1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên kia bờ ảo vọng..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi xuongrong, 10/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Ta đã đứng bên kia bờ ảo vọng, mơ về một nơi xa lắm, từng giấc mơ êm đềm bồng bềnh như sóng.
    Nay ta đã quay lại với chính thực tế mà ta đang có. ta không buồn đâu mà ta nhìn thẳng vào sự thật biết chấp nhật sự thật. cuộc đời không thiếu gì niềm vui đâu chỉ có riêng mình em.
    Trang quân tử là kẻ biết chấp nhận khó khăn và coi đó là một thách thức. nguời bình thưòng sẽ chỉ có đó là sự may rủi.
    Nightstars in 1980 Family
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi ai đấy vẫn tự lừa dối chính bản thân m`, ty thường ngu ngốc đến thế. Tgian sẽ làm lành tất cả, và tgian sẽ trả lời cho ta biết sự thật. Đã qua rồi ....
    Đằng trước có đôi mắt đợi
    Mang đến một tình yêu
    Xua đi một tình yêu
    Đấy....
    Gọi là bắt đầu !
    'saiki
  3. cafe20

    cafe20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mong manh trong những giấc mơ là nụ cười và gương mặt một người rất hiền.... HNL ...
  4. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Ta viết cho em và viết cho ta những dòng tận trong đáy tim...
    Ta đã mơ... ta đã sống trong ảo mộng... Chuỗi ngày được gần em sẽ chẳng thể là mãi mãi. Rồi tương lai sẽ cướp em đi trong một chiều nhạt nắng. Chỉ còn mây âm u và và anh đèn vàng hiu hắt bên sông. Còn lại ta một mình giữa đôi bờ cô quạnh với nỗi nhớ về em và khóc cho chính mình.
    Em không yêu ta phải tại bởi vì em đã trót có trong tim một hình bóng khác ư? Cuộc đời là thế một cuộc đuổi bắt khá thú vị và nhưng kẻ trong vòng xoáy đó không thể thoát khỏi những số phận đã định đoạt trước cho họ.
    Đã không ít lần ta muốn dứt bỏ em để ra đi, nhưng sao ta không thể... không nỡ nhìn thấy em khóc khi không có ta bên cạnh để chia sẻ những niềm vui cũng như nỗi buồn.
    Cuộc sống dù bề bộn nhưng ta luôn giữ mãi hình ảnh của em trong tim. Dùng nó thắp sáng những niềm tin mới, sẽ không còn chỉ là những ảo vọng nữa em nhỉ. Cuộc đời đưa ta về đâu ta cũng không biết nữa. Sống trên đời cần phải có một tấm lòng. dành lấy tình thương yêu cho mình và cho mọi người là một điều thật đáng quý. Cám ơn em đã cho ta thật nhiều cảm xúc trong cuộc sống. Rồi ta sẽ ra đi ngẩng cao đầu để tìm một hạnh phúc thật riêng của chính mình.

    Ai trên đời có thấy sao rơi
    Rơi một lần rồi đi mãi mãi...

    Nightstars in 1980 Family
  5. heosun

    heosun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng đấy là những nỗi đau ngọt ngào không nhỉ? Mỗi người vừa tự tìm cách xoa dịu nỗi đau vừa gìn giữ lại những kỉ niệm đẹp nhất!!!!! Trời ạ thế mới là bi kịch!
    làm sao để wên được một cách nhanh nhất nhỉ, chả bít sao mà lâu lâu lại nhớ đến quay quắt thế ko biết! Tập wên vậy! Nhớ thì chắng ai mất công tập mà sao wên khó thế nhỉ!
    mong rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với mọi ngưòi, với những người luôn thật sự trân trọng nó.
  6. cafe20

    cafe20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Những gì bạn dành cho tôi là những điều mong manh và ảo vọng. Cả mối quan hệ của chúng mình cũng thế. Cũng chỉ toàn là mong manh và ảo vọng...
    Dừng lại thôi, K nhé! Tôi đã thôi nghĩ về bạn rồi đấy. Đã từ lâu lắm rồi. Và bạn, tôi biết bạn cũng thế kia mà...
    Nếu có tình cờ gặp lại... tình cờ gặp lại, thì thôi, lại xem nhau là bạn nhé, những người bạn bình thường... Như "Bình thủy tương phùng" mà bạn từng nói.......
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhớ thật nhiều những dấu yêu xưa....
    Hãy quên thật nhiều những dấu yêu xưa....
    Xuongrong
    Tôi cũng biết hoàng hôn không chói rạng
    Những mảnh thuỷ tinh còn thắp sáng tâm hồn
  8. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang đứng bên kia bờ ảo vọng.....tôi mong có một ngày được cùng anh hạnh phúc mãi mãi...dù biết có thể là thực...dù biế có thể là mơ...và cũng có thể chỉ là ảo vọng ...Nhưng được mơ, được ước ..và được ảo vọng ...cũng đủ làm cho tôi mạnh mẽ hơn..tôi sẽ có cái để nghĩ tới ....còn đỡ hơn sống mà không hề mơ ước....và không một lần được ảo vọng...dù đó là những mơ ước ngu ngốc đi nữa.....
    Và tôi tin...tình yêu là một điều kỳ diệu...sẽ không bao giờ trở thành ảo vọng....

    In your eyes
    I see tomorrow
    In your arms
    I see love
    And in our future together
    I see happiness....forever
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Bên kia....
    Bên kia là bên nào?
    Em vẫn lang thang giữa cuộc đời này tìm quên
    Và tìm những gì mình không có...
    Tìm những gì không phải của mình....
    " Ảo vọng", ảo vọng quá.....
    Em đã tìm thấy chưa?
    Tìm thấy một trái tim đập trong ***g ngực một con người yêu em hết mực? Người đó là ai vậy?
    Xuongrong
    Tôi cũng biết hoàng hôn không chói rạng
    Những mảnh thuỷ tinh còn thắp sáng tâm hồn
  10. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Trích "Trịnh Công Sơn - Một người thơ ca, một cõi đi về"
    ***
    ...........
    "Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thật khó, mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua nói yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người buôn mất đi vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng hờn oán thì cũng nặng nề.
    Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Nguời ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.
    Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình, nhưng hoá ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xoá cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ trong lòng một nỗi nhớ nhung
    ***
    (Hai câu này hay quá. Và buồn!)
    Tình yêu đến như người ngủ mơ
    Nên em vẫn là người bơ vơ...

Chia sẻ trang này