1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Behind the scene - những điều chưa biết

Chủ đề trong 'Canada' bởi Jihad_vn, 04/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Behind the scene - những điều chưa biết

    ảnh em chưa có thời gian xử lý gì cả, nên thôi post mấy ảnh này lên trước nhá . topic này để các bác cho lên những tấm ảnh vui khi đi chụp
    Nào supermodel, cả chục máy ảnh xung quanh nào là flash nào là bác Tuấn cầm reflextor quay lia lịa theo nhời các anh bấm máy

    [​IMG]


    ai đứng như bóng DỪA

    [​IMG]
  2. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    lẳng lặng mà xem nó chụp nhau
    [​IMG]
  3. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Đánh chén trước giờ G
    [​IMG]
  4. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một mình giữa "bầy sói"​
  5. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Rất bận rộn sau khi trở về từ buổi trình diễn thử nghiệm tại Gatineau Park, các supermodel chân "sắp" dài mới bố trí cho PV MontRoyal Time một buổi phỏng vấn ngắn gọn.
    PV: Chào chị, chị hài lòng về kết quả chuyến đi chứ?
    Model 1: Tôi cũng mới xem qua một vài tấm, rất hài lòng. Nhưng photographer than rằng họ chưa ưng lắm. Hy vọng những tác phẩm sau sẽ khá hơn.
    PV: Còn chị, nghe nói đây là lần đầu tiên chị bước chân vào "lĩnh vực" này?
    Model 2: (Hồ hởi) Quả thật như vậy, một cảm giác rất tuyệt!
    PV: Cảm giác gì vậy, thưa chị?
    Model 2: Tiếng (màn chập - PV) máy ảnh, ánh đèn flash. Ôi chao, tôi cứ tưởng mình vừa ra khỏi một chiếc Limousin và chuẩn bị bước vào theatre nơi sắp diễn ra lễ trao giải Oscar hay Grammy. (ngửa mặt, mắt lim dim, hai bàn tay đan trước ngực)
    Model 3: Và những photographers cực kỳ nhiệt tình, say mê. Anh thấy đấy, họ sẵn sàng lăn lộn để tìm ra những góc chụp đẹp.(vừa nói vừa đứng lên ngồi xuống liên tục)
    PV: Điều quan trọng và thú vị nhất mà các chị rút ra được?
    3 Models: Tuy chân chúng tôi chưa dài, nhưng từ nay, chúng tôi cảm thấy k0 còn ngại ngùng đứng trước camera nữa. Chúng tôi và các photographers đều mong có những tấm ảnh đẹp. Họ đã có niềm say mê, đầu tư và khuân vác nhiều trang thiết bị phục vụ cho công việc, chúng tôi thấy k0 có lý gì mình k0 cố gắng làm tốt phần việc của mình.
    PV: Cụ thể sẽ như thế nào?
    Model 1: Mỗi buổi sáng, trước khi bước ra khỏi washroom, tôi luôn đứng trước gương và tìm cho mình một nụ cười, một ánh mắt tạo ấn tượng tốt. Và một ngày mới bắt đầu thật tuyệt. (Cười tươi)
    Model 2: Bước chân trên phố của tôi giờ đây có lẽ đã khác. Nhiều chàng trai đã để ý đến điều đó. Hơn cả sự hài lòng, tôi thấy tự tin lên rất nhiều. (Cười tủm tỉm)
    Model 3: Tôi thì hơi khác đấy. Giờ đây, tôi thường dừng mắt lâu hơn trước những người mang camera trên phố. Họ có vẻ bất ngờ, nhưng lập tức nâng máy lên liền. Tôi mỉm cười và bước tiếp dù biết rằng cái lens đang bám theo mình. (Cười nhí nhảnh)
    PV: (lúng túng).... tôi....tôi...tôi k0 nghĩ cái camera có thể làm được nhiều chuyện hơn là chỉ chụp một tấm ảnh như vậy. Đây sẽ là bài viết và phỏng vấn cuối cùng của tôi. Ngày mai tôi sẽ chuyển sang làm PV ảnh. Xin cảm ơn các chị rất nhiều.
    Vầng, mời các bạn tiếp tục theo dõi các tác phẩm trong tạp chí "Album ảnh - Những gương mặt đất Ca" của chúng tôi vào các số tiếp theo.Hy vọng một ngày k0 xa, các bạn sẽ gặp các tác phẩm của tôi tại đó, thay vì những con chữ và lời lẽ vô nghĩa như thế này
    PV Vịt cồ, trực tiếp từ Chợ trái cây Jean Talon.
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Quá hay !

    Post cái ảnh tránh spam.
    Đôi giầy sau khi bị các phô tồ gráp phờ thu làm đạo cụ bị vứt trỏng trơ, lăn lóc
    [​IMG]
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 05/11/2005
  7. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Triệu Quang Phục
    [​IMG]
  8. lepainteur

    lepainteur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Buổi trình diễn thử nghiệm tại Gatineau Park đã thu được những kết quả ngoài mong đợi. Loạt ảnh về các siêu mẫu được đăng trang trọng trên Mont Royal Times, thu hút sự chú ý đặc biệt của độc giả. Thể theo yêu cầu, chúng tôi đã có buổi phỏng vấn ngắn với một photographer mới toanh, vừa về thực tập tại toà soạn, để quí vị hiểu thêm chuyện "bếp núc" của những người cầm máy.
    Bài phỏng vấn này được thực hiện bởi Nobita tại Chinatown và online ngay lập tức.
    PV: Chào anh, cảm nghĩ của anh khi lần đầu tiên tham gia một buổi chụp mẫu out door của Mont Royal Times?
    Photographer: (mắt sáng lên hào hứng): Rất choáng thưa anh!
    PV: Anh có thể giải thích kỹ hơn?
    Photographer: Đây là lần đầu tôi được vinh dự tham gia chụp hình với nhiều cây đa cây đề trong làng nhiếp ảnh thế giới đến vậy. Ngoài 4 nhiếp ảnh gia quá nổi tiếng của báo ta là Atkinson, emxinh, nbaotoan và ntv77, còn có 2 chuyên gia đến từ Toronto News Daily là Netwalker, Jihad_vn và một của Paris Morning từ France bay qua. Họ đều đã để lại những dấu ấn khó quên trong làng nhiếp ảnh.
    PV: Vậy chắc anh học hỏi được nhiều...
    Photographer: Rất, rất nhiều. Ngoài việc họ có trang thiết bị hiện đại, kỹ thuật bậc thầy, tôi phục ở tinh thần làm việc lăn xả hết mình. Lăn, lê, bò, toài, hò hét, nhăn nhó, khom vai, chui bờ chui bụi, thôi thì đủ mọi động tác để cho ra đời những bức ảnh đẹp.
    PV: Chỉ thế thôi sao?
    Photographer: Một điều quan trọng nữa là phải "gần gũi" người mẫu. Muốn mẫu tươi, phải kể chuyện cười. Muốn mẫu lạnh, phải chọc cho họ giận. Rồi phải gắt gỏng ư, dỗ dành ư cho họ chống tay lâu 1 tí, vểnh mặt lâu 1 tí, nhe răng lâu 1 tẹo. Nói chung là rất, rất mệt.
    PV: Nói vậy thì để ra một tấm ảnh cũng không hề đơn giản...
    Photographer: Phải nói là vô cùng phức tạp và khó khăn (xoè 2 tay đầy vẻ phân bua). Nhưng mà cũng có cái...sướng của nó (cười tủm).
    PV: ???
    Photographer: Thì đấy, anh sẽ được gần các đoá hồng (cười khoái trá) cả ngày giời. Rồi cái cảm giác "duyệt" và sửa ảnh rất đã. Anh cắt nọ, lắp kia, tẩy mụn, xoa cằm, nâng mũi, vân vân và vân vân. Đại loại anh sẽ có cảm giác làm chủ thế giới. Rồi khi "sản phẩm" chín tới, độc giả ồ à xuýt xoa hoặc chê bôi. Anh sẽ phải hồi hộp dõi theo đứa con tinh thần của mình. Ây dà, chưa chắc anh đã hiểu hết được...
    PV: Túm lại thì có nhọc nhằn thì mới nâng niu trái ngọt phỏng ạ?
    Photographer: Đúng vậy, tôi mới vào nghề mà đã thấy say rồi. Tôi khuyên anh chân thành, nên mua một con máy đi, nhớ là Canon đấy, và học chụp đi là vừa. Đây là một nghề rất có tương lai...
    PV: Ồ,...dạ....,vâng...
    Buổi phỏng vấn đã trở thành buổi hàn huyên từ đây. Chúng tôi không tiện đăng những lời nhận xét về máy móc hơi bị...riêng tư nên tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong những cuộc phỏng vấn thú vị lần sau.
    Từ Chinatown, Montreal, Nobita đưa tin.
    Được lepainteur sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 05/11/2005
    Được lepainteur sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 05/11/2005

Chia sẻ trang này