1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
  2. jinxia

    jinxia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ảnh 2000 Mĩ kim có khác, lung linh quá thể! Bác NW viết về đường phố, cuộc sống đời thường nơi bác đến đi.
  3. jinxia

    jinxia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ảnh 2000 Mĩ kim có khác, lung linh quá thể! Bác NW viết về đường phố, cuộc sống đời thường nơi bác đến đi.
  4. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các pác, đặc biệt xin chào pác Netwalker (người sáng lập ra chủ đề Been There and Done That) và bạn Brit (vì bài viết về chuyến đi châu Phi đầy kỷ niệm của bạn).
    Em thật cảm phục cái sự đi nhiều và hiểu nhiều của bác Netwalker . Chính những ý tưởng, sở thích và bài viết về những địa điểm mà mọi người đã từng đến đã giúp cho cái gọi là tự tin của kẻ hèn mọn này tăng lên rất nhiều , mặc dù mình biết rằng lúc viết ra những bài đó, em chắc các pác không nghĩ rằng nó sẽ có tác dụng hay ảnh hưởng đến ai cả mà đôi khi viết chỉ để viết mà thôi.
    Vậy nên iem xin post vài cái ảnh gọi là thêm ít mắm tôm trong bữa tiêc thịnh soạn.
    Hành trinh để đến được với đất nước Ghi Nê (Conakry) chứ không phải 2 cái nước Ghi Nê Bissao và xích đạo bên cạnh đâu cũng đầy gian lao và vất vưởng.
    Chỉ mạn phép xin đưa ra 1 cái nhìn tổng quát nhất để mọi người còn cảm thấy thích thú với châu Phi.
    Từ trên máy bay Air France nhìn xuống sa mạc Phi châu.
    Sân bay Conakry (chuối hơn cả sân bay Tân Sơn Nhất)
  5. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các pác, đặc biệt xin chào pác Netwalker (người sáng lập ra chủ đề Been There and Done That) và bạn Brit (vì bài viết về chuyến đi châu Phi đầy kỷ niệm của bạn).
    Em thật cảm phục cái sự đi nhiều và hiểu nhiều của bác Netwalker . Chính những ý tưởng, sở thích và bài viết về những địa điểm mà mọi người đã từng đến đã giúp cho cái gọi là tự tin của kẻ hèn mọn này tăng lên rất nhiều , mặc dù mình biết rằng lúc viết ra những bài đó, em chắc các pác không nghĩ rằng nó sẽ có tác dụng hay ảnh hưởng đến ai cả mà đôi khi viết chỉ để viết mà thôi.
    Vậy nên iem xin post vài cái ảnh gọi là thêm ít mắm tôm trong bữa tiêc thịnh soạn.
    Hành trinh để đến được với đất nước Ghi Nê (Conakry) chứ không phải 2 cái nước Ghi Nê Bissao và xích đạo bên cạnh đâu cũng đầy gian lao và vất vưởng.
    Chỉ mạn phép xin đưa ra 1 cái nhìn tổng quát nhất để mọi người còn cảm thấy thích thú với châu Phi.
    Từ trên máy bay Air France nhìn xuống sa mạc Phi châu.
    Sân bay Conakry (chuối hơn cả sân bay Tân Sơn Nhất)
  6. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Tết tóc kiểu Phi Châu (cái này đỡ phải gội đầu)
    Chú bé bán bánh mỳ
    Nghi lễ Hồi giáo
  7. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Tết tóc kiểu Phi Châu (cái này đỡ phải gội đầu)
    Chú bé bán bánh mỳ
    Nghi lễ Hồi giáo
  8. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Mầm non của đất nước
    Giao lưu văn hoá - Thắm đượm tình đoàn kết
    Phát nữa
  9. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Mầm non của đất nước
    Giao lưu văn hoá - Thắm đượm tình đoàn kết
    Phát nữa
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Wow, Castaway được cô nào ôm chặt thế!
    Cô bé có vẻ đẹp quá nhỉ!
    Tôi cũng muốn đi Phi Châu lắm!
    Nhân tiện đính chính mấy bức ảnh tôi post ở trên không phải là nhà thờ St. Joseph mà là Notre Dame.
    Cái này mới là nhà thờ St. Joseph.

Chia sẻ trang này