1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanbeo13

    tuanbeo13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hì hì trông tên này đầy vẻ hí hửng như đang vớ phải của quý ấy nhỉ, mai phải khoe ngay với mụ vợ nhà tớ mới được
    Rất cảm ơn
    nét ơiCòn cái nào nữa không?
    Được tuanbeo13 sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 12/03/2005
  2. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tui đã đọc đi đọc lại chuyện của bạn Tony _ Guy mấy lần và lấy làm thú vị . Tuổi thơ của tui cũng đã nhiều lần lội sình bắt cá như zậy và tui chắc rằng giờ này , khi cậu đang ở Âchâu , nhưng mùi sình đặc biệt này sẽ là những ấn tượng khó quyên với cậu về nơi cậu đã sanh ra và lớn lên!
    nếu có dịp , nghỉ hè hay nghỉ đông trở về quê nhà, làm 1 chuyến zìa miền tây song nuoc! , thì tui chắc rang ký ức tuổi thơ sẽ lại trở zìa dào dạt trong cậu!
    Chúc bạn nhiều may mắn và thành đạt trong sự nghiệp tu nghiệp của mình
  3. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tui đã đọc đi đọc lại chuyện của bạn Tony _ Guy mấy lần và lấy làm thú vị . Tuổi thơ của tui cũng đã nhiều lần lội sình bắt cá như zậy và tui chắc rằng giờ này , khi cậu đang ở Âchâu , nhưng mùi sình đặc biệt này sẽ là những ấn tượng khó quyên với cậu về nơi cậu đã sanh ra và lớn lên!
    nếu có dịp , nghỉ hè hay nghỉ đông trở về quê nhà, làm 1 chuyến zìa miền tây song nuoc! , thì tui chắc rang ký ức tuổi thơ sẽ lại trở zìa dào dạt trong cậu!
    Chúc bạn nhiều may mắn và thành đạt trong sự nghiệp tu nghiệp của mình
  4. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc các bài viết của các bác viết về những nước đã từng đi và đến mà thấy thèm được đi như các bác quá.
    Không biết trong số các anh chị ở đây có ai đã từng đặt chân đến xứ sở của đất nước Hoa Anh Đào chưa nhỉ, nếu anh chị nào đã đi rồi thì có thể viết 1 bài về đất nước Nhật được không ạ? Em xin cảm ơn nhiều.
  5. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc các bài viết của các bác viết về những nước đã từng đi và đến mà thấy thèm được đi như các bác quá.
    Không biết trong số các anh chị ở đây có ai đã từng đặt chân đến xứ sở của đất nước Hoa Anh Đào chưa nhỉ, nếu anh chị nào đã đi rồi thì có thể viết 1 bài về đất nước Nhật được không ạ? Em xin cảm ơn nhiều.
  6. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây là một bài em đã sưu tầm được, nó giới thiệu về thành phố Osaka của Nhật Bản
    Nếu bạn là du khách đến thăm thành phố Osaka (Nhật Bản), hãy đi vào dịp cuối tháng ba, đầu tháng tư vì đây là thời điểm tốt nhất để du khách có thể cảm nhận được hết vẻ đẹp của Osaka không giống với hầu hết các thành phố khác ở Nhật.
    Tại đây có tòa thành cổ nổi tiếng Osaka-jo (tiếng Nhật ?ojo? có nghĩa là lâu đài) chìm trong biển hoa anh đào (Sakura), một trong những biểu tượng của nước Nhật.
    Hoa anh đào ở đây đẹp nhất so với những vùng còn lại ở Nhật. Du khách sẽ thấy một lâu đài cổ kính nằm gọn trong một rừng hoa, rồi rừng hoa đó lại nằm gọn trong một hồ nước và hồ nước nằm giữa công viên với xa xa bốn phía là các tòa nhà cao tầng.
    Du khách có thể đứng trên tháp cao nhất của tòa lâu đài nhìn ra xung quanh, cảm nhận vẻ đẹp rạng rỡ của tấm thảm hoa trắng hồng, màu xanh của nước và của trời in trên nó...
    Để đến Osaka có nhiều cách. Có thể bay thẳng đến Tokyo rồi đi tàu siêu tốc đến Osaka. Một cách khác là bạn hãy bay thẳng đến Osaka để đáp chuyến bay xuống sân bay Kansai, một nét đẹp của Osaka và là niềm tự hào của Osaka nói riêng và nước Nhật nói chung. Đây là một trong những sân bay to nhất thế giới.
    Sân bay giống như một ốc đảo vì nó được xây dựng trên một vùng đất lấn ra biển của thành phố Osaka. Để đến được đó, hành khách phải đi qua những cây cầu bắc trên biển. Và điều tuyệt vời nhất là khi máy bay bắt đầu rời khỏi sân bay là bạn có thể cảm nhận được sóng biển dưới chân mình. Nếu như khi xây dựng sân bay Hong Kong, người ta phải phá núi. Thì ở đây, khi xây dựng sân bay Kansai, người ta phải lấp biển.
    Với hệ thống điện báo cụ thể, rất chi tiết cùng sự nhiệt tình chỉ dẫn của nhân viên tại sân bay, du khách dễ dàng tìm được một chuyến tàu về trung tâm thành phố khi đến sân bay Kansai.
    Để khám phá đảo Osaka từ các địa điểm ở trung tâm thành phố, du khách nên dùng tàu điện ngầm. Hệ thống tàu điện ngầm có khoảng 6-7 tuyến (được nhận diện bằng các màu sắc khác nhau) lan tỏa đi khắp thành phố. Còn để đi đến những địa điểm ngoại ô khác, bạn nên dùng tàu điện JR (Japan Railway) hoặc các loại tàu điện khác như Kintetsu. Mỗi vé tàu có giá trị trong một ngày, với một tấm bản đồ thành phố và bản đồ các tuyến đường tàu điện ngầm, du khách có thể khám phá Osaka một cách tiết kiệm nhất.
    Osaka có những khu mua sắm nổi tiếng như khu phố Denden nổi tiếng về các sản phẩm điện tử, Namba với quần áo và đồ trang sức và các địa điểm khác như Shin-Osaka, Osaka-ko và tòa nhà cao nhất Osaka, nơi bạn có thể ngắm toàn cảnh Osaka.
    Tiếp theo, du khách có thể dùng các tuyến tàu điện để đi đến các địa điểm ngoại ô hơi xa một chút nhưng cũng nhiều điều thú vị bất ngờ.
    Đến đây du khách không thể bỏ qua việc đi thăm những khu vườn cổ. Khu vườn này không có lối cho du khách vào vì nó nằm giữa một hồ nước. Tuy nhiên, chỉ đi vòng quanh bờ hồ ngắm nhìn khu vườn từ xa với những chú vịt trời đang âu yếm nhau rất lãng mạn hoà cùng phong cảnh thiên nhiên hữu tình cũng đủ làm du khách toại nguyện. Ngoài ra du khách còn có dịp thả hồn trong những khu vườn đặc trưng kiểu Nhật với hoa, lá, hồ nước, cá, chim... Nếu du khách may mắn đến khu vực này vào dịp đầu tháng năm, thì sẽ có dịp tham gia vào một festival, nơi hội tụ của những người chơi hoa cảnh và cây bonsai ở Nhật.
    Nếu chọn đường biển, du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng khung cảnh Osaka nhìn từ phía biển để thấy hết cái đẹp của thành phố này. Lên một tuyến tàu điện ngầm, ngắm tới Osaka mà thẳng tiến. Gần đến nơi, tàu điện không còn ?ongầm? nữa mà nổi lên mặt đất. Từ xa, bạn có thể nhìn thấy một cái tháp treo to nhất ở Nhật.
    Nếu bạn ngồi trên đó, đi hết một vòng cũng mất ít nhất tới 20 phút. Gần hơn một chút, du khách sẽ nhìn thấy thủy cung nơi hội tụ hầu hết các loài cá ở Nhật và biển từ từ hiện ra.
    Một con tàu chiến kiểu cổ bằng gỗ gọi là Santa Maria sẽ phục vụ du khách một chuyến tham quan kỳ thú, ngắm nhìn bến cảng Osaka, thành phố Osaka phía xa cũng như sân bay Kansai.
    Phía bờ đối diện là khu vui chơi, giải trí Universal Studio nơi bạn có thể say sưa trong khung cảnh của các bộ phim nổi tiếng của hãng Universal Studio như phim ?oE.T? , ?oTerminator?, ?oJurassic Park? cũng như thưởng thức các món ăn tuyệt vời như đùi gà hun khói, bắp hấp bơ, xúc xích nướng với wasabi...
    Con đường toàn hoa Sakura ( tính ra Nhật Bản có tất cả 61 loại hoa Sakura)
    [​IMG]
  7. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây là một bài em đã sưu tầm được, nó giới thiệu về thành phố Osaka của Nhật Bản
    Nếu bạn là du khách đến thăm thành phố Osaka (Nhật Bản), hãy đi vào dịp cuối tháng ba, đầu tháng tư vì đây là thời điểm tốt nhất để du khách có thể cảm nhận được hết vẻ đẹp của Osaka không giống với hầu hết các thành phố khác ở Nhật.
    Tại đây có tòa thành cổ nổi tiếng Osaka-jo (tiếng Nhật ?ojo? có nghĩa là lâu đài) chìm trong biển hoa anh đào (Sakura), một trong những biểu tượng của nước Nhật.
    Hoa anh đào ở đây đẹp nhất so với những vùng còn lại ở Nhật. Du khách sẽ thấy một lâu đài cổ kính nằm gọn trong một rừng hoa, rồi rừng hoa đó lại nằm gọn trong một hồ nước và hồ nước nằm giữa công viên với xa xa bốn phía là các tòa nhà cao tầng.
    Du khách có thể đứng trên tháp cao nhất của tòa lâu đài nhìn ra xung quanh, cảm nhận vẻ đẹp rạng rỡ của tấm thảm hoa trắng hồng, màu xanh của nước và của trời in trên nó...
    Để đến Osaka có nhiều cách. Có thể bay thẳng đến Tokyo rồi đi tàu siêu tốc đến Osaka. Một cách khác là bạn hãy bay thẳng đến Osaka để đáp chuyến bay xuống sân bay Kansai, một nét đẹp của Osaka và là niềm tự hào của Osaka nói riêng và nước Nhật nói chung. Đây là một trong những sân bay to nhất thế giới.
    Sân bay giống như một ốc đảo vì nó được xây dựng trên một vùng đất lấn ra biển của thành phố Osaka. Để đến được đó, hành khách phải đi qua những cây cầu bắc trên biển. Và điều tuyệt vời nhất là khi máy bay bắt đầu rời khỏi sân bay là bạn có thể cảm nhận được sóng biển dưới chân mình. Nếu như khi xây dựng sân bay Hong Kong, người ta phải phá núi. Thì ở đây, khi xây dựng sân bay Kansai, người ta phải lấp biển.
    Với hệ thống điện báo cụ thể, rất chi tiết cùng sự nhiệt tình chỉ dẫn của nhân viên tại sân bay, du khách dễ dàng tìm được một chuyến tàu về trung tâm thành phố khi đến sân bay Kansai.
    Để khám phá đảo Osaka từ các địa điểm ở trung tâm thành phố, du khách nên dùng tàu điện ngầm. Hệ thống tàu điện ngầm có khoảng 6-7 tuyến (được nhận diện bằng các màu sắc khác nhau) lan tỏa đi khắp thành phố. Còn để đi đến những địa điểm ngoại ô khác, bạn nên dùng tàu điện JR (Japan Railway) hoặc các loại tàu điện khác như Kintetsu. Mỗi vé tàu có giá trị trong một ngày, với một tấm bản đồ thành phố và bản đồ các tuyến đường tàu điện ngầm, du khách có thể khám phá Osaka một cách tiết kiệm nhất.
    Osaka có những khu mua sắm nổi tiếng như khu phố Denden nổi tiếng về các sản phẩm điện tử, Namba với quần áo và đồ trang sức và các địa điểm khác như Shin-Osaka, Osaka-ko và tòa nhà cao nhất Osaka, nơi bạn có thể ngắm toàn cảnh Osaka.
    Tiếp theo, du khách có thể dùng các tuyến tàu điện để đi đến các địa điểm ngoại ô hơi xa một chút nhưng cũng nhiều điều thú vị bất ngờ.
    Đến đây du khách không thể bỏ qua việc đi thăm những khu vườn cổ. Khu vườn này không có lối cho du khách vào vì nó nằm giữa một hồ nước. Tuy nhiên, chỉ đi vòng quanh bờ hồ ngắm nhìn khu vườn từ xa với những chú vịt trời đang âu yếm nhau rất lãng mạn hoà cùng phong cảnh thiên nhiên hữu tình cũng đủ làm du khách toại nguyện. Ngoài ra du khách còn có dịp thả hồn trong những khu vườn đặc trưng kiểu Nhật với hoa, lá, hồ nước, cá, chim... Nếu du khách may mắn đến khu vực này vào dịp đầu tháng năm, thì sẽ có dịp tham gia vào một festival, nơi hội tụ của những người chơi hoa cảnh và cây bonsai ở Nhật.
    Nếu chọn đường biển, du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng khung cảnh Osaka nhìn từ phía biển để thấy hết cái đẹp của thành phố này. Lên một tuyến tàu điện ngầm, ngắm tới Osaka mà thẳng tiến. Gần đến nơi, tàu điện không còn ?ongầm? nữa mà nổi lên mặt đất. Từ xa, bạn có thể nhìn thấy một cái tháp treo to nhất ở Nhật.
    Nếu bạn ngồi trên đó, đi hết một vòng cũng mất ít nhất tới 20 phút. Gần hơn một chút, du khách sẽ nhìn thấy thủy cung nơi hội tụ hầu hết các loài cá ở Nhật và biển từ từ hiện ra.
    Một con tàu chiến kiểu cổ bằng gỗ gọi là Santa Maria sẽ phục vụ du khách một chuyến tham quan kỳ thú, ngắm nhìn bến cảng Osaka, thành phố Osaka phía xa cũng như sân bay Kansai.
    Phía bờ đối diện là khu vui chơi, giải trí Universal Studio nơi bạn có thể say sưa trong khung cảnh của các bộ phim nổi tiếng của hãng Universal Studio như phim ?oE.T? , ?oTerminator?, ?oJurassic Park? cũng như thưởng thức các món ăn tuyệt vời như đùi gà hun khói, bắp hấp bơ, xúc xích nướng với wasabi...
    Con đường toàn hoa Sakura ( tính ra Nhật Bản có tất cả 61 loại hoa Sakura)
    [​IMG]
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Thi thoảng em lại vào đây quote lại mấy hình Tây Nguyên của Netwalker. Nhẽ ra phải nói lời cảm ơn anh từ ngày anh post cái hình này (17/02/2005), để còn.. xin tiếp. Anh Net hứa kể chuyện đi Tây Nguyên rồi mà mãi chưa kể gì hết, em dài cổ chờ đây. Anh check PM em có chuyện này để inspire câu chuyện Tây Nguyên của anh...
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Thi thoảng em lại vào đây quote lại mấy hình Tây Nguyên của Netwalker. Nhẽ ra phải nói lời cảm ơn anh từ ngày anh post cái hình này (17/02/2005), để còn.. xin tiếp. Anh Net hứa kể chuyện đi Tây Nguyên rồi mà mãi chưa kể gì hết, em dài cổ chờ đây. Anh check PM em có chuyện này để inspire câu chuyện Tây Nguyên của anh...
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào Tigerlily,
    Anh cũng muốn kể lắm nhưng mà cứ mải đi ngó nghiêng suốt
    Em xem tạm chùm ảnh về ngày St. Patrick day nhé!
    Đây là ngày lễ của người Ái Nhĩ Lan ( Irish) đáng lẽ rơi vào ngày 17/3 nhưng họ phải làm vào chủ nhật để thuận tiện và người Ái Nhĩ Lan cũng chỉ đi lễ nhà thờ buổi sáng và buổi chiều tụ tập party thôi nhưng sang đến Mỹ thì được tổ chức rầm rộ thành lễ diễu hành (parade). Lễ diễu hành đầu tiên được tổ chức tại New York vào ngày 17/3/1762.
    Bộ ảnh dưới đây chụp lễ diễu hành ở trên đường Younge Street của Toronto. Đây là con đường dài nhất thế giới theo kỷ lục Guiness, hình như dài gần bằng quãng đường Hà Nội - Sài gòn ( gần được 1900 km) .


    Red- Yellow - Green

    Coming..............

    Irish men
    u?c netwalker s?a vo 12:14 ngy 15/03/2005

Chia sẻ trang này