1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên cạnh Tây du ký còn có Thuỷ Hử........

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi minhhang2408, 18/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimina

    mimina Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Em thích anh Tiểu Ất
  2. dinerless

    dinerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Anh Sung em là người xuất thân trong giới quan lại, bỏ đi giang hồ là do thời cuộc. Việc giết anh Tổng giám đốc cũ của Lương sơn được người đời cho là bất nhân vì dù sao cũng được anh kia cưu mang. Tuy nhiên xem phim có thể thấy anh ấy bị anh Quân sư nham hiểm kích động nên trở thành người thực hiện việc giết TGĐ cũ. Vậy là đổ tiếng cho anh Sung em.
    Anh Thâm là dân giang hồ chính hiệu. Anh Tòng là dân giang hồ từ trong máu, sống nghĩa khí, không ham danh vọng, có dũng mà lại có trí, là mẫu người được ca ngợi trong Thuỷ Hử. Chính vì thế mà tác giả phim để anh ấy ra đi, quay trở lại với giang hồ, em nhớ là hình ảnh anh Tòng em tan vào trong sương mù (không biết nhớ có đúng không).
    Anh gì Phó Tổng thời Tống Giang - em quên tên là dân quí tộc sa cơ lỡ bước. Anh đó có dũng nhưng là người xuất thân quí tộc nên vẫn muốn quay trở lại cuộc sống trước đây của mình, con đường không rõ nên mới dẫn đến mất mạng. Những người đó cũng không sống được cuộc sống giang hồ. Anh Ất đệ anh này thì là dân lãng tử giang hồ, một hình mẫu của giới quí tộc cấp thấp, cũng là mẫu hình hay.
    Ba anh em Tiểu Nhị, Tiểu Thất, Tiểu Ngũ xuất thân nông dân, có dũng nhưng không có trí. Tư tưởng của họ lệ thuộc hoàn toàn vào những người như anh Tống Giang. Vậy nên họ hi sinh tính mạng một cách mù quáng. Anh Quì em là người cũng thế, được cho là dũng, nhân, nhưng không có trí.
    Tống Giang là kẻ gian hùng mà trí lại thấp.
    Tóm lại, anh Tòng là người được tác giả văn học cũng như tác giả kịch bản phim ca ngời.
    Em cũng thích hình tượng anh Tòng.
    Xem phim có thể thấy, những kẻ không có trí, bế tắc về tư tưởng thì đều chết hoặc bị giết hoặc tự tử. Những kẻ đại diện cho trí tuệ nhân dân lại trở về với nhân dân.
  3. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    e thích nhất là LÂM SUNG,thứ 2 là YẾN THANH,mối tình của anh ý với LÝ SƯ SƯ quá đẹp
  4. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.227
    Đã được thích:
    2.259
    Diễn viên đóng Phan Kim Liên tên là Vương Tư Ý.
    Phim này xây dựng hình ảnh Võ Tòng rất hay: dáng vẻ hùng tráng, ánh mắt vừa sắc vừa lạnh, vừa có vẻ ráo hoảnh bất cần, lại rất sâu sắc nhiệt tâm. Nhớ mãi không quên một số đoạn về Võ Tòng trong phim: Đoạn đánh hổ cảnh dương, giết chị dâu, đoạn trả lời bọn giám ngục "Lão gia đây không có tiền, chỉ có hai nắm đấm này thôi", đoạn giết bọn thích khách, say đánh Tưởng Môn Thần, giết Thuý Lan, Trương Đô Giám, ngay cả về sau những cảnh có Võ Tòng cũng vẫn là những cảnh đáng xem nhất của phim.
    Về sau Võ Tòng vào chùa xuất gia, đâu có trở lại giang hồ như cậu gì nói đâu.
  5. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Truyện thì xoàng, làm phim thì tuyệt.
  6. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa bao giờ thích truyện, xem phim cũng chỉ vì nó uýnh nhau hay. Đọc cái này thấy rất có lý.
    http://www.evan.com.vn/News/doi-song-van-nghe/2007/06/3B9AD90A/
  7. minhhang2408

    minhhang2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
  8. dinerless

    dinerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Đúng là em nhầm vụ Võ Tòng, xem lâu nên không nhớ rõ.
  9. khibuon

    khibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí đóng vai Võ Tòng kungfu rất đỉnh, hình như sau ít đóng phim mà toàn làm chỉ đạo võ thuật.
    Xem Anh Hùng Xạ Điêu 2005 thì đồng chí đấy đóng vai Dương Thiết Tâm - bố của Dương Khang tức là ông nội Thần Điêu Đại Hiệp.
    Em Vuong Tu Y xinh vai nhi
  10. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.227
    Đã được thích:
    2.259
    Phim Thuỷ Hử có thay đổi một chút so với nguyên bản truyện về cái chết của Lâm Xung. Trong truyện thì sau khi chiêu an, Lâm Xung vẫn tiếp tục theo Tống Giang đánh quân Liêu, đánh Điền Hổ, Vương Khánh, Phương Lạp rồi mới chết vì bệnh. Đọc Hậu Thuỷ Hử người ta cảm thấy có những đoạn mô tả rất sâu sắc - và cũng tương đối chua chát - khi nói về cái kết của cuộc khởi nghĩa, song phần lớn những đoạn đó xảy ra vào cuối truyện. Còn trong hầu hết quá trình diễn biến, các nhân vật hành động, và chiến đấu hệt theo công thức của những tiểu thuyết chương hồi chiến trận, nghĩa là hầu như không mô tả tâm lý. Thành ra đọc Hậu Thuỷ Hử có cảm giác hơi vô lý, khi mà các anh hùng nhất nhất theo lệnh Tống Giang, chẳng phản đối gì cả, cho dù phải trở về triều đình phục vụ cho những kẻ vốn trước đây là kẻ thù (không đội trời chung) của mình.
    Phim Thuỷ Hử thì cải biên đi một chút. Lâm Xung không có được một kết cục toàn vẹn như trong truyện. Ông chết ngay khi không giết được Cao Cầu, dù đã có lúc nắm được hắn trong tay. Một cái chết uất hận, nhất là khi kẻ ngăn cản ông ra tay lại chính là những anh em của mình. Cái chết của Lâm Xung ngay trước khi chiêu an thành công không khác gì điềm báo trước cho kết cục bi thảm của Lương Sơn Bạc sau khi về kinh. Sự việc như vậy là đau xót đối với Lâm Xung, song lại hợp lý hơn so với nguyên bản tác phẩm, và người xem dễ cảm thông hơn.
    Ngoài ra còn một số tình tiết được thêm thắt vừa vui vui, cũng vừa cảm động: Vụ đấu võ tân phòng của Vương Anh và Hỗ Tam Nương, tình yêu của Lý Quý và Bàng Lệ Hà, Yến Thanh và Lý Sư Sư. Cũng phải kể đến đoạn kết phim rất thành công (giống như đặc điểm của mọi phim Trung Quốc khác) khi mô tả về cái chết buồn bã của Tống Giang và Lý Quỳ.

Chia sẻ trang này