1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Cái phòng bé tí của em rất chi là lổn nhổn, đấy là em mới giới thiệu 2 bờ tường tới các bác thôi ạ... Bác nào rảnh rỗi cứ đến em cấp Visa từ cửa miễn phí chỉ phải nộp 1000 cho bà gửi xe thôi.
    Còn cái cây còi cọc thì đúng là nó còi thật nó đã sống được 6 năm rồi đấy ạ, khoẻ phết nhá, hồi đầu nó xum xuê um tùm bây giờ còn lèo tèo 5 cành và khoảng 14 cái lá... he he...
    Để chuộc lỗi đã câu giờ các bác qúa bộ qua mảnh đất nhà em, em bù lại bằng 1 cái ảnh ngọn núi 4000m tại Indonexia, tên là Kinabalu
    Ngọn Kota Kinabalu cao hơn 4000m và yêu cầu 1 sức khoẻ rèn luyện trong 1 thời gian dài mới đủ sức trải qua 1 chuyến trekking 3 ngày từ chân lên đỉnh. Tất nhiên đây là 1 chuyến đi tốn kém nhưng đáng đồng tiền, các bác sẽ được thưởng thức sự thay đổi của thực vật và cảnh vật từ chân núi, lên đến lưng chừng núi với những rẻo cây co quắp và cuối cùng là đỉnh núi lởm chởm dốc đứng lạnh lẽo quanh năm, tiệt kô có cái cây nào.
    Ai khoẻ nhào vô đi ạ:
    Đây là đỉnh núi khi chúng em trèo lên vào lúc bình minh
    Đây là overview của núi
    Đây là nhóm leo núi của em đang mệt phờ phạc ngồi trên đỉnh thở như ngáp ruồi.
    Khi nào có time nhất định sẽ giới thiệu chi tiết tour này tới các bác cùng cực kì nhiều ảnh ọt.
  2. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Híc, chạy theo chân chị LinhEvil xem ảnh cũng mệt phờ cả hơi tai .. Chị post tiếp ảnh đi Campuchia đi, rồi cả thêm ảnh của mảnh đất bí ẩn chưa ai đặt chân tới nữa :P Đợt lang thang rồi em có để ý tìm ảnh tranh tuờng cho chị, nhưng mờ chả biết đâu mất rồi :((
  3. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Híc, chạy theo chân chị LinhEvil xem ảnh cũng mệt phờ cả hơi tai .. Chị post tiếp ảnh đi Campuchia đi, rồi cả thêm ảnh của mảnh đất bí ẩn chưa ai đặt chân tới nữa :P Đợt lang thang rồi em có để ý tìm ảnh tranh tuờng cho chị, nhưng mờ chả biết đâu mất rồi :((
  4. moitinh

    moitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Kính các anh các chị !
    Kể từ ngày Box ta rục rịch thay máu đến việc mod CaoSơn gác gươm qui ẩn thì quả thật vui thì vẫn vui, đông thì vẫn đông nhưng đúng là cứ thấy thiếu thiếu cái gì. Hôm rồi thấy CaoSơn có ghé vụ Fansipan lập tức bị túm lại đánh hội đồng mà chả thấy ai chạy ra đỡ hộ - đời quả có lúc bạc thay.
    Tớ đôi khi cũng tính ham chơi, lang thang bên Bắc Âu vớ được cái này, đọc xong cứ ngỡ văn CS. Xét thấy bài viết cũng có tính xây dựng nên đã xin phép tác giả để post vào đây. Anh em nào có ý muốn xem trọn bộ thì tham khảo link nhé.
    http://www.ttvnol.com/BacAu/495947/trang-1.ttvn
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Cuối tuần ở HEINOLA ! - By e9​
    Pekka gọi điện bảo ''''Dạo này tao thấy tao cùn cùn thế nào í''''. Anh bảo '''' Ừ, lâu không xài là nó cùn thật'''' tiện thể té nước theo mưa doa thêm một câu ''''mà để lâu nữa e teo hẳn cho coi''''. Pekka bảo '''' Có khi thế thật, cuối tuần này đi lấy cảm hứng nhá, có mẫu rồi, 2 em đẹp lắm''''. Anh Ok một cách hào hứng.Gì chứ cứ đi là sướng rồi, chả cần có phải cảm hứng hay không, mà nghĩ cho cùng mình cũng làm cái chó gì nghệ thuật đâu mà phải lấy cảm hứng, đi cho vui.
    Đúng hẹn, Pekka phầm phập phi tới. Từ xa anh đã nghe tiếng nhạc trên xe đập uỳnh uỳnh. Bọn thanh niên PL có một kiểu đú rất đĩ là bật nhạc cực to (thường là mấy loại hiphop uốn éo) rồi mở kính xe và phóng bạt mạng. Pekka tuổi thì cũng đã cứng cứng nhưng vốn cái máu nghệ sĩ nên có dịp là cái độ đú nó cứ ứ lên mà hôm nay anh đồ chừng gã cũng táng vài quai lấy khí thế rồi nên chuyện nhạc nhẽo anh cũng chẳng cho là lạ. Pekka vung tay chào anh như một chiến binh thực thụ, anh mở cửa tót vào xe. Nào đi !
    Pekka, 29 tuổi - nghệ sĩ - photographer. Cùng building với anh, sát vách nhưng khác phòng. Một lần anh thấy hắn vác máy lọ mọ, anh lại bắt chuyện thấy hắn than thở '''' Biết bao giờ tao mới có được tác phẩm của đời mình '''' . Anh cũng chả biết khuyên thế nào, bảo '''' Làm tí nhá, biết đâu lại nên chuyện '''' Pekka bảo, ?~ Mày về phòng tao, có cái này chắc mày thích'''' Rồi anh thấy hắn lôi ra nguyên một con gà già. Anh hỏi, '''' Ai dậy ăn gà già thế '''' hắn cười, nhe nhởn chỉ vào chai Vodka. Anh đã quen Pekka như thế.
    Pekka phi ầm ầm ra highway, ngó ra ngoài trời anh thấy tuyết phần phật rơi vội bảo '''' Mày đừng chạy quá 180 đấy nhá '''' Pekka cười, ''''OK không như lần trước đâu, hôm nay tao chỉ chạy dưới 140 thôi''''. Pekka đưa cho anh chai Magic Ice, bảo anh làm vài ngụm cho máu, như để tăng thêm độ sướng hắn ngửa cổ tu một hơi rõ dài. Anh thì chịu, beeer còn tu được chứ Vodka mà dốc kiểu đấy thì đi hẳn, anh bảo ''''OK, slow down''''.
    Nơi bọn anh đến hôm nay là Heinola, một TP cách nơi anh ở chừng hơn 1h đồng hồ về phía Bắc. Những ngày mùa đông Phần Lan cứ nghe chuyện ngược phía Bắc là anh hoảng, thực sự, nhưng hôm nay tự dưng lại thấy hứng hứng, chả biết thế nào. Anh thỉnh thoảng cũng hay xem mấy cái phim Mỹ, kiểu gì thì kiểu cứ lúc nào xe chạy ra highway là bọn dân Mỹ lại bật nhạc rồi tẹt ga tẹt số mà lướt. Anh lục trong đống đĩa của Pekka thấy ngay một cái CCR. Hí hí, sướng nhá. Anh đút vào làm ngay một quả hết sức quằn quại ''''Roll it on the river''''. Thắt cái dây an toàn, dựa lưng vào thành ghế, tay giữ cái chai Vodka mà đầu cũng thấy giần giật y như dân cắn thuốc. Ừ, ở đời sướng chắc cũng đến thế.
    Xe chạy trên highway, anh nhìn ra ngoài. Đâu đâu cũng tuyết, khắp nơi chỉ thấy ngằn ngặt một mầu trắng. Trắng đến man dại. Ngày trước mấy thằng bạn đã dọa anh sẽ mù mầu nếu sống hết một mùa đông ở đây, anh thì chả tin, cho là chúng nó bốc phét, giờ ngẫm thấy cũng có lí. Anh biết ở đâu có mùa đông là ở đó lạnh, nhưng lạnh theo kiểu Phần Lan thì đặc biệt quá. Anh thấy tuyết phủ kín mái nhà, cầu thang, ghế đá, tuyết ngập cả làng, những ngôi làng nhỏ mà anh thấy trên highway, tuyết đầy lên những hồ nước đóng băng ? Chả có chỗ nào là không có tuyết cả. Công bằng mà nói với dân nhiệt đới, anh cũng đã buột mồm lên mà khen: Đẹp thật - quá thần thoại.
    Bọn anh đến Heinola chừng 11h trưa. Tuyết ngập tràn thành phố nhưng lại có nắng.
    ''''Hay đấy '''' Pekka bảo, anh ậm ừ, nắng hay không thì cũng ảnh hưởng miẹ gì đâu - anh đâu có đến đây để sáng tác. Nhưng thấy Pekka hùng hục khí thế, anh cũng vui vui. Có khi đi với anh hắn lại được việc.
    Pekka cho xe chạy vòng vòng tìm chỗ pack. Anh thấy tuyết đã ngừng rơi nhưng chả thấy cái xe cào tuyết nào cả. Chắc dọn không kịp nên mấy bố nản. Rất ít người ngoài phố. Cuối tuần dân tình ngồi nhà uống Vodka hoặc '''' tìm cảm hứng'''' chứ không rồ như bọn anh - chạy gần trăm cây số đi sáng tác. Pekka pack xe, bọn anh đi bộ chừng 5 phút, loanh quanh qua một con dốc nhỏ rồi bấm chuông một cái biệt thự 2 tầng rất đẹp. Đấy là nơi Pekka và anh '''' sáng tác''''.
    Chủ nhà là Tina, bạn Pekka từ hồi high school. Anh giật mình, Tina đẹp quá. Đời mình anh cũng đã lang thang nhiều nơi, cũng đã tiếp xúc với nhiều gái được cho là đẹp nhưng đẹp như Tina thì quả là hiếm. Nàng bận một chiếc váy dài rất điệu đàng, chiếc áo bó sát lộ những đường cong rất gợi cảm. Mái tóc nàng vàng ánh lên thật rực rỡ mà ấm áp. Da trắng, mắt xanh, môi hồng, mi cong dầy. Dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh, quả thật là hấp dẫn vô cùng. Tina ôm rất chặt và hôn anh ba cái theo đúng kiểu truyền thống của người Phần Lan. Ở nàng có một mùi thơm gì đó rất dễ chịu, anh cho là trầm. Chắc chỉ có trầm mới có mùi hương như thế. Quả thật lúc đó anh thấy mình lúng túng và tay chân bỗng trở nên thừa thãi. Anh nghĩ thầm, ừ, cảm hứng đây, có lí quá.
    Tina mang cho bọn anh mỗi đữa một cốc cafe. Đang lạnh được cốc cafe quả là nhất, anh vừa hít hà vừa vừa ngất ngây cái cảm giác vừa rồi bỗng thấy mình lẩn thẩn. Miẹ nửa đời người rồi nào biết thế nào là khôn dại. Mới ôm được người đẹp một cái hồn vía đã lên mây. Thế mới thấy anh hùng khó qua ải mỹ nhân - các cụ dậy cấm có bỏ đi chữ nào.
    Tina dẫn anh đi thăm quan quanh ngôi biệt thự trong lúc chờ Sonea (cảm hứng khác của Pekka) tới. Đó là một biệt thự nhỏ 2 tầng rất đẹp. Phòng khách khá rộng, có một quầy bar nhỏ. Phía trong có bể bơi mini, phòng sauna và một bàn bi-a cực xịn. Tầng 2 được chia làm nhiều phòng nhỏ, gồm phòng đọc, phòng tập nhạc, nhiều phòng ngủ, ban công. Một biệt thự tuy không thật lớn nhưng được thiết kế rất hợp lý đầy sức cuốn hút và dĩ nhiên cả cô chủ của ngôi biệt thự ấy nữa. Cứ nghĩ đến là anh đã thấy mê rồi.
    Tina nhìn anh lạ lắm, nàng hỏi '''' Bạn từ đâu đến'''', anh bảo '''' Việt Nam'''' nàng ồ lên '''' Chắc anh bắn súng phải tài lắm, anh có hay đi hay đi săn không ?''''. Anh phải mất một lúc để giải thích cho nàng hiểu, đúng là chiến tranh ở Việt Nam thì liên miên hàng thế kỷ nhưng không phải ai cũng biết bắn súng. Anh cũng hay đi săn nhưng anh chỉ bắn khi đã bắt được con mồi, và nếu nàng thích anh sẽ cho nàng thấy khả năng bắn súng của anh, đảm bảo rất chuẩn xác, hiệu quả và chắc nàng sẽ rất thích. Nàng đỏ mặt rồi phá lên cười xấu hổ. Nàng cười mà ánh mắt cũng cười, quả thật nàng rất đẹp.
    Sonea đến, bắt tay làm quen rồi bọn anh vào việc rất nhanh. Pekka lung xung bố trí bối cảnh, đạo diễn ánh sáng, vũ điệu...nói chung rặt một thứ chuyên ngành hết sức trừu tượng. Bọn anh dàn cảnh từ phòng khách đến quầy bar, bể bơi rồi phòng đọc, ngoài ban công... Tổng thiệt hại của Pekka là 12 cuộn phim trong vòng có 3 tiếng đồng hồ. Bọn anh cũng phi ra ngoài tác nghiệp vài quả với tuyết nhưng thấy Pekka nhăn nhăn mũi xem chừng có vẻ không được vừa ý, dẫu sao sơri trong nhà cũng đã quá mỹ mãn - đấy là Pekka nhận xét thế.
    ......
    Bọn anh cùng ăn trưa ngoài nhà hàng của Ý. Tina rất thích spagheti còn anh thì táng hẳn một cái Piza to vật. Nhìn bảng giá 12 £ tuy cũng hết sức đau lòng xót ruột nhưng anh chợt nghĩ đến chuyện '''' Khổng Minh gạt lệ chém Mã Tốc'''' nên anh cũng tự an ủi. Biết đâu được, cần thì phải chém thôi. Nghĩ vậy nên anh ăn uống rất chi là thoải mái và ngon miệng, lâu lâu đập phá một trận cũng sướng.
    Pekka và Sonea thì có vẻ đã dính nhau lắm rồi. Hai đứa cứ xoắn lấy nhau khiến anh đến phát ngượng. Dẫu sao thì văn hóa Tây anh cũng chưa thẩm thấu được hết. Nhưng đấy là việc của hai đứa, anh chả dây, lại bảo lắm chuyện. Sau bữa trưa, Sonea kéo Pekka đi đâu đó anh không tiện hỏi. Tina nói nàng muốn về nhà. Anh chẳng dại gì mà không tóm lấy cơ hội được trò chuyện tiếp với nàng, đời mấy khi đã được rong rêu cùng người đẹp.
    Bọn anh ra ban công ngắm tuyết, nàng bảo năm nay tuyết nhiều hơn mọi năm nhưng không thật trắng. Anh nói với nàng về cảm xúc của mình khi lần đầu thấy tuyết, về nỗi nhớ nhà của kẻ xa quê, về những sự khác biệt trong văn hóa lối sống, về chuyện con trâu, cây lúa ở Việt Nam. Nàng thích lắm, anh không nghĩ là chuyện của anh lại cuốn hút nàng đến vậy. Nàng nói nàng rất yêu Việt Nam, nhưng chỉ biết đến Việt Nam qua chiến tranh, hình ảnh người phụ nữ ngực trần cho con bú với cây súng trên vai lúc cúi lưng cấy lúa. Nàng muốn một lần được đến Việt Nam. Anh cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của nàng. Anh tin là nàng nói thật
    Bọn anh xuống nhà, Tina vào trong mang ra 2 cây cơ kéo anh lại phía bàn Bi-a. Nàng xếp bóng toan phá trước, anh chặn lại bảo '''' Chơi không thì chán, có thưởng mới vui '''' Nàng ngây ngây chớp đôi mắt xanh thăm thẳm nhìn anh rồi mang ra một chai Kosskenkorva loại 49% cỡ lớn đặt lên bar bảo anh '''' Thắng thì được uống ''''.
    Anh vui vẻ, cuộc chơi bắt đầu. Nàng đòi chơi 9 bóng, quả thật tay cơ của nàng rất điệu nghệ. Cách nàng cầm cơ làm anh liên tưởng đến những ngọc nữ múa kiếm trong chuyện của Kim Dung, rất nhẹ nhàng mà tinh tế. Anh đã phải trầm trồ trước những pha điều cái của nàng, những cú dứt điểm cực kỳ điệu nghệ. Séc đầu nàng thắng.
    Nàng rót đầy 2 ly 20 ml, nàng cầm một rồi đưa cho anh một. Nàng nhìn anh với vẻ ngạo nghễ của người thắng cuộc bảo '''' Ly này chúng ta cùng cạn, mừng cho sự gặp gỡ trước đã '''' rồi ngửa cổ uống cạn. Anh cũng cạn.
    Anh bắt đầu thấy cay cú. Sang Sec thứ hai anh chơi rất tập trung, phải quên tất cả, phải quên là nàng đẹp, nàng quyết rũ chỉ cách đó thì mới có thể chiến thắng - anh tự nhủ. Những đường cơ của anh đã bắt đầu mạch lạc hơn và thuyết phục hơn. Anh thắng ở Séc thứ 2.
    Anh rót đầy 2 ly 20ml, cầm một rồi đưa cho nàng một. Nàng nhìn anh không còn vẻ ngạo nghễ của người thắng cuộc, anh bảo '''' Ly này chúng ta cùng cạn, mừng cho sự gặp gỡ '''' rồi ngửa cổ uống cạn. Nàng cũng cạn
    Nàng xếp bóng, anh phá. Nàng thắng và rót đầy 2 ly 20ml, nàng cầm một rồi đưa cho anh một. Nàng nhìn anh với vẻ ngạo nghễ của người thắng cuộc bảo '''' Ly này chúng ta cùng cạn, mừng cho một ngày cuối tuần vui vẻ '''' rồi ngửa cổ uống cạn. Anh cũng cạn.
    Anh xếp bóng, nàng phá. Anh thắng và rót đầy 2 ly 20ml, cầm một rồi đưa cho nàng một. Nàng nhìn anh không còn vẻ ngạo nghễ của người thắng cuộc, anh bảo '''' Ly này chúng ta cùng cạn, mừng cho một sự khởi đầu tuyệt diệu '''' rồi ngửa cổ uống cạn. Nàng cũng cạn.
    Nàng xếp bóng, anh phá. Nàng thắng và rót đầy 2 ly 20ml, nàng cầm một rồi đưa cho anh một. Nàng nhìn anh với vẻ ngạo nghễ của người thắng cuộc bảo '''' Ly này chúng ta cùng cạn, anh chơi rất có nghề '''' rồi ngửa cổ uống cạn. Anh cũng cạn.
    Anh xếp bóng, nàng phá. Anh thắng và rót đầy 2 ly 20 ml...
    Anh bắt đầu thấy chênh chênh, tự dưng bao hứng thú ở đời bỗng chộn rộn dồn ứ vào một khoảnh khắc này. Ngẫm bảo ở đời chiến tranh, quyền lực, đấm đá, giành giật này nọ suy cho cùng thì cũng là vì rượu ngon và gái đẹp, không có những gì mình thích thì chi bằng hãy thích những gì mình có, sao cứ phải tranh đấu làm chi cho mệt, nhìn sang anh thấy nàng cũng bắt đầu đu đưa. Nàng chỉnh nhạc, anh hơi bất ngờ vì nàng chọn cổ điển. Anh bỏ cơ, dìu nàng đi trong điệu tango đầy ngẫu hứng, nàng cười thật tươi tỏ vẻ thích lắm. Anh cũng cảm nhận máu trong cơ thể mình bắt đầu giần giật.
    Nàng bật Sauna, tắt điện. Bọn anh ùa vào phòng, naked như hai đứa trẻ. Ánh sáng mờ mờ, không gian loang loáng. Anh và nàng ngồi đối diện nhau, ở giữa là nồi nước mồi. Xèo một cái, hơi nóng bốc lên, anh lại thấy khí huyết mình đảo lộn hết cả. Nóng, chỗ nào cũng nóng.
    Nàng bật của kéo anh ra ngoài, nàng vùi mình vào tuyết, anh cũng đổ sập xuống. Nàng nhìn anh hỏi nhỏ '''' Em đẹp chứ?''''
    Ờ, lúc ấy, ...anh chỉ nhớ, nàng rót đầy 2 ly 20ml, nàng cầm một rồi đưa cho anh một...mà đẹp hay không thì lại sang một chuyện khác mất rồi nhở, mà chuyện khác thì lại phải để hôm khác kể chứ, anh dừng lại đây thôi.
    Sáng hôm sau anh mới thấy Pekka đưa Sonea về. Thấy hai đứa nhìn nhau rúc ra rúc rích. Pekka bảo anh '''' Có lẽ tao sờ thấy tác phẩm của tao rồi, mày ở lại đây mai đi Lapland với bọn tao nhá'''', anh bảo '''' Tao còn một present sáng thứ hai, không đi được, bọn mày cứ đi rồi nhớ cho tao xem tác phẩm của mày là được ''''. Anh vào trong từ biệt Tina, nàng vẫn đẹp và vẫn rất nồng nàn. Pekka chở anh ra nhà ga. Anh lên xe lúc tuyết ngập tràn thành phố, chui cả vào giầy và cổ áo lép nha lép nhép. Xe chạy, anh nhìn ra phía ngoài vẫn chỉ thấy một mầu trắng xóa. Anh nghĩ bụng bảo, Ừ, đúng là người nghệ sĩ rất cần cảm hứng để có được những tác phẩm thực thụ, nhưng đôi khi chỉ là cảm hứng vẫn có thể tạo ra được những tác phẩm nghệ thuật để đời cho dù anh chẳng phải là nghệ sĩ đi chăng nữa.
  5. moitinh

    moitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Kính các anh các chị !
    Kể từ ngày Box ta rục rịch thay máu đến việc mod CaoSơn gác gươm qui ẩn thì quả thật vui thì vẫn vui, đông thì vẫn đông nhưng đúng là cứ thấy thiếu thiếu cái gì. Hôm rồi thấy CaoSơn có ghé vụ Fansipan lập tức bị túm lại đánh hội đồng mà chả thấy ai chạy ra đỡ hộ - đời quả có lúc bạc thay.
    Tớ đôi khi cũng tính ham chơi, lang thang bên Bắc Âu vớ được cái này, đọc xong cứ ngỡ văn CS. Xét thấy bài viết cũng có tính xây dựng nên đã xin phép tác giả để post vào đây. Anh em nào có ý muốn xem trọn bộ thì tham khảo link nhé.
    http://www.ttvnol.com/BacAu/495947/trang-1.ttvn
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Cuối tuần ở HEINOLA ! - By e9​
    Pekka gọi điện bảo ''''Dạo này tao thấy tao cùn cùn thế nào í''''. Anh bảo '''' Ừ, lâu không xài là nó cùn thật'''' tiện thể té nước theo mưa doa thêm một câu ''''mà để lâu nữa e teo hẳn cho coi''''. Pekka bảo '''' Có khi thế thật, cuối tuần này đi lấy cảm hứng nhá, có mẫu rồi, 2 em đẹp lắm''''. Anh Ok một cách hào hứng.Gì chứ cứ đi là sướng rồi, chả cần có phải cảm hứng hay không, mà nghĩ cho cùng mình cũng làm cái chó gì nghệ thuật đâu mà phải lấy cảm hứng, đi cho vui.
    Đúng hẹn, Pekka phầm phập phi tới. Từ xa anh đã nghe tiếng nhạc trên xe đập uỳnh uỳnh. Bọn thanh niên PL có một kiểu đú rất đĩ là bật nhạc cực to (thường là mấy loại hiphop uốn éo) rồi mở kính xe và phóng bạt mạng. Pekka tuổi thì cũng đã cứng cứng nhưng vốn cái máu nghệ sĩ nên có dịp là cái độ đú nó cứ ứ lên mà hôm nay anh đồ chừng gã cũng táng vài quai lấy khí thế rồi nên chuyện nhạc nhẽo anh cũng chẳng cho là lạ. Pekka vung tay chào anh như một chiến binh thực thụ, anh mở cửa tót vào xe. Nào đi !
    Pekka, 29 tuổi - nghệ sĩ - photographer. Cùng building với anh, sát vách nhưng khác phòng. Một lần anh thấy hắn vác máy lọ mọ, anh lại bắt chuyện thấy hắn than thở '''' Biết bao giờ tao mới có được tác phẩm của đời mình '''' . Anh cũng chả biết khuyên thế nào, bảo '''' Làm tí nhá, biết đâu lại nên chuyện '''' Pekka bảo, ?~ Mày về phòng tao, có cái này chắc mày thích'''' Rồi anh thấy hắn lôi ra nguyên một con gà già. Anh hỏi, '''' Ai dậy ăn gà già thế '''' hắn cười, nhe nhởn chỉ vào chai Vodka. Anh đã quen Pekka như thế.
    Pekka phi ầm ầm ra highway, ngó ra ngoài trời anh thấy tuyết phần phật rơi vội bảo '''' Mày đừng chạy quá 180 đấy nhá '''' Pekka cười, ''''OK không như lần trước đâu, hôm nay tao chỉ chạy dưới 140 thôi''''. Pekka đưa cho anh chai Magic Ice, bảo anh làm vài ngụm cho máu, như để tăng thêm độ sướng hắn ngửa cổ tu một hơi rõ dài. Anh thì chịu, beeer còn tu được chứ Vodka mà dốc kiểu đấy thì đi hẳn, anh bảo ''''OK, slow down''''.
    Nơi bọn anh đến hôm nay là Heinola, một TP cách nơi anh ở chừng hơn 1h đồng hồ về phía Bắc. Những ngày mùa đông Phần Lan cứ nghe chuyện ngược phía Bắc là anh hoảng, thực sự, nhưng hôm nay tự dưng lại thấy hứng hứng, chả biết thế nào. Anh thỉnh thoảng cũng hay xem mấy cái phim Mỹ, kiểu gì thì kiểu cứ lúc nào xe chạy ra highway là bọn dân Mỹ lại bật nhạc rồi tẹt ga tẹt số mà lướt. Anh lục trong đống đĩa của Pekka thấy ngay một cái CCR. Hí hí, sướng nhá. Anh đút vào làm ngay một quả hết sức quằn quại ''''Roll it on the river''''. Thắt cái dây an toàn, dựa lưng vào thành ghế, tay giữ cái chai Vodka mà đầu cũng thấy giần giật y như dân cắn thuốc. Ừ, ở đời sướng chắc cũng đến thế.
    Xe chạy trên highway, anh nhìn ra ngoài. Đâu đâu cũng tuyết, khắp nơi chỉ thấy ngằn ngặt một mầu trắng. Trắng đến man dại. Ngày trước mấy thằng bạn đã dọa anh sẽ mù mầu nếu sống hết một mùa đông ở đây, anh thì chả tin, cho là chúng nó bốc phét, giờ ngẫm thấy cũng có lí. Anh biết ở đâu có mùa đông là ở đó lạnh, nhưng lạnh theo kiểu Phần Lan thì đặc biệt quá. Anh thấy tuyết phủ kín mái nhà, cầu thang, ghế đá, tuyết ngập cả làng, những ngôi làng nhỏ mà anh thấy trên highway, tuyết đầy lên những hồ nước đóng băng ? Chả có chỗ nào là không có tuyết cả. Công bằng mà nói với dân nhiệt đới, anh cũng đã buột mồm lên mà khen: Đẹp thật - quá thần thoại.
    Bọn anh đến Heinola chừng 11h trưa. Tuyết ngập tràn thành phố nhưng lại có nắng.
    ''''Hay đấy '''' Pekka bảo, anh ậm ừ, nắng hay không thì cũng ảnh hưởng miẹ gì đâu - anh đâu có đến đây để sáng tác. Nhưng thấy Pekka hùng hục khí thế, anh cũng vui vui. Có khi đi với anh hắn lại được việc.
    Pekka cho xe chạy vòng vòng tìm chỗ pack. Anh thấy tuyết đã ngừng rơi nhưng chả thấy cái xe cào tuyết nào cả. Chắc dọn không kịp nên mấy bố nản. Rất ít người ngoài phố. Cuối tuần dân tình ngồi nhà uống Vodka hoặc '''' tìm cảm hứng'''' chứ không rồ như bọn anh - chạy gần trăm cây số đi sáng tác. Pekka pack xe, bọn anh đi bộ chừng 5 phút, loanh quanh qua một con dốc nhỏ rồi bấm chuông một cái biệt thự 2 tầng rất đẹp. Đấy là nơi Pekka và anh '''' sáng tác''''.
    Chủ nhà là Tina, bạn Pekka từ hồi high school. Anh giật mình, Tina đẹp quá. Đời mình anh cũng đã lang thang nhiều nơi, cũng đã tiếp xúc với nhiều gái được cho là đẹp nhưng đẹp như Tina thì quả là hiếm. Nàng bận một chiếc váy dài rất điệu đàng, chiếc áo bó sát lộ những đường cong rất gợi cảm. Mái tóc nàng vàng ánh lên thật rực rỡ mà ấm áp. Da trắng, mắt xanh, môi hồng, mi cong dầy. Dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh, quả thật là hấp dẫn vô cùng. Tina ôm rất chặt và hôn anh ba cái theo đúng kiểu truyền thống của người Phần Lan. Ở nàng có một mùi thơm gì đó rất dễ chịu, anh cho là trầm. Chắc chỉ có trầm mới có mùi hương như thế. Quả thật lúc đó anh thấy mình lúng túng và tay chân bỗng trở nên thừa thãi. Anh nghĩ thầm, ừ, cảm hứng đây, có lí quá.
    Tina mang cho bọn anh mỗi đữa một cốc cafe. Đang lạnh được cốc cafe quả là nhất, anh vừa hít hà vừa vừa ngất ngây cái cảm giác vừa rồi bỗng thấy mình lẩn thẩn. Miẹ nửa đời người rồi nào biết thế nào là khôn dại. Mới ôm được người đẹp một cái hồn vía đã lên mây. Thế mới thấy anh hùng khó qua ải mỹ nhân - các cụ dậy cấm có bỏ đi chữ nào.
    Tina dẫn anh đi thăm quan quanh ngôi biệt thự trong lúc chờ Sonea (cảm hứng khác của Pekka) tới. Đó là một biệt thự nhỏ 2 tầng rất đẹp. Phòng khách khá rộng, có một quầy bar nhỏ. Phía trong có bể bơi mini, phòng sauna và một bàn bi-a cực xịn. Tầng 2 được chia làm nhiều phòng nhỏ, gồm phòng đọc, phòng tập nhạc, nhiều phòng ngủ, ban công. Một biệt thự tuy không thật lớn nhưng được thiết kế rất hợp lý đầy sức cuốn hút và dĩ nhiên cả cô chủ của ngôi biệt thự ấy nữa. Cứ nghĩ đến là anh đã thấy mê rồi.
    Tina nhìn anh lạ lắm, nàng hỏi '''' Bạn từ đâu đến'''', anh bảo '''' Việt Nam'''' nàng ồ lên '''' Chắc anh bắn súng phải tài lắm, anh có hay đi hay đi săn không ?''''. Anh phải mất một lúc để giải thích cho nàng hiểu, đúng là chiến tranh ở Việt Nam thì liên miên hàng thế kỷ nhưng không phải ai cũng biết bắn súng. Anh cũng hay đi săn nhưng anh chỉ bắn khi đã bắt được con mồi, và nếu nàng thích anh sẽ cho nàng thấy khả năng bắn súng của anh, đảm bảo rất chuẩn xác, hiệu quả và chắc nàng sẽ rất thích. Nàng đỏ mặt rồi phá lên cười xấu hổ. Nàng cười mà ánh mắt cũng cười, quả thật nàng rất đẹp.
    Sonea đến, bắt tay làm quen rồi bọn anh vào việc rất nhanh. Pekka lung xung bố trí bối cảnh, đạo diễn ánh sáng, vũ điệu...nói chung rặt một thứ chuyên ngành hết sức trừu tượng. Bọn anh dàn cảnh từ phòng khách đến quầy bar, bể bơi rồi phòng đọc, ngoài ban công... Tổng thiệt hại của Pekka là 12 cuộn phim trong vòng có 3 tiếng đồng hồ. Bọn anh cũng phi ra ngoài tác nghiệp vài quả với tuyết nhưng thấy Pekka nhăn nhăn mũi xem chừng có vẻ không được vừa ý, dẫu sao sơri trong nhà cũng đã quá mỹ mãn - đấy là Pekka nhận xét thế.
    ......
    Bọn anh cùng ăn trưa ngoài nhà hàng của Ý. Tina rất thích spagheti còn anh thì táng hẳn một cái Piza to vật. Nhìn bảng giá 12 £ tuy cũng hết sức đau lòng xót ruột nhưng anh chợt nghĩ đến chuyện '''' Khổng Minh gạt lệ chém Mã Tốc'''' nên anh cũng tự an ủi. Biết đâu được, cần thì phải chém thôi. Nghĩ vậy nên anh ăn uống rất chi là thoải mái và ngon miệng, lâu lâu đập phá một trận cũng sướng.
    Pekka và Sonea thì có vẻ đã dính nhau lắm rồi. Hai đứa cứ xoắn lấy nhau khiến anh đến phát ngượng. Dẫu sao thì văn hóa Tây anh cũng chưa thẩm thấu được hết. Nhưng đấy là việc của hai đứa, anh chả dây, lại bảo lắm chuyện. Sau bữa trưa, Sonea kéo Pekka đi đâu đó anh không tiện hỏi. Tina nói nàng muốn về nhà. Anh chẳng dại gì mà không tóm lấy cơ hội được trò chuyện tiếp với nàng, đời mấy khi đã được rong rêu cùng người đẹp.
    Bọn anh ra ban công ngắm tuyết, nàng bảo năm nay tuyết nhiều hơn mọi năm nhưng không thật trắng. Anh nói với nàng về cảm xúc của mình khi lần đầu thấy tuyết, về nỗi nhớ nhà của kẻ xa quê, về những sự khác biệt trong văn hóa lối sống, về chuyện con trâu, cây lúa ở Việt Nam. Nàng thích lắm, anh không nghĩ là chuyện của anh lại cuốn hút nàng đến vậy. Nàng nói nàng rất yêu Việt Nam, nhưng chỉ biết đến Việt Nam qua chiến tranh, hình ảnh người phụ nữ ngực trần cho con bú với cây súng trên vai lúc cúi lưng cấy lúa. Nàng muốn một lần được đến Việt Nam. Anh cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của nàng. Anh tin là nàng nói thật
    Bọn anh xuống nhà, Tina vào trong mang ra 2 cây cơ kéo anh lại phía bàn Bi-a. Nàng xếp bóng toan phá trước, anh chặn lại bảo '''' Chơi không thì chán, có thưởng mới vui '''' Nàng ngây ngây chớp đôi mắt xanh thăm thẳm nhìn anh rồi mang ra một chai Kosskenkorva loại 49% cỡ lớn đặt lên bar bảo anh '''' Thắng thì được uống ''''.
    Anh vui vẻ, cuộc chơi bắt đầu. Nàng đòi chơi 9 bóng, quả thật tay cơ của nàng rất điệu nghệ. Cách nàng cầm cơ làm anh liên tưởng đến những ngọc nữ múa kiếm trong chuyện của Kim Dung, rất nhẹ nhàng mà tinh tế. Anh đã phải trầm trồ trước những pha điều cái của nàng, những cú dứt điểm cực kỳ điệu nghệ. Séc đầu nàng thắng.
    Nàng rót đầy 2 ly 20 ml, nàng cầm một rồi đưa cho anh một. Nàng nhìn anh với vẻ ngạo nghễ của người thắng cuộc bảo '''' Ly này chúng ta cùng cạn, mừng cho sự gặp gỡ trước đã '''' rồi ngửa cổ uống cạn. Anh cũng cạn.
    Anh bắt đầu thấy cay cú. Sang Sec thứ hai anh chơi rất tập trung, phải quên tất cả, phải quên là nàng đẹp, nàng quyết rũ chỉ cách đó thì mới có thể chiến thắng - anh tự nhủ. Những đường cơ của anh đã bắt đầu mạch lạc hơn và thuyết phục hơn. Anh thắng ở Séc thứ 2.
    Anh rót đầy 2 ly 20ml, cầm một rồi đưa cho nàng một. Nàng nhìn anh không còn vẻ ngạo nghễ của người thắng cuộc, anh bảo '''' Ly này chúng ta cùng cạn, mừng cho sự gặp gỡ '''' rồi ngửa cổ uống cạn. Nàng cũng cạn
    Nàng xếp bóng, anh phá. Nàng thắng và rót đầy 2 ly 20ml, nàng cầm một rồi đưa cho anh một. Nàng nhìn anh với vẻ ngạo nghễ của người thắng cuộc bảo '''' Ly này chúng ta cùng cạn, mừng cho một ngày cuối tuần vui vẻ '''' rồi ngửa cổ uống cạn. Anh cũng cạn.
    Anh xếp bóng, nàng phá. Anh thắng và rót đầy 2 ly 20ml, cầm một rồi đưa cho nàng một. Nàng nhìn anh không còn vẻ ngạo nghễ của người thắng cuộc, anh bảo '''' Ly này chúng ta cùng cạn, mừng cho một sự khởi đầu tuyệt diệu '''' rồi ngửa cổ uống cạn. Nàng cũng cạn.
    Nàng xếp bóng, anh phá. Nàng thắng và rót đầy 2 ly 20ml, nàng cầm một rồi đưa cho anh một. Nàng nhìn anh với vẻ ngạo nghễ của người thắng cuộc bảo '''' Ly này chúng ta cùng cạn, anh chơi rất có nghề '''' rồi ngửa cổ uống cạn. Anh cũng cạn.
    Anh xếp bóng, nàng phá. Anh thắng và rót đầy 2 ly 20 ml...
    Anh bắt đầu thấy chênh chênh, tự dưng bao hứng thú ở đời bỗng chộn rộn dồn ứ vào một khoảnh khắc này. Ngẫm bảo ở đời chiến tranh, quyền lực, đấm đá, giành giật này nọ suy cho cùng thì cũng là vì rượu ngon và gái đẹp, không có những gì mình thích thì chi bằng hãy thích những gì mình có, sao cứ phải tranh đấu làm chi cho mệt, nhìn sang anh thấy nàng cũng bắt đầu đu đưa. Nàng chỉnh nhạc, anh hơi bất ngờ vì nàng chọn cổ điển. Anh bỏ cơ, dìu nàng đi trong điệu tango đầy ngẫu hứng, nàng cười thật tươi tỏ vẻ thích lắm. Anh cũng cảm nhận máu trong cơ thể mình bắt đầu giần giật.
    Nàng bật Sauna, tắt điện. Bọn anh ùa vào phòng, naked như hai đứa trẻ. Ánh sáng mờ mờ, không gian loang loáng. Anh và nàng ngồi đối diện nhau, ở giữa là nồi nước mồi. Xèo một cái, hơi nóng bốc lên, anh lại thấy khí huyết mình đảo lộn hết cả. Nóng, chỗ nào cũng nóng.
    Nàng bật của kéo anh ra ngoài, nàng vùi mình vào tuyết, anh cũng đổ sập xuống. Nàng nhìn anh hỏi nhỏ '''' Em đẹp chứ?''''
    Ờ, lúc ấy, ...anh chỉ nhớ, nàng rót đầy 2 ly 20ml, nàng cầm một rồi đưa cho anh một...mà đẹp hay không thì lại sang một chuyện khác mất rồi nhở, mà chuyện khác thì lại phải để hôm khác kể chứ, anh dừng lại đây thôi.
    Sáng hôm sau anh mới thấy Pekka đưa Sonea về. Thấy hai đứa nhìn nhau rúc ra rúc rích. Pekka bảo anh '''' Có lẽ tao sờ thấy tác phẩm của tao rồi, mày ở lại đây mai đi Lapland với bọn tao nhá'''', anh bảo '''' Tao còn một present sáng thứ hai, không đi được, bọn mày cứ đi rồi nhớ cho tao xem tác phẩm của mày là được ''''. Anh vào trong từ biệt Tina, nàng vẫn đẹp và vẫn rất nồng nàn. Pekka chở anh ra nhà ga. Anh lên xe lúc tuyết ngập tràn thành phố, chui cả vào giầy và cổ áo lép nha lép nhép. Xe chạy, anh nhìn ra phía ngoài vẫn chỉ thấy một mầu trắng xóa. Anh nghĩ bụng bảo, Ừ, đúng là người nghệ sĩ rất cần cảm hứng để có được những tác phẩm thực thụ, nhưng đôi khi chỉ là cảm hứng vẫn có thể tạo ra được những tác phẩm nghệ thuật để đời cho dù anh chẳng phải là nghệ sĩ đi chăng nữa.
  6. nbdbk

    nbdbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, em cực khoái topic này. Xin góp vui với các bác bằng vài chùm ảnh những nơi em đã được đến. Cũng để khoe luôn một thể.
    Đầu tiên là chùm ảnh ở Paris:
    Quảng trường Concord
    Tháp Effel
    Khải hoàn môn
    Pyramid tại bảo tàng Louvre
  7. nbdbk

    nbdbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, em cực khoái topic này. Xin góp vui với các bác bằng vài chùm ảnh những nơi em đã được đến. Cũng để khoe luôn một thể.
    Đầu tiên là chùm ảnh ở Paris:
    Quảng trường Concord
    Tháp Effel
    Khải hoàn môn
    Pyramid tại bảo tàng Louvre
  8. NOVIAN

    NOVIAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Venice Carnival : Thăm Venice một ngày tháng 2 - 2003
    Venice Carnival: You can be anyone you want to be when it''s carnival time in Venice. Tháng 2: Venice còn đang cảm nhận thời tiết của mùa đông giá lạnh. Nhưng đặc biệt cứ đến lễ hội Venice Carnival, một bầu không khí mới như tràn ngập thành phố.
    Đối với Venice, Carnival là một làn gió ghé thăm thành phố, mang theo hơi ấm của mùa xuân đi dạo qua phố phường trong ngày lễ hội. Venice Carnival, xua tan khí lạnh của mùa đông, lưu giữ vạn sắc màu huyền ảo và muôn vàn hình ảnh đẹp tựa như những giấc mơ.
    ......
    ......
    ......
    Từ sáng sớm, các ngả đường đã thấy tấp nập màu sắc dập dìu. Tất cả các ngả đường, tất cả những dòng người hoá trang đủ kiểu cách đều đổ dồn về một điểm đến cuối cùng : Quảng trường St. Marks. St. Marks '' Square ngập tràn những người kì lạ chẳng bao giờ nhìn thấy giữa đời thường : người đeo mặt nạ, người vẽ mặt, đủ loại trang phục phong phú, từ những trang phục từ thời xửa xưa xưa cho đến những trang phục vui nhộn của thời đại ngày nay.
    .......
    ......
    ......
    Carnival như một giấc mơ có thực, một xứ sở diệu kì để tạm quên đi cuộc sống thực tại, để tìm kiếm những bản sắc mới qua những sắc màu, trang phục, mặt nạ.
    ......
    ......
    .......
    Lễ hội tan, Đám đông lần lượt rời khỏi quảng trường. Không khí của mùa đông lại quay trở lại bao trùm lên thành phố
    ....
    ......
    Mơ về một ngày tháng 2 nào đó,....được trở lại Venetian ....sẽ mang hương xuân phương Nam, góp phần tô sắc thêm cho Carnival....một ngày tháng 2 nào đó...

  9. NOVIAN

    NOVIAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Venice Carnival : Thăm Venice một ngày tháng 2 - 2003
    Venice Carnival: You can be anyone you want to be when it''s carnival time in Venice. Tháng 2: Venice còn đang cảm nhận thời tiết của mùa đông giá lạnh. Nhưng đặc biệt cứ đến lễ hội Venice Carnival, một bầu không khí mới như tràn ngập thành phố.
    Đối với Venice, Carnival là một làn gió ghé thăm thành phố, mang theo hơi ấm của mùa xuân đi dạo qua phố phường trong ngày lễ hội. Venice Carnival, xua tan khí lạnh của mùa đông, lưu giữ vạn sắc màu huyền ảo và muôn vàn hình ảnh đẹp tựa như những giấc mơ.
    ......
    ......
    ......
    Từ sáng sớm, các ngả đường đã thấy tấp nập màu sắc dập dìu. Tất cả các ngả đường, tất cả những dòng người hoá trang đủ kiểu cách đều đổ dồn về một điểm đến cuối cùng : Quảng trường St. Marks. St. Marks '' Square ngập tràn những người kì lạ chẳng bao giờ nhìn thấy giữa đời thường : người đeo mặt nạ, người vẽ mặt, đủ loại trang phục phong phú, từ những trang phục từ thời xửa xưa xưa cho đến những trang phục vui nhộn của thời đại ngày nay.
    .......
    ......
    ......
    Carnival như một giấc mơ có thực, một xứ sở diệu kì để tạm quên đi cuộc sống thực tại, để tìm kiếm những bản sắc mới qua những sắc màu, trang phục, mặt nạ.
    ......
    ......
    .......
    Lễ hội tan, Đám đông lần lượt rời khỏi quảng trường. Không khí của mùa đông lại quay trở lại bao trùm lên thành phố
    ....
    ......
    Mơ về một ngày tháng 2 nào đó,....được trở lại Venetian ....sẽ mang hương xuân phương Nam, góp phần tô sắc thêm cho Carnival....một ngày tháng 2 nào đó...

  10. NOVIAN

    NOVIAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0


    Ảnh lỗi hết rồi, gửi tạm trước một cái be bé Paris by night nhé.

Chia sẻ trang này