1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moitinh

    moitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Linhevil dạo này đằm thắm lắm, chẳng như cái hồi ''thấy ma là tu.t quần ra đa´ i'' nữa, theo như logic thì got a job rồi muốn settle down hả. Đợt này ra tranh cử chị véo cho Evil một phiếu nhá. Tiếp đi, đang phê ...
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng sáng nay trong lúc ngồi nghe Velvet Under ground hát bài Sunday morning, khi bản nhạc cất lên với tiếng đàn hộp quay tay thánh thót tíc tắc, trong trẻo... LE có 1 í tưởng phun ra trong đầu.
    Các bác ai cũng đã đi nhiều nơi nhưng đi đâu cũng phải trở về cái chỗ đặt lưng yêu quí của mình. Mời các bác nghía 1 mảnh đất lạ mà chưa có bác nào từng đặt chân đến, tuy nhiên ngành du lịch ở đây chưa phát triển lắm nên các dịch vụ kèm theo còn hạn chế he he
    Đây là mảnh đất có diện tích 4m2 được khẳng định chủ quyền của 1 kẻ lượt phượt có tên là LinhEvil. Mời các bác đến thăm phòng em... nơi trú chân sau những chuyến đi.
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng sáng nay trong lúc ngồi nghe Velvet Under ground hát bài Sunday morning, khi bản nhạc cất lên với tiếng đàn hộp quay tay thánh thót tíc tắc, trong trẻo... LE có 1 í tưởng phun ra trong đầu.
    Các bác ai cũng đã đi nhiều nơi nhưng đi đâu cũng phải trở về cái chỗ đặt lưng yêu quí của mình. Mời các bác nghía 1 mảnh đất lạ mà chưa có bác nào từng đặt chân đến, tuy nhiên ngành du lịch ở đây chưa phát triển lắm nên các dịch vụ kèm theo còn hạn chế he he
    Đây là mảnh đất có diện tích 4m2 được khẳng định chủ quyền của 1 kẻ lượt phượt có tên là LinhEvil. Mời các bác đến thăm phòng em... nơi trú chân sau những chuyến đi.
  4. vuanh71

    vuanh71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    147
    Anh mày có bị coi là khách du lịch khổng
  5. vuanh71

    vuanh71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    147
    Anh mày có bị coi là khách du lịch khổng
  6. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    bạn cho hỏi là xin visa ở đâu? thủ tục xin có dễ không? giá cả, tiền nong như thế nào và diện được miễn giảm visa thì phải cần có những điều kiện gì?
    Cám ơn bạn nhiều.
  7. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    bạn cho hỏi là xin visa ở đâu? thủ tục xin có dễ không? giá cả, tiền nong như thế nào và diện được miễn giảm visa thì phải cần có những điều kiện gì?
    Cám ơn bạn nhiều.
  8. tittu

    tittu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn LinhEvil này giống mình, trông cây gì chết cây đấy Nếu chăm chỉ tưới tắm chăm sóc lắm, thì nó cũng chỉ lẻo nghẻo như cái cây trên bàn của bạn thôi...
  9. tittu

    tittu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn LinhEvil này giống mình, trông cây gì chết cây đấy Nếu chăm chỉ tưới tắm chăm sóc lắm, thì nó cũng chỉ lẻo nghẻo như cái cây trên bàn của bạn thôi...
  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Cái phòng bé tí của em rất chi là lổn nhổn, đấy là em mới giới thiệu 2 bờ tường tới các bác thôi ạ... Bác nào rảnh rỗi cứ đến em cấp Visa từ cửa miễn phí chỉ phải nộp 1000 cho bà gửi xe thôi.
    Còn cái cây còi cọc thì đúng là nó còi thật nó đã sống được 6 năm rồi đấy ạ, khoẻ phết nhá, hồi đầu nó xum xuê um tùm bây giờ còn lèo tèo 5 cành và khoảng 14 cái lá... he he...
    Để chuộc lỗi đã câu giờ các bác qúa bộ qua mảnh đất nhà em, em bù lại bằng 1 cái ảnh ngọn núi 4000m tại Indonexia, tên là Kinabalu
    Ngọn Kota Kinabalu cao hơn 4000m và yêu cầu 1 sức khoẻ rèn luyện trong 1 thời gian dài mới đủ sức trải qua 1 chuyến trekking 3 ngày từ chân lên đỉnh. Tất nhiên đây là 1 chuyến đi tốn kém nhưng đáng đồng tiền, các bác sẽ được thưởng thức sự thay đổi của thực vật và cảnh vật từ chân núi, lên đến lưng chừng núi với những rẻo cây co quắp và cuối cùng là đỉnh núi lởm chởm dốc đứng lạnh lẽo quanh năm, tiệt kô có cái cây nào.
    Ai khoẻ nhào vô đi ạ:
    Đây là đỉnh núi khi chúng em trèo lên vào lúc bình minh
    Đây là overview của núi
    Đây là nhóm leo núi của em đang mệt phờ phạc ngồi trên đỉnh thở như ngáp ruồi.
    Khi nào có time nhất định sẽ giới thiệu chi tiết tour này tới các bác cùng cực kì nhiều ảnh ọt.

Chia sẻ trang này