1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bác Hailua mà làm người cửu vạn sau cùng thì ai chụp ảnh cho bác, chắc cảnh sát biên phòng chắc, nếu vậy bác "hailua" sao còn "đi chát "được
    Quê tôi Châu Đốc đó. Tôi cũng vừa đi ở đó về
    Gửi bạn @Phanyly
    Nghe bạn nói cũng thú vị lắm!
    Bạn có thể chia xẻ với mọi người nhiều hơn cái gạch đầu dòng được không?
    Chứ nếu chỉ có gạch đầu dòng, chắc tôi cũng chỉ viết được mỗi một cái.
    - Đi vòng quanh thế giới ( J/K)
    Chúc mừng chị em mùng 8/3 nhé!
  2. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Dạ bác dạy chí phải , người chớp bóng là SQ biên phòng, nhưng là bạn nối khố với tui thủa nhỏ ( tụi tui ưa ra sông khúc Khách Sạn Hàng Châu , ngay chỗ cây Điệp Vàng để tắm ) bây giờ ổng là SQ bự của bộ đội Biên Phòng , nhờ có ổng dẫn đường nên hôm đó tui làm được 6 cuốc tới 120.000 đ lận
    Tthế ra Bác đây cũng là người Châu Đốc hà , chèng đéc ơi , quý hoá quá , mời bác zô cái
    thế dân Châu Đốc bác có nhận ra chốn này không?
    và còn chốn này nữa bác?!
    Oh, quên bẵng đi mất , mấy khi gặp cố nhân , tụi nhỏ bậy quá , mời Gượu mà hổng mang mồi , thất lễ, thất lễ , dạ đây mời bác , cũng là món dân dã quê nhà thui , nhưng bây giờ người phố thị kêu bằng đặc sản , Cá Lóc Nướng Trui , mời bác, mời bác!!!
    Kính
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 09/03/2005
  3. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Dạ bác dạy chí phải , người chớp bóng là SQ biên phòng, nhưng là bạn nối khố với tui thủa nhỏ ( tụi tui ưa ra sông khúc Khách Sạn Hàng Châu , ngay chỗ cây Điệp Vàng để tắm ) bây giờ ổng là SQ bự của bộ đội Biên Phòng , nhờ có ổng dẫn đường nên hôm đó tui làm được 6 cuốc tới 120.000 đ lận
    Tthế ra Bác đây cũng là người Châu Đốc hà , chèng đéc ơi , quý hoá quá , mời bác zô cái
    thế dân Châu Đốc bác có nhận ra chốn này không?
    và còn chốn này nữa bác?!
    Oh, quên bẵng đi mất , mấy khi gặp cố nhân , tụi nhỏ bậy quá , mời Gượu mà hổng mang mồi , thất lễ, thất lễ , dạ đây mời bác , cũng là món dân dã quê nhà thui , nhưng bây giờ người phố thị kêu bằng đặc sản , Cá Lóc Nướng Trui , mời bác, mời bác!!!
    Kính
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 09/03/2005
  4. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Tấm ảnh của bác 2lúa làm em nhớ lại thời còn học đại học ở VN quá... chẳng là ngày xưa bọn em hay tụ tập ở nhà thằng bạn ở Dương Bá Trạc Q8, nhà nó có 2 cái ao cá bên khu đất nào gần giáp Q7. Thỉnh thoảng bọn em hay qua ao nhà nó bắt cá rồi xử luôn tại chỗ. Hôm nào mà thấy 5-6 thằng mặc quần "xà-lỏn" (short) đi chân đất vác theo mảnh lưới rách là bà già thằng bạn em í ới : " ****** bọn mày, tao nuôi cá cho bọn mày ăn hả?"... nhưng khi cả đám phóng ra khỏi cửa thì lại nghe: "tụi bay chọn con nào to to mà bắt, ăn mấy con nhỏ hóc xương thấy bà à" Tuy chửi bọn em ra rả nhưng lúc nào nhà nó mà tát ao thì y rằng cái hồ cá-non bộ trong vườn nhà em cũng có vài con trê và lóc rõ to, nếu không thì cũng có vài kg rô phi
    Khi vừa bắt đầu "lội" xuống xuống ao, món khai vị đầu tiên của bọn em là ... sình thối Q8! Chẳng nói chẳng rằng, cả đám không ai hẹn trước... mạnh đứa nào đứa nấy bốc sình dưới ao mà ném! nhiều khi ném trúng mặt thằng đối diện, đang cười ha hả chưa kịp ngậm miệng thì đã ngửi thấy thối hoắc ... vì sình đã ngập đầy miệng rồi Em chẳng biết sình ở nơi khác thế nào nhưng ở chiến trường bọn em đập phá đấy, sình nó ... thối lắm (em nghĩ là như vậy) lúc đầu thì hơi ghê ghê nhưng sau khi sình đất dính đầy mặt thì lại thấy vui vui ... quên cả thối! Sau tiết mục khai vị đầy mùi... thối của sình, bọn em mới tắm rửa qua loa ở những con lạch nhỏ. Tắm rửa sạch sẽ ( tiêu chuẩn sạch sẽ là không thấy sình nhưng vẫn ngửi được mùi "đặc trưng" của sình) xong bọn em phân công nhau đứa đi bẻ dừa để uống, đứa đi nhặt là dừa khô, đứa đi chặt tre để làm xiên, đứa đi bắt cá Khổ nhất là 2 thằng đi bắt cá, vì phải trầm mình dưới sình lại nhưng lúc quây lưới lại thì 2 thằng đấy lại khệnh nhất vì nhìn đống cá trong lưới phát mê luôn! Nào là lóc, trê, rô phi, có cả lươn nữa! Nhưng bọn em chỉ chọn 2 con lóc to nhất, khoảng 2kg rô phi loại gần bằng bàn tay và 1 con lươn. Hai con lóc to bằng bắp tay người lớn được xiên thẳng bằng 2 cành tre rồi cắm xuống đất, lá dừa khô + rơm khô lấy từ... mái chòi canh cá phủ lên và thêm ... tí lửa Trong khi chờ đợi thì bọn em xử khoảng 2 buồng dừa tươi thật ra là lấy nước để rửa tay, rửa mặt, mỗi thằng uống chỉ được gần 1 trái là thấy quay quay vì say nước dừa tươi rồi hehe... Buồn cười nhất là 1 thằng bạn em, nó tập leo cây dừa. Chẳng biết nó thế nào, leo lên được 1 nửa rồi nhưng chắc mỏi tay mỏi chân gì đấy, không leo tiếp được nhưng cũng không biết làm sao để leo xuống (nó cũng là dân công tử mà, từ bé đến lớn có bao giờ leo cao được như vậy ) thế là nó kêu gào um xùm trên cây dừa, nhìn như con bọ chét bám cẳng chó! Thế là cả bọn được dịp cười lăn lộn! Nó không dám ôm cây dừa để tuột xuống vì... hệ số ma sát sẽ gây nguy hiểm cho sự bảo tồn giống nòi, giòng họ nhà nó Cuối cùng cũng tìm ra giải pháp duy nhất là nó phải phóng người xuống con kênh ngay cạnh đó, em phải 1 lần nữa mò mẫm dưới kênh để dò cành cây ngầm dưới nước cho nó Đúng là kỉ niệm chết cười . Quay lại chuyện nướng cá, chắc cho lửa bằng rơm và lá dừa cháy lớn quá, 1 con lóc bị bung cả bụng ra, ruột gan cháy xì xèo thơm nức mũi nhưng do đâm cành tre vào miệng cá, mật cá bị vỡ, thế là cả nửa con cá được nhuộm 1 màu mật xanh tươi trông rất ngon miệng Cuối cùng thì cá cũng chín, ít nhất là theo tiêu chuẩn của bọn em , đến lúc lấy nước dừa để ... rửa cá! Vì bụng cá bị bung toang hoác, trong bụng cá toàn là tro và sình đất các loại thế nhưng sau khi rửa sơ qua nước dừa và được xếp ra lá chuối tươi, 2 con lóc nhìn cũng hoành tráng lắm hehe... Sau món chính là cá lóc "lăn lộn" bọn em có luôn món tráng miệng là trái bình bát và mãng cầu xiêm. Chẳng là ven ao nhà nó có rất nhiều cây mãng cầu xiêm, hôm đó may mắn gặp được trái chín cây, tóm lại chỉ có 2 từ: tuyệt vời! Ngọt và thơm... thật sự là... ngon dã man Sau khi phè phỡn, bọn em bắt đầu thu hoạch chiến lợi phẩm để mang về "thành thị", nào là rau muống, dừa trái, dừa nước, mãng cầu, hoa sen, rau nhúc (em chẳng biết gọi đúng không, rau này để ăn lẩu), củ sen, thân súng, quan trọng nhất là cá và lươn... nói chung là nhiều lắm! Thường thường là những ngày sau thì những chiến lợi phẩm đó sẽ nằm ở giữa vườn nhà em cùng với 1 nồi lẩu nóng hổi và 5-6 đống thịt thối xếp bằng xung quanh (sình Q8 lợi hại quá, tắm xà bông mấy lần mà không hết được mùi ngay, hình như phải 3 ngày sau mới hết mùi... nhưng lúc đó lại bị nổi những mụn nước nhỏ... tiếng chuyên môn gọi là ghẻ nước )
    Bây giờ mỗi thằng 1 phương rồi, bọn nó đều đã lập gia đình gần hết, chắc không bao giờ được tụ tập kiểu như vậy nữa rồi... Dù sao thì em thấy em rất may mắn là đã từng được có cơ hội để tẩy bớt "bột" trong người bằng "sình" như vậy Những kỉ niệm không thể quên! Thật sự là em rất tự hào vì đã Been There - Done That!
  5. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Tấm ảnh của bác 2lúa làm em nhớ lại thời còn học đại học ở VN quá... chẳng là ngày xưa bọn em hay tụ tập ở nhà thằng bạn ở Dương Bá Trạc Q8, nhà nó có 2 cái ao cá bên khu đất nào gần giáp Q7. Thỉnh thoảng bọn em hay qua ao nhà nó bắt cá rồi xử luôn tại chỗ. Hôm nào mà thấy 5-6 thằng mặc quần "xà-lỏn" (short) đi chân đất vác theo mảnh lưới rách là bà già thằng bạn em í ới : " ****** bọn mày, tao nuôi cá cho bọn mày ăn hả?"... nhưng khi cả đám phóng ra khỏi cửa thì lại nghe: "tụi bay chọn con nào to to mà bắt, ăn mấy con nhỏ hóc xương thấy bà à" Tuy chửi bọn em ra rả nhưng lúc nào nhà nó mà tát ao thì y rằng cái hồ cá-non bộ trong vườn nhà em cũng có vài con trê và lóc rõ to, nếu không thì cũng có vài kg rô phi
    Khi vừa bắt đầu "lội" xuống xuống ao, món khai vị đầu tiên của bọn em là ... sình thối Q8! Chẳng nói chẳng rằng, cả đám không ai hẹn trước... mạnh đứa nào đứa nấy bốc sình dưới ao mà ném! nhiều khi ném trúng mặt thằng đối diện, đang cười ha hả chưa kịp ngậm miệng thì đã ngửi thấy thối hoắc ... vì sình đã ngập đầy miệng rồi Em chẳng biết sình ở nơi khác thế nào nhưng ở chiến trường bọn em đập phá đấy, sình nó ... thối lắm (em nghĩ là như vậy) lúc đầu thì hơi ghê ghê nhưng sau khi sình đất dính đầy mặt thì lại thấy vui vui ... quên cả thối! Sau tiết mục khai vị đầy mùi... thối của sình, bọn em mới tắm rửa qua loa ở những con lạch nhỏ. Tắm rửa sạch sẽ ( tiêu chuẩn sạch sẽ là không thấy sình nhưng vẫn ngửi được mùi "đặc trưng" của sình) xong bọn em phân công nhau đứa đi bẻ dừa để uống, đứa đi nhặt là dừa khô, đứa đi chặt tre để làm xiên, đứa đi bắt cá Khổ nhất là 2 thằng đi bắt cá, vì phải trầm mình dưới sình lại nhưng lúc quây lưới lại thì 2 thằng đấy lại khệnh nhất vì nhìn đống cá trong lưới phát mê luôn! Nào là lóc, trê, rô phi, có cả lươn nữa! Nhưng bọn em chỉ chọn 2 con lóc to nhất, khoảng 2kg rô phi loại gần bằng bàn tay và 1 con lươn. Hai con lóc to bằng bắp tay người lớn được xiên thẳng bằng 2 cành tre rồi cắm xuống đất, lá dừa khô + rơm khô lấy từ... mái chòi canh cá phủ lên và thêm ... tí lửa Trong khi chờ đợi thì bọn em xử khoảng 2 buồng dừa tươi thật ra là lấy nước để rửa tay, rửa mặt, mỗi thằng uống chỉ được gần 1 trái là thấy quay quay vì say nước dừa tươi rồi hehe... Buồn cười nhất là 1 thằng bạn em, nó tập leo cây dừa. Chẳng biết nó thế nào, leo lên được 1 nửa rồi nhưng chắc mỏi tay mỏi chân gì đấy, không leo tiếp được nhưng cũng không biết làm sao để leo xuống (nó cũng là dân công tử mà, từ bé đến lớn có bao giờ leo cao được như vậy ) thế là nó kêu gào um xùm trên cây dừa, nhìn như con bọ chét bám cẳng chó! Thế là cả bọn được dịp cười lăn lộn! Nó không dám ôm cây dừa để tuột xuống vì... hệ số ma sát sẽ gây nguy hiểm cho sự bảo tồn giống nòi, giòng họ nhà nó Cuối cùng cũng tìm ra giải pháp duy nhất là nó phải phóng người xuống con kênh ngay cạnh đó, em phải 1 lần nữa mò mẫm dưới kênh để dò cành cây ngầm dưới nước cho nó Đúng là kỉ niệm chết cười . Quay lại chuyện nướng cá, chắc cho lửa bằng rơm và lá dừa cháy lớn quá, 1 con lóc bị bung cả bụng ra, ruột gan cháy xì xèo thơm nức mũi nhưng do đâm cành tre vào miệng cá, mật cá bị vỡ, thế là cả nửa con cá được nhuộm 1 màu mật xanh tươi trông rất ngon miệng Cuối cùng thì cá cũng chín, ít nhất là theo tiêu chuẩn của bọn em , đến lúc lấy nước dừa để ... rửa cá! Vì bụng cá bị bung toang hoác, trong bụng cá toàn là tro và sình đất các loại thế nhưng sau khi rửa sơ qua nước dừa và được xếp ra lá chuối tươi, 2 con lóc nhìn cũng hoành tráng lắm hehe... Sau món chính là cá lóc "lăn lộn" bọn em có luôn món tráng miệng là trái bình bát và mãng cầu xiêm. Chẳng là ven ao nhà nó có rất nhiều cây mãng cầu xiêm, hôm đó may mắn gặp được trái chín cây, tóm lại chỉ có 2 từ: tuyệt vời! Ngọt và thơm... thật sự là... ngon dã man Sau khi phè phỡn, bọn em bắt đầu thu hoạch chiến lợi phẩm để mang về "thành thị", nào là rau muống, dừa trái, dừa nước, mãng cầu, hoa sen, rau nhúc (em chẳng biết gọi đúng không, rau này để ăn lẩu), củ sen, thân súng, quan trọng nhất là cá và lươn... nói chung là nhiều lắm! Thường thường là những ngày sau thì những chiến lợi phẩm đó sẽ nằm ở giữa vườn nhà em cùng với 1 nồi lẩu nóng hổi và 5-6 đống thịt thối xếp bằng xung quanh (sình Q8 lợi hại quá, tắm xà bông mấy lần mà không hết được mùi ngay, hình như phải 3 ngày sau mới hết mùi... nhưng lúc đó lại bị nổi những mụn nước nhỏ... tiếng chuyên môn gọi là ghẻ nước )
    Bây giờ mỗi thằng 1 phương rồi, bọn nó đều đã lập gia đình gần hết, chắc không bao giờ được tụ tập kiểu như vậy nữa rồi... Dù sao thì em thấy em rất may mắn là đã từng được có cơ hội để tẩy bớt "bột" trong người bằng "sình" như vậy Những kỉ niệm không thể quên! Thật sự là em rất tự hào vì đã Been There - Done That!
  6. tuanbeo13

    tuanbeo13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Net ơi cho mình xin cái ảnh mình đang in tranh Đông Hồ đi. Còn về khoe vói mẹ đĩ nhà tớ chứ
  7. tuanbeo13

    tuanbeo13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Net ơi cho mình xin cái ảnh mình đang in tranh Đông Hồ đi. Còn về khoe vói mẹ đĩ nhà tớ chứ
  8. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    có cái gì không ổn ở đây?! Tranh Đông Hồ là lọai tranh in trên giấy Dó bằng khuôn gỗ có sẵn các lọai hình trên đó ( Cá Chép, ông Trăng Hứng Dừa ... , với một lọai mực đặc biệt được làm từ các cây, lá . , Còn trên đây là cảnh tu bổ , sơn phết lại đình hoặc đền hoặc chùa bằng sơn Ta ( Lọai sơn lấy từ cây Sơn, thường mọc ở trung du Bắc bộ _ Có câu Sơn ăn tùy mặt, Ma bắt tùy người chính là để chỉ cây Sơn này ) hoặc là sơn Bạch Tuyết _ tui không chắc
    vậy hà cớ chi lại ghép nó vô với tranh Đông Hồ ?!
    cho tui can, đừng khoe với mẹ ĐĨ nó chuyện này , nó mà phát hiện ra là chết bỏ BU đấy
    nhìn cái hũ đựng sơn ở tranh trên thì có thể nghĩ là sơn Ta , nhưng cái Lon sắt phía dưới thì đích thị là Sơn Bạch Tuyết rùi !
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 10/03/2005
  9. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    có cái gì không ổn ở đây?! Tranh Đông Hồ là lọai tranh in trên giấy Dó bằng khuôn gỗ có sẵn các lọai hình trên đó ( Cá Chép, ông Trăng Hứng Dừa ... , với một lọai mực đặc biệt được làm từ các cây, lá . , Còn trên đây là cảnh tu bổ , sơn phết lại đình hoặc đền hoặc chùa bằng sơn Ta ( Lọai sơn lấy từ cây Sơn, thường mọc ở trung du Bắc bộ _ Có câu Sơn ăn tùy mặt, Ma bắt tùy người chính là để chỉ cây Sơn này ) hoặc là sơn Bạch Tuyết _ tui không chắc
    vậy hà cớ chi lại ghép nó vô với tranh Đông Hồ ?!
    cho tui can, đừng khoe với mẹ ĐĨ nó chuyện này , nó mà phát hiện ra là chết bỏ BU đấy
    nhìn cái hũ đựng sơn ở tranh trên thì có thể nghĩ là sơn Ta , nhưng cái Lon sắt phía dưới thì đích thị là Sơn Bạch Tuyết rùi !
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 10/03/2005
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới kiếm được cái ảnh phà Vàm Cống, Phà Cần thơ và một cái ảnh chụp ở Châu Đốc

Chia sẻ trang này