1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0



  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0



  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0



  4. NhimUk

    NhimUk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào các chú các cô trong room hihihi
    Nhimuk xin được chia sẻ cùng mọi người cảm giác đầu tiên về Cambridge, một trong những thánh đường của du học sinh!
    Cái ngày đến Cambridge là một ngày mùa đông lạnh giá, khó tả cảm giác của một đứa con gái lần đầu tiên xa nhà như thế, trong thâm tâm mặc dù đã rất mọng mơ về Cambridge,UK vì nghe nó hay thế nào ấy và có lẽ vì tiếng tăm lẫy lừng của nó, nhưng thực sư thì mọi thứ đều trái ngược với những gì mình mộng mơ. Đến London, bị hành xác 3 tiếng tại sân bay vì làm thủ tục nhập cảnh, có lẽ vì mình là dân châu á nên bị làm khó thế và có lẽ là du học sinh cũng nên, chỉ tội nghiệp bác tài xế của nhà trưởng nhờ ra đón, đứng chớ suốt mấy tiếng đồng hồ tại sân bay. Bác ấy có lẽ là điều tốt lành đầu tiên cũng như ấn tượng khó quên đầu tiên của mình về Cam, kiên nhẫn và thân thiện. Trên đường từ london về Cam, mình nói chuyện rất nhiều với bác ấy để cho đỡ đi cái cảm giác khó chịu sau hơn 20 tiếng đồng hồ bay, con người Anh quốc ấy làm mình cảm thấy thật sự rất dễ chịu và thầm cảm ơn vì đã gặp được bác. Từ đó trong mình, suy nghĩ về người ANH rất tốt. Đến Cam, trời tối như mực mặc dù mới có 6g chiều vì là mùa đông nên mới mau tối thế, gió se lạnh, nhưng mình cảm thấy lạnh ghê lắm, tự nhiên trong mình nỗi thất vọng tràn trề, Cambridge trong suy nghĩ của mình không phải thế. Về đến nơi ở, người Anh thứ hai mình gặp, bà chủ nhà tốt bụng, dường như có nhiều kinh nghiệm sống với sinh viên quốc tế nên đã tinh ý nhẹ nhàng giúp mình lấy lại bình tĩnh, tận tình chỉ đường đến trường.
    Ngày đầu tiên đen trường, đi bằng xe bus, và có lẽ đó cũng là lần đầu tiên trong đời mình đi xe bus một mình như thế mặc dù mình cũng đã đi du lịch nhiều. Do chưa quen với cách nhìn đường ở bên này nên lúc đi lẫn lúc về mình đếu bị lạc cả. Nhưng trên hết là cảm giác về Cambridge thơ mọng trong mùa đông, nó cũng lạnh lẽo và vắng vẻ, làm cho con người cảm thấy cô đơn hơn. Công viên rộng rãi không một bóng người, và chỉ lác đác vài người đi trên đường vào tầm chiều, vì có lẽ mọi người đều về nhà để tránh cái lạnh âm vài độ vào lúc ấy, Camridge lúc ấy trong mình không còn là thiên dường của du học sinh nữa, mà chỉ là một thành phố buồn không tả nỗi.
    Ngày thứ hai, trường tổ chức tham quan Cambridge University, mình ngay lập tức đi liền, và quả thực không uổng công mình nghĩ về Cambridge, chỉ mới tham quan 5 trên tổng số 31 colleges của University, mình đã thực sự choáng, cái đẹp của sự quý phái cổ kín cùng với vẻ đẹp của thơ mộng, đã thực sự làm cho mình hoàn toàn bất ngờ, trong đó King College có lẽ là nơi mình ấn tượng nhất, nó như toát lên vẻ đẹp của một lâu đài nguy nga, bên cạnh sự thông thái và một khu vườn rộng lớn sau trường có một khúc của dòng sông Cam chảy qua, đã làm cho nó trở nên thật hoàn hảo trong lúc ấy. Thật thú vị khi mình được tham quan nơi những nhà khoa học hàng đầu của ANH QUỐC học tập và nghiên cứu, tham quan nơi có một nhánh của CÂY TÁO NEWTON trước trường TRINITY College, một trong những trường lâu đòi nhất. Dần dần từ đó như mình khám phá ra được một điều gì đó mà mình mong đợi từ lâu, cuộc sống ở Cam trở nên thân thiện hơn.
    Quả thật, con người ở Cam rất thân thiện, bác tài xế xe bus sẳn sàng giúp mình tìm đúng trạm để dừng, và gọi mình dậy khi mình ngủ quên trên xe bus của bác ấy. Có lẽ do tính chất là một thành phố đại học, nên Cam có rất nhiều sinh viên đến từ nhiều nước. Cuộc sống ở Cam cũng vì đó mà trở nên nhẹ nhàng và tươi trẻ.
    Sống ở Cam được vài tháng qua, mình cảm thấy Cam rất nhỏ nhưng thực chất không phải thế, vì mình chỉ đang sống trong trung tam của Cam nên mới thấy nó nhỏ thế, chứ thực sự toàn bộ khu vực của CAMBRIDGESHARE rất rộng lớn.
    Khu vực trung tâm nơi mình ở tuy nhỏ nhưng nó lại là một trong những địa điểm quan trọng của UK vì nó như một trong những nơi sản sinh ra nhiều tài năng trên các lĩnh vực xuất thân từ đại học cambridge. Ở đây có rất nhiều văn phòng đại diện của những công ty ở đủ loại ngành. Do đó, buổi sáng ở CAM cũng nhộn nhịp không kém gì ở thành phố lớn như London hay Manchester, cũng có một vài lần kẹt xe vào buổi sáng, trung tâm vào lúc 9g thì tấp nập người qua lại, xe bus lúc ấy thì kẹt cứng chỗ ngồi. Tôi đi xe đạp đi học vì muốn mình kiểm soát giờ giấc, nên không chịu ảnh hưởng nhiều của những buổi kẹt xe ấy. Có lẽ thế lại hay, vì mỗi buổi sáng tôi lại được hít thở không khí mát mẻ và trong lành của cambridge vào sáng, được ngắm nhìn dòng sông cam hiền hoà cùng với vài chú thiên nga xinh xắn, được cảm nhận từ cái lạnh thấu xương vào mùa đông cho đến cơn gió mát nhẹ nhẹ vào mùa hè.
    Mùa đông qua đi, mùa xuân đến, thay vào cái lạnh thấu xương là những đợt lạnh nhẹ nhàng, mọi người bắt đầu những hoạt động ngoài trời nhiều hơn, trong đó chèo thuyền trên dòng sông Cam là điều không thể thiếu. Tôi cũng đi chèo thuyền cùng bạn bè, lúc đầu nó làm tôi nhớ lại lúc tôi ra thăm Huế và đi thuyền trên sông Hương, nhưng sau một lúc tôi lại cảm nhận một sự khác biệt, vì ở đây không chỉ có sự bình lặng của dòng sông mà cảnh vật hai bên bờ sông góp phần làm nên vẻ đẹp không lẫn vào đâu được của sông CAM, ngoi trên thuyền, tôi như có cảm giác mình đang đi vào một cái gì đó rất thân thương o đây, cảnh vật bắt đầu từ nhà trong trung tâm, rồi đến sân sau của các college, xuyên qua các khu vườn đầy hoa, qua cây cầu toán học nổi tiếng, qua những lùm cây liễu dọc hai bên bờ cuối cùng là đến một khu vườn rộng lớn với bãi cỏ xanh rì trước khi về trạm. Tâm hồn tôi như tan hoà vào không khí lúc ấy, tôi thực suthư giản rất nhiều sau buổi chèo thuyền hôm ấy và hứa rằng sẽ đi lần nữa nếu có dịp vào hè.
    Hè đến, không khí trở nên mát dịu, thỉnh thoảng có những đợt nóng bất chợt khiến tôi như ngỡ mình đang ở VN vậy. Mọi người thi nhau ra công viên nằm nghỉ, picnic, trò truyện, làm cho công viên lúc nào cũng tấp nập. Trung tâm mua sắm cũng không kém phần, có lẽ vì trùng với nhiều đợt giảm giá và le Bank holiday. Tôi hoà vào dòng người đi shoping, mọi thứ ở đây đều đẹp và tốt, nhưng giá cả làm cho tôi chạnh lòng khi quy ra tiền việt. Là sinh viên tôi sống khá tiết kiệm, nên chỉ đi mua đồ vào những dịp giảm giá, thích thú khi mua được món nào vừa rẻ vừa đẹp và hợp với mình.
    Có lẽ vì là hè, nên cò nhiều đợt lễ tốt nghiệp của trường đại học, nhìn những cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ nhận bằng ở đây tôi thấy họ rất xem trọng việc học, và thấy được niềm kiêu hãnh trong họ vì đã được học ở cambridge university. Tôi thấy được niềm tin mãnh liệt của họ vào tương lai phía trước với nhiều hoài bão lớn lao. Tôi hiểu điều đó nhiều hơn từ một người bạn học Ph.D luật tại Cambridge.
    Trong lễ tốt nghiệp , người giáo sư sẽ cầm quyển sách gỏ lên đầu người sinh viên, như thể chuyển giao kiến thức của mình vào cho người sinh vien ấy. Buỗi lễ diễn ra rất trang trọng tại toà nhà nghi thức của cambridge university nằm trong trung tâm thành phố.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Bài khá dài rồi xin dừng, kỳ sau sẽ post tiếp và vài hình ảnh về cambridge.
  5. NhimUk

    NhimUk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào các chú các cô trong room hihihi
    Nhimuk xin được chia sẻ cùng mọi người cảm giác đầu tiên về Cambridge, một trong những thánh đường của du học sinh!
    Cái ngày đến Cambridge là một ngày mùa đông lạnh giá, khó tả cảm giác của một đứa con gái lần đầu tiên xa nhà như thế, trong thâm tâm mặc dù đã rất mọng mơ về Cambridge,UK vì nghe nó hay thế nào ấy và có lẽ vì tiếng tăm lẫy lừng của nó, nhưng thực sư thì mọi thứ đều trái ngược với những gì mình mộng mơ. Đến London, bị hành xác 3 tiếng tại sân bay vì làm thủ tục nhập cảnh, có lẽ vì mình là dân châu á nên bị làm khó thế và có lẽ là du học sinh cũng nên, chỉ tội nghiệp bác tài xế của nhà trưởng nhờ ra đón, đứng chớ suốt mấy tiếng đồng hồ tại sân bay. Bác ấy có lẽ là điều tốt lành đầu tiên cũng như ấn tượng khó quên đầu tiên của mình về Cam, kiên nhẫn và thân thiện. Trên đường từ london về Cam, mình nói chuyện rất nhiều với bác ấy để cho đỡ đi cái cảm giác khó chịu sau hơn 20 tiếng đồng hồ bay, con người Anh quốc ấy làm mình cảm thấy thật sự rất dễ chịu và thầm cảm ơn vì đã gặp được bác. Từ đó trong mình, suy nghĩ về người ANH rất tốt. Đến Cam, trời tối như mực mặc dù mới có 6g chiều vì là mùa đông nên mới mau tối thế, gió se lạnh, nhưng mình cảm thấy lạnh ghê lắm, tự nhiên trong mình nỗi thất vọng tràn trề, Cambridge trong suy nghĩ của mình không phải thế. Về đến nơi ở, người Anh thứ hai mình gặp, bà chủ nhà tốt bụng, dường như có nhiều kinh nghiệm sống với sinh viên quốc tế nên đã tinh ý nhẹ nhàng giúp mình lấy lại bình tĩnh, tận tình chỉ đường đến trường.
    Ngày đầu tiên đen trường, đi bằng xe bus, và có lẽ đó cũng là lần đầu tiên trong đời mình đi xe bus một mình như thế mặc dù mình cũng đã đi du lịch nhiều. Do chưa quen với cách nhìn đường ở bên này nên lúc đi lẫn lúc về mình đếu bị lạc cả. Nhưng trên hết là cảm giác về Cambridge thơ mọng trong mùa đông, nó cũng lạnh lẽo và vắng vẻ, làm cho con người cảm thấy cô đơn hơn. Công viên rộng rãi không một bóng người, và chỉ lác đác vài người đi trên đường vào tầm chiều, vì có lẽ mọi người đều về nhà để tránh cái lạnh âm vài độ vào lúc ấy, Camridge lúc ấy trong mình không còn là thiên dường của du học sinh nữa, mà chỉ là một thành phố buồn không tả nỗi.
    Ngày thứ hai, trường tổ chức tham quan Cambridge University, mình ngay lập tức đi liền, và quả thực không uổng công mình nghĩ về Cambridge, chỉ mới tham quan 5 trên tổng số 31 colleges của University, mình đã thực sự choáng, cái đẹp của sự quý phái cổ kín cùng với vẻ đẹp của thơ mộng, đã thực sự làm cho mình hoàn toàn bất ngờ, trong đó King College có lẽ là nơi mình ấn tượng nhất, nó như toát lên vẻ đẹp của một lâu đài nguy nga, bên cạnh sự thông thái và một khu vườn rộng lớn sau trường có một khúc của dòng sông Cam chảy qua, đã làm cho nó trở nên thật hoàn hảo trong lúc ấy. Thật thú vị khi mình được tham quan nơi những nhà khoa học hàng đầu của ANH QUỐC học tập và nghiên cứu, tham quan nơi có một nhánh của CÂY TÁO NEWTON trước trường TRINITY College, một trong những trường lâu đòi nhất. Dần dần từ đó như mình khám phá ra được một điều gì đó mà mình mong đợi từ lâu, cuộc sống ở Cam trở nên thân thiện hơn.
    Quả thật, con người ở Cam rất thân thiện, bác tài xế xe bus sẳn sàng giúp mình tìm đúng trạm để dừng, và gọi mình dậy khi mình ngủ quên trên xe bus của bác ấy. Có lẽ do tính chất là một thành phố đại học, nên Cam có rất nhiều sinh viên đến từ nhiều nước. Cuộc sống ở Cam cũng vì đó mà trở nên nhẹ nhàng và tươi trẻ.
    Sống ở Cam được vài tháng qua, mình cảm thấy Cam rất nhỏ nhưng thực chất không phải thế, vì mình chỉ đang sống trong trung tam của Cam nên mới thấy nó nhỏ thế, chứ thực sự toàn bộ khu vực của CAMBRIDGESHARE rất rộng lớn.
    Khu vực trung tâm nơi mình ở tuy nhỏ nhưng nó lại là một trong những địa điểm quan trọng của UK vì nó như một trong những nơi sản sinh ra nhiều tài năng trên các lĩnh vực xuất thân từ đại học cambridge. Ở đây có rất nhiều văn phòng đại diện của những công ty ở đủ loại ngành. Do đó, buổi sáng ở CAM cũng nhộn nhịp không kém gì ở thành phố lớn như London hay Manchester, cũng có một vài lần kẹt xe vào buổi sáng, trung tâm vào lúc 9g thì tấp nập người qua lại, xe bus lúc ấy thì kẹt cứng chỗ ngồi. Tôi đi xe đạp đi học vì muốn mình kiểm soát giờ giấc, nên không chịu ảnh hưởng nhiều của những buổi kẹt xe ấy. Có lẽ thế lại hay, vì mỗi buổi sáng tôi lại được hít thở không khí mát mẻ và trong lành của cambridge vào sáng, được ngắm nhìn dòng sông cam hiền hoà cùng với vài chú thiên nga xinh xắn, được cảm nhận từ cái lạnh thấu xương vào mùa đông cho đến cơn gió mát nhẹ nhẹ vào mùa hè.
    Mùa đông qua đi, mùa xuân đến, thay vào cái lạnh thấu xương là những đợt lạnh nhẹ nhàng, mọi người bắt đầu những hoạt động ngoài trời nhiều hơn, trong đó chèo thuyền trên dòng sông Cam là điều không thể thiếu. Tôi cũng đi chèo thuyền cùng bạn bè, lúc đầu nó làm tôi nhớ lại lúc tôi ra thăm Huế và đi thuyền trên sông Hương, nhưng sau một lúc tôi lại cảm nhận một sự khác biệt, vì ở đây không chỉ có sự bình lặng của dòng sông mà cảnh vật hai bên bờ sông góp phần làm nên vẻ đẹp không lẫn vào đâu được của sông CAM, ngoi trên thuyền, tôi như có cảm giác mình đang đi vào một cái gì đó rất thân thương o đây, cảnh vật bắt đầu từ nhà trong trung tâm, rồi đến sân sau của các college, xuyên qua các khu vườn đầy hoa, qua cây cầu toán học nổi tiếng, qua những lùm cây liễu dọc hai bên bờ cuối cùng là đến một khu vườn rộng lớn với bãi cỏ xanh rì trước khi về trạm. Tâm hồn tôi như tan hoà vào không khí lúc ấy, tôi thực suthư giản rất nhiều sau buổi chèo thuyền hôm ấy và hứa rằng sẽ đi lần nữa nếu có dịp vào hè.
    Hè đến, không khí trở nên mát dịu, thỉnh thoảng có những đợt nóng bất chợt khiến tôi như ngỡ mình đang ở VN vậy. Mọi người thi nhau ra công viên nằm nghỉ, picnic, trò truyện, làm cho công viên lúc nào cũng tấp nập. Trung tâm mua sắm cũng không kém phần, có lẽ vì trùng với nhiều đợt giảm giá và le Bank holiday. Tôi hoà vào dòng người đi shoping, mọi thứ ở đây đều đẹp và tốt, nhưng giá cả làm cho tôi chạnh lòng khi quy ra tiền việt. Là sinh viên tôi sống khá tiết kiệm, nên chỉ đi mua đồ vào những dịp giảm giá, thích thú khi mua được món nào vừa rẻ vừa đẹp và hợp với mình.
    Có lẽ vì là hè, nên cò nhiều đợt lễ tốt nghiệp của trường đại học, nhìn những cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ nhận bằng ở đây tôi thấy họ rất xem trọng việc học, và thấy được niềm kiêu hãnh trong họ vì đã được học ở cambridge university. Tôi thấy được niềm tin mãnh liệt của họ vào tương lai phía trước với nhiều hoài bão lớn lao. Tôi hiểu điều đó nhiều hơn từ một người bạn học Ph.D luật tại Cambridge.
    Trong lễ tốt nghiệp , người giáo sư sẽ cầm quyển sách gỏ lên đầu người sinh viên, như thể chuyển giao kiến thức của mình vào cho người sinh vien ấy. Buỗi lễ diễn ra rất trang trọng tại toà nhà nghi thức của cambridge university nằm trong trung tâm thành phố.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Bài khá dài rồi xin dừng, kỳ sau sẽ post tiếp và vài hình ảnh về cambridge.
  6. NhimUk

    NhimUk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cambridge đêm nay không ngủ??
    Nhim xin được tiếp tục câu chuyện về thành phố Cambridge mộng mơ.
    Trước hết xin tiếp tục nói về hệ thồng giao thông ở đây, chẳng giống như ở HCM, mặc dù con đường cũng nhỏ như thế nhưng giao thông lưu loát vì hệ thống đền chỉnh cho từng phía một chứ không cùng lúc hai phía như ở nhà mình đâu và mọi người tuân thủ luật giao thông lắm, chẳng có chú cảnh sát nào đứng cả mà ai cũng chạy đúng luật.
    Khổ cho Nhim trong thời gian đầu chưa quen với cái luật chạy ngược bên của ANH, nên cũng vài lần đi ngược chiều, suýt chết ấy chứ vì xe hơi bên này chạy như đua xe, nếu họ đi đúng luật thì đừng mong họ nhừơng đường cho.
    Kế đến nói về hoa cỏ ở đây nhé, vì mùa hè đến rồi các loại hoa thi nhau nở rất đẹp. Ở Cam rất thơ mộng cũng một phần nhờ các bồn hoa tươi ở các khu công viên hay khu vực công cộng, người dân chăm hoa ghê lắm, mà dân ANH có thói quen làm vườn trong nhà nên nhà nào hầu như cũng có một khoảng vườn nhò nhò ( trừ thành phố lớn nhu London?) nhà Nhim ở bà chủ cũng có một khoảng vườn nhỏ với nhiều loại hoa, được chăm sóc khá kỹ, và Nhim được biết từ bà chủ thì trồng hoa trong vườn là một thói quen của người ANH. Thành phố vào mùa xuân và mùa hè trở nên cực kỳ tươi đẹp.
    Đi dọc các khu nhà, Nhim được ngắm đủ kiểu vườn, và đủ kiểu hoa, từ hoa tulip trong ven của nhà đến hoa lan ?..và nhiều loại mà từ nhỏ Nhim chưa được biết đến.
    Có nhiều loại cây mùa đông trơ ra, ấy vậy mà mùa xuân và hè trắng toát cả cây, hoặc vàng rực dọc hai bên đường làm con đường trở nên sáng sủa.
    Các bãi cỏ thì càng xanh tươi vào mùa hè, tổ chức picnic thì tuyệt vời , còn không thì tổ chức các trò chơi ngoài trời cũng thú vị không kém, phổ bíên nhất là đá banh??Liverpool vừa vô địch châu âu, đường phố tràn ngập màu áo đỏ, ăn mừng liên tục hai ngày đấy chứ, xứ sở sản sinh ra môn đá banh hiện đại mà?..
    Nhim cũng đã từng chơi đá banh với mấy ngừơi bạn cùng lớp, tuyệt vời, và vui không thể tưởng. Nếu ở VN chắc gì Nhim có cơ hội đá banh ở bãi cỏ lớn thế đâu nhỉ?.mà cỏ mềm nữa chứ?..
    Nói đến Cam thì không thể không nói đến các thư viện nhỉ! Thành phố đại học mà, có cả thẩy hơn chục cái thư viện nằm ở khắp thành phố?.trong đó có 3 cái chính, 1 của đại học Cambridge, 1 của public và 1 cái nữa của APU, còn lại là những thư viện phụ. Sách nhiều vô kể, vào thư viện mới thấy vì sao sinh viên nước ngoài chăm đi thư viện thế?..thứ nhất là rộng rãi thoải mái, chia nhiều khu vực để sinh viên học tập cho từng loại môn học, hệ thống vi tính hiện đại, sách báo các loại có đầy đủ và cập nhật hàng ngày, quản thư viện rất tốt, hướng dẫn tận tình, thư viện public thì miễn phí cho tất cả mọi người, thư viện của đại học Cambridge chỉ dành cho sinh viên và giáo sư của trường thôi,?..mỗi lần vào thư viện là Nhim thấy lúc nào cũng đông nghẹt sinh viên đến đọc sách, làm bài, mượn sách?.có cả sách nói nữa và nhiều loại phim tài liệu đi kèm?..đúng là một kho kiến thức vô tận?..hic hic chẳng bù với thư viện trường đại học của mình, nhỏ và thiếu sách trầm trọng,?.
    Nói đến du lịch mà không nhắc đến quán ăn thì là một thiếu sót lớn nhỉ, quán ăn ớ Cambridge có đủ loại cả vì có nhiều người đến từ nhiều nước trên thế giới , nào là Nhật, TQ, Hàn,?..đến Tây Ban Nha, Pháp, Đức,Ý, ?..có cả Turkey, một số nhà hàng dành cho người theo đạo hồi, India cũng khá phổ biến ở Cambridge?..Việt Nam mình có được 3 cái nhà hàng ?.Nhìn chung tất cả đều ngon cả, Nhim rất vui vì được nếm các loại món ăn, Nhim vốn dễ tính, nên ăn món nào cũng được cả, nên cuộc sống ở đây không làm Nhim nhớ món ăn VN cho lắm. Nói đến món ăn mới nói, ai cũng bảo là món ăn kiếu ANH không ngon, thực ra là khá ngon đó chứ, lại đơn giản trong nấu nướng nữa, chẳng qua vì người ANH khá lười biếng trong chuyện bếp núc nên thường ăn ngoài, và nếu có nấu thì nấu cho qua loa,( chẳng cầu kỳ bằng bữa cơm việt nam đâu) Nhim thích nhất là món Khoai Tây Nướng để nguyên rồi cắt ra trộn với cá ngừ, bắp ngọt, cheese, rau salad tươi, chút muối tiêu lên trên?.ăn lúc vừa nướng xong?.ngon lắm.
    Sau một thời gian ngắn sống tại đây, Nhim thấy mình như đã yêu thích nơi này mất rồi, vì nó không chỉ đẹp mà còn thanh bính nữa. Tình hình an ninh ở đây thì thuộc loại tốt nhất UK?..đi đêm chẳng sợ gì cả. Ban đầu cũng sợ lằm, nhưng đi ríết rồi chẳng thấy gì cà, nhiều khi đi học nhóm về gần khuya, cũng có cảm giác như là bình thường thôi, chứ như ở HCM thì sợ lắm vì buổi tối nhiều người say xỉn ở ngoài đường đua xe lạng lách thấy mà sợ thật đấy?.hix hix.
    Cambridge cổ kính nhưng cũng khá hiện đại với đầy đủ các loại hình giải trí nên sống ở đây cũng chẳng chán?..mặc dú nó không nhiều hoạt động giải trí như London, nhưng không thiếu cái gì cả.
    Vài dòng về Cambridge, nơi Nhim đặt chân đâu tiên trong cuộc sống du học của mình?.
    Nhim.
    Chỉ muốn chia sẻ cùng mọi người về Cambridge thôi.
  7. NhimUk

    NhimUk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cambridge đêm nay không ngủ??
    Nhim xin được tiếp tục câu chuyện về thành phố Cambridge mộng mơ.
    Trước hết xin tiếp tục nói về hệ thồng giao thông ở đây, chẳng giống như ở HCM, mặc dù con đường cũng nhỏ như thế nhưng giao thông lưu loát vì hệ thống đền chỉnh cho từng phía một chứ không cùng lúc hai phía như ở nhà mình đâu và mọi người tuân thủ luật giao thông lắm, chẳng có chú cảnh sát nào đứng cả mà ai cũng chạy đúng luật.
    Khổ cho Nhim trong thời gian đầu chưa quen với cái luật chạy ngược bên của ANH, nên cũng vài lần đi ngược chiều, suýt chết ấy chứ vì xe hơi bên này chạy như đua xe, nếu họ đi đúng luật thì đừng mong họ nhừơng đường cho.
    Kế đến nói về hoa cỏ ở đây nhé, vì mùa hè đến rồi các loại hoa thi nhau nở rất đẹp. Ở Cam rất thơ mộng cũng một phần nhờ các bồn hoa tươi ở các khu công viên hay khu vực công cộng, người dân chăm hoa ghê lắm, mà dân ANH có thói quen làm vườn trong nhà nên nhà nào hầu như cũng có một khoảng vườn nhò nhò ( trừ thành phố lớn nhu London?) nhà Nhim ở bà chủ cũng có một khoảng vườn nhỏ với nhiều loại hoa, được chăm sóc khá kỹ, và Nhim được biết từ bà chủ thì trồng hoa trong vườn là một thói quen của người ANH. Thành phố vào mùa xuân và mùa hè trở nên cực kỳ tươi đẹp.
    Đi dọc các khu nhà, Nhim được ngắm đủ kiểu vườn, và đủ kiểu hoa, từ hoa tulip trong ven của nhà đến hoa lan ?..và nhiều loại mà từ nhỏ Nhim chưa được biết đến.
    Có nhiều loại cây mùa đông trơ ra, ấy vậy mà mùa xuân và hè trắng toát cả cây, hoặc vàng rực dọc hai bên đường làm con đường trở nên sáng sủa.
    Các bãi cỏ thì càng xanh tươi vào mùa hè, tổ chức picnic thì tuyệt vời , còn không thì tổ chức các trò chơi ngoài trời cũng thú vị không kém, phổ bíên nhất là đá banh??Liverpool vừa vô địch châu âu, đường phố tràn ngập màu áo đỏ, ăn mừng liên tục hai ngày đấy chứ, xứ sở sản sinh ra môn đá banh hiện đại mà?..
    Nhim cũng đã từng chơi đá banh với mấy ngừơi bạn cùng lớp, tuyệt vời, và vui không thể tưởng. Nếu ở VN chắc gì Nhim có cơ hội đá banh ở bãi cỏ lớn thế đâu nhỉ?.mà cỏ mềm nữa chứ?..
    Nói đến Cam thì không thể không nói đến các thư viện nhỉ! Thành phố đại học mà, có cả thẩy hơn chục cái thư viện nằm ở khắp thành phố?.trong đó có 3 cái chính, 1 của đại học Cambridge, 1 của public và 1 cái nữa của APU, còn lại là những thư viện phụ. Sách nhiều vô kể, vào thư viện mới thấy vì sao sinh viên nước ngoài chăm đi thư viện thế?..thứ nhất là rộng rãi thoải mái, chia nhiều khu vực để sinh viên học tập cho từng loại môn học, hệ thống vi tính hiện đại, sách báo các loại có đầy đủ và cập nhật hàng ngày, quản thư viện rất tốt, hướng dẫn tận tình, thư viện public thì miễn phí cho tất cả mọi người, thư viện của đại học Cambridge chỉ dành cho sinh viên và giáo sư của trường thôi,?..mỗi lần vào thư viện là Nhim thấy lúc nào cũng đông nghẹt sinh viên đến đọc sách, làm bài, mượn sách?.có cả sách nói nữa và nhiều loại phim tài liệu đi kèm?..đúng là một kho kiến thức vô tận?..hic hic chẳng bù với thư viện trường đại học của mình, nhỏ và thiếu sách trầm trọng,?.
    Nói đến du lịch mà không nhắc đến quán ăn thì là một thiếu sót lớn nhỉ, quán ăn ớ Cambridge có đủ loại cả vì có nhiều người đến từ nhiều nước trên thế giới , nào là Nhật, TQ, Hàn,?..đến Tây Ban Nha, Pháp, Đức,Ý, ?..có cả Turkey, một số nhà hàng dành cho người theo đạo hồi, India cũng khá phổ biến ở Cambridge?..Việt Nam mình có được 3 cái nhà hàng ?.Nhìn chung tất cả đều ngon cả, Nhim rất vui vì được nếm các loại món ăn, Nhim vốn dễ tính, nên ăn món nào cũng được cả, nên cuộc sống ở đây không làm Nhim nhớ món ăn VN cho lắm. Nói đến món ăn mới nói, ai cũng bảo là món ăn kiếu ANH không ngon, thực ra là khá ngon đó chứ, lại đơn giản trong nấu nướng nữa, chẳng qua vì người ANH khá lười biếng trong chuyện bếp núc nên thường ăn ngoài, và nếu có nấu thì nấu cho qua loa,( chẳng cầu kỳ bằng bữa cơm việt nam đâu) Nhim thích nhất là món Khoai Tây Nướng để nguyên rồi cắt ra trộn với cá ngừ, bắp ngọt, cheese, rau salad tươi, chút muối tiêu lên trên?.ăn lúc vừa nướng xong?.ngon lắm.
    Sau một thời gian ngắn sống tại đây, Nhim thấy mình như đã yêu thích nơi này mất rồi, vì nó không chỉ đẹp mà còn thanh bính nữa. Tình hình an ninh ở đây thì thuộc loại tốt nhất UK?..đi đêm chẳng sợ gì cả. Ban đầu cũng sợ lằm, nhưng đi ríết rồi chẳng thấy gì cà, nhiều khi đi học nhóm về gần khuya, cũng có cảm giác như là bình thường thôi, chứ như ở HCM thì sợ lắm vì buổi tối nhiều người say xỉn ở ngoài đường đua xe lạng lách thấy mà sợ thật đấy?.hix hix.
    Cambridge cổ kính nhưng cũng khá hiện đại với đầy đủ các loại hình giải trí nên sống ở đây cũng chẳng chán?..mặc dú nó không nhiều hoạt động giải trí như London, nhưng không thiếu cái gì cả.
    Vài dòng về Cambridge, nơi Nhim đặt chân đâu tiên trong cuộc sống du học của mình?.
    Nhim.
    Chỉ muốn chia sẻ cùng mọi người về Cambridge thôi.
  8. NhimUk

    NhimUk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    xin chỉ giúp cách tải ảnh lên, chẳng biết sao tải mãi nó cứ báo lỗi operator dont allow?
    không hiểu nổi
    Nhimuk
  9. NhimUk

    NhimUk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    xin chỉ giúp cách tải ảnh lên, chẳng biết sao tải mãi nó cứ báo lỗi operator dont allow?
    không hiểu nổi
    Nhimuk
  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử xem kích cỡ ảnh của bạn là bao nhiêu file được tải lên có đuôi JPG, GIF chiều ngang nhỏ hơn 600 là OK. Bạn resize lại ảnh và thử xem.
    Hồi hộp chở ảnh nhé!!!

Chia sẻ trang này