm với hướng dẫn viên du lịch thì hãy cứ tự nhiên gào trước màn hình rằng :"Giời! Con này chắc ..ghen tỵ với hướng dẫn viên du lịch ý mà, nói thế biết đâu có điền kiện làm hướng dẫn viên nó chả Người Việt xấu xa hơn ý chứ vì chắc gì nó không khoái $......"(vì trên thực tế tôi cũng khoái $ thật bạn ạ )

    I'm a fat fat girl in a thin thin world but i's not big thing if i'm bigger
  8. khunglongmapu

    khunglongmapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nhân đọc trên mạng thấy có bài viết phù hợp với mấy cái bài linh tinh mà khunglongmapu vừa post về Nha Trang nên mình lôi lên cho bà con thưởng thức luôn thể. Và nhân tiện nhắn với các bạn nếu có ý định du lịch balô Nha Trang, ngày đầu nên tìm một bác cyclo chở bạn đi dạo quanh thành phố và làm hướng dẫn viên cho bạn về chuyện ăn uống chơi bời với giá khá hữu nghị: 20.000VND/ giờ. Ngày kế tiếp thì bạn thuê một chiếc honda và tự đi theo lịch trình mà bác cyclo đã nói và chở bạn đi hôm qua. Tuyệt vời nhỉ?  
    Bãi Trần Phú Nha Trang

    [​IMG]

    Tập làm dân chàiNgười Nha Trang thường ví thành phố mình có hình dáng như cánh quạt. Nan quạt là những con đường đổ ra biển... Vành quạt là bãi biển Trần Phú, hình thành nên nhờ con đường Trần Phú chạy sát mé biển. Đây chính là niềm tự hào của người dân phố biển Nha Trang.
    Sau một thời gian dài được xây dựng, bãi biển Trần Phú đến nay đã hoàn thiện vói cả hệ thống khách sạn cũng như các khu giải trí và du lịch. Bãi biển này đẹp và sống động bởi sự đa sắc về hình thái du lịch: thuyền buồm, lặn biển, nhảy dù trên biển, du thuyền, thám hiểm lặn biển... Thậm chí chỉ tắm nắng thôi cũng đủ làm hài lòng khách du lịch.
    Du khách sẽ cảm nhận được những điều rất thú vị khi được lang thang xuống biển khi màn đêm buông xuống. Và nhất là có rất nhiều gánh hải sản được bày bán ở đây để du khách được thưởng thức tại chỗ với những loại hải sản tươi sống nướng trên bếp than hồng.

    [​IMG]
     [​IMG]

    Bay lên với dù do canô kéo. Đây là trò chơi được nhiều bạn trẻ thích vì cảm giác thật mạnh mẽ
    Những chú tôm hùm đang còn tưoi rói được nướng được nướng trên bếp than hồng
    Theo SGTT

    I'm a fat fat girl in a thin thin world but i's not big thing if i'm bigger
  9. khunglongmapu

    khunglongmapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nhân đọc trên mạng thấy có bài viết phù hợp với mấy cái bài linh tinh mà khunglongmapu vừa post về Nha Trang nên mình lôi lên cho bà con thưởng thức luôn thể. Và nhân tiện nhắn với các bạn nếu có ý định du lịch balô Nha Trang, ngày đầu nên tìm một bác cyclo chở bạn đi dạo quanh thành phố và làm hướng dẫn viên cho bạn về chuyện ăn uống chơi bời với giá khá hữu nghị: 20.000VND/ giờ. Ngày kế tiếp thì bạn thuê một chiếc honda và tự đi theo lịch trình mà bác cyclo đã nói và chở bạn đi hôm qua. Tuyệt vời nhỉ?  
    Bãi Trần Phú Nha Trang

    [​IMG]

    Tập làm dân chàiNgười Nha Trang thường ví thành phố mình có hình dáng như cánh quạt. Nan quạt là những con đường đổ ra biển... Vành quạt là bãi biển Trần Phú, hình thành nên nhờ con đường Trần Phú chạy sát mé biển. Đây chính là niềm tự hào của người dân phố biển Nha Trang.
    Sau một thời gian dài được xây dựng, bãi biển Trần Phú đến nay đã hoàn thiện vói cả hệ thống khách sạn cũng như các khu giải trí và du lịch. Bãi biển này đẹp và sống động bởi sự đa sắc về hình thái du lịch: thuyền buồm, lặn biển, nhảy dù trên biển, du thuyền, thám hiểm lặn biển... Thậm chí chỉ tắm nắng thôi cũng đủ làm hài lòng khách du lịch.
    Du khách sẽ cảm nhận được những điều rất thú vị khi được lang thang xuống biển khi màn đêm buông xuống. Và nhất là có rất nhiều gánh hải sản được bày bán ở đây để du khách được thưởng thức tại chỗ với những loại hải sản tươi sống nướng trên bếp than hồng.

    [​IMG]
     [​IMG]

    Bay lên với dù do canô kéo. Đây là trò chơi được nhiều bạn trẻ thích vì cảm giác thật mạnh mẽ
    Những chú tôm hùm đang còn tưoi rói được nướng được nướng trên bếp than hồng
    Theo SGTT

    I'm a fat fat girl in a thin thin world but i's not big thing if i'm bigger
  10. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    Sóng biển Nha Trang vẫn ì oạp ngoài kia nhưng đã tạm lắng trong box Du lịch này vì khunglongmapu ko đăng tiếp nữa. Thôi để tôi "hầu" chuyện tiếp với các bạn vậy. Đây là bài đầu tiên tôi đăng trong box, nên chẳng biết mở đầu, thân bài rồi kết luận thế nào. Thôi thì cứ nhớ thế nào viết thế vậy.
    Tôi cũng thích been there, đi đây đó tham quan chỉ để đơn giản là vì thích thế. Thế mà đến tận 20 tuổi đầu cũng chẳng đi được đâu. Nhà tôi ở một huyện ngoại thành Hanoi, quê ở Thái Bình. Vậy nên du lịch với tôi dạo đó chỉ là những chuyến đi về quê những ngày Tết và ngày hè. Còn ko thì chỉ được hai ba lần gì đó đi Đồ Sơn (HP) chơi. Sầm Sơn (TH) cũng hình như chỉ một hai lần. Vì đi đây đó cũng cần tiền. Mãi đi học xong đi làm thì mới có điều kiện đi đây đó, mà thường là kết hợp đi công tác. Lẽ ra một ngày thì dư ra hai ba ngày. Vậy nên gọi thực là du lịch thì cũng ko đúng lắm. Những chuyến đi hướng vào miền Nam thật là thú vị. Tôi chỉ đi bằng đường bộ tới Huế rồi lại trở ra. Còn ko thì đi máy bay tới thẳng HCMC luôn. Tiếc là chưa tới được Đà Nẵng, rồi lại Tây Nguyên rồi lại lưu vực sông Mekong. Ach, còn có cơ hội. Nhưng kể ra vậy để thấy rằng đất nước ta thật đẹp lắm. Trong những chuyến đi công tác vào miền Trung, tôi thích nhất cảm giác lái xe đi vào buổi chiều, nắng vàng rực rỡ, nhìn sang bên trái là một màu xanh dịu mát của biển, nhìn sang bên phải là màu xanh thẫm của rặng Trường Sơn hùng vĩ. Nhìn thẳng là con đường uốn lượn, có những dốc đồi nhỏ mà khi ta đi tới thì thi thoảng ngay trước mặt bỗng đâu một chiếc xe khách nặng nề với bác tài có nụ cười thỏa mãn sau khi ì ạch leo dốc. Có lần tôi đỗ xe ở một điểm cách thị trấn Đồng Hới chừng 20 km để xuống nghịch "tuyết". Tuyết ở đây là cát đó, cát trắng như tuyết. Hi vọng sau này có bác nào trong TTVN này có ứng dụng công nghiệp nào với cái thứ cát trắng đó cho bà con đỡ khổ. Chứ cát nhiều thế mà người ta ở cái xứ "sống trong cát chết vùi trong cát này" khi xây nhà phải mua cát từ đâu đâu về xây vì cát đó ko ăn xi măng. Tôi cũng đã vào thăm động Phong Nha, bến đò Mẹ Suốt.
    Cảm giác rong ruổi trên những con đường thật kì thú. Đó là những lúc mà mình thấy trời đen kịt phía xa xa, rồi xe ta đi dần vào "tâm" cơn mưa đó. Đó là những lúc bật nhạc nho nhỏ nghe các bài nhạc nước ngoài. Đó là những lúc buổi trưa mệt, ghé vào các quán nước bên đường uống một chai bia lạnh. .... Tôi vẫn nhớ cảm giác đi đèo lần đầu tiên. Xe bốn cầu cũng khỏe nhưng vẫn sợ. Đến chân đèo nhìn lên, lơ lửng, thấp thoáng trên đó là bóng những chiếc ô tô nhìn tí xíu . Nhưng mà lại chợt nhớ "đèo cao thì mặc đèo cao, trèo lên tới đỉnh ta cao hơn đèo" là hết sợ Lên trên cao nhìn xuống thật đẹp, một màu xanh thẫm của cây và một màu xanh bao la của biển.
    Còn nhớ cảm giác khi đi qua cầu Hiền Lương. Tôi cũng xuống chỗ cầu cũ đứng "trầm ngâm" khá lâu. Ah, đây là điểm mà xưa kia chia cắt đất nước đây, DMZ đây. "Vĩ tuyến mười bảy ngày và đêm" là đây. Một lúc nào đó bạn có dịp qua đây, bạn hãy bật bản "Bên bờ Hiền Lương" mà nghe. Cũng thú vị lắm. Trước khi tới cầu Hiền Lương là bạn đã qua một vài địa danh lịch sử như cầu Hàm Rồng, thành cổ Quảng Trị, nghĩa trang Trường Sơn. Tiếc là tôi chưa vào thành cổ Quảng Trị. Nhưng nhất định khi thuận lợi.
    "Việt Nam đẹp lắm em ơi
    Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
    Cánh cò bay lả rập rờn
    Mây mù che đỉnh Trường Sơn sớm chiều"​
    Lan man với các bạn xuống tận miền Trung, thôi tôi kéo các bạn ngược trở lại phía Bắc. Dạo đó tôi có việc chúng tôi đi làm ở Quảng Ninh. Công việc hẳn hoi nhưng ông giám đốc cái công ty nhà nước xxx đó có mời chúng tôi đi thăm vịnh Hạ Long một ngày. Hạ Long xứng danh là một trong các thắng cảnh cỡ thế giới. Quả lạ tuyệt đẹp. Tôi chẳng biết viết thế nào nhưng bây giờ nhớ lại vẫn "gai gai" người. Đến Hạ Long cũng vài lần rồi nhưng tôi chưa bao giờ đi ra vịnh cả. Hòn Trống, hòn Mái rồi các loại hòn... . Nhìn vết hằn của nước vào núi, tôi cứ tự hỏi là sẽ có ngày rồi hòn đảo nhỏ này sẽ đổ ụp xuống ko nhỉ. Đúng là "non nước hữu tình" Thật tuyệt. Bà sếp của tôi hồi đó bảo tôi rằng mày đừng kể với tụi đồng nghiệp tao, kẻo nó thấy đẹp quá nó đòi thay tao làm ở Vietnam thì uổng. Vẫn biết là khách sáo nhưng vẫn ...sướng.
    Lần đó đi, cái công ty xxx đó mời chúng tôi ăn trưa ở một cái vịnh nhỏ chẳng biết ở đâu trên biển. Đi vòng vèo, luồn lách một lúc mời vào được. Ở ngoài sóng to thế mà trong thì êm. Ở giữa cái vịnh nhỏ đó là một nhà hàng, cảm giác thật dễ chịu. Ko phải vì mấy cái đồ ăn cầu kì đó mà là cái khung cảnh thơ mộng xung quanh. Một chuyện nhỏ cũng thú vị, đang ăn, bạn có thể giật mình vì một tiếng "oẳm" nào đó. Ah, thì ra "biển sâu cá động dưới chân nhà hàng"
    Viết chẳng ra đâu vào đâu cả nhưng nếu chưa tới Hạ Long, xin giới thiệu bạn tới đó một lần. Bạn chắc sẽ yêu thích nó.
    Tôi ko biết bơi nhưng lại thích biển. Thực thì cũng dễ hiểu thôi, vì tôi sống ở núi rừng, nên ít có dịp được ra biển. Để lúc nào đó, xin lại được hầu các bạn tiếp chuyện biển Tây, chuyện tôi đi "chinh phục" biển Baltic.
    Được corbetti sửa chữa / chuyển vào 02:54 ngày 11/01/2004

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]