1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0

  2. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Cô lylus ơi, anh thắc mắc là tượng ấy là tượng Phật bà hả cô, thế thì 2 núi ở đâu và hồ ở đâu hả cô j/k
    Đùa thế thôi chứ post tiếp ảnh Nam TQ đi chứ cô để còn hâm nóng nhiệt huyết sang TQ ngắm tuyết chứ. Chuyến tới sắp đi cô chụp nhiều nhiều ảnh và post lên nhé, anh cũng quan tâm đến địa điểm đấy và đang chờ xem ảnh thật chưa qua "tút lại" của các site du lịch Ahh, nhớ viết tường thuật nữa nhé !!!
  3. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Cô lylus ơi, anh thắc mắc là tượng ấy là tượng Phật bà hả cô, thế thì 2 núi ở đâu và hồ ở đâu hả cô j/k
    Đùa thế thôi chứ post tiếp ảnh Nam TQ đi chứ cô để còn hâm nóng nhiệt huyết sang TQ ngắm tuyết chứ. Chuyến tới sắp đi cô chụp nhiều nhiều ảnh và post lên nhé, anh cũng quan tâm đến địa điểm đấy và đang chờ xem ảnh thật chưa qua "tút lại" của các site du lịch Ahh, nhớ viết tường thuật nữa nhé !!!
  4. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,dạ thưa người đàn ông tốt nhất em đã từng gặp , viết tường thuật em xin hẹn sau đợt tới đi Cáp Nhĩ Tân em trả nợ sau, còn dọc miền Nam _mạn giữa Trung Quốc đợt vừa rồi em đi chỉ là giải toả stress, nói thật là không có nhiều cảm xúc gì nhớ lại để viết vời.Nhưng không phủ nhận được là nếu ai muốn đi thăm lại những nét đẹp cổ kính nguyên xưa thì hãy đi mạn này, thật sự rất đẹp, đẹp một cách dịu dàng
  5. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,dạ thưa người đàn ông tốt nhất em đã từng gặp , viết tường thuật em xin hẹn sau đợt tới đi Cáp Nhĩ Tân em trả nợ sau, còn dọc miền Nam _mạn giữa Trung Quốc đợt vừa rồi em đi chỉ là giải toả stress, nói thật là không có nhiều cảm xúc gì nhớ lại để viết vời.Nhưng không phủ nhận được là nếu ai muốn đi thăm lại những nét đẹp cổ kính nguyên xưa thì hãy đi mạn này, thật sự rất đẹp, đẹp một cách dịu dàng
  6. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo là Hàng Châu_thủ phủ tơ lụa.Chính nơi đây, bắt đầu từ đời Đuờng ,là nơi bắt nguồn cho các sản phẩm tơ lụa ra nước ngoài.Cũng như một câu truyền miệng dân gian bên này "Thiên hữu thiên đuơng_Hạ hữu Tô-Hàng", Tô-Hàng là viết tắt của 2 tỉnhTô Châu_Hàng Châu.Llà một trong tám điểm nóng du lịch hàng năm của Trung Quốc, nổi tiếng nhất với Tây hồ.Đồng thời khi tới đây cũng là đến với miền đất của trà.Đặc biệt với trà Long Tĩnh_loại trà đứng đầu trong thế giới đa dạng đặc sắc trà Trung Hoa.
  7. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo là Hàng Châu_thủ phủ tơ lụa.Chính nơi đây, bắt đầu từ đời Đuờng ,là nơi bắt nguồn cho các sản phẩm tơ lụa ra nước ngoài.Cũng như một câu truyền miệng dân gian bên này "Thiên hữu thiên đuơng_Hạ hữu Tô-Hàng", Tô-Hàng là viết tắt của 2 tỉnhTô Châu_Hàng Châu.Llà một trong tám điểm nóng du lịch hàng năm của Trung Quốc, nổi tiếng nhất với Tây hồ.Đồng thời khi tới đây cũng là đến với miền đất của trà.Đặc biệt với trà Long Tĩnh_loại trà đứng đầu trong thế giới đa dạng đặc sắc trà Trung Hoa.
  8. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, Ttvn bịi lỗi rồi, em không up ảnh được nữa
  9. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, Ttvn bịi lỗi rồi, em không up ảnh được nữa
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn thanhhai và lyylyus cũng như nhiều bạn khác post bài ủng hộ topic này.
    Đợt vừ rồi tôi cũng lang thang chụp được ít ảnh mà theo như lời của nhà nhiếp ảnh @atkinson " Song Hành cùng Mùa Thu".
    Tôi đi lang thang dọc các cánh rừng biên giới Mỹ và Canada, dọc theo dòng sông Hudson, đến thác nước nổi tiếng, kỳ quan của thế giới Niagara Falls. Cảnh rất đẹp, có thể nhìn thấy lá đổi màu từ xanh sang vàng, vàng sẫm, màu đỏ tươi, đỏ sẫm, từ cây tươi tốt, lá rụng dần cho đến khi trơ cành, trụi lá. Có một cái gì đó đẹp nhưng hơi mang mác buồn. Thời tiết khá lạnh, hơi giống cái lạnh của Hà Nội.
    Vì thời gian có hạn và cũng đang trên đường chu du cho nên viết tạm vài dòng chia xẻ với các bạn, thôi thì post ảnh thay lời.
    Chúc các bạn vui!

Chia sẻ trang này