1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Bác Bờ Fut như thế là đã Been There & Done 1 số that ấy chứ. Chuyến này bác đi làm được khối chuyện.
    Việc ăn uống trong thời gian đi tàu và trên đảo thì thế nào ha bác?
    Còn chuyện lịch in hình các cô gái đẹp bị xước môi & má là từ những năm 91,92 thế kỷ trước; Bi giờ chắc đời sống tinh thần các anh lính đảo được nâng lên nhiều rồi, bác nhỉ?
  2. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Toet: Việc ăn uống trong thời gian đi tàu và trên đảo thì thế nào hả bác?
    À. Madam nhìn vào cái ảnh phòng ở đấy. Nước uống hàng ngày là đều là nước đóng chai. Muốn uống thêm những thứ khác thì lên cabin, giá như thế này:
    Chanh: 5000
    Cam vắt: 10000
    Lon nước ngọt: 5000
    Bia Heniken: 15000
    ....
    Rượu ngoại thì tôi không gọi nên không biết giá. Tiền giặt là 1 bộ quần áo là 8000, đơn vị tính VND.
    Ăn ở trên đảo thì madam nhìn vảo cái ảnh đại tiệc. Nói chung là không hết. Mấy bác bụng to khoe ăn được 3 bát so với 1 bát ở nhà. Tôi và mấy cái thì xong bát cơm rồi nên thấy bữa nào cũng ngon cả.
    Hơi nhiều ảnh nên sẽ gửi dần, các bác thông cảm.
    Đảo Đá Tây
    Đảo có diện tích khoảng 50km2, phần lớn chìm dưới biển. Giữa đảo có hồ lớn, chỉ có một luồng đi từ biển vào. Các công trình tôn tạo đều được xây dựng trong lòng hồ.
    .
    Công trình tôn tạo
    .
    Phao đánh dấu lòng hồ
    .
    Vào đảo
    .
    Đoàn đi trước
    Bia chủ quyền Việt Nam
    .
    Hoa và rau xanh
    .
    Một góc phòng
    .
    Báo tường
    .
    Một câu hỏi trong đầu phóng viên vườn là tại sao những người lính lại có mặt ngoài đảo? Hỏi chuyện một du khách có người thân đang đóng quân ở đây thì được biết là mọi người ra đảo đều là tình nguyện. Sĩ quan thì lương được tăng gấp đôi so với ở đất liền. Những người lính tuy chỉ có phụ cấp nhưng sẽ được tạo nhiều điều kiện ưu đãi khi quay về như: cộng điểm thi ĐH, gia nhập công nhân viên quốc phòng....Vớt vát thêm tại sao người thân nhà bác lại ở đây thì bác bảo đi theo sự phân công công tác.
    Rời Trường Sa lớn vuờn tôi nghe nói việc đảo đem 1 con lợn ra góp vào bữa ăn của đoàn hôm trước cũng phải có sự trao đổi và đồng ý. Mọi người còn nói thêm những khúc xương thừa được đem đi nấu cháo. Mong rằng đấy không phải là những khúc xương còn lại trên bàn du khách.
    Tiếp xúc với một sĩ quan, bơ phờ càng hiểu thêm về những nỗi vất vả mà những người lính phải chịu. Đảo Trường Sa lớn, nơi được gọi là trái tim của quần đảo, những người nào xuất sắc trong tháng mới được đảo trưởng cho gọi điện về nhà. Trước tôi ở cùng với một bác có gia đình rồi nhưng đi công tác xa nhà dài ngày. Hỏi cảm giác như thế nào thì người ta trả lời như có lỗi với gia đình. Thiếu thốn là vậy nhưng tình cảm những người lính giành cho chúng tôi như những người thân lâu ngày mới gặp. Các bác nhìn vào cảnh tiễn đoàn ở Cát Dài với Tân Cảng nhé.

    Được B.Fut sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 07/05/2004
    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 18/05/2004
  3. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Toet: Việc ăn uống trong thời gian đi tàu và trên đảo thì thế nào hả bác?
    À. Madam nhìn vào cái ảnh phòng ở đấy. Nước uống hàng ngày là đều là nước đóng chai. Muốn uống thêm những thứ khác thì lên cabin, giá như thế này:
    Chanh: 5000
    Cam vắt: 10000
    Lon nước ngọt: 5000
    Bia Heniken: 15000
    ....
    Rượu ngoại thì tôi không gọi nên không biết giá. Tiền giặt là 1 bộ quần áo là 8000, đơn vị tính VND.
    Ăn ở trên đảo thì madam nhìn vảo cái ảnh đại tiệc. Nói chung là không hết. Mấy bác bụng to khoe ăn được 3 bát so với 1 bát ở nhà. Tôi và mấy cái thì xong bát cơm rồi nên thấy bữa nào cũng ngon cả.
    Hơi nhiều ảnh nên sẽ gửi dần, các bác thông cảm.
    Đảo Đá Tây
    Đảo có diện tích khoảng 50km2, phần lớn chìm dưới biển. Giữa đảo có hồ lớn, chỉ có một luồng đi từ biển vào. Các công trình tôn tạo đều được xây dựng trong lòng hồ.
    .
    Công trình tôn tạo
    .
    Phao đánh dấu lòng hồ
    .
    Vào đảo
    .
    Đoàn đi trước
    Bia chủ quyền Việt Nam
    .
    Hoa và rau xanh
    .
    Một góc phòng
    .
    Báo tường
    .
    Một câu hỏi trong đầu phóng viên vườn là tại sao những người lính lại có mặt ngoài đảo? Hỏi chuyện một du khách có người thân đang đóng quân ở đây thì được biết là mọi người ra đảo đều là tình nguyện. Sĩ quan thì lương được tăng gấp đôi so với ở đất liền. Những người lính tuy chỉ có phụ cấp nhưng sẽ được tạo nhiều điều kiện ưu đãi khi quay về như: cộng điểm thi ĐH, gia nhập công nhân viên quốc phòng....Vớt vát thêm tại sao người thân nhà bác lại ở đây thì bác bảo đi theo sự phân công công tác.
    Rời Trường Sa lớn vuờn tôi nghe nói việc đảo đem 1 con lợn ra góp vào bữa ăn của đoàn hôm trước cũng phải có sự trao đổi và đồng ý. Mọi người còn nói thêm những khúc xương thừa được đem đi nấu cháo. Mong rằng đấy không phải là những khúc xương còn lại trên bàn du khách.
    Tiếp xúc với một sĩ quan, bơ phờ càng hiểu thêm về những nỗi vất vả mà những người lính phải chịu. Đảo Trường Sa lớn, nơi được gọi là trái tim của quần đảo, những người nào xuất sắc trong tháng mới được đảo trưởng cho gọi điện về nhà. Trước tôi ở cùng với một bác có gia đình rồi nhưng đi công tác xa nhà dài ngày. Hỏi cảm giác như thế nào thì người ta trả lời như có lỗi với gia đình. Thiếu thốn là vậy nhưng tình cảm những người lính giành cho chúng tôi như những người thân lâu ngày mới gặp. Các bác nhìn vào cảnh tiễn đoàn ở Cát Dài với Tân Cảng nhé.

    Được B.Fut sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 07/05/2004
    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 18/05/2004
  4. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Vote cho đồnh chí B Fut 5 Star. Lần đầu tiên trong Dulịch đấy nhé. Công nhận là ra Trường Sa có khi còn giá trị hơn cả đi Bắc nam cực ấy chứ.
  5. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Vote cho đồnh chí B Fut 5 Star. Lần đầu tiên trong Dulịch đấy nhé. Công nhận là ra Trường Sa có khi còn giá trị hơn cả đi Bắc nam cực ấy chứ.
  6. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Hi,
    người đầu tiên trong box du lich đi trường sa là loops. năm 1998, theo tàu hải quân,
    Loops có thể viết lại chuyến đi này không??
  7. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Hi,
    người đầu tiên trong box du lich đi trường sa là loops. năm 1998, theo tàu hải quân,
    Loops có thể viết lại chuyến đi này không??
  8. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Anh tabalo cứ quá lời, nhỡ chẳng may trong box du lịch này có cao nhân ẩn mặt, nhưng quả thực hồi cuối năm 1998 đầu năm 1999 tôi có dịp được đi Trường Sa. Cũng có viết một bài nhật ký.
    Nhưng tôi có ý kiến thế này, mong bác netwalker và bác Bfut ủng hộ. Thực ra chủ để been there done that của bác Netwalker rất hay, rất đúng với mong muốn của độc giả, và tôi cũng cố gắng lục tìm kinh nghiệm kiến thức để tham gia viết với chủ đề này. Nhưng Trường Sa thì là một destination đặc biệt, nó đặc biệt bởi đây là vùng duy nhất còn lại của Việt Nam vẫn phải căng mình ra canh giữ, và luôn là hot news ở Việt Nam. Vì thế tôi muốn tách ra thành chủ đề riêng, mang tên " Chuyện du lịch Trường Sa", mong các bác ủng hộ.
    Tôi là bạn của chị Toet và tôi yêu du lịch, vì thế tôi muốn box này sẽ càng ngày càng hot.
  9. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Anh tabalo cứ quá lời, nhỡ chẳng may trong box du lịch này có cao nhân ẩn mặt, nhưng quả thực hồi cuối năm 1998 đầu năm 1999 tôi có dịp được đi Trường Sa. Cũng có viết một bài nhật ký.
    Nhưng tôi có ý kiến thế này, mong bác netwalker và bác Bfut ủng hộ. Thực ra chủ để been there done that của bác Netwalker rất hay, rất đúng với mong muốn của độc giả, và tôi cũng cố gắng lục tìm kinh nghiệm kiến thức để tham gia viết với chủ đề này. Nhưng Trường Sa thì là một destination đặc biệt, nó đặc biệt bởi đây là vùng duy nhất còn lại của Việt Nam vẫn phải căng mình ra canh giữ, và luôn là hot news ở Việt Nam. Vì thế tôi muốn tách ra thành chủ đề riêng, mang tên " Chuyện du lịch Trường Sa", mong các bác ủng hộ.
    Tôi là bạn của chị Toet và tôi yêu du lịch, vì thế tôi muốn box này sẽ càng ngày càng hot.
  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với ý kiến của bác Lóp ạ. Các bác Post mấy cái bài về Trường Sa vào đây làm em có ý định ti toe post mấy chuyện nhảm nhí chơi bời của em cũng ngượng. Hị hị....
    Đợi topic đi Du lịch Đảo Việt Nam của các bác

Chia sẻ trang này