Moonlight sonata, nghe cứ thánh thót, thánh thót, như từng giọt ánh trăng vậy, nhẹ nhõm, thanh tịnh, trong sáng. Nghe mỗi bài lại có cảm xúc khác nhau. Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
Không hiểu sao nhiểu người coi Moonlight sonata là tác phẩm hay nhất của Beethoven, riêng tớ thì tớ thấy nó tuy hay nhưng cũng chỉ ở mức trung bình. Beethoven nổi tiếng hơn có lẽ nhờ những tác phẩm trầm hùng, như Giao hưởng số 5 hay số 9 chẳng hạn. Có một ông giáo sư nào đó đã nói là, nếu để cho người ngoài hành tinh hiểu được văn hoá của Trái đất thì chỉ cần cho họ nghe Giao hưởng số 9 là đủ. hateMU!!!
Sắp tới kỷ niệm 232 năm ngày sinh của Beethoven rồi, không biết ở HN có hoạt động gì không? Bất tri tam bách dư niên hậu Thiên hạ hà nhân khốc...
Tui thích rất nhiều bài của Beethoven, Moonlight thì quá tuyệt rồi, nhất là nếu nghe nhạc trong bóng tối. Pathequy Sonata tôi cũng rất thích. Hai bản này đều có trong 2CD Greatest Collect Classical. Có một bản chuyển cho Ghita rất là hay. Nói chung là tôi chưa nghe nhạc Beethoven nhiều lắm, hiện nay tôi đang muốn được nghe bản Sonata Apassionata ( số 23 ), có phải bản này Lenin rất thích không nhỉ. SUKIYAKI Môda của tôi !