1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BELLYDANCE và những giá trị tiềm ẩn...

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Slender_snake_charmer, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Trời, tớ cũng bị dính phải cô này một lần. Mình trả lời một đằng, lại viết một nẻo theo kiểu xào nấu có cho thêm gia vị "bức xúc xã hội, trả thù đời, hận tình, quý bà, quý ông, giời ơi, đất hỡi...". Đã thế lại còn trâng tráo hỏi: "Bài in rồi đấy, anh xem có được không?" Mình ý kiến thì còn nghe trả lời trâng tráo hơn: "Em viết đúng sự thật mà, có gì sai đâu".
    Vì phong cách lá cải, nên cách làm việc của em nó cũng lá cải. Mình đành add em nó vào Ignore List và xóa nick trong YM! thằng tay.
  2. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng lạ, cứ khi nào ở Blog của mình nói động chạm tới ai đó thì ngay lập tức có nick ẩn vào nói như con chó cắn cùn. Cũng muốn có hoà khí nhưng xem chừng cũng cần xem xét lại.
  3. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay những người yêu nhảy, yêu belly ở SG, US nói chuyện với Mei là: Họ cũng có phẩm chất của một nhà báo, phóng viên và yêu nhảy nữa, sau khi đọc bài tổng hợp của Mei ở Blog thì cũng đồng tình với các anh chị em ở đây.
    Rất nhiều bạn bè trong số giới nhảy chúng ta có khả năng làm báo chí, tại sao không nói về chính mình? Về chính chúng ta? Về niềm đam mê của chính chúng ta? Sau lần này, chúng ta hãy nhất trí không ủng hộ, trả lời phỏng vấn cho những ai ngoại đạo như thế nữa.
  4. pink_21_10

    pink_21_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nói một cách khách quan thì không phải nhà báo nào cũng thế chị Mei nhỉ. Chính xác thì Từ Nữ Triệu Vương là một "hiện tượng" trong giới văn chương cũng như báo chí.
    Mọi thành phẩm mà cô này sáng tạo ra đều có phong cách tựa như bài báo trên. Nghĩa là "người thế nào, văn thế ấy", phong cách ngoài đời của Từ Nữ Triệu Vương cũng từa tựa như vậy.Theo em hiểu thì bài báo không có ý mỉa mai như chị Ly nói mà những đối tượng T.N.T.V cho ''lên thớt'' chẳng qua chỉ là phương tiện để T.N.T.V thể hiện cái tôi của mình(đặc biệt, đó luôn là những nhân vật, những đối tượng ít nhiều đang được quan tâm trong xã hội).Văn của T.N.T.V luôn cố ý đưa vào những câu, những từ ngữ gây shock nếu không muốn nói là phản cảm nhằm tạo ra một phong cách điển hình cho mình. Trên văn đàn cũng như ngoài đời, nhắc đến T.N.T.V là phải nhắc đến những từ "***", "shock" và "sến" Thế nên nghe thấy tên cô này thì nên tránh xa
    Trong mọi lĩnh vực, các phương tiện truyền thông là yêú điểm và là công cụ của công tác PR. Dancing cũng vậy thôi nếu chúng ta muốn nhân rộng và quảng bá hình ảnh của mình.Nên tuyệt giao với giới báo chí là hành động cực đoan. Cốt yếu là trong mọi cuộc phỏng vấn, phải "nắm đằng chuôi", nghĩa là luôn ghi âm lại cuộc phỏng vấn. Thứ hai, yêu cầu nhà báo gửi bản thảo để chúng ta duyệt lại trước khi lên khuôn. Có như vậy, khi bài báo chứa những thông tin sai lệch, chúng ta mới có căn cứ và bằng chứng để phản bác lại.
  5. det_tam_gai

    det_tam_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Em Pink ơi, cái này là đúng nhưng thường xuyên là không có trong schedule của nhiều nhà báo đâu em ạ. Khi nào " gạo đã thành cơm " rồi thì thường các nhà báo mới alô em ạh!
    Đây ạ! Cô nhà báo TNTV mà mọi người " hâm mộ" đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được det_tam_gai sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 11/01/2008
  6. trami

    trami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Ặc... trông rã man wá!!!!
  7. speckie

    speckie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    khen cho det_tam_gai đã đưa được bản mặt của thị này để anh em biết đường ... tránh voi
  8. speckie

    speckie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Từ Nữ Triệu Vương sinh năm 1980.
    Quê quán: Thừa Thiên - Huế.
    Hiện là nhà báo tại Hà Nội.
    Đọc truyện Căn gác mưa, tự nhiên một lời ca của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trở về trong tôi: ?oChiều chủ nhật buồn nằm trong căn gác đìu hiu...?. Nhân vật nữ trong truyện cũng ?ođìu hiu? như vậy.
    Vì tuổi còn trẻ, cô không chịu nằm im gặm nhấm nỗi buồn mà đi ?ogiải sầu?, với ước mơ đơn giản: Ai yêu mình quá hai tháng sẽ lấy làm chồng.
    Vậy mà ước mơ cũng chỉ là ước mơ. Người ta cứ nghĩ tuổi trẻ yêu dễ dàng, nhưng đâu phải tình yêu (hạnh phúc) luôn đến dễ dàng với tuổi trẻ.
    Trong truyện, tác giả dùng một số từ dễ gây ?ochoáng? cho người đọc. Nhưng đấy chỉ là vệt son tím, lọn tóc nhuộm đỏ của một cô gái thích thể hiện cá tính, không muốn chìm trong đám đông.
    Đoàn Thạch Biền[​IMG]
  9. speckie

    speckie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    chả hiểu sao không upload được ảnh của nàng này lên, nếu lần này vẫn bị lỗi, pà kon vào đây tham khảo và chiêm ngưỡng:
    http://72.14.235.104/search?q=cache:1gfnHFHWXe0J:www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/truyen-ngan/172090.asp+t%E1%BB%AB+n%E1%BB%AF+tri%E1%BB%87u+v%C6%B0%C6%A1ng&hl=vi&ct=clnk&cd=1&gl=vn
  10. speckie

    speckie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Đến bác Vương Trí Nhàn mà cũng trở thành nạn nhân của cô này: http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=3386
    Phù, thôi chả cần thêm research về nó nữa.... Ngấy quá!

Chia sẻ trang này