1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Believe -Savatage

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi rocknd, 19/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Afo_Rhapsody

    Afo_Rhapsody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bài viết rất hay. Vậy em nếu có điều kiện hãy nghe cả Album "Street -A rock Opera" và viết bài về Street nhé. Khi đó mọi người sẽ được đọc một bài viết hay nữa.
    Tiếc quá, không thấy Anarchist ở đây nhỉ.
    Lịch sử được tạo nên bởi có những người dám đứng lên làm những việc chưa ai từng làm.
    Được Afo_Rhapsody sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 21/09/2003
  2. Afo_Rhapsody

    Afo_Rhapsody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Việt ơi! Có tin này báo cho em đây. Bài viết "Chặng đường dài của Savatage, DWDead và Streets reviews" đang được post lại bởi Anarchist1983 tại địa chỉ :
    http://www.cafe-rock.net/diendan/index.php?act=ST&f=7&t=185&s=c931af6f319b64ca6a4aec756a701771
    Ở đây em sẽ được gặp những người viết bài viết dài này. Và em cũng post bài của em vào đó cho chủ đề thêm phong phú.
    Một bài khác về Dead Winter Dead - SAVATAGE:
    http://www.cafe-rock.net/diendan/index.php?act=ST&f=28&t=118&s=fa1c695c247fdec8e8614fe787089bf9.
    Lịch sử được tạo nên bởi có những người dám đứng lên làm những việc chưa ai từng làm.
  3. rocknd

    rocknd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Anh la` anh Quang rồi,hì,đúng không ạ?
    Em cũng đọc bài viết về Street rồi,nhưng khi em dịch Believe thì có phần khác với bản dịch của chị Linh (lần này chắc là đúng tên),vì thế em cũng định hỏi mọi người trên này cho em được biết về chị Linh-người viết bài đó,em định hỏi ý kiến thôi mà
    Em rất cảm ơn anh Quang,he he
    Cái này chắc là em chưa xem,em phải vào làm cái nick mới đã,vào bàn luận với chị Anarchist luôn
    Cảm ơn anh rất nhiều !
    Em chuyển từ Heart of steel sang Believe rồi,he he,em nghe là do anh giới thiệu đó
  4. fattypanda

    fattypanda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Dear Rocknd,
    Hi hi, may quá, mới join mà đã thấy một bài viết về Sava, thật là đã. Nếu có thể, mong bạn có thể viết một bài bình luận tổng quan về Streets. Believe mới chỉ là một phần của Streets thôi.
    Streets thật hay, sâu lắng và chứa đựng vô vàn gam cảm xúc. Đối với tôi, sự cảm nhận về từng bài trong album thay đổi theo sự trưởng thành của mình, cùng với kinh nghiệm trải qua từ những giây phút vui sướng tột độ đến những lúc đau khổ và tuyệt vọng. Tôi nghĩ chắc bạn cũng như tôi lúc đó, thật trẻ trung, đầy hoài bão và tin tưởng vào tương lai và thích Believe. Nhưng bây giờ, tôi lại thấy mình thích New York City doesn''t mean nothing. Mong bạn hiểu tại sao.:)
    Cố lên nhé, khám phá Streets và viết nhiều bài thật hay về nó. Thanks.
  5. rocknd

    rocknd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Mình chắc chắn sẽ xem vì sao bạn thích bài đó,may mà khi thi ĐH xong thì gia đình cũng kiếm được 1 cái đầu đĩa,nên cứ bố đi đâu là lại bật ra nghe Street, nên nghe toàn nghe được khúc đầu,hkúc giữa,chán vật
    Tối nay mình sẽ về xem New York có sức hấp dẫn gì mà chinh phục bạn,mình sẽ trả lời nay mai thôi
    Tạm biệt và hẹn gặp lại !
    Mong em Đủ tỉnh táo để biết anh viết gì ở Believe !
    Chúc em vượt qua được Con Người hiện tại đó ...
  6. machineguns

    machineguns Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0
    Bacnói khúc giữa của Street chán là sao vậy? Hay là bác chưa nghe kĩ cả đĩa. St Patrick, NewYork city...đều rất được. Đặc biệt là track 7 hay track 5 (quên bố nó tên rồi).... nhưng xét toàn diện thì tôi thấy hay nhất If I go away
    Rabbit dont come easy​
  7. rocknd

    rocknd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Khục,ý em là nghe ko toàn vẹn cả album từ đầu đến cuối,nên nghe được bài gì thì nghe,chưa nắm bắt được tâm trạng nhân vật từ đầu đến cuối
    Chặc,lần này thức đêm để nghe vậy,ngồi xem bài Nữu Ước nữa,ha ha
    ----------------------------------------
    Mong em Đủ tỉnh táo để nhận ra anh... viết Believe dành tặng ai?
    Chúc em vượt qua được bản thân,ngay cả khi em chẳng biết vượt qua cái gì ...

Chia sẻ trang này