1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
  2. yony

    yony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0

    Bác netwalker ơi, thế cái quán Hát-dốc đó là ở chỗ nào vậy, mà sao nó lại nổi tiếng thế ạ? Bác qua Mông-rê-an nhanh đi ạ, tình hình là lá rụng gần hết rồi.
    Ở các tỉnh miền đông Canada, mùa thu là mùa đẹp nhất. trong năm. Nắng vàng như mật, trời khô hanh nên cao và xanh, lá phong đỏ vàng các gam màu.
    Vùng Canton de l''est là nơi có nhiều loại phong đẹp nhất tỉnh Quebec. Vùng đó lại là vùng núi nữa, nên nhiều khi đi trên xa lộ, mình bắt gặp những quá núi đỏ rực lá phong. Các thành phố nhỏ yên tĩnh ở đây, góc nào cũng có công viên, phố nào cũng có vài cây phong, mỗi cây 1 màu. Vùng này trước kia là vùng nói tiếng Anh, nên mọi người thường gọi theo tên Anh là Eastern Townships, nhà cửa kiểu Anh, dân tình thì bây giờ đa số nói tiếng Pháp nhưng lại uốn lưỡi chữ "R", nhất là các cụ già. Dân vùng này vẫn bị chê là hơi bảo thủ kiểu anglophone, ko cởi mở vồn vã bằng các bạn francophone . Vùng này nổi tiếng có nhiều núi và hồ. Nói chung là rất nên tham quan sở lượn, cắm trại, trượt tuyết ạ.
    Em post lên đây bản đồ xa lộ của tỉnh Quebec. Vùng Canton de l''est là vùng số 8, cách biên giới Mỹ có mấy chục cây thôi. Các bác chịu khó dùng kính lúp, bản đồ này khí hơi mờ ạ .
    [​IMG]
    Mùa thu năm nay trời nắng đến tận cuối tháng 10 nên mọi người được ngắm lá phong lâu hơn. Hy vọng đến lúc bác netwalker sang thì còn lá, mà có 1 ít tuyết đầu mùa thì hay nhất.
  3. yony

    yony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0

    Bác netwalker ơi, thế cái quán Hát-dốc đó là ở chỗ nào vậy, mà sao nó lại nổi tiếng thế ạ? Bác qua Mông-rê-an nhanh đi ạ, tình hình là lá rụng gần hết rồi.
    Ở các tỉnh miền đông Canada, mùa thu là mùa đẹp nhất. trong năm. Nắng vàng như mật, trời khô hanh nên cao và xanh, lá phong đỏ vàng các gam màu.
    Vùng Canton de l''est là nơi có nhiều loại phong đẹp nhất tỉnh Quebec. Vùng đó lại là vùng núi nữa, nên nhiều khi đi trên xa lộ, mình bắt gặp những quá núi đỏ rực lá phong. Các thành phố nhỏ yên tĩnh ở đây, góc nào cũng có công viên, phố nào cũng có vài cây phong, mỗi cây 1 màu. Vùng này trước kia là vùng nói tiếng Anh, nên mọi người thường gọi theo tên Anh là Eastern Townships, nhà cửa kiểu Anh, dân tình thì bây giờ đa số nói tiếng Pháp nhưng lại uốn lưỡi chữ "R", nhất là các cụ già. Dân vùng này vẫn bị chê là hơi bảo thủ kiểu anglophone, ko cởi mở vồn vã bằng các bạn francophone . Vùng này nổi tiếng có nhiều núi và hồ. Nói chung là rất nên tham quan sở lượn, cắm trại, trượt tuyết ạ.
    Em post lên đây bản đồ xa lộ của tỉnh Quebec. Vùng Canton de l''est là vùng số 8, cách biên giới Mỹ có mấy chục cây thôi. Các bác chịu khó dùng kính lúp, bản đồ này khí hơi mờ ạ .
    [​IMG]
    Mùa thu năm nay trời nắng đến tận cuối tháng 10 nên mọi người được ngắm lá phong lâu hơn. Hy vọng đến lúc bác netwalker sang thì còn lá, mà có 1 ít tuyết đầu mùa thì hay nhất.
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Toronto Underground City ​
    Theo sách kỷ lục Guisness, hệ thống phố xã, cửa tiệm ngầm dưới đất ở Toronto với tên gọi là PATH là lớn nhất thế giới với tổng chiều dài 27 km với khoảng 371,600 mét vuông dành cho cửa tiệm mua bán.
    Hệ thống này bắt đầu được khởi công xây dựng năm 1900 tại số 178 đường Younge St.
    Dưới đây xin giới thiệu với các bạn một số ảnh chụp về PATH
    Cám ơn @jihad_vn của box Canada đã giúp đỡ và hướng dẫn tôi thực hiện project ảnh này.
    u?c netwalker s?a vo 04:03 ngy 03/11/2004
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Toronto Underground City ​
    Theo sách kỷ lục Guisness, hệ thống phố xã, cửa tiệm ngầm dưới đất ở Toronto với tên gọi là PATH là lớn nhất thế giới với tổng chiều dài 27 km với khoảng 371,600 mét vuông dành cho cửa tiệm mua bán.
    Hệ thống này bắt đầu được khởi công xây dựng năm 1900 tại số 178 đường Younge St.
    Dưới đây xin giới thiệu với các bạn một số ảnh chụp về PATH
    Cám ơn @jihad_vn của box Canada đã giúp đỡ và hướng dẫn tôi thực hiện project ảnh này.
    u?c netwalker s?a vo 04:03 ngy 03/11/2004
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này