1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoang_nguyen_etobicoke

    hoang_nguyen_etobicoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

  2. Pinar

    Pinar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Anh Net ơi, sao anh có thể chụp bên trong subway Yonge & Bloor và những nơi khác underground thế? Cách đây gần 1 năm, em tí tởn đi chụp, ai dè bị bọn bảo vệ hỏi han.
  3. Pinar

    Pinar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Anh Net ơi, sao anh có thể chụp bên trong subway Yonge & Bloor và những nơi khác underground thế? Cách đây gần 1 năm, em tí tởn đi chụp, ai dè bị bọn bảo vệ hỏi han.
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ là cách đây một năm thì vụ 911 ở Mỹ vẫn còn gây chấn động và Canada cũng sợ bị như vậy cho nên an ninh gắt gao.
    Ngay như ở Mỹ bây giờ cũng vẫn chưa thể chụp dưới tàu điện ngầm, các công trình trọng điểm, khu vực nhà kho chứa xăng dầu, cầu cống, bến cảng, nhà ga, v...v. Em chỉ cần đi lẳng vảng ở đó là lập tức có mấy chú Homeland Security xuất hiện liền.
    Ở Canada bây giờ tình hình có vẻ yên ắng hơn, hôm nọ anh vác máy vào Union Station của Toronto, vác máy lượn qua lượn lại trước mặt mấy ông cảnh sát đứng ở đó mà không nói gì, thế là dựng chân máy chụp luôn.
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ là cách đây một năm thì vụ 911 ở Mỹ vẫn còn gây chấn động và Canada cũng sợ bị như vậy cho nên an ninh gắt gao.
    Ngay như ở Mỹ bây giờ cũng vẫn chưa thể chụp dưới tàu điện ngầm, các công trình trọng điểm, khu vực nhà kho chứa xăng dầu, cầu cống, bến cảng, nhà ga, v...v. Em chỉ cần đi lẳng vảng ở đó là lập tức có mấy chú Homeland Security xuất hiện liền.
    Ở Canada bây giờ tình hình có vẻ yên ắng hơn, hôm nọ anh vác máy vào Union Station của Toronto, vác máy lượn qua lượn lại trước mặt mấy ông cảnh sát đứng ở đó mà không nói gì, thế là dựng chân máy chụp luôn.
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Montréal, Québec
    Tôi đến Montreal tối qua, sáng nay ngủ dậy thấy Montreal welcome bằng những mảnh kính vỡ. Đêm qua kẻ trộm đã đập cửa kính xe lấy đi bộ DVD. Bao năm lang thang khắp nơi khắp Bắc Mỹ, LA, Sanfran, Boston, New York, Toronto. Hôm nay, lần đầu tiên chứng kiến xe bị đập. Trời ở đây lại đang âm mấy độ, không thể lái xe không được, cả ngày đi tìm mua kiếng xe nhưng không được. Gọi điện thoại cho khắp các nơi lắp kiếng xe, nhiều điểm khi thấy mình bắt đầu bằng tiếng Anh, người ta cúp máy luôn không thèm trả lời, các chỗ khác không có kiếng có xe Lexus SUV, có một điểm duy nhất họ bảo có. Sau khi đến nơi và đợi gần 2 tiếng đồng hồ thì họ nói là chỉ có kiếng một màu xanh, chứ không có kiếng đổi mầu. Sau khi đợi lâu không được, đành phải đi về đến chiều họ gọi lại và nói phải đợi 10 ngày.
    That''''s how i spend my first day in Montreal
    Đến chiều cố gắng qua nhà thờ Notre Dame chụp hình.
    Đính chính lại với các bạn là các tấm hình dưới đây chụp ở nhà thờ Notre Dame chứ không phải St. Joseph.
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 17/11/2004
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Montréal, Québec
    Tôi đến Montreal tối qua, sáng nay ngủ dậy thấy Montreal welcome bằng những mảnh kính vỡ. Đêm qua kẻ trộm đã đập cửa kính xe lấy đi bộ DVD. Bao năm lang thang khắp nơi khắp Bắc Mỹ, LA, Sanfran, Boston, New York, Toronto. Hôm nay, lần đầu tiên chứng kiến xe bị đập. Trời ở đây lại đang âm mấy độ, không thể lái xe không được, cả ngày đi tìm mua kiếng xe nhưng không được. Gọi điện thoại cho khắp các nơi lắp kiếng xe, nhiều điểm khi thấy mình bắt đầu bằng tiếng Anh, người ta cúp máy luôn không thèm trả lời, các chỗ khác không có kiếng có xe Lexus SUV, có một điểm duy nhất họ bảo có. Sau khi đến nơi và đợi gần 2 tiếng đồng hồ thì họ nói là chỉ có kiếng một màu xanh, chứ không có kiếng đổi mầu. Sau khi đợi lâu không được, đành phải đi về đến chiều họ gọi lại và nói phải đợi 10 ngày.
    That''''s how i spend my first day in Montreal
    Đến chiều cố gắng qua nhà thờ Notre Dame chụp hình.
    Đính chính lại với các bạn là các tấm hình dưới đây chụp ở nhà thờ Notre Dame chứ không phải St. Joseph.
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 17/11/2004
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này