1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Believe in love

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blvhanoi, 01/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blvhanoi

    blvhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Anh dấu yêu... Chắc anh không biết rằng giờ này em đang ngồi đây, viết những dòng chữ này. Và cả khi anh online, chắc cũng chẳng để ý đến topic này đâu, những chuyện "sến" và "cải lương", "thời gian đâu mà đọc".... anh nhỉ Vâng, đến em cũng không nghĩ là sẽ có 1 ngày em mở cái topic này, cho đến hôm nay....

    Chỉ tình cờ mà em đọc được cái title "s.. d....", và thế là không thể nào kìm hãm trí tò mò (vốn là bản chất của nhân loại chứ riêng gì em anh nhỉ), em đã đọc, để rồi nước mắt cứ trào ra... Chỉ muốn bù đắp cho anh tất cả.... Mảnh đất này, cái mảnh đất mà ngày ấy anh chỉ thấy nó đem đến nỗi buồn cho anh, lại là nơi em có được anh, là nơi em tìm được hạnh phúc cho cuộc đời mình, thế mà suýt nữa em đã không nhận ra... Bây giờ, anh có cùng một cảm nhận như em không? Em đã làm anh buồn nhiều lắm phải không anh? Em đã làm anh phải suy nghĩ, phải hy sinh nhiều thứ lắm phải không?? Em thật hạnh phúc vì có anh, thật may mắn vì có anh... Giờ đây sắp rời xa nơi này, rời xa cái tổ ấm của chúng mình, biết bao thương nhớ, hoài niệm, dấu yêu... Em cứ thấy lòng cắt ra, như thể em sẽ phải xa anh mãi vậy... Nhưng không, chúng mình chỉ tạm thời xa nhau anh nhỉ, tình yêu sẽ chắp cánh cho em, em sẽ đợi anh về với em, em sẽ vẫn ở bên anh dù khoảng cách địa lý dài đến bao nhiêu...

    Số phận đã không cho em được suôn sẻ trong mối tình đầu tiên, và rung động xao xuyến lần thứ 2 cũng nhanh chóng kết thúc... quá khứ ấy đã có lúc làm anh buồn. Nhưng anh có biết không, em vẫn cảm ơn số phận vì đã cho em thoát ra khỏi mối tình đầu để gặp được anh bây giờ. Chỉ đến bây giờ, em mới hiểu là mối tình đầu ấy nó chỉ là những điều phù du, người em đã từng yêu cũng chỉ là 1 cái vỏ bọc hoàn hảo long lanh, phù phiếm, những điều người ấy làm em xúc động cũng chỉ là những điều phù phiếm, chỉ có thể làm vật trang sức cho cuộc đời em chứ không đem lại hạnh phúc cho em. Người đem lại hạnh phúc cho em, chẳng thể là ai khác ngoài Anh, anh dấu yêu của em... Tình yêu của anh, sự bao dung, độ lượng, sự dịu dàng, nhẫn nại của anh... thực sự làm từng nhịp đập trái tim em đều hướng về anh... Nhưng em cũng không ân hận vì mình đã trải qua mối tình đó, vì nếu không có nó, em sẽ không biết trân trọng tình yêu của anh như bây giờ, em sẽ không làm khổ anh vì quá khứ, nhưng lại làm khổ anh vì những điều mà một đứa bắng nhắng, trẻ con như em dễ mắc phải. Có thể 1 lúc nào đó đắm chìm trong những kỷ niệm của cả một thời thơ trẻ, em sẽ nhắc đến những giây phút lãng mạng đã qua với một chút hoài niệm, nhưng nó chỉ là giây lát mà thôi, nó sẽ chỉ làm em càng yêu anh hơn, muốn bù đắp cho anh nhiều hơn... Hì, mà anh cũng có 1 mối tình đầu đẹp đấy anh nhé, mai sau này, chúng mình sẽ giống như trong bài thơ nào đấy, có những phút "ngoài chồng ngoài vợ" để nghĩ về người so called "ng yêu cũ".

    Em biết, thời gian vừa qua là một khoảng thời gian không bình lặng của cả 2 chúng mình... Thời gian sắp tới, chỉ mấy tháng nữa thôi, sẽ cũng là những tháng ngày thử thách... NGhĩ đến điều đó thôi mà em chỉ muốn chạy như bay đến bên anh, đi tìm anh giữa chốn đông người kia, để được ôm chặt lấy anh, được thấy bàn tay anh ấm nóng... Em sợ vô cùng khoảng thời gian không có anh ấy... Còn thời gian hiện tại, khoảng thời gian ngắn ngủi với nhau bây giờ, chúng mình sẽ không lãng phí nó anh yêu nhé...

    Đôi lúc em nghĩ, hay mình vứt bỏ tất cả đi, để ở lại đây bên anh, cần gì đâu sự nghiệp, tiền bạc ấy...? Nhưng em hiểu, cả 2 chúng mình đều hiểu rằng đã đến lúc em phải về, vì tương lai của cả 2 đứa phải không anh, vì nếu em có ở lại, em lại sẽ có một sự nghiệp mới, một vòng xoay còn chóng mặt hơn ở nhà... Em sẽ về để làm hậu phương cho anh... Em tin, tình yêu sẽ giúp chúng mình cũng vượt qua khỏi những cám dỗ đời thường để vẹn toàn hạnh phúc gia đình mình...

    Em cũng biết, chính em đã làm anh bớt yêu em nhiều lắm... Nhưng như vậy cũng tốt, vì nó sẽ làm anh bớt khổ vì em hơn, làm anh đỡ mệt mỏi về em hơn. Nhưng cũng không có nghĩa là anh sẽ tiếp tục bớt yêu em như thế đâu nhé! Em cũng tin rằng, giờ đây, với tình yêu của em, em sẽ làm anh yêu em nồng nàn như cũ, nhưng cũng biết cách trị em hơn, và chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau anh nhé....

    Mãi tin vào tình yêu của chúng mình....

Chia sẻ trang này