1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó Thornbird!
    Yzak là ca sỹ, và thường chạy show trên Saigon, cũng giống như mấy ca sỹ Tây Nguyên khác kiểu như Siu Black.
    Tôi thích dáng vẻ đàn ông kiểu vậy, trông khoẻ mạnh và đàn ông. Tôi không thích cái kiểu xinh trai của mấy anh Răng Đông Lạnh gì đó mà giới trẻ ngày nay tôn sùng.
    Tất cả người trong ảnh là người dân tộc Ede thật, không phải mấy người Kinh mặc đồ dân tộc, môi son má phấn. Tôi thích kiểu mộc mạc nguyên thuỷ kiểu vậy.
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ như cô này đúng là dân tộc, da mái, môi dày.


  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ như cô này đúng là dân tộc, da mái, môi dày.


  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em quá khen!
    từ "nhíp" nghĩa là chi vậy? em có thể giải thích rõ hơn được không?
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em quá khen!
    từ "nhíp" nghĩa là chi vậy? em có thể giải thích rõ hơn được không?
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Vậy là mắt em còn tinh lắm. Em cũng chơi với Yzak, bác này tính rất hay, em quí cực. Mỗi tội em ở xa xôi thành ra không có nhiều dịp chơi bời hay tán phét với bác ấy. Bây giờ bác ấy chơi với bố mẹ em nhiều hơn với em rồi. Mỗi năm bác ấy lại ra Bắc nhậu ở nhà em một lần thì phải.
    Em cũng có một ước mơ cháy bỏng là được vào Tây Nguyên một chuyến, nhìn tận mắt sờ tận tay những nhà rông nhà dài, những ché những chiêng của người Êđê, Gia Rai, Bana... Và sẽ làm một tập ảnh về những cái này, mặc dù trình chụp ảnh của em vẫn hơi còi một tí. Có lẽ trong vòng 1,2 năm nữa sẽ làm một chuyến.
    Ước mơ gần hơn nhưng cũng không kém phần bỏng cháy là hoàn thành xong trang web về NHẠC và văn hoá Tây Nguyên. Trong đó một phần cực quan trọng là HÌNH ẢNH về văn hóa Tây Nguyên, mà em đang bí xị. Tham vọng của em là chọn được những hình ảnh chất lượng cao rồi ghép lại làm kiểu Multimedia giống trong trang National Geographic làm ấy, người xem có cảm tưởng như đang được theo dõi video hẳn hoi. Trước mắt thì em phải sưu tầm ảnh cái đã, còn phần kỹ thuật cao hơn có lẽ đến khoảng tháng 8 năm nay mới làm được.
    Vì thế em mới mạo muội ngỏ lời xin ảnh của anh ở đây. Trên net em cũng lọ mọ đi tìm nhiều rồi nhưng chưa được nhiều bức ưng ý. Hôm qua ghé qua đây thấy mấy bức của anh là em mừng lắm. Chắc là anh vẫn còn nhiều ảnh nữa. Em xin hết. Với lại đỏ mắt chờ nghe câu chuyện đi Tây Nguyên của anh.
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Vậy là mắt em còn tinh lắm. Em cũng chơi với Yzak, bác này tính rất hay, em quí cực. Mỗi tội em ở xa xôi thành ra không có nhiều dịp chơi bời hay tán phét với bác ấy. Bây giờ bác ấy chơi với bố mẹ em nhiều hơn với em rồi. Mỗi năm bác ấy lại ra Bắc nhậu ở nhà em một lần thì phải.
    Em cũng có một ước mơ cháy bỏng là được vào Tây Nguyên một chuyến, nhìn tận mắt sờ tận tay những nhà rông nhà dài, những ché những chiêng của người Êđê, Gia Rai, Bana... Và sẽ làm một tập ảnh về những cái này, mặc dù trình chụp ảnh của em vẫn hơi còi một tí. Có lẽ trong vòng 1,2 năm nữa sẽ làm một chuyến.
    Ước mơ gần hơn nhưng cũng không kém phần bỏng cháy là hoàn thành xong trang web về NHẠC và văn hoá Tây Nguyên. Trong đó một phần cực quan trọng là HÌNH ẢNH về văn hóa Tây Nguyên, mà em đang bí xị. Tham vọng của em là chọn được những hình ảnh chất lượng cao rồi ghép lại làm kiểu Multimedia giống trong trang National Geographic làm ấy, người xem có cảm tưởng như đang được theo dõi video hẳn hoi. Trước mắt thì em phải sưu tầm ảnh cái đã, còn phần kỹ thuật cao hơn có lẽ đến khoảng tháng 8 năm nay mới làm được.
    Vì thế em mới mạo muội ngỏ lời xin ảnh của anh ở đây. Trên net em cũng lọ mọ đi tìm nhiều rồi nhưng chưa được nhiều bức ưng ý. Hôm qua ghé qua đây thấy mấy bức của anh là em mừng lắm. Chắc là anh vẫn còn nhiều ảnh nữa. Em xin hết. Với lại đỏ mắt chờ nghe câu chuyện đi Tây Nguyên của anh.
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Wow, ý tưởng hay quá nhỉ!
    Về chuyện Tây Nguyên, yên tâm anh sẽ viết khi có thời gian. Năm vừa rồi, anh đi khá nhiều nhưng cũng liên tục di chuyển cho nên cũng chưa có lúc nào thực sự rảnh để ngồi viết lại, ví dụ như chuyến đi Alaska, dọc biên giới Mỹ-Canada để chụp lá thu đổi màu, v...v.
    Đợt vừa rồi về Việt nam, anh cũng tranh thủ đi được khá nhiều, trong vòng mấy ngày mà lái xe gần 1000km nhưng cũng nhờ chịu khó trèo đèo lội suối, ăn bờ ở bụi cho nên người cũng eo ót lên một chút ( sút 5 kgs), bụng từ 36 tụt xuống còn 32.
    Thật ra, muốn đi Tây Nguyên nhất là Gia lai cần phải có mối quan hệ tốt vì khu vực này khá nhạy cảm. Anh có đến đây và thấy rằng đúng là sự việc không có như mấy báo chí phương Tây nói đâu, đời sống người dân được cải thiện khá nhiều, có nhiều người dân tộc khá giàu có. Tất nhiên trong thời buổi kinh tế thị trường sẽ có kẻ giàu người nghèo và sẽ có chuyện ghen ăn tức ở, ganh tị.
    Em cũng cần có một cái bụng khỏe để ăn được đồ ăn thức uống ở đây. Hôm đầu anh đến, trước khi ngồi vào ăn, anh có đi tìm nước rửa chân tay vì đi đường xa bụi bặm, muốn rửa ráy sạch sẽ trước khi vào ăn nhưng tìm đỏ con mắt mà không thấy nước ở đâu. Hỏi mấy người ở đó thì bảo không có, vậy không hiểu họ nấu cho mình ăn bằng nước gì . Hôm anh ra đầu nguồn suối để chụp ảnh mấy cô dân tộc tắm nude thì thấy rằng họ hứng nước suối vào chai lavie rồi mang về uống. Đúng là nước suối thiên nhiên, thảm nào uống ngon thế
    Em cũng cần phải uống rượu đế vì sự thực là rượu đó làm bằng cồn pha với thuốc trừ sâu vì vậy sẽ tẩy giun và cồn sẽ sát trùng => đỡ đau bụng
    Đây là thiết bị chụp ảnh anh mang đi trong chuyến vừa rồi này
    Vì vậy cũng cần phải tập tạ, luyện thể hình trước khi đi nữa
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Wow, ý tưởng hay quá nhỉ!
    Về chuyện Tây Nguyên, yên tâm anh sẽ viết khi có thời gian. Năm vừa rồi, anh đi khá nhiều nhưng cũng liên tục di chuyển cho nên cũng chưa có lúc nào thực sự rảnh để ngồi viết lại, ví dụ như chuyến đi Alaska, dọc biên giới Mỹ-Canada để chụp lá thu đổi màu, v...v.
    Đợt vừa rồi về Việt nam, anh cũng tranh thủ đi được khá nhiều, trong vòng mấy ngày mà lái xe gần 1000km nhưng cũng nhờ chịu khó trèo đèo lội suối, ăn bờ ở bụi cho nên người cũng eo ót lên một chút ( sút 5 kgs), bụng từ 36 tụt xuống còn 32.
    Thật ra, muốn đi Tây Nguyên nhất là Gia lai cần phải có mối quan hệ tốt vì khu vực này khá nhạy cảm. Anh có đến đây và thấy rằng đúng là sự việc không có như mấy báo chí phương Tây nói đâu, đời sống người dân được cải thiện khá nhiều, có nhiều người dân tộc khá giàu có. Tất nhiên trong thời buổi kinh tế thị trường sẽ có kẻ giàu người nghèo và sẽ có chuyện ghen ăn tức ở, ganh tị.
    Em cũng cần có một cái bụng khỏe để ăn được đồ ăn thức uống ở đây. Hôm đầu anh đến, trước khi ngồi vào ăn, anh có đi tìm nước rửa chân tay vì đi đường xa bụi bặm, muốn rửa ráy sạch sẽ trước khi vào ăn nhưng tìm đỏ con mắt mà không thấy nước ở đâu. Hỏi mấy người ở đó thì bảo không có, vậy không hiểu họ nấu cho mình ăn bằng nước gì . Hôm anh ra đầu nguồn suối để chụp ảnh mấy cô dân tộc tắm nude thì thấy rằng họ hứng nước suối vào chai lavie rồi mang về uống. Đúng là nước suối thiên nhiên, thảm nào uống ngon thế
    Em cũng cần phải uống rượu đế vì sự thực là rượu đó làm bằng cồn pha với thuốc trừ sâu vì vậy sẽ tẩy giun và cồn sẽ sát trùng => đỡ đau bụng
    Đây là thiết bị chụp ảnh anh mang đi trong chuyến vừa rồi này
    Vì vậy cũng cần phải tập tạ, luyện thể hình trước khi đi nữa
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này