1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên đời, bên hiếu, bên nào nặng hơn????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vqsktdt, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vqsktdt

    vqsktdt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bên đời, bên hiếu, bên nào nặng hơn????

    Mẹ tôi hy sinh rất rất nhiều để chị em tôi có thể trưởng thành được như ngày hôm nay. Nhưng con vẫn phải xin lỗi mẹ vì con sẽ phải ra đi 1 khoảng thời gian để thực hiện những suy nghĩ của mình. Con sẽ không thường xuyên ở bên cạnh mẹ để chăm sóc mẹ, vì con nghĩ rằng, nếu con đi xa, con sẽ làm được nhiều việc hơn. Nếu con ở bên mẹ, về sau, có thể con sẽ oán trách mẹ, nhưng nếu con rời xa mẹ, mẹ sẽ trách con, con sẽ mang tội bất hiếu. Thôi, để con gánh tội thay mẹ. Ơn trời, ít ra con cũng làm được việc đó cho mẹ. Hihi.
    Nói vậy thôi, mẹ hãy hiểu cho con nhé, mẹ đã giữ con lâu quá rồi, đến lúc con của mẹ trưởng thành chứ, chắc mẹ cũng mong điều đó sẽ đến, con không thể mãi trẻ con được. Nhưng con sẽ cố gắng mãi là trẻ con với mẹ.
    Con chỉ đi một thời gian thôi, rồi sẽ lại về với mẹ, đừng buồn nhiều, mẹ nhé.
  2. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------
    Nếu bạn ra đi và thật sự cố gắng làm mọi điều tốt đẹp để có một tương lai tươi sáng, mình tin rằng mẹ bạn không bao giờ trách bạn mà ngược lại mẹ bạn sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc khi nhìn thấy bạn trưởng thành... Mẹ đã vất vả vì bạn, bạn luôn nhớ điều đó để không cho phép mình được sa ngã, gục ngã trước những khó khăn và cám dỗ của cuộc sống mới, nơi Đô Thành bạn dễ tìm thấy những điều bạn luôn mơ ước, nhưng cũng dễ làm bạn sa ngã, hãy cố gắng và cẩn thận bạn nhé. Chúc bạn sớm thành công.
  3. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------
    Nếu bạn ra đi và thật sự cố gắng làm mọi điều tốt đẹp để có một tương lai tươi sáng, mình tin rằng mẹ bạn không bao giờ trách bạn mà ngược lại mẹ bạn sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc khi nhìn thấy bạn trưởng thành... Mẹ đã vất vả vì bạn, bạn luôn nhớ điều đó để không cho phép mình được sa ngã, gục ngã trước những khó khăn và cám dỗ của cuộc sống mới, nơi Đô Thành bạn dễ tìm thấy những điều bạn luôn mơ ước, nhưng cũng dễ làm bạn sa ngã, hãy cố gắng và cẩn thận bạn nhé. Chúc bạn sớm thành công.

Chia sẻ trang này