1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bến Hàn - 1 địa điểm lãng mạn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lonely_cloud, 28/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. one_shot

    one_shot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo bác thế ,em vừa lượn qua chiều nay đây này. Ai bảo là ko đá bóng, có đá bóng nhưng chính xác là đá ở đầu đoạn đường. Công nhận thích thật, đẹp,lãng mạn, mát ui là mát , bên cạnh lại có một ao sen nữa chứ,mỗi tội lại có cái biển "Cấm hái sen" mới ghét chứ . Mà hôm nay thời tiết thay đổi trên hồ lại có sương mù nhìn đẹp cực kỳ, tiếc là chưa có người ui . Em đến đấy khoảng 5h hơn mà đã thấy khá là nhìu đôi rùi, ko bít buổi tối thì như thế nào, mà đứng ở đoạn cuối đường là thích nhất các bác ạ
  2. lomani_a

    lomani_a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    :D một địa chỉ lý tưởng wúa.
    tiếc là e chưa có e nào để dẫn lên đó.
    But hôm nào cũng fải qua đó cho biết nhỉ
  3. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Bác gì nhầm rồi em là male đấy ạ
  4. one_shot

    one_shot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    thế còn em gái thì là female là chắc rùi,đúng hông ? à anh gì ơi ,cho em hỏi chút ,em gái anh năm nay bao nhiu tuổi ạ, hoc, trường gì ạ, có xinh không ạ, có người yêu chưa ạ........ Dạo này trời mưa đi lại bẩn thỉu lắm, thui để hôm nào em qua đón em gái anh đi lên bến Hàn Quốc cho ạ. Anh công việc vất vả thế, thui cứ để em gái anh cho em chăm sóc cho ạ. Đừng lo lắng gì anh nhá , cứ yên tâm mà công tác
  5. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    em hỏi cái , bi giờ mà qua đó một mình thì hơi ngại , không biết cái đường đấy nó có to không các bác
  6. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Ui, ui, kí chỗ nì cách đây gần 2 năm mình cả lũ bạn lên đây chơi mãi. CÔng nhận là ở đó đẹp thật(Lại còn cả hái trộm sen nữa, một lần bị rượt xém chết, may mà thoát đc) Thía mà bi h nổi tiếng ghê nhỉ. Lâu lắm rồi k qua đó. K bít cảnh vật bi h thay đổi ntn rồi?
  7. one_shot

    one_shot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Ngại zè, chỗ nào tớ cũng đi một mình được. Đường đấy thì cũng khá to nhưng mà cái đường vào thì mới gọi là đỉnh. Lúc vào thì tớ vào bằng đường Tô ngọc Vân, còn đến lúc ra thì ra bằng đường đi vào ngõ 399 Âu Cơ , gần trường Nhật Tân ý, trùi ui đoạn đường đất bé xíu, mấp mô( khuyến cáo các bạn gái tay lái yêu, chân ngắn ko chống được, ko nên đi đường này) lúc về tớ gặp một bác đi xe máy ngược chiều, bác ý còn cười bảo 2 con dê trên một cái cầu. Thế là con dê trẻ đành xuống xe, nghiêng xe sang một bên để bác ý đi qua, thế mà vẫn vướng đấy nhá. Đúng như bạn lonely_cloud nói ,không cẩn thận là xuống ruộng luôn đấy
  8. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0

    Về nhà ngay, ai cho đi lang thang thế này. Hư quá!
    Mà đi phải có người lớn đi kèm nghe k?
    Umh, mà nghĩ lại, mình mới đi có 2 đg, cái đg Âu cơ chưa đi. Bao h phai đi thử mí đc
    Có ai đăng ký đi cùng k nhể?

  9. lonely_cloud

    lonely_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    đường Tô Ngọc vân thì chưa tìm được đường vào, còn đường âu cơ chưa đi, nhưng đường đi qua cánhđồng sen thì hơi nhỏ. nhưng vẫn đi thoải mái. Không sao cả. Nói chung đến đó thích, thoải mái, thư thái và không bị các hàng bán rong làm fiền. Khung cảnh như ở miền quê vậy.
    Ai đi đường Tô Ngọc Vân rùi thì chỉ giùm với. hihi.
  10. one_shot

    one_shot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là như vậy nhưng mà hôm qua tớ đang dựng xe ngắm cảnh , đang thư thái, nhẹ nhàng như thăng đến nơi thì kitttttttttt một cái có mấy anh tóc vàng mặt mũi bặm trợn phóng đến cũng đứng ngắm cảnh, rùi nói chuyện , nhìn nhìn làm tớ cụt cả hứng thế là chuồn về luôn
    Ơ chả bít tớ đi đúng đường ko mà hôm qua vào đường Tô Ngọc Vân chạy quanh quanh một xí là ra ngay mà, đi với tớ không ? Đưa đón tận nhà đảm bảo an toàn tuyệt đối, đi nhá , đưa 50k đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này