1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào Tigerlily,
    Anh cũng muốn kể lắm nhưng mà cứ mải đi ngó nghiêng suốt
    Em xem tạm chùm ảnh về ngày St. Patrick day nhé!
    Đây là ngày lễ của người Ái Nhĩ Lan ( Irish) đáng lẽ rơi vào ngày 17/3 nhưng họ phải làm vào chủ nhật để thuận tiện và người Ái Nhĩ Lan cũng chỉ đi lễ nhà thờ buổi sáng và buổi chiều tụ tập party thôi nhưng sang đến Mỹ thì được tổ chức rầm rộ thành lễ diễu hành (parade). Lễ diễu hành đầu tiên được tổ chức tại New York vào ngày 17/3/1762.
    Bộ ảnh dưới đây chụp lễ diễu hành ở trên đường Younge Street của Toronto. Đây là con đường dài nhất thế giới theo kỷ lục Guiness, hình như dài gần bằng quãng đường Hà Nội - Sài gòn ( gần được 1900 km) .


    Red- Yellow - Green

    Coming..............

    Irish men
    u?c netwalker s?a vo 12:14 ngy 15/03/2005
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0


  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0


  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0

    Mr. Green

  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0

    Mr. Green

  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0

    Byebye
    [​IMG]
    See you...
    éu?c netwalker s?a vo 12:22 ngy 15/03/2005
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0

    Byebye
    [​IMG]
    See you...
    éu?c netwalker s?a vo 12:22 ngy 15/03/2005
  8. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    St Patrick''s Day.​
    Như bác @Netwalker đã giới thiệu ở trên, đây là một ngày lễ hội lớn của người Ailen. Thậm chí còn được tổ chức rầm rộ hơn cả ngày quốc khánh. Lễ hội này được tổ chức vào ngày chủ nhật gần nhất trước ngày 17/3 và có quy mô lớn ở những thành phố NewYork, Boston, Chicago (Mỹ), Montreal, Toronto (Canada)... Nguồn gốc của nó gồm 2 sự kiện:
    1. Sự xuất hiện của người Ailen tại Bắc Mỹ:
    Vào những năm đầu thế kỷ 19, sự sa sút về kinh tế cùng nạn đói đã đẩy hàng triệu người Anh, Scotland, Irland rời bỏ quê hương, vượt biển sang Bắc Mỹ nhằm tìm kiếm cuộc sống mới. Chiếm phần lớn trong số đó là người Ailen. Làn sóng di dân này đặt chân lên tỉnh Quebec (Canada) lần đầu tiên khoảng năm 1825. Trung bình mỗi năm, QC tiếp nhận khoảng 30.000 người (2/3 trong số đó là người Ailen). Đông nhất là trong thời kỳ diễn ra nạn đói 1845-1849, khoảng 200.000 người đổ vào QC, riêng năm 1847 là 100.000.
    Cộng đồng người Ailen xuất hiện và lớn mạnh từ đó. Một số chọn Quebec làm nơi sinh sống, một phần lớn thì di chuyển xuống phía nam, định cư tại những thành phố lớn của Mỹ như NY, Boston, Chicago.
    Hiện nay, theo số liệu thống kê thì khoảng 40% người Quebec (quebecois) mang trong mình dòng máu của tổ tiên là người Ailen. Một tỷ lệ khá cao trong một cộng đồng Pháp ngữ. Điều này được lý giải bởi sự tương đồng về mặt văn hoá giữa người Pháp và người Ailen. Họ có cùng những sở thích như nhảy múa, ca hát, thích tổ chức hội hè, nói chuyện về lịch sử, quê hương bản quán. Điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự hoà hợp nòi giống sau này.
    Với sự lớn mạnh về số lượng và chất lượng, người Ailen k0 quên nhắc nhở hậu duệ của mình về cội nguồn mà điển hình là việc tổ chức lễ hội St-Patrick vào ngày 17/3 hàng năm.
    2. Thánh Patrick - con người và huyền thoại của đất nước Ailen
    Tên thật của ông là Patricius Magonus Sucatus, con một gia đình người Anh gốc La mã. Ông sinh khoảng năm 389 tại Scoland (hoặc một vùng phía tây nam VQ Anh). Năm 16 tuổi, ông bị bọn hải tặc bắt cóc, sau đó bị bán cho một lãnh chúa ở Ailen để làm nô lệ trong nhiều năm. Năm 411, ông vượt biển trốn thoát sang Pháp. Tại đây, ông bắt đầu cuộc sống với nhà thờ, học tập và làm lại cuộc đời trong suốt 12 năm. Năm 417, ông trở thành linh mục. Năm 432, được Giáo hoàng tấn phong làm giám mục và cử về Ailen thay thế một người tiền nhiệm vừa qua đời.
    Bấy giờ, tôn giáo ở Ailen do các đạo sĩ cai quản và đạo Thiên chúa còn chưa được phổ biến. Mâu thuẫn về tôn giáo với tầng lớp nắm quyền trong xã hội đã đẩy ông nhiều lần vào tù. Nhưng lần nào ông cũng trốn thoát. Rồi tiếp tục bôn ba khắp xứ Ailen để truyền giáo, đào tạo các tông đồ, thành lập các tu viện, nhà thờ và quy đạo dân chúng theo Thiên chúa.
    Ông mất ngày 17 tháng 3 năm 461 tại DownPatrick. Vì sự phục vụ tận tâm của mình, ông đã được nhà thờ phong Thánh và người Ailen đã coi ông như huyền thoại của quê hương mình.
    Ngày nay, người Ailen ở khắp nơi trên TG đều tổ chức ăn mừng lễ hội St Patrick vào ngày 17/3 như một sự tự hào về nguồn gốc của mình. Thời gian này cũng trùng với sự ấm áp của thời tiết nên các nơi coi nó như Lễ hội mùa xuân, đánh dấu sự xanh tươi trở lại của cây cỏ. Màu xanh lá (green) cũng là màu đặc trưng của lễ hội St - Patrick.
    Mời các bạn xem một số hình ảnh về St - Patrick''''''''s Day 2005 diễn ra tại Montreal. Lễ hội ở đây lớn thứ 4 ở Bắc Mỹ, sau NY, Boston và Chicago.
    Xuất hiện nhiều nhất là những trang phục cổ truyền (váy) của người Ailen với chiếc kèn túi (bag pipe)
    Được Atkinson sửa chữa / chuyển vào 06:14 ngày 16/03/2005
  9. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    St Patrick''s Day.​
    Như bác @Netwalker đã giới thiệu ở trên, đây là một ngày lễ hội lớn của người Ailen. Thậm chí còn được tổ chức rầm rộ hơn cả ngày quốc khánh. Lễ hội này được tổ chức vào ngày chủ nhật gần nhất trước ngày 17/3 và có quy mô lớn ở những thành phố NewYork, Boston, Chicago (Mỹ), Montreal, Toronto (Canada)... Nguồn gốc của nó gồm 2 sự kiện:
    1. Sự xuất hiện của người Ailen tại Bắc Mỹ:
    Vào những năm đầu thế kỷ 19, sự sa sút về kinh tế cùng nạn đói đã đẩy hàng triệu người Anh, Scotland, Irland rời bỏ quê hương, vượt biển sang Bắc Mỹ nhằm tìm kiếm cuộc sống mới. Chiếm phần lớn trong số đó là người Ailen. Làn sóng di dân này đặt chân lên tỉnh Quebec (Canada) lần đầu tiên khoảng năm 1825. Trung bình mỗi năm, QC tiếp nhận khoảng 30.000 người (2/3 trong số đó là người Ailen). Đông nhất là trong thời kỳ diễn ra nạn đói 1845-1849, khoảng 200.000 người đổ vào QC, riêng năm 1847 là 100.000.
    Cộng đồng người Ailen xuất hiện và lớn mạnh từ đó. Một số chọn Quebec làm nơi sinh sống, một phần lớn thì di chuyển xuống phía nam, định cư tại những thành phố lớn của Mỹ như NY, Boston, Chicago.
    Hiện nay, theo số liệu thống kê thì khoảng 40% người Quebec (quebecois) mang trong mình dòng máu của tổ tiên là người Ailen. Một tỷ lệ khá cao trong một cộng đồng Pháp ngữ. Điều này được lý giải bởi sự tương đồng về mặt văn hoá giữa người Pháp và người Ailen. Họ có cùng những sở thích như nhảy múa, ca hát, thích tổ chức hội hè, nói chuyện về lịch sử, quê hương bản quán. Điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự hoà hợp nòi giống sau này.
    Với sự lớn mạnh về số lượng và chất lượng, người Ailen k0 quên nhắc nhở hậu duệ của mình về cội nguồn mà điển hình là việc tổ chức lễ hội St-Patrick vào ngày 17/3 hàng năm.
    2. Thánh Patrick - con người và huyền thoại của đất nước Ailen
    Tên thật của ông là Patricius Magonus Sucatus, con một gia đình người Anh gốc La mã. Ông sinh khoảng năm 389 tại Scoland (hoặc một vùng phía tây nam VQ Anh). Năm 16 tuổi, ông bị bọn hải tặc bắt cóc, sau đó bị bán cho một lãnh chúa ở Ailen để làm nô lệ trong nhiều năm. Năm 411, ông vượt biển trốn thoát sang Pháp. Tại đây, ông bắt đầu cuộc sống với nhà thờ, học tập và làm lại cuộc đời trong suốt 12 năm. Năm 417, ông trở thành linh mục. Năm 432, được Giáo hoàng tấn phong làm giám mục và cử về Ailen thay thế một người tiền nhiệm vừa qua đời.
    Bấy giờ, tôn giáo ở Ailen do các đạo sĩ cai quản và đạo Thiên chúa còn chưa được phổ biến. Mâu thuẫn về tôn giáo với tầng lớp nắm quyền trong xã hội đã đẩy ông nhiều lần vào tù. Nhưng lần nào ông cũng trốn thoát. Rồi tiếp tục bôn ba khắp xứ Ailen để truyền giáo, đào tạo các tông đồ, thành lập các tu viện, nhà thờ và quy đạo dân chúng theo Thiên chúa.
    Ông mất ngày 17 tháng 3 năm 461 tại DownPatrick. Vì sự phục vụ tận tâm của mình, ông đã được nhà thờ phong Thánh và người Ailen đã coi ông như huyền thoại của quê hương mình.
    Ngày nay, người Ailen ở khắp nơi trên TG đều tổ chức ăn mừng lễ hội St Patrick vào ngày 17/3 như một sự tự hào về nguồn gốc của mình. Thời gian này cũng trùng với sự ấm áp của thời tiết nên các nơi coi nó như Lễ hội mùa xuân, đánh dấu sự xanh tươi trở lại của cây cỏ. Màu xanh lá (green) cũng là màu đặc trưng của lễ hội St - Patrick.
    Mời các bạn xem một số hình ảnh về St - Patrick''''''''s Day 2005 diễn ra tại Montreal. Lễ hội ở đây lớn thứ 4 ở Bắc Mỹ, sau NY, Boston và Chicago.
    Xuất hiện nhiều nhất là những trang phục cổ truyền (váy) của người Ailen với chiếc kèn túi (bag pipe)
    Được Atkinson sửa chữa / chuyển vào 06:14 ngày 16/03/2005
  10. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    (Continued)
    The sound of Saint Patrick''s Day
    Được Atkinson sửa chữa / chuyển vào 06:19 ngày 16/03/2005

Chia sẻ trang này